Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 28 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 410 bài trong đề mục
mai77 27.08.2008 10:18:29 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...




Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!



Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.

Nhưng cái lồng thì ... bó tay !




"Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi"

Sợ rằng tiện thể mèo chơi
Bỗng dưng chốc nhát đi toi cả bầy...



hoangau 29.08.2008 12:37:30 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...




Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!



Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.

Nhưng cái lồng thì ... bó tay !




"Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi"

Sợ rằng tiện thể mèo chơi
Bỗng dưng chốc nhát đi toi cả bầy...


 
 
[sm=way%20to%20go.gif]
hoangau 29.08.2008 14:11:16 (permalink)
0
Nhưng cái lồng thì ... bó tay !(hoangau)
Phải chăng Ngâu muốn lâu dài rong chơi?
Ngoảnh nhìn lúc xế cuộc đời
Chim người êm ấm, chim ta...bơi hoài!
chài chài...

(lyenson)
 
 
Chim bơi đến lúc mệt nhoài
Chạc cây ngồi nghỉ, hít dài thở sâu.
Đời còn thú, đú còn lâu  .
Khỏi lo dính bẫy tình sầu chứ sao.
 
Dù mai héo liễu phai đào
Hoa_Ngâu_Thư_Quán chẳng bao giờ già.
hà hà
 
(hoangau)
 

 

hoangau 01.09.2008 00:10:10 (permalink)
0
Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.


lyenson 01.09.2008 08:08:07 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389649
HÀN PHONG 01.09.2008 09:28:05 (permalink)
0

Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.
HN

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
LS

Sáng sớm đã thấy huynh "tuôn"
Bầy thơ con cóc...sổng chuồng chạy rông
Cũng may đã có Tú Lòng
Chạy theo tóm lại nếu không thì phiền...
TL...T



lyenson 01.09.2008 12:29:07 (permalink)
0
Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.
HN

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
LS

Sáng sớm đã thấy huynh "tuôn"
Bầy thơ con cóc...sổng chuồng chạy rông
Cũng may đã có Tú Lòng
Chạy theo tóm lại nếu không thì phiền...
TL...T

Vậy là cũng bởi...có duyên
Nên ta mới có bạn hiền giúp cho
Kẻo không cóc nhái lại bò...
Ngập tràn thư quán điệu hò...cóc kêu
LS
Ha Ngan Ha 01.09.2008 13:00:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.
HN

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
LS

Sáng sớm đã thấy huynh "tuôn"
Bầy thơ con cóc...sổng chuồng chạy rông
Cũng may đã có Tú Lòng
Chạy theo tóm lại nếu không thì phiền...
TL...T

Vậy là cũng bởi...có duyên
Nên ta mới có bạn hiền giúp cho
Kẻo không cóc nhái lại bò...
Ngập tràn thư quán điệu hò...cóc kêu
LS


Lêu lêu! ê... hỡi lêu lêu
Có con cóc thoát hát nghêu bên hồ
Giỏi thì tóm lấy đi mô
Làm quà mà tặng cho cô Hoa Sầu.
                                    hnh


Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                              hnh
(Trêu thơ cho vui, xin đừng giận nhé Hoa Ngâu đẹp hơn tất cả các loại hoa sầu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:54:34 bởi Ha Ngan Ha >
hoangau 01.09.2008 13:05:24 (permalink)
0


Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389649



Hôm trước máy em cũng thế này
Vội tải Firefox về dùng ngay     (*)
Món này có vẻ ngon hơn hẳn.
Vào đây:

http://www.download.com.vn/Internet+Email+Tools/Web+Browser/Software-6707/Mozilla+Firefox+3+beta+2+for+Mac

(*) Mozilla Firefox
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 13:07:03 bởi hoangau >
HÀN PHONG 01.09.2008 17:10:32 (permalink)
0

Hôm trước máy em cũng thế này
Vội tải Firefox về dùng ngay     (*)
Món này có vẻ ngon hơn hẳn.
Vào đây:


(*) Mozilla Firefox

thêm chiêu nữa này

"Phai phọt" ba không* cải tiến nhiều
Vừa nhanh, vừa mạnh dễ nuông chiều
Cứ quất hai không* rồi úp-đét**
Hết...xìu

* Mozilla Firefox 2.0 - 3.0
** update

lyenson 02.09.2008 06:37:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: lyenson

Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.
HN

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
LS

Sáng sớm đã thấy huynh "tuôn"
Bầy thơ con cóc...sổng chuồng chạy rông
Cũng may đã có Tú Lòng
Chạy theo tóm lại nếu không thì phiền...
TL...T

Vậy là cũng bởi...có duyên
Nên ta mới có bạn hiền giúp cho
Kẻo không cóc nhái lại bò...
Ngập tràn thư quán điệu hò...cóc kêu
LS


