Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 03.09.2008 09:14:47 (permalink)
0
Trăng thu đầu núi trăng treo
Gió thu lạnh lẽo đường heo hút sầu.
Hoa thu hun hút ngàn dâu
Hương thu bát ngát từ đâu bay về.

                                               
hnh

Đêm thu rạo rực đam mê
Sông thu vẩy gọi mình về cùng nhau
Giấc thu chàng - thiếp đổi trao
Ngàn thu an giấc chôn bao hẹn thề!
                                      ls
Ha Ngan Ha 03.09.2008 12:48:40 (permalink)
0
Trăng thu đầu núi trăng treo
Gió thu lạnh lẽo đường heo hút sầu.
Hoa thu hun hút ngàn dâu
Hương thu bát ngát từ đâu bay về.

                                              
hnh

Đêm thu rạo rực đam mê
Sông thu vẩy gọi mình về cùng nhau
Giấc thu chàng - thiếp đổi trao
Ngàn thu an giấc chôn bao hẹn thề!
                                      ls
Cảm ơn LS đã hoạ cùng.
Hôm qua vì vội quá
Bốn câu xé lẻ ra
Cảm ơn LS ghé qua
Gom giúp HNH nha.

Đệ xin hoạ cùng LS chút ha

Hôm nay ta lại quay về
Tình thu còn đấy lời thề chưa phai
Nhưng ai vắng bặt gót hài
Cho lòng ta mãi u hoài nhớ nhung.
                            hnh



lyenson 04.09.2008 11:53:47 (permalink)
0
Cuốn sách “Các nhà thơ Lưu Linh” đang bán chạy nhất tỉnh nọ hiện nay có kể một giai thoại, giai thoại mà dân... thích nhậu vẫn hay kể cho nhau nghe. Chuyện rằng:
Nhà thơ Hai Tư nổi tiếng hay thơ và hay... rượu. Một lần “chân đăm đá chân chiêu” về nhà, vợ ông cáu:
- Suốt ngày hứa, bây giờ vẫn uống rõ nhiều.
Ông trình bày thế này:
- Có nhiều nhặn gì đâu
2 chai gọi lúc đầu
Cho 5 thằng cùng nhậu

Vợ ông (cũng thuộc típ người thơ phú), hỏi tiếp:
- Ít thế thấm gì đâu
Mà người anh mềm nẫu?

Nhà thơ của chúng ta... lè nhè:
- Xin em đừng có cáu
Anh đã giải thích đâu
2 chai 5 thằng nhậu
Nhưng anh đợi rõ lâu
4 thằng kia... không đến!

Thế là vợ ông đã phì cười mà tha tội cho.
Lời bình: Uống rượu thì phải biết làm thơ, nếu không sẽ nhừ đòn với vợ.
Nguồn: Cử Tạ (24H.COM.VN)
 
 
Cô Lữ Buồn 04.09.2008 13:16:58 (permalink)
0
Chào anh Lyenson, ghé nhà anh thăm bà con,đọc những vần thơ va` chủ đề say của anh, ko biết có say cùng thơ anh được ko ma em cũng cứ ráng say chút chút nha anh,
 
 
 
 
Chưa Say
 
Chắc anh nghĩ là em chưa say
Chuốc ly nào cũng cạn liền tay
Em đâu sợ men nồng anh nhỉ
Chỉ sợ từng ngọn tóc bay bay
 
 
chắc anh nghĩ la đêm gần sáng
Thoáng lo âu phấn nhạt ,son mờ
Em đâu sợ khi nhìn tận mắt
Biết đâu đời lại đẹp hơn mơ
 
 
Chắc mà thôi anh đừng nghĩ nữa
Sát vào em chút nữa đi anh
Em sẽ tựa đôi vai mềm mại
Đêm sẽ dài bất tận cho xem......
 
 
 
                  CLB
 
(Say một chút cho đời minh mẫn
Tỉnh làm gì khi lòng mãi phân vân )
 
 
 
lyenson 04.09.2008 23:10:22 (permalink)
0
 

(Say một chút cho đời minh mẫn
Tỉnh làm gì khi lòng mãi phân vân )
Cô Lữ Buồn
 
Ô hay gót dính bụi trần!
Làm sao rửa sạch lên trăng tìm Hằng?
Được là hay chăng?
Giàu là giỏi chăng?
Từng nghe thiên hạ nói rằng
Tu thân tích phước dành phần đời sau!
LYênSơn
lyenson 05.09.2008 07:23:41 (permalink)
0
KHI TA HAI MƯƠI

"Khi anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Khi em hai mươi
Anh đã vừa...bốn mươi"
.....
Lời hát xưa nghe sao ngậm ngùi
Nhưng bây giờ mới thấy không vui...
Gặp nhau lúc cuối cuộc đời
Đủa so sao xứng, rượu mời ai dưng?
*
Phải lúc kia, em nói tiếng đừng!
Đến giờ anh vẩn gọi là CƯNG
Dù cho lửa giận phừng phừng...
Là em thì nhịn, nhưng BÀ thì không!
*
Yêu em, anh chịu tiếng đèo bồng
Vợ trẻ, chồng già thấy khổ hông?
Chỉ vì một ngọn lửa lòng
Tre già măng mọn, lưng còng ẳm con
*
Ước gì quay lại thuở son...
Anh hai mươi tuổi, em còn nằm nôi!

