Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 410 bài trong đề mục
hoangau 10.07.2008 22:27:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
       
 
...
Sao mà chị biết ? ... hay ghê !!!
Nhớ mùi hương giống ... gái quê của chàng  !!!
 
lyenson 10.07.2008 22:30:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Trích đoạn: hoangau

Huynh đi công tác thật xa
Ở nơi cò gáy hay là khỉ ho ???
Hay là mỏi mệt, ốm o ???
Sao thư quán chẳng thấy ... thò mặt lên ???
 
(hị hị, phải thế cho nó vần, huynh đừng giận Ngâu nhé !  )

Lyenson đứng đâu ngồi đâu
Vẫn thơm thoang thoảng một làn hoa Ngâu
Hình như thân thể của chàng
Ủ mùi hương của nhẹ nhàng gái quê...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 10/7/2008


Hổm nay Sơn phải quay về
Nơi mà dạo trước đã thề chia tay...
 

  Chia tay
Đêm nay có chút bùi ngùi
Vì ngày mai sẽ phải lui lên rừng
Người đi nhưng dạ lừng khừng...
Rời nơi phố thị nửa mừng nửa lo

Mừng vì lộc hưởng trời cho
Lo vì vào chỗ khỉ ho...với cò
Không đèn đêm tối phải...mò
Lại thêm mắt kém sao dò được O
Điệu này chắc tớ hơi lo
Chơi cùng với khỉ té ho với cò...
 
 
LS


hoangau 10.07.2008 22:33:24 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 22:34:28 bởi hoangau >
ThanhThanhKhiet 10.07.2008 23:08:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson



Đà-Lạt ngập chìm trong sắc hương
Hoa tươi mãn tiếu, mộng xuân thường
Quán thơ có lối qua vườn ấy?
Nhờ vuốt giùm ai sợi nhớ thương...


Hoa tươi mãn tiếu còn phong nhuỵ
Vẫn ngát muôn lần trong sắc hương
Quán thơ không  lối sang vườn đó
Buồng xuân kín khoá , cổng tường cao
 
T.T.K.10/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 06:43:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 12.07.2008 23:03:58 (permalink)
0
Hoài Tình
Cánh bay mải miết không ngừng
Làm sao tôi hỏi một câu để rõ lòng
Tình hoài tình mãi còn mong
Nguoitoithuong mến hay là mến tôi?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Chọc ghẹo để nghe chửi đêm cuối tuần, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 23:05:23 bởi Liên Thơ >
nguoitoithuong 12.07.2008 23:13:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Hoài Tình
Cánh bay mải miết không ngừng
Làm sao tôi hỏi một câu để rõ lòng
Tình hoài tình mãi còn mong
Nguoitoithuong mến hay là mến tôi?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Chọc ghẹo để nghe chửi đêm cuối tuần, 12/7/2008


Người tôi thương mến đến đây rồi
Chị Thơ  nói vậy …chắc giỡn chơi
Nếu không thương mến... còn năng đến?
Ghét bỏ thì đã..... xa bay rồi...chị à!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 23:19:52 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 12.07.2008 23:18:03 (permalink)
0
Đêm đã khuya rồi ai vấn vương
Nhớ anh nỗi nhớ những đêm trường
Mình em cô quạnh vào cõi nét
Làm thơ tình tứ mong anh .. thương...!
 

Anh ở nơi nào có nhớ em
Lạnh lẽo mình em nhớ môi mềm
Nhớ anh thơ viết đầy trang web
Anh ở phương trời có mở xem
 
Liên Thơ 12.07.2008 23:52:18 (permalink)
0
nguoitoithuong
Bạn Thâm Giao
Bài viết đã đăng: 135
Gia nhập ngày: 12.3.2008
Đến từ: Vùng trời bình yên
Hiện trạng: online

Chị nói hộ lòng nguoitoithuong nhé!
Từ lúc...
Nơi em đến là vùng trời bình yên
Nắng ngọt trời trong hương sắc thắm...
Thế mà từ lúc gặp chàng thi sĩ ấy...

Em chẳng nguyên lành chẳng được yên...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 12/7/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 00:00:04 bởi Liên Thơ >
nguoitoithuong 13.07.2008 13:14:49 (permalink)
0
 
Anh đi cũng hổng nói câu gì
Để em trông ngóng ...ghét quá đi
Bữa nào cũng ngóng vào coi nét
Lẩm nhẩm một mình  : xuất hiện đi !
 
Lần trước cũng vậy... anh cũng đi
Cũng đi như thế chẳng nói gì
Để em buồn tủi... mình em khóc
Khi về anh nói : Anh sorry !
 
Rồi anh viện cớ ...  anh phải đi
Công việc gấp quá ... quên nhắn về
Anh đi công tác xa..xa lắm
PM một tiếng khó quá đi...!
 
 
 
 
 
nguoitoithuong 13.07.2008 13:25:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

nguoitoithuong
Bạn Thâm Giao
Bài viết đã đăng: 135
Gia nhập ngày: 12.3.2008
Đến từ: Vùng trời bình yên
Hiện trạng: online

Chị nói hộ lòng nguoitoithuong nhé!
Từ lúc...
Nơi em đến là vùng trời bình yên
Nắng ngọt trời trong hương sắc thắm...
Thế mà từ lúc gặp chàng thi sĩ ấy...

