Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 410 bài trong đề mục
thaianh49 21.06.2008 03:52:20 (permalink)
0
 đoạn:

LEMINHLIENTHANHTHO

Tim Luyen son có mấy mươi buồng
Buồng nào máu đỏ nhớ dành cho tớ nghe!
(bạn sét đánh mà nên sợ trời mưa dông lắm!)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    
Hoa Ngâu nói tớ có bốn buồng
Nhưng van bị hỏng chảy tuồng luông
Máu đen máu đỏ cùng máu...ấy
Hoà trộn cùng nhau một cái huông!
 
Nếu bạn không chê...có một buồng  

 
       Cái buồng ấy...nó tối mù.!
           Ngâu ơi đừng có nghe...dzù (dzụ)...mà dzô.!
           Dzô rồi...người ấy nó vồ
           Túi đen...túi kịt...Biết mô mà lần..!
 
   hehe...cái anh chàng này có nhóm máu... ấy.! thảo nào nghành y thêm một khoa chữa bệnh...gọi là bệnh "máu"...Bác sỹ cũng gọi tắt là BS "máu "
               Thua chửa hè?
                        T.A


anhtrangthu 21.06.2008 13:53:43 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Trích đoạn: thaianh49
Em đây là gái có chồng
Nếu anh có lòng em cũng mặc anh
Khôn ngoan ở vậy yên lành
Nếu không bà ấy sẽ phá tan tành cho xem.!
 
haha...quả nầy chả biết ai thua đây.?
Mà tui cũng chả ở VN đâu mà sợ "chuông làng Hồ" sợ "phá Tam thanh " nhé
                               Thái Anh


Biết "chuông làng Hồ" "phá Tam thanh " ở đâu chít liền...

LS
  


Chị Thái Anh ui, em mà biết thì cũng ... chít cùng luôn á !

         Hoangâu

quote:



Lòng anh
 
Lòng anh có ruột có gan...
Lại thêm một quả tim vàng lửng lơ
Cũng như từ bấy đến giờ
Tuy rằng có vợ nhưng mờ ham vui...
 
Ghẹo nhau để kết làm...sui
Chớ đâu cưa cẩm mẽ mùi gì đâu!
Chơi thơ hoạ với Hoa Ngâu
Xem như em cháu dám đâu sỗ sàng.
 
Quí nhau bởi tấm lòng vàng
Nhìn quanh được một cô nàng Liên Thơ
Lâu rồi ta vẩn...bơ vơ
Nhờ qua trang mới nên giờ...có em


Thái Anh   đang lưu lạc xứ người à?




Chị Thái Anh đang ở Ănggôla đó huynh (phải hông chị nhỉ?). Cái món tim vàng của huynh là chị í rành lắm đó. Lúc nào đập nhanh, lúc nào đập chậm, lúc nào ... hết đập chỉ cần huynh thò tay qua ... bển là chị í biết liền hà.



_____________________________
                   
                Tim vàng anh để ở đâu.?
                  Có đem cất kỹ kẻo trộm bâu vào tìm
                  Em đây cần một quả tim
                  Có hồng cầu đỏ luôn tìm về em.!
 
                  Tim vàng khó giữ lém nghe.!
                  Rào chắn không kỹ...trộm vè vè xung quanh
                  Nhỡ ngồi bên cạnh ông anh
                  Trộm mắt "cà tóe "trộm cả anh lẫn mình...
 
       Rình rình...vẫn chưa thua...
                  Thái Anh


Tim vàng anh gửi nơi em
Thì bao cô khác chết thèm cũng thôi
Dại khờ anh gửi em rồi
Giờ anh ân hận đứng ngồi không yên...
anhtrangthu

lyenson 21.06.2008 19:02:43 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

   hehe...cái anh chàng này có nhóm máu... ấy.! thảo nào nghành y thêm một khoa chữa bệnh...gọi là bệnh "máu"...Bác sỹ cũng gọi tắt là BS "máu "
               Thua chửa hè?
                        T.A

Bệnh nay y, gọi là máu trắng
Tật của đời bị mắng máu dê
Xưa nay bịnh ấy ê hề
Nhưng chưa thấy bác sĩ...chê bao giờ!
*
Khám máu mà đạt danh đốc tờ
Cũng dày kinh nghiệm, dễ tay mơ!
Chị em ngày... ấy phải... chờ
Không nhờ bác sĩ, bao giờ...có con?
*
Núi thẳm non cao dẫu có mòn
Không mòn chân lý việc chồng con.
Đàn bà muốn được...sòn sòn,
Nhờ hai máu ấy mới ngon được à!
 