LYênSơn
hoangau 05.09.2008 17:48:26 (permalink)
0
XEM ẢNH
          (Hậu quả của sự kiện họp mặt bạn thơ VN thư quán )


Biết hình vừa được post lên
Hoangau háo hức vào xem.
Đủ mặt anh hào, thi khách
Ngỡ ngàng lạ lạ quen quen.

Nhận ra được mỗi mấy người.
Đoán mò huynh nữa huynh ơi.
Hôm sau xướng danh điểm mặt
Mới biết muội ... nhầm to rồi. 

Huynh không gầy như muội tưởng
(Thôi hết gọi ... cây phất trần  ).
Dung nhan lần đầu chiêm ngưỡng
Mà sao thấy rất quen thân.

Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !



lyenson 06.09.2008 08:23:06 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !



tặng Muội muội...
 
CHIỀU ĐỜI

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu"
Chiều đời tóc sớm bạc mau
Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây!
Mong con sớm lớn tháng ngày
Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời
Nuôi con lớn vốn ít lời
Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta!
Cho nên thiên hạ nói là...
Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng!
Lại nghe có kẻ bảo rằng:
"Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
*
Nghe xong chiều muốn tối ngay
Đời chiều vừa tối biết ngày hay đêm?

LYênSơn


Nhật Hạ 06.09.2008 18:22:14 (permalink)
0
 
Nhật Hạ vào thăm trang thơ và ghẹo
anh Lyenson chút cho vui nha
Thân chúc anh thật nhiều niềm vui
 
Ước gì quay lại thuở son...
Anh hai mươi tuổi, em còn nằm nôi!

 
HỎI NGƯỜI
 
Bây giờ em lớn khôn rồi
Em hai mươi tuổi anh thời bao nhiêu
Ngày xưa con bé ốc tiêu
Thường hay làm nũng đủ điều cùng anh
Đòi anh mua kẹo me chanh
Hay khi hờn dỗi dỗ dành anh ơi...
Nay em đã biết yêu rồi
Hỏi người có thấy bồi hồi như em
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
lyenson 06.09.2008 22:58:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ 
Nhật Hạ vào thăm trang thơ và ghẹo
anh Lyenson chút cho vui nha
Thân chúc anh thật nhiều niềm vui
Nhật Hạ
 

Rất vui khi được người đẹp ghé bước đến thăm
còn để lại bài thơ thật tuyệt vời nữa.
cảm ơn em nhé!
 
HỎI NGƯỜI
 
Bây giờ em lớn khôn rồi
Em hai mươi tuổi anh thời bao nhiêu
Ngày xưa con bé ốc tiêu
Thường hay làm nũng đủ điều cùng anh
Đòi anh mua kẹo me chanh
Hay khi hờn dỗi dỗ dành anh ơi...
Nay em đã biết yêu rồi
Hỏi người có thấy bồi hồi như em   
 
Nhật Hạ

TRẢ LỜI NÈ
 
Bây giờ anh mới thấy...thèm
Hồi xưa còn nhỏ, em là Lọ Lem
Già rồi mắt mủi nhập nhèm
Cũng thấy em đẹp xem xem chị Hằng
*
Bà con có ví von rằng
Chồng già vợ trẻ (là) nợ nần ba sinh.
 
LYênSơn
lyenson 06.09.2008 23:04:34 (permalink)
0
THÓAT TIẾNG TOM
hé mắt trộm nhìn vẫn tối om.
em nằm thanh thảnh dáng ươn phòm.
ngọn đèn hoa chúc vì sao tắt???
chiếc đệm phòng hoa chẳng trũng khòm???
hơi thở thoảng hương phà trước trán
vật mềm âm ấm mó không nom.
vòng tay quấn cổ ghì thêm mạnh.
nhúc nhích đệm giường bật tiếng tom.
Trần Mạnh Hùng
Bài này riêng tặng người bạn thân nhất của tui là... muội... gợi nhớ lại 7 hoặc 8 năm trước
đám  cưới của muội - đêm... gì nhỉ... ai mà biết !!!!????

  ********

Đọc đây mới biết không phải TMH làm bài này để giải câu đố...bên kia.
Hoạ vui với bạn nha.