Em chẳng nguyên lành chẳng được yên...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 12/7/2008
 



Sống trong vùng bình yên
Không gợi nỗi muộn phiền
Nhưng khi rời nơi ấy
Thấy sóng gió trăm miền

 
Ghé nhà chị đầu tiên
Đọc thơ thấy chị hiền
Lời thơ ngọt ngào quá 
Ôi đúng thơ chị Liên


Nơi đây lắm bạn hiền
Không gợi chút ưu phiền
Không tranh đua danh vọng 
Lời thơ thật hồn nhiên 


Thích vào nhà chị Liên
Vào là hết ưu phiền 

Căn nhà màu tim tím 
Chợt thấy lòng bình yên

 
Chỉ là nỗi niềm riêng
Của người tôi thương mến
Khi lần đầu ghé đến 
Cảm nhận thơ chị Liên

 
Thương mến tặng chị gái Liên Thơ ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 13:29:30 bởi nguoitoithuong >
lyenson 13.07.2008 13:26:02 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Đêm đã khuya rồi ai vấn vương
Nhớ anh nỗi nhớ những đêm trường
Mình em cô quạnh vào cõi nét
Làm thơ tình tứ mong anh .. thương...!
 

Anh ở nơi nào có nhớ em
Lạnh lẽo mình em nhớ môi mềm
Nhớ anh thơ viết đầy trang web
Anh ở phương trời có mở xem
 

 
Đi xa nhưng dạ vẩn tơ vương...
Một bóng hình ai ngàn dặm trường
Ya Hú đêm nay ai thổn thức?
Chờ đèn chợt sáng của người thương!
*
Anh ở miền xa vẩn nhớ em!
Chưa hôn sao biết môi anh mềm?
Dù cho em viết đầy trang web
Y 5 không có làm sao xem?
   
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 21:45:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson



Dã quì trải thảm nét vàng hoa
Dõi mắt về xa...chả thấy nhà!
Chỉ thấy cành cong cây uốn lượn
Đâu lều? Đâu quán? Đâu tình ta?
 
LYênSơn
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ chỉ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
 
Bao giờ gặp dậu Tường Vi
Cổng chào đón khách chính là lều thơ
Sương mù lất phấp như mơ
Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh 
 
                         Kính mời du khách tới thăm
 
                                    T.T.K..12/7/2008
 
Dáng ai thấp thoáng sau mành
Gọi sao nữ chủ trong tranh ra mời?
Khách xa còn ngại cất lời...
E rằng đường đột, tiếng đời thị phi.
*
Hỏi thăm biết gọi là chi?
Ngày nào khách đến Dã Quì đồi hoa...
Bạn thơ cần chỉ chén trà
Đôi câu thăm hỏi cho ta thoả lòng.
*
Liang Biang cũng gọi Lâm Đồng
Có ai đến đó, rồi...không muốn về?
 
LYênSơn

Khách du nếu chẳng có chê
Xin mời đến quán bình thơ ít ngày
Đang bao nhiêu bạn ở đây
Trà tam tửu tứ ngày ngày bình thơ
 
Hỏi rằng khách định bao giờ
Quá chân nhẹ bước lều thơ đón chào
Lều thơ tên tự thủa nào
Ở trong danh thiếp in vào từ lâu
 
Bạn thơ từng đã biết nhau
In trong danh thiếp có câu kính mời
Sao là đường đột người ơi?
 
                  T.T.K.13.7.2008

lyenson 14.07.2008 12:32:19 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Liang Biang cũng gọi Lâm Đồng
Có ai đến đó, rồi...không muốn về?
 
LYênSơn

Khách du nếu chẳng có chê
Xin mời đến quán bình thơ ít ngày
Đang bao nhiêu bạn ở đây
Trà tam tửu tứ ngày ngày bình thơ
 
Hỏi rằng khách định bao giờ
Quá chân nhẹ bước lều thơ đón chào
Lều thơ tên tự thủa nào
Ở trong danh thiếp in vào từ lâu
 
Bạn thơ từng đã biết nhau
In trong danh thiếp có câu kính mời
Sao là đường đột người ơi?
 
                  T.T.K.13.7.2008



"Sao là đường đột người ơi?"
Lời mời đã có, được rồi sẻ lên...
Sài gòn - Đà lạt kế bên
Ngày Hè còn rộng , chẳng quên hẹn hò
 
 

Hoa đời không kén người cho
Giếng tình mới phải cần dò nông sâu
Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hửu xa đâu cũng gần
 
 
LYênSơn
 
Liên Thơ 14.07.2008 13:41:17 (permalink)
0
    Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hữu xa đâu cũng gần
               LyênSơn
   Một câu nói
Một câu nói rất chân tình
Thật lòng như đếm như đong chợ trời
Thương cho ai ghi nhớ lời người
Để tôi gánh giúp lời vàng đổ sông...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           12 giờ 30 phút, 14/7/2008
   Bạn thân mến, hôm qua đau đầu như búa bổ mà không dám bỏ thi đàn, vẫn cố chọc thơ ghẹo tình huống chi hôm nay...nên đem bom đến thả nhà lyenson đã.Không biết bạn có quên không chứ Liên Thơ luôn nhớ “quả bom xì ngòi của lyenson” ngày đó...đó.Kinh chưa đừng tưởng hiền nhé...
Thân mến...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:43:02 bởi Liên Thơ >
hoangau 14.07.2008 14:03:20 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

... 
 

Hoa đời không kén người cho
Giếng tình mới phải cần dò nông sâu
Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hửu xa đâu cũng gần
 
 
Nghĩa tình tưởng nặng nghìn cân
Ai ngờ ... mổ thịt bạn thân ngon lành ...
 
[sm=mecry.gif]
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9