Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 28 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 04.07.2008 19:46:40 (permalink)
0
LỜI TỰ TÌNH
 
Phận làm trai
Mười hai bến...mộng.
Vì phải lòng, nên anh mới theo em!
*
Mặc cho thiên hạ nói gièm
Tình ta chung thủy, chả nem kệ người
Nói ra sợ chúng bạn cười...
Lòng anh son sắt, chỉ người tôi thương.
*
Từ thuở vấn vương
Bởi lời thơ, ý nhạc...
Vì đôi ta phận bạc, lạc bước chốn toàn cầu*.
Bị chúng nó bâu, đánh cho tan nát...
Chỉ vì nhau nên đôi ta cùng thoát,
Về lại quê hương ta hát câu ca
"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẩn hơn."
*
Từng đêm, từng đêm qua...
Em có so sánh thiệt hơn?
Khi phải dạo tiếng đờn...
Dây mới nhưng thùng đàn đã cũ...?
 
LYênSơn
(*)TVTC
Liên Thơ 04.07.2008 21:06:39 (permalink)
0
Bến bờ yêu
Hãy ngồi xuống cạnh bên em
Nghe em kể chuyện những ngày Huế thương
Huế thương một giấc...tình muôn  thuở
Màu tím hồn thơ mãi  mãi diệu kì
Qua bao năm tháng  dài vẫn trở lại
Ánh nhìn trong vắt tuổi thần tiên xưa
Hàng phượng vĩ chớp ngàn con mắt bướm
Vẫy trên cành thúc giục những mùa thi
Leng keng tiếng xích lô chiều về Vĩ Dạ
Bến bờ yêu... xanh mướt những hàng cau
Bến bờ yêu ...xanh mướt giàn trầu
Bến bờ yêu... quấn quýt bên nhau
Bến bờ yêu... ai mãi gọi tên mình
Bến bờ yêu... thương mãi người ơi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Kỉ niệm đêm đi chơi trên những con đường ở Huế cùng đồng nghiệp...30 và 31/5/2008
                    Ban mai hồng, 4/7/2008 
   Bờ bến ấy!
Với mọi người là quen.
Nhưng với tôi rất lạ!
Vì bao năm qua...,xa nhà..., rất lạ bến bờ yêu!
"Trong khổ đau, người lớn hơn nhiều..."
Câu ca ấy chẳng bao nhiêu là đúng...!
*
Giờ đây không còn thời cầm súng,
Chống ngoại xâm bảo vệ quê hương.
Nhưng kinh tế thị trường,
Chứa nhiều nghiệt ngã...
Khi ta thắng, ta là thần thánh...
Rất nhiều nàng, đâu tiếc mỗi tiếng..."anh"
Nhưng tiền tài danh vọng, treo sợi chỉ mành...
*
Tiếng anh thân yêu
Đảo chiều, thành tiếng ông xa lạ
Khi sự nghiệp ra ma...
*
Bến yêu trở thành bờ bến lạ...
Không người thương trong muôn vạn người quen. 
                 Lyenson

Nhưng ta chẳng bỏ người
Sự thật chẳng đẹp như thơ
Sự thật chẳng thể như mơ chút nào
Bạn ngoảnh mặt, người tình phụ bạc...
Chiến hữu cướp công, người thân hoá lạ...
Nhưng người  trong tim đâu có bỏ ta đi
Bơỉ người chính là lòng son sắt
Của ta trước giông tố cuộc đời
Người bỏ ta nhưng ta chẳng bỏ người
Ta lại bắt đầu bằng tình thân cứ lở
Để ta đắp bồi mê mệt thân côi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 4/7/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:09:11 bởi Liên Thơ >
nguoitoithuong 04.07.2008 21:27:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Thân gửi : Nguoitoithuong
 
Có lẽ nhờ Bác Sỹ Thái Anh
Chữa giúp bệnh "ngọng" cho tiệt căn
Làm thơ dùng toàn ngôn ngữ CHAT
Băng Nguyệt Huyền Băng đọc chắc nhăn
 
Biết là tuổi trẻ vui thành quen
Nhưng trong quy định của diễn đàn
Người viết phải coi lỗi chính tả
Ngôn từ thật đúng mới đăng lên
 
Nguyên Đỗ viết nhiều cũng mắc sai
Nhưng là vô ý viết nhanh thôi
Nói ra lại bảo là khó tính
Nhà chùa lạc hậu chỉ thích... lôi
 
Ơi  nguoitoithuong  ơi
Quý nhau xin góp ý đôi lời
Kẻo nhỡ gả chồng cho người khác
Chú rể đến chùa bắt đền tôi./.


