Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 410 bài trong đề mục
hoangau 16.08.2008 23:47:07 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong

 hí hí

hụ hụ

la lá la
 
hic..hic
 



NTT ơi, tìm đâu được mấy con icon dễ thương thế ! Hôm trước Hn đã "mượn tạm" một con để doạ thầy Trạc rồi. Cho Hn mượn hết luôn nhé !


Smile... NTT tính hài hước vui nhộn nên các bài viết thường đính kèm mấy em icon trẻ  đẹp và vì quen tay rùi nên chỉ thích sài icon, bùn thay các em icon nhà mình nghèo nàn quá vì vậy NTT đã  vác các em icon kia từ nơi khác đến nhà mình cho sôi động,xôm tụ, chắc có nhiều người hổng thích nhưng Ngâu thích là NTT khoái ròai... có cạ hợp phết nhỉ.. Ngâu ơi ! cứ tự nhiên nha, thỉnh thỏang qua nhà NTT lôi về mà dùng tạm, NTT đang đầu tư để tuyển thêm nhiều em icon trẻ đẹp cho đứng trong đội ngũ danh dự để đón khách tại Mai Hoa sơn trang luôn nè hì hì Ngâu cứ thích em nào thì sang vác em ấy về mà sài... NTT tặng thẻ VIP cho Ngâu đó... tự nhiên vào sơn trang nha... Chúc Ngâu luôn vui vẻ trẻ đẹp như các em icon nhà NTT nha
 
 
Nhớ huynh muội viết rõ ràng
Ngâu vào hổng đối... mơ màng icon
icon........em ý...còn non
Khiến Ngâu khoái chí mon men xin liền
Mai Hoa quán đặt mặt tiền
Muội mời Ngâu đến vác liền vài em
 


Trang thơ đú đởn đua đòi
Nên nay hai muội toàn thòi i-công...
Chủ trang nghe xót trong lòng
Dễ đâu chịu thiệt, cũng thòng vài con...
Nè...

 



i-con này cũng thật  ... ngon.
Huynh ơi vốn liếng có còn nữa không ?
Show đi nào kẻo em trông ...



hoangau 17.08.2008 00:23:37 (permalink)
0
CẤP BÁO CẤP BÁO

Huynh ơi ở phía kia sông
Sáo nhìn thấy một cái lồng khả nghi.
Hình như tính toán việc gì
Nhăm nhe  ... nhốt sáo, định  ... phi qua cầu.

Huynh đang bận rộn ở đâu
Quân sư cho sáo vài câu xem nào  !!!





lyenson 17.08.2008 08:48:38 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

CẤP BÁO CẤP BÁO

Huynh ơi ở phía kia sông
Sáo nhìn thấy một cái lồng khả nghi.
Hình như tính toán việc gì
Nhăm nhe  ... nhốt sáo, định  ... phi qua cầu.

Huynh đang bận rộn ở đâu
Quân sư cho sáo vài câu xem nào  !!!







 
"Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi!" *
Ai kia nhớ giử lấy lời
Thích nhau một thuở, suốt đời tìm nhau...


LS

(*)dân ca
 


 
biết là nghĩa nặng nhưng tình vẫn lo
trong nhà cũng chẳng dám ho
giận ai không thể tiếng to một lần
nên lồng còn mãi phân vân
sáo ơi có chỗ nào gần hơn không?
song hiệp khách


Xa gần cũng một khúc sông
Đủ cho bên ấy còn trông bên này.
Hỏi lồng định thế nào đây
Quyết nhanh lên kẻo sáo bay bi giờ.
hoangau

Mèo kia ngắm sáo nhởn nhơ,
Bay qua lượn lại họa thơ với lồng,
Sáo xinh chưa kịp sang sông
Mèo nhanh vồ gọn thôi xong một đời!!!
Hi hi!
thi sĩ ba trợn 


Cao xanh ác quá ông ơi!
Xui chi mèo ác hại đời sáo non?
Vẫy vùng cho thỏa tuổi son...
Xong rồi sáo vẩn về tay con mà
 
LYênSơn



NgonGioDem 17.08.2008 19:50:42 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

LỆ ĐẮNG
 
Giọt đắng cà phê sao mặn môi?
Thừa duyên thiếu phận vẩn đơn côi!
Đầu hôm thao thức mơ tay ấm
Cuối giấc tỉnh oà mộng lứa đôi
Dạo đó ta đi vì hẹn ước
Nay về bạn nói chỉ đùa thôi!
Giọt sầu có vị cay hay đắng?
Pha muối hay sao thấy mặn mòi!
 