Lêu lêu! ê... hỡi lêu lêu
Có con cóc thoát hát nghêu bên hồ
Giỏi thì tóm lấy đi mô
Làm quà mà tặng cho cô Hoa Sầu.
                                    hnh
(Dạ thưa thầy cô, em xin phép hoạ đùa cho vui ạ, xin đừng la em nha! Sợ bị la quá! Bay nhanh mới được)

Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                              hnh
(Trêu thơ cho vui, xin đừng giận nhé Hoa Ngâu đẹp hơn tất cả các loại hoa sầu)

Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                              hnh
 
Sáng trăng sáng cả vườn trà
Bạn xa ắt cỡ Ngân Hà mà thôi!
Thương nhau vì mắt vì môi...
Mắt nai lúng liếng...thôi rồi đời ta!
Chạnh lòng bởi..."hôn môi xa"
..............
LS
hoangau 02.09.2008 18:23:24 (permalink)
0

Lêu lêu! ê... hỡi lêu lêu
Có con cóc thoát hát nghêu bên hồ
Giỏi thì tóm lấy đi mô
Làm quà mà tặng cho cô Hoa Sầu.
                                    hnh
(Dạ thưa thầy cô, em xin phép hoạ đùa cho vui ạ, xin đừng la em nha! Sợ bị la quá! Bay nhanh mới được)

Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                              hnh
(Trêu thơ cho vui, xin đừng giận nhé Hoa Ngâu đẹp hơn tất cả các loại hoa sầu)

 
Úi, bạn Ha Ngan Ha là học trò của ai mà lại goi "thầy cô" vậy cà? Là học trò của huynh hở huynh lyenson?
 
 
Ngân Hà ơi hỡi Ngân Hà
Chuyến bay của bạn biết là bao lâu.
Họa thơ cùng với Hoa Ngâu
Cho vơi gánh nặng buồm sầu, tốt thôi !
Trăng sao mấy mảnh sáng ngời
Ngâu sợ lắm, hổng dám ... chơi đâu mà.
Bạn đừng có vặt xuống nha
Để thi nhân có cái mà làm thơ.
Hoa Ngâu suy nghĩ nãy giờ
Gặp lời "cầu hứa" bất ngờ cũng... run.
Không hứa thì sợ bạn buồn
Hứa liều thì chắc ... tiêu luôn cả đời.
Hoa Ngâu mọc dưới đất thôi
Mai này lốc cuốn lên trời thì toi.
 
Ha Ngan Ha 02.09.2008 22:53:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: lyenson

Dạo này huynh bận buôn xa  
Em sang cặm cụi quét nhà, tưới cây.
Nhưng mạng nhện đã chăng đầy
Phải chờ huynh mới có cây phất trần.
HN

Cảm ơn muội đến quét sân
Hổm rày huynh vẩn...chân trần vào ra
Thấy tơ nhện mắc khắp nhà
Nhưng lỗi trình duyệt đành cười khà chạy luôn...
LS

Sáng sớm đã thấy huynh "tuôn"
Bầy thơ con cóc...sổng chuồng chạy rông
Cũng may đã có Tú Lòng
Chạy theo tóm lại nếu không thì phiền...
TL...T

Vậy là cũng bởi...có duyên
Nên ta mới có bạn hiền giúp cho
Kẻo không cóc nhái lại bò...
Ngập tràn thư quán điệu hò...cóc kêu
LS


Lêu lêu! ê... hỡi lêu lêu
Có con cóc thoát hát nghêu bên hồ
Giỏi thì tóm lấy đi mô
Làm quà mà tặng cho cô Hoa Sầu.
                                 hnh

Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                           hnh
(Trêu thơ cho vui, xin đừng giận nhé Hoa Ngâu đẹp hơn tất cả các loại hoa sầu)

Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
                           hnh
 
Sáng trăng sáng cả vườn trà
Bạn xa ắt cỡ Ngân Hà mà thôi!
Thương nhau vì mắt vì môi...
Mắt nai lúng liếng...thôi rồi đời ta!
Chạnh lòng bởi..."hôn môi xa"
..............
LS



Cảm ơn LS đã hoạ cùng.
Em xin trả lễ LS nhé

Chạnh lòng bởi..."hôn môi xa"
Hôn mây hôn gió hôn ta hôn mình
Ngàn sao sáng tỏ lung linh
Cho thơ ta trải trăng tình đêm thu.
                                 hnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:03:35 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 02.09.2008 23:05:15 (permalink)
0
Trăng thu đầu núi trăng treo
Gió thu lạnh lẽo đường heo hút sầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:13:15 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 02.09.2008 23:11:21 (permalink)
0
Hoa thu hun hút ngàn dâu
Hương thu bát ngát từ đâu bay về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:16:13 bởi Ha Ngan Ha >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 28 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9