Cám ơn thầy dạy bấy nhiêu lời 
Con đây xin dạ ...sửa ngay thôi 
Tính con cũng thích ngay thẳng lắm 
Hổng có ý chi chuyện vừa rồi


hi hi... còn muốn hỏi thầy tiếp nè:
Thầy muốn gả con cho ai nào 
Nói cho con biết.... con ra chào
Thầy kén cho con người ưng ý 
Trọn kiếp trăm năm tình ngọt ngào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:35:17 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 04.07.2008 21:55:35 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

LỜI TỰ TÌNH
...........
Từng đêm, từng đêm qua...
Em có so sánh thiệt hơn?
Khi phải dạo tiếng đờn...
Dây mới nhưng thùng đàn đã cũ...?

LYênSơn
(*)TVTC

 
Đêm từng đêm ..bình khô men rượu cũ
Vẫn dạo dào vẫn chan chứa khi say 
Anh biết chăng...nhỏ vẫn nhớ những ngày 
Dạo phố Net mở quán say nho nhỏ 


 Anh còn nhớ ngày đầu anh gặp nhỏ
Vô mở hàng... rượu quý nhỏ đem ra
Mặc khách lạ vẫn cứ đến vào ra
Cô chủ quán thản nhiên ngồi rót rượu
 
Khách đến hàng...chủ quán cứ làm kiêu
Bởi có khách liều mình đang....tán tỉnh
Cô chủ nhỏ đành tỏ ra bướng bỉnh
Vẫn lắc đầu chỉ trả lời linh tinh
Rồi từ đó anh điều tra cô đấy....
 
 
Trạc Tuyền 05.07.2008 10:44:33 (permalink)
0
Thầy muốn gả con cho ai nào 
Nói cho con biết.... con ra chào
Thầy kén cho con người ưng ý 
Trọn kiếp trăm năm tình ngọt ngào


Mô phật
 

Thư quán làng ta lắm anh tài
Thí chủ xem mình hợp với ai
Bần tăng niệm pho kinh duyên kết
Hạnh phúc chắc chắn sẽ lâu dài
 
LuyenSon Tiểu Hổ quyện mất rồi
Bảo Nghĩa Tiểu Hoa cũng đang lôi
Trung Dũng chàng ta thời duyên lắm
Thí chủ xem ra cũng đẹp đôi
 
Cho dù thí chủ có ưng ai
Thì tình chung thủy mãi không phai
Kẻo không bần tăng phí công niệm
Thí chủ lại chê kinh....bi hài
 
Còn một chỗ nữa thí chủ ơi
Tiểu của chùa tôi gả hết rồi
Nhân sự của chùa đang thiếu hụt
Chày kình không đấm bỏ buông lơi./.
 
 
nguoitoithuong 05.07.2008 11:10:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
Còn một chỗ nữa thí chủ ơi
Tiểu của chùa tôi gả hết rồi
Nhân sự của chùa đang thiếu hụt
Chày kình không đấm bỏ buông lơi./.

Cám ơn sư phụ đã bỏ nhời
Tiểu nữ nào đâu dám lã lơi...
Mảnh chỉnh còn e chày kình đấm(*)
Vàng tan ngọc nát...phí của trời!
 
(*)Chuông vàng còn chả ăn ai
Nũa là mảnh chỉnh ở ngoài bờ tre
hoangau 06.07.2008 02:45:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

 
Đôi lời muốn nói với chị Ngâu nè:
 
Vào ngắm Hoa ngâu từ rất lâu
Lyenson ảnh nói Hoa rất ngầu
Riêng muội lại thấy Hoa đẹp lắm
Vàng tươi ..e ..ấp chỉ một màu



 
Nguoitoithuong ơi, bạn nhầm rồi
Đâu phải chỉ một màu vàng tươi.
Loài hoa trắng muốt, đơn và kép
Cùng vào tranh chấp một tên tôi.   (*)
 
Hai loài hoa trắng thật kiêu sa
Hương thơm quyến rũ khắp gần xa
Nói đến "hoa ngâu", nhiều người ước
Một món "lẩu hoa", món "nõn nà"     (**)
 
Nếu họ nhìn thấy đốm hoa vàng
Hẳn là thất vọng lẫn ... hoang mang.
(Đã bé tẹo teo còn cục mịch !) ...
 