LYênSơn
 


Cụng ly với huynh  


Ly đắng xưa nay đã đắng rồi
Nhiều đường cố bỏ ngọt thêm thôi.
Uống hoài nên nỗi đêm không ngủ
Bỏ mãi chẳng xong biết nghiện rồi.
Đắng chát cam lòng cho đọng lại
Chua cay sao mãi chẳng đành trôi.
Còn một chút đường thôi bỏ nốt
Nhấp giọt cuối cùng lại mặn môi.


Cà phê và rượu đắng phải thôi!
Chỉ thắc mắc sao lại mặn môi?
Vì bởi lệ lòng không lối thoát
Nén lời ôm hận để duyên trôi
Bao năm chấp nhận thân lãng tử
Một thuở hồi hương phận đơn côi
Người bạc nên lòng ta lạnh giá
Rượu trà hòa lệ mặn đời tôi!
 
LS



VẪN CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ...
 
Nếu giọt cà phê không đắng môi
Hỏi người còn thích uống hay thôi?
Đầu ngày thúc giục thêm vài muỗng
Cuối buổi hô hào thiếu nước sôi
Chẳng phải do đường nên mới ngọt
Đâu vì phin mới giọt dư dôi
Cùng là chung cảnh người pha chế
Kẻ uống thơm lòng, kẻ mặn môi...


(Bài thơ trên Gió tập toẹ học làm thơ đương nên nếu ý tứ có xộc xệch thì anh LS đừng cười Gió nhé!  )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 20:58:35 bởi NgonGioDem >
hoangau 17.08.2008 23:59:42 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Cao xanh ác quá ông ơi!
Xui chi mèo ác hại đời sáo non?
Vẫy vùng cho thỏa tuổi son...
Xong rồi sáo vẩn về tay con mà

LYênSơn



Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...


Liên Thơ 20.08.2008 02:06:09 (permalink)
0
Trích đoạn: nguoitoithuong
Chị rủ anh đến chung vui
Chị để em đứng ngắm trời mình thôi 
Em vui thấy chị đẹp đôi
Và mừng khi thấy anh thôi hết buồn
Thôi em ghé nhà Ngâu buôn
Chờ con chim yến rời lồng sang chơi
Lâu rồi hổng thấy Yến* ơi
Chim đi đâu mất để tôi thấy rầu
 hihi bye chị iu nha, em đi tìm chàng của em đây..Chúc chị ngủ ngon !
* Lyenson hì hì

Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... Cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...?
   Ước gì của Mai
    Đã lâu không thấy bạn vàng
Đã lâu không thấy tình chàng ngược xuôi
    Mình em tội lắm người ơi
Đi ra dối mẹ con còn học cao
Đi vào thưa con đang đi làm
    Còn chàng, chàng ở nơi nao
 Hay trong lồng quý sơn son thết  vàng
    Ước  gì  chim Yến về ngàn
 Tạm xa biển rộng để em đỡ sầu...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     1 giờ kém 10 phút,20/8/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 02:07:33 bởi Liên Thơ >
lyenson 21.08.2008 17:19:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ
Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... Cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...? 
  

Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi ngâu hương trà
Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...
 
Mong rằng ta - bạn hửu duyên...!
 
LYênSơn
lyenson 21.08.2008 21:06:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...



 
Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!
Liên Thơ 21.08.2008 22:11:47 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Liên Thơ
Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... Cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...? 
   
Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi Ngâu hương trà
  Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...
  Mong rằng ta - bạn hữu duyên...!
                      LYênSơn


Thương quý mãi bạn thơ
                Thương tặng lyenson và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ!
Hữu duyên... duyên thắm mặn nồng
Sắt son bè bạn tấm tình thâm giao
Mai sau dẫu có khi nào
Về trời có bạn gửi hồn theo sau
Sống có bạn để yêu thương
Chết có bạn nhớ nhau quặn lòng
Bậu ơi thương mấy cho vừa
Tình thâm bằng hữu những ngày có nhau
Tôi ơn những tấm tình son
Cho tôi gửi cả nỗi niềm buồn vui
Ai vờ ai ảo mà thôi
Riêng tôi yêu quý bạn thơ thật nhiều...
Người bên tôi chẳng chia cùng
Tôi đem trút cả vào lòng bạn thơ
Thế nên thương đến muôn đời
Thế nên ơn mãi tình người hư vô
Nếu gặp nhau giữa cuộc đời
Còn thương hơn nữa bậu ơi ... bậu à...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm,21/8/2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 14:18:16 bởi Liên Thơ >
hoangau 23.08.2008 13:42:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi ngâu hương trà
Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...

Mong rằng ta - bạn hửu duyên...!


 
"Hữu duyên thiên lý ... " - đương nhiên huynh à !
 
Mùi ngâu trộn với hương trà
Thêm mùi dầu, bụi ...
                        thì ra mùi gì ??? 

Liên Thơ 23.08.2008 14:10:38 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi ngâu hương trà
Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...

Mong rằng ta - bạn hữu duyên...!


