Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 28.06.2008 21:59:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Mây thì vốn nó đã "nhu"
Huynh còn bắt học để bù cái chi ?
Hay là cứ sắm ô đi !
...
 
[sm=rain.gif]


 
Ô dù dùng để mấy dì che mưa   
***
Đây đang nói chuyện ngày xưa
Khi mây cô độc còn chưa có chồng
Có chàng trai trẻ tên Phong
Tánh tình hung dữ phải lòng nàng Mây
Chuyện tình hai trẻ đắm say
Cho đến một ngày họ nỗi cơn điên
Mây kia mất hết dịu hiền
Chàng Phong lồng lộn như điên như khùng
Thế rồi sấm chớp bảo bùng
Mưa sa gió giật não nùng thế gian.
 
***
Mới hay hạnh phúc do nàng
Nhu mì cùng gió - Phũ phàng lợi chi?
 
 
hoangau 28.06.2008 23:34:32 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

***
Đây đang nói chuyện ngày xưa
Khi mây cô độc còn chưa có chồng
Có chàng trai trẻ tên Phong
Tánh tình hung dữ phải lòng nàng Mây
Chuyện tình hai trẻ đắm say
Cho đến một ngày họ nỗi cơn điên
Mây kia mất hết dịu hiền
Chàng Phong lồng lộn như điên như khùng
Thế rồi sấm chớp bảo bùng
Mưa sa gió giật não nùng thế gian.
 
***
Mới hay hạnh phúc do nàng
Nhu mì cùng gió - Phũ phàng lợi chi?
 
 
 
Tính Mây vốn rất nhu mì
Dịu dàng, chung thuỷ mãi đi theo chàng.
Nhưng chàng Gió thích lang thang
Vi vu hát với mấy nàng cây xanh
Ngọn núi nào cũng lượn quanh
Mải mê trêu ghẹo mấy nhành hoa tươi.
Nàng Mây thủ thỉ lựa lời.
Mải vui, chàng đã quên nơi đất cằn.
 
Còn gì nữa để băn khoăn
Đất khô khát cháy đang cần mưa tuôn.
Ao hồ, sông suối quê hương
Ngày đêm nhớ đứa con thương xa nhà.
 
Cam lòng chớp giật, phong ba
Xé thành muôn hạt mưa sa, nàng về.
 
 
nguoitoithuong 30.06.2008 18:49:56 (permalink)
0
 

Một mình dạo bước vô xem
Nhớ vần thơ đó khát thèm nụ hôn
Nhớ ai sao dạ bồn chồn
Đọc thơ lại thấy chữ dồn vào tim
Nhớ anh em mún đến tìm
 Nhưng mà hổng thấy tìm đâu bi giờ??
Thôi đành hẹn ước trong mơ
Tìm nhau trong mộng dệt thơ tặng người
Anh đi để lại tiếng cười
Để thơ ngơ ngẩn để người.... ngẩn ngơ
Anh đi để mấy vần... chờ !
Anh đi để lại "vợ hờ " này đây
Anh dặn em phải sang đây
"Làm thơ tình tứ nơi này thêm vui!"
.... anh  đi công tác ròy..... anh bẩu thía.... nên bít thía thui....đành chờ quà anh mang vìa zậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 18:54:39 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 30.06.2008 19:17:48 (permalink)
0
Một sự việc xảy ra trong tuần trước... đến giờ vẫn là :
Một câu hỏi lớn không người đáp !!

Đang nằm trong giấc chiêm bao
Giật mình em thấy anh nào call đây
Nhấc máy em bực mún rầy
Thì nghe được giọng anh này miền Nam
Nghe giọng anh nói miên man
Làm em xí hổ bàng hoàng nghi nghi
Hổng hỉu anh bít những giề

Mà sao anh cứ tỉ tê nhìu lời
Em hoang mang lắm anh ơi
Thì ra anh đã thuê người tìm em
Người đâu mình hổng có quen
Tự dưng tìm đến đòi xem mặt mình
Lúc đầu em cũng thất kinh
Sau rùi cũng nghĩ bực mình làm chi
Nhưng mừ nghĩ lại cũng kỳ
"Người ơi bít rõ những gì vìa tôi??"