... Quay gót mà rơi dép giữa đàng ...
 
                         
 
 
(*)    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773&mpage=8
(**)  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=9
Trạc Tuyền 06.07.2008 09:46:43 (permalink)
0
            Hoa gì?
 
Nhiều Hoa cùng tên gọi Hoa Ngâu
Cùng ngát hương thơm khác sắc màu
Có phải do khác vùng địa lý?
Hay vì quý phái cứ tranh nhau?
 
Còn cả cô kia Ho - an - Gau
Ước nguyện chả biết muốn đến đâu
Gả cho LuyenSon rồi chưa thỏa
Còn muốn tung tăng đến bạc đầu
 
Cho dù Hoa mọc ở nơi đâu
Hương thơm người quý đẹp khoe màu
Kiệt nữ tài Hoa nhiều mơ mộng
Thổn thức con tim gọi hoangau./.
 
 
lyenson 06.07.2008 16:22:58 (permalink)
0
KÍNH THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ ! 
 
                               - Tặng các bạn thơ của hoangau-
 
Đã mấy tháng nay
Các đồng chí đó với đồng chí này
Duyệt binh trên net.
Dẫu đồng chí này co ro trong giá rét
Còn các đồng chí kia bật quạt vù vù.
 
Lại sắp đến mùa thu
Hà Nội sắp vào mùa chim làm tổ.
"Khi nào gặp nhau", đồng chí gào rát cổ.
Biết đến lúc nào say !!!
 
Rượu ngọt cuộc đời mình rót tặng nhau đây
Rót cả bốn mùa
Đâu cần đợi đến mùa chim làm tổ.
Rượu ngấm dần khi lang thang trên phố
Cả lúc ngắm trăng bên khung cửa tắt đèn.
 
Say một lần
Lần nữa ...
... thành quen... 
 
(hoangau)

Thưa các đồng chí gái...
Và các đồng chí...mình!
Tuy không phải hồng vệ binh,
nhưng cũng xin gọi nhau là đồng chí.
 
Dù rằng không chung ý
Nhưng cùng thích thi văn!
Vậy nên chăng?
Ta lập hội kim bằng viển xứ...
...
Hòng gắn duyên thục nữ với...giang hồ!
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]  
lyenson 06.07.2008 20:49:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Nguoitoithuong ơi, bạn nhầm rồi
Đâu phải chỉ một màu vàng tươi.
Loài hoa trắng muốt, đơn và kép
Cùng vào tranh chấp một tên tôi.   (*)

Hai loài hoa trắng thật kiêu sa
Hương thơm quyến rũ khắp gần xa
Nói đến "hoa ngâu", nhiều người ước
Một món "lẩu hoa", món "nõn nà"     (**)

Nếu họ nhìn thấy đốm hoa vàng
Hẳn là thất vọng lẫn ... hoang mang.
(Đã bé tẹo teo còn cục mịch !) ...
 
... Quay gót mà rơi dép giữa đàng ...
 
     



(*)    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773&mpage=8
(**)  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=9


Duyên phận - Trời cho ai nấy mang!
Nào ai chọn được - Trắng hay vàng?
Vàng da nhưng tấm lòng em bạc...
Trắng mắt, đen tim cũng lắm chàng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:48:16 bởi lyenson >
Liên Thơ 06.07.2008 21:33:29 (permalink)
0
 ...Cuộc đời như những chuyến tàu
Người lên tàu ngược em về tàu xuôi
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
Giả sử cuộc đời là đường ray Nam Bắc
Em xuôi Nam, đường đi xa lắc...
Đường đi trong ánh mắt...
*
Anh ngược ra Bắc
Ta gặp nhau giữa cuộc hành trình
Tại nơi gọi Huế thương...
*
Đất thần kinh có kẻ vấn vương
Chưa biết gọi là nương nương hay tỉ tỉ?
Biết khi nào ta gặp nhau lần nhỉ?
Rượu ngọt cuộc đời...
Bí tỉ một lần say! 
                 Lyenson 
Mình gọi nhau “Đồng chí!”
               Thương tặng LyensonHoangau

               và các bạn thơ của Liên Thơ...
“Chưa biết gọi là nương nương hay tỉ tỉ”
Mình gọi nhau là “đồng chí” cho có duyên
“Biết khi nào gặp nhau một lần nhỉ”
Ước mong này thương thương lắm bạn ơi
Nhưng thôi...đừng một lần gặp mặt
Chưa gặp mặt mà thương hoài nhớ mãi...cứ  lần tìm theo nhau
Nhỡ gặp mặt rồi cứ quỵên chặt lấy thì làm sao
Đền ai đây ...đừng bắt vạ thơ đấy
Thơ bắc nhịp cầu ai bảo tha thiết được gần nhau?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm cuối tuần, 5/7/2008 


KÍNH THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ !  
  
