Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 410 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 15:42:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson


Ru...
 
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
 
T.T.K..19.7.2008


 
 
Chuông ngân lãnh lót xứ mơ
Tiếng kinh xưng tụng, lời thơ nguyện cầu
Ước gì chúa hoá nhiệm màu
Hoa tràn lấp ngỏ, "Bích câu" duyên lành.
Lyenson
 
Cầu xin thiên chúa cao xanh
Rửa sao con hết bụi trần được đây
 
Chúa ơi tận đáy lòng này
Trái tim con vẫn chứa đầy...mộng mơ....
 
Mộng mơ cả lúc phong ba
Cho đời cứ mãi nhạt nhoà lệ rơi
 
  T.T.K..19.7.2008
 
hoangau 20.07.2008 16:09:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: kimrbl

Hoa đời không kén người cho
Giếng tình mới phải cần dò nông sâu
Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hửu xa đâu cũng gần
 
 
Nghĩa tình tưởng nặng nghìn cân
Ai ngờ ... mổ thịt bạn thân ngon lành ...
 
[sm=mecry.gif]


       khi vui chén chú chén anh
    ngỡ thân thiết đến tàn canh cuộc đời
    vậy mà dậu sắp đổ thôi
    quay lưng ngoảnh mặt như người lạ xa...

 
Có ai ngoảnh mặt đâu nà!
Chẳng qua đùa chút, Ngâu là bạn thân
Nghĩa tình nặng tợ ngàn cân
Sao đem so sánh xác thân bụi phàm?
 
Thói đời quít chịu cam làm...
  
 



Nghĩa tình đối với bạn thân
Ai ngờ ... mổ được nghìn cân ngon lành ...
 
[sm=mecry.gif]

He he he Hoa ngâu ơi chị sửa như thế nhé...vẫn ngần ấy chữ của em thôi
anhtrangthu


 
 
Chim khuyên núp gió trong mành
Hót rằng: "Có chú Thạch Sanh bán đàn".
 
Ngày xưa "tích tịch tình tang ...
... ai mang công chúa dưới hang trở về."
 
Bây giờ bảo mãi chẳng nghe.
Cứ kêu "có một quán chè ngon ngon
Cô chủ quán cũng giòn giòn.
Thạch Sanh đội lốt thành con đại bàng
Định rằng sẽ cắp về hang
Mổ ra chiếm dụng của nàng trái tim".
 
Bảo im mà chẳng chịu im
Thế là điên tiết, đăng tin bán đàn.
 
 
 
lyenson 22.07.2008 23:59:22 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Chim khuyên núp gió trong mành
Hót rằng: "Có chú Thạch Sanh bán đàn".
 
Ngày xưa "tích tịch tình tang ...
... ai mang công chúa dưới hang trở về."
 

Hào quang vây tỏa bốn bề
Người xưa giờ lại nỡ chê ta... già!
 
Ta về đàn cũ mang ra...
Nắn dây so phím du ca tang tình...
"Khi xưa ta vẩn là mình
Giờ đây vẩn vậy chỉ mình với ta
Khi xưa nàng đã là hoa
Giờ già vẩn thích mỗi hoa của nàng!"
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/F735736F65B147548A266AC4F57BC77C.jpg[/image]
Attached Image(s)
lyenson 23.07.2008 10:47:47 (permalink)
0
Bài này hoạ với Lá chờ rơi, nhưng là tâm trạng của mình. Nên đem về để "ai kia" có vào thì xem...
 
hoạ lại bài hoạ:

TÌNH THƠ
 
Tội cho kẻ sĩ trót yêu thầm
Thương mến vần thơ nhưng lặng câm
Lục bát hoà duyên tình thắm thiết
Đường thi đối vận ý chầm dầm
Mến thương trao gởi trên lời cạn
Tình nhớ lén đưa dưới lẽ thâm
Người ấy hiểu văn hay thấm ý?
Yêu thơ chẳng nhẻ lại sai lầm!
 