Nói ra người nói ra thôi....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 19:40:41 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 30.06.2008 19:23:14 (permalink)
0
Thế sự nhân gian nghĩ cũng kỳ
Người đâu gặp gỡ để mà chi
Để khi người đến tôi hổng nhớ
Người đã đi rùi....còn tiếc chi
nguoitoithuong 30.06.2008 19:39:36 (permalink)
0
Bắt được đoạn cao hứng này hay lắm nè :
Anh : Em đã từng hay đang có chồng con gì chưa? Nếu chưa thì đang có người yêu hay ko?
Em : Dạ em  đích Thị đã có chồng
       Chồng chê, chồng bỏ có bùn không?
       Có anh buôn lậu nào mún lấy
       Mau mau rước dùm khỏi lông bông
Anh : xuất khẩu thành...chè đường nha
Em  : Tại sao anh mún tìm hỉu vìa em  và anh đã bít gì về em rùi ạ?
Anh : Muốn có bạn thơ đà chín tới
           Kết giao rồi tính chuyện sống đời 
           Sợ va phải đứa lả lơi
           Nên tìm hiểu trước để mờ làm quen
          Tìm qua soát lại mấy phen
          Chưa ra chi tiết... liều 1 phen hỏi nàng
Em : Vẫn còn thiếu ý nữa kìa
       Thông tin anh bít những gì về em
.......Nói ra em bít , em tin
 Còn không lấp lửng hổng nhìn anh luôn!
Anh : Đang nhờ thám tử ở hà thành 
          Và thuê tìm giúp có mối manh 
          Tuần sau sẽ báo cho kết quả
          Ko bít tin vui hay chẳng lành
Em : Anh vẫn hổng thèm trả lời em
         Để mặc cho em cứ lèm bèm
         Lý do nào anh phải làm thế
         Hãy nói ra nào cho em xem ....Lý do nào khiến anh thuê người để có thông tin về em
Anh :Vì hỏi em ko nói
          Có nói lại phun khói 
          Thời này tìm thông tin 
          Dễ còn hơn ăn gỏi
Em : Hỏng thèm làm thơ đối
        Chẳng lấy được thông tin 
        Thôi thì cứ im lìm
        Chờ anh ... anh sẽ nói... anh nhỉ
Nhưng mà trời sắp tối
Anh nói lẹ đi anh
Cơn đói nó đang hành
Quấy rầy em nhìu quá
Em gặp được đại gia
 Chắc hổng thèm ở giá
 Thơ lại hay nữa nhá
 Kiểu này phải đong đưa
Anh : Em đi nạp năng lượng 
           Và chuẩn bị gân xương 
           Trước khi tối lên giường 
           Ta cùng nhau lại chat
Em : Ngồi với anh chốc lát
         Rồi em lại chào anh
         Bởi cơn đói đang hành
         Nên chân đành phải bước
 Nhưng mà nè nói trước
 Anh hổng được dối gian
Nếu hổng nên duyên được
 Thì Em - Anh làm bạn
Anh : see u at night
Em :
Thôi đã đến giờ em đi đây
Tối này nếu rảnh ta xum vầy
Còn không thì thôi chào anh trước
 Anh hãy lên đường vững tương lai
thía là anh đi luôn roài ! bùn nhỉ... người đi ừa nhỉ người đi thật
lyenson 01.07.2008 21:04:00 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

thía là anh đi luôn roài ! bùn nhỉ... người đi ừa nhỉ người đi thật

 
Người đi!
Ừ nhỉ, người đi thật.
Mất dáng, mất hình, không mất thơ.
Nơi ấy em tôi có đợi chờ?
Vần thơ đối hoạ,
Hay thẩn thờ vào ra?
*
Đi xa chỉ nữa hồn ta,
Còn hơn một nữa,
Quê nhà vấn vương.
Nếu lòng em đã mến thương.
Chung tay ta dọn
Con đường tình duyên.
 
LYênSơn
anhtrangthu 03.07.2008 23:49:51 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Thế sự nhân gian nghĩ cũng kỳ
Người đâu gặp gỡ để mà chi
Để khi người đến tôi hổng nhớ
Người đã đi rùi....còn tiếc chi



Thế gian mới lắm chuyện lạ kỳ
Gặp mà lơ đãng gặp làm chi
Để lại trong tim ngàn tiếc nuối
Trăm năm ai biết có duyên gì?

[sm=n_no.gif]
Liên Thơ 04.07.2008 00:34:50 (permalink)
0
Người đi!
Ừ nhỉ, người đi thật.
Mất dáng, mất hình, không mất thơ.
Nơi ấy em tôi có đợi chờ?
Vần thơ đối hoạ,
Hay thẫn thờ vào ra?

Đi xa chỉ nửa  hồn ta,
Còn hơn một nưả,
Quê nhà vấn vương.
Nếu lòng em đã mến thương.
Chung tay ta dọn
Con đường tình duyên.

            Lyenson
Tiếc chi...
Thế là người ấy bỏ lyenson
Lưu luyến làm chi cũng muộn rồi
Sao không bảo chị lo hỏi trước
Để mãi sau này ...buồn tiếc không?
Tội nghiệp lyenson vốn dẻo mồm
Sao gặp người thương thì quánh lại
Phải tình sâu nặng nên đành lặng im?
               Lê Minh Liên ThanhThơ
            23 giờ 30 phút, 3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 00:36:01 bởi Liên Thơ >
hoangau 04.07.2008 12:29:50 (permalink)
0
Huynh à, huynh đắc tội gì với "vợ hờ" nguoitoithuong không mà bị khủng bố ghê thế ! Chắc là vẫn còn hận huynh cái dzụ ngu_ơi_tôi_thù_ông ngày trước chứ gì ? Khổ quá cơ !
 
 
Bạn nguoitoithuong tốt bụng ơi !
Huynh ấy tương tư khổ lắm rồi.
Nếu bạn biết người ... không chịu đổ
Thương thì ... kưa giúp ...
                              ... ghét thì thôi !!!
 