            - Tặng các bạn thơ của hoangau-
 
Đã mấy tháng nay
Các đồng chí đó với đồng chí này
Duyệt binh trên net.
Dẫu đồng chí này co ro trong giá rét
Còn các đồng chí kia bật quạt vù vù.
 
Lại sắp đến mùa thu
Hà Nội sắp vào mùa chim làm tổ.
"Khi nào gặp nhau", đồng chí gào rát cổ.
Biết đến lúc nào say !!!
 
Rượu ngọt cuộc đời mình rót tặng nhau đây
Rót cả bốn mùa
Đâu cần đợi đến mùa chim làm tổ.
Rượu ngấm dần khi lang thang trên phố
Cả lúc ngắm trăng bên khung cửa tắt đèn.
 
Say một lần
Lần nữa ...
... thành quen... 
 
(hoangau)

Thưa các đồng chí gái...
Và các đồng chí...mình!
Tuy không phải hồng vệ binh,
nhưng cũng xin gọi nhau là đồng chí.
 
Dù rằng không chung ý
Nhưng cùng thích thi văn!
Vậy nên chăng?
Ta lập hội kim bằng viển xứ...
...
Hòng gắn duyên thục nữ với...giang hồ!
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]  

Ơi bạn mình ơi
     Thương tặng Lyen son Hoangau 
         và các bạn thơ của Liên Thơ
Thưa các đồng chí trai
Và các đồng chí gái
Thưa các đồng chí chồng
Thưa các đồng chí vợ
Và xin thưa các cục nợ tình thơ
Ta đã là bạn trăm năm kết nghiã kim bằng
Thân ái bên nhau, vui buồn chia sẻ
Nào đâu có phân chia lớn bé
Một tiếng thân thương: ơi bạn mình ơi…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:40:15 bởi Liên Thơ >
lyenson 07.07.2008 11:15:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Ơi bạn mình ơi
     Thương tặng Lyen son Hoangau 
         và các bạn thơ của Liên Thơ
Thưa các đồng chí trai
Và các đồng chí gái
Thưa các đồng chí chồng
Thưa các đồng chí vợ
Và xin thưa các cục nợ tình thơ
Ta đã là bạn trăm năm kết nghiã kim bằng
Thân ái bên nhau, vui buồn chia sẻ
Nào đâu có phân chia lớn bé
Một tiếng thân thương: ơi bạn mình ơi…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 6/7/2008



 
Cục nợ tình thơ!
Nào phải...
Đến giờ mới mắc?
Mà ắt là
Đã nợ...
Từ một kiếp rất xa!
Giờ mới trả...
ThanhThanhKhiet 07.07.2008 11:36:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson

Dã quì khoe sắc
 
Đường trần chui tọt chốn thiên thơ
Có phải nơi này cõi mộng mơ?
Dã Quì khoe sắc trên đồi vắng
Xa thoáng chân mây gốc cội mờ!
 
LS
(tặng bạn TTK tấm ảnh hoa Dã Quì, lượm được trên net )
 
Bị lỗi chi rồi nên upload image ko thể hiện được, thành thật xin lỗi!
 

 Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
 
T.T.K..7/7/2008


_____________________________
cảm ơn bạn vế bức ảnh dã Quỳ nhé
Nhưng phải đến tháng 9 hoa mới nở rộ khắp núi đồi bạn ạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 21:41:01 bởi ThanhThanhKhiet >
hoangau 10.07.2008 21:34:23 (permalink)
0
 
Huynh đi công tác thật xa
Ở nơi cò gáy hay là khỉ ho ???
Hay là mỏi mệt, ốm o ???
Sao thư quán chẳng thấy ... thò mặt lên ???
 
(hị hị, phải thế cho nó vần, huynh đừng giận Ngâu nhé !  )
Liên Thơ 10.07.2008 22:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Huynh đi công tác thật xa
Ở nơi cò gáy hay là khỉ ho ???
Hay là mỏi mệt, ốm o ???
Sao thư quán chẳng thấy ... thò mặt lên ???
 
(hị hị, phải thế cho nó vần, huynh đừng giận Ngâu nhé !  )

Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 22:17:28 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 28 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9