LYênSơn

ThanhThanhKhiet 23.07.2008 14:52:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson




Tường vi dậu phủ lều hoa
Dã Quỳ đứng cạnh nhạt nhoà trong sương
Hai người chị sắc , em hương
Tình thâm gắn bó ,yêu thương suốt đời
TTK
Hoa xinh không chút lã lơi...
Khoe màu xuân sắc gọi mời đắm say
Chỉ riêng ta hiểu lòng này
Hoa càng e ấp càng say tình người...
LS
 

Tình riêng người đã rắc đầy
Tưới cho hoa thắm ,lòng này ghi ơn
 
Người đi...gom lại nhớ thương
Người về hoa thắm ngát hương đón chào
 
T.T.K.23.7.2008



 
hoangau 25.07.2008 23:53:15 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Bài này hoạ với Lá chờ rơi, nhưng là tâm trạng của mình. Nên đem về để "ai kia" có vào thì xem...

hoạ lại bài hoạ:

TÌNH THƠ
 
Tội cho kẻ sĩ trót yêu thầm
Thương mến vần thơ nhưng lặng câm
Lục bát hoà duyên tình thắm thiết
Đường thi đối vận ý chầm dầm
Mến thương trao gởi trên lời cạn
Tình nhớ lén đưa dưới lẽ thâm
Người ấy hiểu văn hay thấm ý?
Yêu thơ chẳng nhẻ lại sai lầm!
 
LYênSơn

 
"Ai kia" ơi, vào xem đi kìa ! Xem nhanh nhanh lên không lại có "ai khác" người ta xem mất đấy !    
 
 
Liên Thơ 26.07.2008 00:09:02 (permalink)
0
Bài này hoạ với Lá chờ rơi, nhưng là tâm trạng của mình. Nên đem về để "ai kia" có vào thì xem...

hoạ lại bài hoạ:


TÌNH THƠ
 
     Tội cho kẻ sĩ trót yêu thầm
Thương mến vần thơ nhưng lặng câm
    Lục bát hoà duyên tình thắm thiết
Đường thi đối vận ý chầm dầm
   Mến thương trao gởi trên lời cạn
Tình nhớ lén đưa dưới lẽ thâm
   Người ấy hiểu văn hay thấm ý?
Yêu thơ chẳng nhẽ lại sai lầm! 
                       
LYênSơn
"Ai kia" ơi, vào xem đi kìa ! Xem nhanh nhanh lên không lại có "ai khác" người ta xem mất đấy !     
                           hoangau

Biết ai là ai đấy
Biết đấy là ai đây
Trộm ngắm rồi liếc lại
Sao chẳng còn ai... ai...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
               23 giờ, 25/7/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 00:13:12 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 26.07.2008 03:06:50 (permalink)
0

Bài này hoạ với Lá chờ rơi, nhưng là tâm trạng của mình. Nên đem về để "ai kia" có vào thì xem...

hoạ lại bài hoạ:


TÌNH THƠ
 
     Tội cho kẻ sĩ trót yêu thầm
Thương mến vần thơ nhưng lặng câm
    Lục bát hoà duyên tình thắm thiết
Đường thi đối vận ý chầm dầm
   Mến thương trao gởi trên lời cạn
Tình nhớ lén đưa dưới lẽ thâm
   Người ấy hiểu văn hay thấm ý?
Yêu thơ chẳng nhẽ lại sai lầm! 
                      
LYênSơn
"Ai kia" ơi, vào xem đi kìa ! Xem nhanh nhanh lên không lại có "ai khác" người ta xem mất đấy !     
                          hoangau

Biết ai là ai đấy
Biết đấy là ai đây
Trộm ngắm rồi liếc lại
Sao chẳng còn ai... ai...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
               23 giờ, 25/7/2008
 