"Hữu duyên thiên lý ... " - đương nhiên huynh à !

Mùi ngâu trộn với hương trà
Thêm mùi dầu, bụi ...
                     thì ra mùi gì ??? 
Để chị nói giùm lyenson nhé
 
       Mùi này riêng của hai ta
Không pha đâu được chỉ hai đứa mình...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chiều cuối tuần,23/8/2008

Lyenson ở đâu về mau tiếp lời đi nhé Liên Thơ dạo nhạc rồi đấy...
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 14:16:56 bởi Liên Thơ >
lyenson 24.08.2008 07:54:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày ngửi bụi dính dầu
Lòng vương vấn mãi mùi ngâu hương trà
Ai dè vừa mở thơ ra
Gặp ngay bạn cũ nhắc ta thế này
Vội vàng viết trả lời ngay...
Dù không gặp cũng cả ngày nhớ mong
Nhớ Mai ấp ủ trong lòng
Liên Thơ ta nhớ dòng sông dịu hiền...

Mong rằng ta - bạn hữu duyên...!


"Hữu duyên thiên lý ... " - đương nhiên huynh à !

Mùi ngâu trộn với hương trà
Thêm mùi dầu, bụi ...
                    thì ra mùi gì ??? 
Để chị nói giùm lyenson nhé
 
       Mùi này riêng của hai ta
Không pha đâu được chỉ hai đứa mình...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chiều cuối tuần,23/8/2008

Lyenson ở đâu về mau tiếp lời đi nhé Liên Thơ dạo nhạc rồi đấy...

 
Mùi này riêng của hai ta (LT)
Không đưa theo gió, không hoà cùng sông
Mùi này cảm nhận trong lòng
Tri âm tri kỹ ai không một lần...
Ngửi rồi chợt thấy bâng khuâng
...
Liên Thơ 25.08.2008 00:04:03 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson
Phải nói rằng: nhờ trang thư quán này, nên em Mai đã hé lộ chút tâm tình vào trang tùy bút. Điều mà người ta đã tốn nhiều công dọ hỏi, nhưng bây giờ nàng tự nói ra...
"
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm điều mới để say mê"

Em Mai hãy viết tiếp đi, những bộc lộ suy nghĩ của em thật dễ thương và chân thật; mà trên đời này sự chân thực bao giờ cũng đáng quý nhất, chắc em cũng hiểu tại sao anh lại thường vào trang của Liên Thơ, dù thơ không trao chuốt nhưng anh lại quý trọng, bởi do sự chân thật toát ra từ từng câu chữ...
Với hoangau lại là sự thông hiểu giữa hai tâm hồn nhạy cảm, trong thi ca lại hợp cạ nhau ở tính thích trào lộng. Trong giới văn nghệ, tìm được một người gọi là tri âm tri kỹ, thật hiếm hoi.
Em thích và biết chơi cờ tướng, vậy anh tặng em mấy câu sau để em biết nước cờ anh đang chơi nhé!
Khai cuộc pháo đầu kèm mã đội
Tấn công tới tấp ngựa làm ngòi
Địch ngờ yếu thế đưa xe thủ
Quên tốt sang hà đã có đôi
Đến thế cờ tàn em phải thí
Đỗi xe hay pháo cũng xong rồi
Bắt vua, chém tướng nhờ mã tốt
Em hiểu được rồi, cũng chịu thôi!

        LYênSơn(Đích thị con khỉ già)

Thế cờ
Em hiểu được rồi cũng chịu thôi(LS)
Làm sao phá được bao định kiến
Xoá bỏ luật trời đã từ lâu
Thế cờ ai sắp mà như bẫy
Em thí tốt quèn ai biết đâu?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm chủ nhật,24/8/2008  
Lyenson thân mến ơi,đây là lời của kẻ hay đùa không phải lời của chị em tớ đâu.Chị em tớ "Văn võ song toàn",xét về ngoại hình thì "kha khá"; đức tính thì "tôn tốt",học lực thì"gioi giỏi" nên chỉ thắng chứ chưa thua ván nào cả...Tớ khoe để lyenson  được phổng mũi có các bạn các em thật tuyệt (tiếng địa phương ở quê mình thì nói là "Thật tiệt")Lyen son nhỉ?
   Chúc lyenson,em gái cưng Thanh Mai vui nhé!
   Thân thương...


hoangau 25.08.2008 23:53:44 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...




Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!



Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.

Nhưng cái lồng thì ... bó tay !



lyenson 27.08.2008 07:51:54 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...




Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!



Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.



 
Nhưng cái lồng thì ... bó tay !(hoangau)
Phải chăng Ngâu muốn lâu dài rong chơi?
Ngoảnh nhìn lúc xế cuộc đời
Chim người êm ấm, chim ta...bơi hoài!
chài chài...


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9