 
Trạc Tuyền 04.07.2008 14:38:29 (permalink)
0
        Phân Việc
 
Xem ra Tiểu Hổ hợp Luyenson
Thôi thì Thầy niệm kinh cưới luôn
Thỉnh chuông Sư thái Liên Thơ giúp
Gõ mõ Tiểu Hoa chớ có buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 15:48:27 bởi Trạc Tuyền >
nguoitoithuong 04.07.2008 18:45:59 (permalink)
0
 
Thế gian mới lắm chuyện lạ kỳ
Gặp mà lơ đãng gặp làm chi
Để lại trong tim ngàn tiếc nuối
Trăm năm ai biết có duyên gì?

- anhtrangthu -





Nào ai có biết cái duyên gì
Nếu biết được rồi hổng thèm đi ( hổng thèm đi theo anh như vầy nè )
Cũng bởi thương người nên mới thế
Giờ đây duyên héo thế mới kỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:18:59 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 04.07.2008 18:55:19 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Huynh à, huynh đắc tội gì với "vợ hờ" nguoitoithuong không mà bị khủng bố ghê thế ! Chắc là vẫn còn hận huynh cái dzụ ngu_ơi_tôi_thù_ông ngày trước chứ gì ? Khổ quá cơ !


Bạn nguoitoithuong tốt bụng ơi !
Huynh ấy tương tư khổ lắm rồi.
Nếu bạn biết người ... không chịu đổ
Thương thì ... kưa giúp ...
                              ... ghét thì thôi !!!





Hoa ngâu hổng biết Lyenson rồi
Yêu người mới khổ cái thân tôi
Hằng đêm vô net tôi ngồi gõ
Gõ gõ, trông trông.......phải lòng rồi

....nhưng mà nè :
Khổ chưa anh ấy chả nhận lời
Đi cưa cô khác ... bớ ai ơi !
Hình như ảnh cũng nhìn Ngâu đó

Đắm đuối mắt nai chỉ bóng người
 
Đau đớn thân tôi quá người ơi
Ảnh chán ,ảnh quên....tôi mất rồi 
Tim ảnh hổng còn hình tôi nữa
Đã được thay thế.....bóng ai rồi

 
Đôi lời muốn nói với chị Ngâu nè:
 
Vào ngắm Hoa ngâu từ rất lâu
Lyenson ảnh nói Hoa rất ngầu
Riêng muội lại thấy Hoa đẹp lắm
Vàng tươi ..e ..ấp chỉ một màu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:21:34 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 04.07.2008 19:11:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Phân Việc
 
Xem ra Tiểu Hổ hợp Luyenson
Thôi thì Thầy niệm kinh cưới luôn
Thỉnh chuông Sư thái Liên Thơ giúp
Gõ mõ Tiểu Hoa chớ có buồn


Tiểu Hổ ép gả lấy Lyenson
Tiểu Hoa..chắc chắn hổng có buồn
Chỉ có con đây là buồn nhất

Nhìn ảnh vui cười lệ con tuôn
 
Thầy ùa làm thế chết nhà con
Ngày đêm trông ảnh ....con mỏi mòn
Xuân xanh cũng đã gần quá lứa
Vẫn mong một lần....ảnh nhớ con

 
Con xin thầy đó....đại sư ơi
Suốt ngày gõ mõ an phận trời
Làm sao thầy hiểu tình đen bạc
Cay đắng ...đường tình ... khổ lắm thôi !!!

 
hihi nói với thầy  nè:
Con vào nhà thầy đã lâu rồi

Nhưng con hổng dám lộ diện thôi
Cảm mến thơ thầy nhìu nhìu lắm
Nay xin hoạ lại vần thơ vui
...
Con biết thơ con hổng ra gì
Thầy đọc thấy dở đừng trách chi
Cũng đừng nhăn mặt.... cười tủm tỉm
" Con bé làm thơ thế mà kỳ " hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:23:34 bởi nguoitoithuong >
Trạc Tuyền 04.07.2008 19:42:54 (permalink)
0
Thân gửi : Nguoitoithuong
 
Có lẽ nhờ Bác Sỹ Thái Anh
Chữa giúp bệnh "ngọng" cho tiệt căn
Làm thơ dùng toàn ngôn ngữ CHAT
Băng Nguyệt Huyền Băng đọc chắc nhăn
 
Biết là tuổi trẻ vui thành quen
Nhưng trong quy định của diễn đàn
Người viết phải coi lỗi chính tả
Ngôn từ thật đúng mới đăng lên
 
Nguyên Đỗ viết nhiều cũng mắc sai
Nhưng là vô ý viết nhanh thôi
Nói ra lại bảo là khó tính
Nhà chùa lạc hậu chỉ thích... lôi
 
Ơi  nguoitoithuong  ơi
Quý nhau xin góp ý đôi lời
Kẻo nhỡ gả chồng cho người khác
Chú rể đến chùa bắt đền tôi./.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9