Tò mò chạy vào hỏi
Ai kia là ai đấy
Nhưmg bây giờ chỉ thấy
Ai đấy là ai kia???
anhtrangthu

nguoitoithuong 26.07.2008 17:41:13 (permalink)
0
 Người thương anh ở đâu rồi
Vắng thơ, em cũng bồi hồi nhớ anh
 Lục bát em viết hổng rành
Câu từ cứ đứng loanh quanh vấp hoài
Thất ngôn chỉ biết lai rai
Ngũ ngôn em viết kéo dài trang thơ
Yết Hậu em đứng đẫn đờ
Chờ anh đi đến hoạ thơ vui cùng
Anh thường đi đứng lung tung
Hết mở trang mới săn lùng web thơ
Để em cứ đứng bơ vơ
Một mình đất khách biết giờ anh đâu
Người ta thơ hoạ nhịp cầu
Còn em thơ xướng lầu bầu mình thôi
Anh đi anh cũng đi rồi
Em về em nhớ.. hơi người em thương
hoangau 26.07.2008 22:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

 Người thương anh ở đâu rồi
Vắng thơ, em cũng bồi hồi nhớ anh
 Lục bát em viết hổng rành
Câu từ cứ đứng loanh quanh vấp hoài
Thất ngôn chỉ biết lai rai
Ngũ ngôn em viết kéo dài trang thơ
Yết Hậu em đứng đẫn đờ
Chờ anh đi đến hoạ thơ vui cùng
Anh thường đi đứng lung tung
Hết mở trang mới săn lùng web thơ
Để em cứ đứng bơ vơ
Một mình đất khách biết giờ anh đâu
Người ta thơ hoạ nhịp cầu
Còn em thơ xướng lầu bầu mình thôi
Anh đi anh cũng đi rồi
Em về em nhớ.. hơi người em thương


 
Vì người nên mắt đẫm sương.
Khi về nhớ phải ... bồi thường cho em !!!
 
 
lyenson 27.07.2008 19:12:08 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong

 Người thương anh ở đâu rồi
Vắng thơ, em cũng bồi hồi nhớ anh
 Lục bát em viết hổng rành
Câu từ cứ đứng loanh quanh vấp hoài
Thất ngôn chỉ biết lai rai
Ngũ ngôn em viết kéo dài trang thơ
Yết Hậu em đứng đẫn đờ
Chờ anh đi đến hoạ thơ vui cùng
Anh thường đi đứng lung tung
Hết mở trang mới săn lùng web thơ
Để em cứ đứng bơ vơ
Một mình đất khách biết giờ anh đâu
Người ta thơ hoạ nhịp cầu
Còn em thơ xướng lầu bầu mình thôi
Anh đi anh cũng đi rồi
Em về em nhớ.. hơi người em thương



Vì người nên mắt đẫm sương.
Khi về nhớ phải ... bồi thường cho em !!!



 
Phạc phờ mắt mũi lem nhem
Vào trang thơ ấy nói kèm vài câu
Ngờ đâu nàng lại âu sầu
Bảo rằng ta thốt những câu tệ lòng!
 
Giờ đây nàng thốt tiếng không
Vượt ngàn thiên lý khó hòng gặp nhau
Coi như tạo diện đỗi màu...
Đời này hợp ý xa nhau cũng gần!
 
Cạnh bên nhưng khó kết thân
Ví như gặp mặt nhiều lần cũng xa!
lyenson 28.07.2008 08:45:59 (permalink)
0
Thú điền viên
 
Về quê trồng đậu trồng cà
Dưới nương hoa cỏ trên là tán cây
Mùa nào thức ấy sẵn đây
Bạn thăm, ta tiếp, ngày ngày bình thơ
*
Xa rồi ngày tháng vật vờ
Tranh nơi phố thị, phạc phờ tấm thân
Vui cùng cây cỏ gió trăng
Nàng thơ diễm lệ tuyệt trần nơi đây
*
Hơn thua chi chuốc hao gầy
Về đây nhàn nhã, tuyệt thay tình người!
 