CANH CHUA
Canh chua đừng để thiếu rau om
Mất vị thiếu hương ắt lãng phòm
Hai đứa mời nhau cười toe toét
Một mình chan húp cúi lom khom
Đầu lòng để đó anh xơi rượu
Mình nạc dành đây em sẻ nom
Dù đầu dù nạc dù vi vảy
Qua ruột ngày mai nó cũng tòm
 
LYênSơn

**********
Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom


ĐỨNG LOM KHOM

Kẹt tiền cúp điện tối om "om"
Lục đục mò chi rớt phịch phòm
Bụm miệng tiểu non cười khúc khích
Lắc đầu sư Trạc đứng lom khom
Chém cha quẹt ướt cà xì xẹt

Mẹ kiếp trời giông nổ đét đòm
Rọt rẹt cửa sau luồn cửa trước
Con mèo đuổi chuột nhảy cà tom.
 
Lá chờ rơi 04/09/08

Tướng cà khom
 
Sò tay gã bứt cọng ngò om
Ong chích bầm sưng mắt đổ phòm
Té chạy băng đồng hình khắc khổ
Lăn cù vượt suối tướng cà khom
Không còn bộp chộp đời nham nhỡ
Hứa bỏ lăng nhăng tánh đú đòm
Mắc cỡ xin nàng tha hết tội
Từ nay bỏ thói thích tòm tom
 
Vanclai 9.4.08
 
 
Thân chúc huynh tỷ vui vẻ hì  hì....

****
 
HANG GÌ?
 
Hang thẳm sâu òm lại tối om?
Lại thêm ẩm ướt nhớt lòm phòm
Mưa dầm thừa nước ngồi nhưng thẳng
Nắng cực thiếu mây đứng lại khòm
Lắm lúc xuân vầy đông khách dạo
Đôi khi hạ vắng ít người nom
Theo vần đối họa nên câu đố
Ý chớ linh tinh kẻo rớt tòm
 
LYênSơn
Liên Thơ 07.09.2008 18:25:51 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson
Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
                     ls

    Ai không chồng ...để cho bậu tiếc
Đến tàn tro còn cháy miết không nguôi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn chủ nhật,7/9/2008
(Đừng tưởng chị em chúng tớ ế nghe,sắp lên xe bông cả rồi đấy,lúc ấy bỏ lyenson lại buồn phải biết,chiều chiều lại ôm hoa ra nghĩa trang thì tội lắm nhỉ  )
   Lyenson,hoangau thân mến,dạo này Liên Thơ bận việc công nên lại sao nhãng việc tư rồi ít đến thăm nhau nhưng lòng luôn nhớ về "bậu " và "bầu".
   Thân thương...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 18:37:08 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.09.2008 18:50:40 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau
XEM ẢNH
         (Hậu quả của sự kiện họp mặt bạn thơ VN thư quán )
Biết hình vừa được post lên
Hoangau háo hức vào xem.
Đủ mặt anh hào, thi khách
Ngỡ ngàng lạ lạ quen quen.

Nhận ra được mỗi mấy người.
Đoán mò huynh nữa huynh ơi.
Hôm sau xướng danh điểm mặt
Mới biết muội ... nhầm to rồi. 

Huynh không gầy như muội tưởng
(Thôi hết gọi ... cây phất trần  ).
Dung nhan lần đầu chiêm ngưỡng
Mà sao thấy rất quen thân.

Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !

Ơí hoa ngau ơi chị bận quá mất cơ hội XEM MẶT cuộc ra mắt lịch sử này tiếc rụng bao nhiêu là tóc.Em ở đâu về ngay làm bài văn tả người cho chị chấm.Bài này sẽ có một hội đồng các giáo viên dạy văn (bạn học của chị )chấm cùng,sẽ rất khách quan.Nhanh nhanh gửi bài về cho chị nhé,tuy bận chị sẽ riêng dành thì giờ để đọc kĩ bài văn của em

lyenson 07.09.2008 18:52:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

    Ai không chồng ...để cho bậu tiếc
Đến tàn tro còn cháy miết không nguôi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             

Muốn dao sắc phải...gọt chuôi
Muốn cưới vợ trẻ phải nuôi từ giờ!
Tiếc em từ thuở... bơ vơ
Nên anh phải sắm vợ hờ cho em ghen!
*
Nhưng ghen con mắt dính ghèn...
 
 
hoangau 08.09.2008 02:24:56 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !



tặng Muội muội...

CHIỀU ĐỜI

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu"
Chiều đời tóc sớm bạc mau
Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây!
Mong con sớm lớn tháng ngày
Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời

Nuôi con lớn vốn ít lời
Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta!
Cho nên thiên hạ nói là...
Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng!
Lại nghe có kẻ bảo rằng:
"Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
*
Nghe xong chiều muốn tối ngay
Đời chiều vừa tối biết ngày hay đêm?

LYênSơn


Chầu trời cha đã bay đi
Nhờ con giữ mẹ làm gì hở cha ?

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9