Khà khà...
 
 
lyenson 21.06.2008 22:21:11 (permalink)
0
BẬT LỬA
 
Bánh nhỏ lăn ra khắp địa cầu
Dưới cằm vênh vểnh dựng chòm râu
Ngoài thân cứng cỏi đôi manh giáp
Trong ruột lem nhem một nhúm dầu
Tối lửa tắt đèn liền ló mặt
Đun cơm nấu cháo vẫn thò đầu
Vóc tuy không lớn như bao kẻ
Tiếng cũng thần linh* chứ ít đâu
 
Tú Lòng…Thòng
 
* Thần Lửa
*************
thân hoạ bài này với Tú lòng...
 
Chai Rượu ĐẾ
 
Vóc nhỏ, danh xưng lắm kẻ cầu
Nhiều người ôm tớ vểnh chòm râu
Đụng trận, nhiều người coi như nước
Ra quân, lắm kẻ phải xức dầu 
Một đám quần hùng, ta đứng giửa
Nhiều phen luận kiếm, nó đi đầu
Tuy không sang trọng như bao kẻ
Nhưng tước vì vương chớ ít đâu!
 
LYênSơn
hoangau 21.06.2008 22:35:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


 
Trăm năm trong cõi người ta
Tim ai cũng được chia ra ... bốn buồng.
Một buồng đầy máu yêu thương
Một buồng nhiệt huyết bốn phương vẫy vùng
Một buồng in ít máu khùng
Một buồng thì lại ... lùng nhùng máu ... dê.
 
Van tim bác hỏng thảm thê
Máu từ buồng bốn tứ bề sục sôi.
 



Trích đoạn: thaianh49

   hehe...cái anh chàng này có nhóm máu... ấy.! thảo nào nghành y thêm một khoa chữa bệnh...gọi là bệnh "máu"...Bác sỹ cũng gọi tắt là BS "máu "
               Thua chửa hè?
                        T.A

Bệnh nay y, gọi là máu trắng
Tật của đời bị mắng máu dê
Xưa nay bịnh ấy ê hề
Nhưng chưa thấy bác sĩ...chê bao giờ!
*
Khám máu mà đạt danh đốc tờ
Cũng dày kinh nghiệm, dễ tay mơ!
Chị em ngày... ấy phải... chờ
Không nhờ bác sĩ, bao giờ...có con?
*
Núi thẳm non cao dẫu có mòn
Không mòn chân lý việc chồng con.
Đàn bà muốn được...sòn sòn,
Nhờ hai máu ấy mới ngon được à!

Khà khà...

 
Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 

Liên Thơ 21.06.2008 23:16:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson



Trăm năm trong cõi người ta
Tim ai cũng được chia ra ... bốn buồng.
Một buồng đầy máu yêu thương
Một buồng nhiệt huyết bốn phương vẫy vùng
Một buồng in ít máu khùng
Một buồng thì lại ... lùng nhùng máu ... dê.
 
Van tim bác hỏng thảm thê
Máu từ buồng bốn tứ bề sục sôi.




Trích đoạn: thaianh49

   hehe...cái anh chàng này có nhóm máu... ấy.! thảo nào nghành y thêm một khoa chữa bệnh...gọi là bệnh "máu"...Bác sỹ cũng gọi tắt là BS "máu "
               Thua chửa hè?
                        T.A

Bệnh nay y, gọi là máu trắng
Tật của đời bị mắng máu dê
Xưa nay bịnh ấy ê hề
Nhưng chưa thấy bác sĩ...chê bao giờ!
*
Khám máu mà đạt danh đốc tờ
Cũng dày kinh nghiệm, dễ tay mơ!
Chị em ngày... ấy phải... chờ
Không nhờ bác sĩ, bao giờ...có con?
*
Núi thẳm non cao dẫu có mòn
Không mòn chân lý việc chồng con.
Đàn bà muốn được...sòn sòn,
Nhờ hai máu ấy mới ngon được à!

Khà khà...


Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 

Đủ liều là giống hạt tiêu
Quá liều là giống lyenson được mùa
(Đố biết mùa gì?)
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 21/6/2008

 
thaianh49 22.06.2008 16:36:28 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


quote:



Trăm năm trong cõi người ta
Tim ai cũng được chia ra ... bốn buồng.
Một buồng đầy máu yêu thương
Một buồng nhiệt huyết bốn phương vẫy vùng
Một buồng in ít máu khùng
Một buồng thì lại ... lùng nhùng máu ... dê.
 
Van tim bác hỏng thảm thê
Máu từ buồng bốn tứ bề sục sôi.





quote:

Trích đoạn: thaianh49

   hehe...cái anh chàng này có nhóm máu... ấy.! thảo nào nghành y thêm một khoa chữa bệnh...gọi là bệnh "máu"...Bác sỹ cũng gọi tắt là BS "máu "
               Thua chửa hè?
                        T.A


Bệnh nay y, gọi là máu trắng
Tật của đời bị mắng máu dê
Xưa nay bịnh ấy ê hề
Nhưng chưa thấy bác sĩ...chê bao giờ!
*
Khám máu mà đạt danh đốc tờ
Cũng dày kinh nghiệm, dễ tay mơ!
Chị em ngày... ấy phải... chờ
Không nhờ bác sĩ, bao giờ...có con?
*
Núi thẳm non cao dẫu có mòn
Không mòn chân lý việc chồng con.
Đàn bà muốn được...sòn sòn,
Nhờ hai máu ấy mới ngon được à!

Khà khà...


Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 

Đủ liều là giống hạt tiêu
Quá liều là giống lyenson được mùa
(Đố biết mùa gì?)
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 21/6/2008



_____________________________


           Không hiểu đủ liều 'phê' là mấy.?
           Chỉ thấy lyenson chả mấy hết " liều".!
           Trong người sẵn lọ hạt tiêu
           Trang trải khắp chốn...mà "liều" chửa vơi..!
 
hihi,chủ nhật cười nhiều quá các bạn ơi...Còn LS thì T.A chúc ngày CN cũng như mọi ngày luôn vui như tiếng cười của bạn
Thân Ái
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 21:59:24 bởi thaianh49 >
lyenson 22.06.2008 16:52:08 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau

Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 


Đủ liều là giống hạt tiêu
Quá liều là giống lyenson được mùa
(Đố biết mùa gì?)
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 21/6/2008



Chữ liều hai nghĩa đó bé...yêu
Hoặc là liều lĩnh, dễ bị tiêu...
Còn thêm một nghĩa là liều lượng...
Phân vân nghĩ mãi chữ "quá liều".
*
Liên Thơ lại nhét mấy hột tiêu
Còn đố mùa chi chổ "quá liều"?
Đố xong cuốn gói dông đâu mất...
Tớ lái lại ngay mùa...LÀ QUIẾU
 
LS
 
hoangau 22.06.2008 17:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau

Trăm năm trong cõi người ta
Máu dê ai cũng phòng xa ít nhiều.
Lúc cần là đủ chi tiêu. 
Bác thì ... em sợ ... quá liều mất thôi !
 


Đủ liều là giống hạt tiêu
Quá liều là giống lyenson được mùa
(Đố biết mùa gì?)
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 21/6/2008



Chữ liều hai nghĩa đó bé...yêu
Hoặc là liều lĩnh, dễ bị tiêu...
Còn thêm một nghĩa là liều lượng...
Phân vân nghĩ mãi chữ "quá liều".
*
Liên Thơ lại nhét mấy hột tiêu
Còn đố mùa chi chổ "quá liều"?
Đố xong cuốn gói dông đâu mất...
Tớ lái lại ngay mùa...LÀ QUIẾU
 
LS


 
Bé này là ... bé ... bé ... hạt tiêu
Không cần liều ... lượng, chỉ liều ... yêu
Đừng phân vân nữa, đừng nghĩ nữa
Bạt mạng mà yêu, sẽ ... đúng liều  !!!
 

lyenson 22.06.2008 17:23:17 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Chữ liều hai nghĩa đó bé...yêu
Hoặc là liều lĩnh, dễ bị tiêu...
Còn thêm một nghĩa là liều lượng...
Phân vân nghĩ mãi chữ "quá liều".
LS
Bé này là ... bé ... bé ... hạt tiêu
Không cần liều ... lượng, chỉ liều ... yêu
Đừng phân vân nữa, đừng nghĩ nữa
Bạt mạng mà yêu, sẽ ... đúng liều  !!!