LYênSơn
ThanhThanhKhiet 28.07.2008 09:45:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson

 
Tìm lối vào lều thơ
Hoa cỏ đang trơ vơ
Quanh co đường ẩn lối
Bạn thơ sắp bơ phờ
 
LS

Đường đồi đi mỏi gối
Khó tìm lối vào lều
Hoa sẽ nở thật nhiều
Khi bạn thơ vào tới
 
Rượu cần đây xin mời
Bạn khoẻ lại ngay thôi...
 
T.T.K.28.7.2008


 
Liên Thơ 28.07.2008 13:18:15 (permalink)
0
     Thú điền viên
    Về quê trồng đậu trồng cà
Dưới nương hoa cỏ trên là tán cây
  Mùa nào thức ấy sẵn đây
Bạn thăm, ta tiếp, ngày ngày bình thơ
*
  Xa rồi ngày tháng vật vờ
Tránh nơi phố thị, phạc phờ tấm thân
  Vui cùng cây cỏ gió trăng
Nàng thơ diễm lệ tuyệt trần nơi đây
*
Hơn thua chi chuốc hao gầy
Về đây nhàn nhã, tuyệt thay tình người!
                            LYênSơn 


Bên bến sông quê
          Thương tặng lyenson và các bạn thơ
                  yêu quý của Liên Thơ
 
Bao giờ được hưởng thú điền viên
Ta và bạn chắc đã rã rời tấm thân
Long đong cơm áo gạo tiền
Công danh sự nghiệp tối tăm mặt mày
 
Bao giờ ôi đến bao giờ
Hồn ta thanh thản trang thơ trăng vàng
Dòng sông quê sóng vỗ miên nam
Cho ta ngâm ngợi tình tràn thơ yêu
 
Yêu người, yêu nước, yêu thơ
Yêu bao khó nhọc trên đời
Cho ta hạnh phúc từng ngày thi đua
Cho ta hạnh phúc tuyệt thay tình đời!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Cảm xúc từ bến sông quê -Dòng sông Cu Đê...đêm27/7/2008 hoà cùng dòng tâm sự của bạn...
             12 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 28/7/2008
    Lyenson thân mến!
   Bao giờ về với nguồn cội lòng ta cũng thư thái.Cả ngày chủ nhật Liên Thơ về quê thăm bạn cũ, thăm kỉ niệm và được sống trong yêu thương an ủi rất nhiều của không khí, phong cảnh, tình bạn, tình quê hương...Nay gặp tiếng lòng bạn Liên Thơ lại nhớ về ba mình.Ngày ấy ba Liên Thơ là bác sĩ, bệnh viện trưởng, ba  thường rất hay ca ngợi cảnh đẹp của quê mình.Mỗi chủ nhật cả nhà lên Nà làm vườn ba mình thường bảo sau này về hưu ba mẹ sẽ làm vườn, thả một đàn vịt,đào ao thả sen,chăn bò...Bây giờ chị em mình đang sống ở thành phố Đà Nẵng suốt ngày chịu đựng tiếng nhạc ầm ĩ của quán cà phê nhưng vì công việc làm ăn của em trai nên đành phải bon chen ra mặt đường chứ chị em mình luôn trộm ước có ngày về quê xây một  căn nhà của tuôỉ thơ  đằng trước có đất trồng hoa trồng cây ăn quả đằng sau trồng rau...
    Bài thơ của bạn làm mình xúc động quá, giá được như một chút lòng mong bạn nhỉ...
 
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 13:37:18 bởi Liên Thơ >
hoangau 28.07.2008 14:04:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Thú điền viên

Về quê trồng đậu trồng cà ...
...
 
... VAC có cả gà cả heo.
Đêm đêm cá quẫy ao bèo.
Nàng thơ diễm lệ mè nheo thơ tình  .
 
Thảo nào anh cứ nín thinh
Về đây hưởng thụ một mình điền viên.
Nguoitoithuong quá buồn phiền
Thấy người xướng hoạ liền liền, tủi thân. 
 
Xa nhau hợp ý cũng gần  (ý thơ lyenson)
Nên anh phơi phới những lần xa nhau...
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9