Em đã mở lời, anh quyết yêu
Dù cho sức yếu, dễ bị tiêu...
"Bất tri tam bách dư niên hậu"
Hậu thế vì yêu có phải liều?
 
hoangau 22.06.2008 18:26:57 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Chữ liều hai nghĩa đó bé...yêu
Hoặc là liều lĩnh, dễ bị tiêu...
Còn thêm một nghĩa là liều lượng...
Phân vân nghĩ mãi chữ "quá liều".
LS
Bé này là ... bé ... bé ... hạt tiêu
Không cần liều ... lượng, chỉ liều ... yêu
Đừng phân vân nữa, đừng nghĩ nữa
Bạt mạng mà yêu, sẽ ... đúng liều  !!!



Em đã mở lời, anh quyết yêu
Dù cho sức yếu, dễ bị tiêu...
"Bất tri tam bách dư niên hậu"
Hậu thế vì yêu có phải liều?
 

 
Đã quyết rồi thì bác cứ yêu
Chị Thơ hiền thế, sợ gì tiêu.
Tam bách dư niên tiền lẫn hậu
Ai chẳng vì yêu chết cũng liều
 
  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
lyenson 23.06.2008 00:24:40 (permalink)
0
Em đã mở lời, anh quyết yêu
Dù cho sức yếu, dễ bị tiêu...
"Bất tri tam bách dư niên hậu"
Hậu thế vì yêu có phải liều?
 lyenson
***

Đã quyết rồi thì bác cứ yêu
Chị Thơ hiền thế, sợ gì tiêu.
Tam bách dư niên tiền lẫn hậu
Ai chẳng vì yêu chết cũng liều
hoangau
 
  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

***
 
Cắp tráp theo hầu, Ngâu, học yêu
Thực hành chăm chỉ, học cho tiêu
Tinh nhân đến muộn trong mai hậu
Nhất định cưa xiêu khỏi phải liều.
 
LS

 
Liên Thơ 23.06.2008 07:22:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Em đã mở lời, anh quyết yêu
Dù cho sức yếu, dễ bị tiêu...
"Bất tri tam bách dư niên hậu"
Hậu thế vì yêu có phải liều?
 lyenson
***

Đã quyết rồi thì bác cứ yêu
Chị Thơ hiền thế, sợ gì tiêu.
Tam bách dư niên tiền lẫn hậu
Ai chẳng vì yêu chết cũng liều
hoangau

  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

***

Cắp tráp theo hầu, Ngâu, học yêu
Thực hành chăm chỉ, học cho tiêu
Tinh nhân đến muộn trong mai hậu
Nhất định cưa xiêu khỏi phải liều.
 
LS
**********************
Già rồi mới lõm bõm thuộc một chữ YÊU
Ngất nghểu trên cao bé Ngâu cười
Lão già thân còm mà dai sức
Trường yêu liều mở cửa đón hạt tiêu!
(Thêm cho Lyenson một biệt danhmới nữa, thích nhé, cám ơn tớ đi!)
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Sáng đầu tuần, 23/6/2008
Chúc Lyenson và các bạn của trang thơ này một tuần mới hạnh phúc và vui...
           Thân mến!




lyenson 24.06.2008 21:47:42 (permalink)
0
Già rồi mới lõm bõm thuộc một chữ YÊU
Ngất nghểu trên cao bé Ngâu cười
Lão già thân còm mà dai sức
Trường yêu liều mở cửa đón hạt tiêu!

****
Liên Thơ nói mình cay, hay nhỏ tợ ốc tiêu?
Chời! không nói nhiều, ta đây cao mét tám.
Da mặt hơi nhám,
Nhưng hổng có...dày!
Ta đây không có nói hay
Yêu thì hơi dỡ, chứ cũng là tay...chơi liều.

HÀN PHONG 25.06.2008 10:55:15 (permalink)
0
Ghé góp vui với huynh nha!
 
Lyenson là lyenson liều
Đã yêu thì quyết phải yêu đến cùng
Lỡ căng quá nó nổ đùng
Thì Son vẫn quyết đến cùng để yêu
 
Lyenson là Lyenson liều
Đã yêu thì quyết phải yêu đến...già
Lỡ mai này có hết ga
Thì Son vẫn quyết đến già để yêu
 
Lyenson là Lyenson...
 
hp
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9