Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 28 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 08.09.2008 08:55:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Chầu trời cha đã bay đi
Nhờ con giữ mẹ làm gì hở cha ?

 
Mẹ con cốt cách ngọc ngà
Phong tư đỉnh đạt như hoa...cúng rằm!
Ví không trọn phận trăm năm
Thì ăn có chổ, khi nằm có nơi.
Bay đi ba gởi lại lời...
"Cái nào để cúng đừng xơi nghen bà!"
*
Mong con nhắc nhở giùm cha
hoangau 08.09.2008 17:46:17 (permalink)
0

Chầu trời cha đã bay đi
Nhờ con giữ mẹ làm gì hở cha ?


Mẹ con cốt cách ngọc ngà
Phong tư đỉnh đạt như hoa...cúng rằm!
Ví không trọn phận trăm năm
Thì ăn có chổ, khi nằm có nơi.
Bay đi ba gởi lại lời...
"Cái nào để cúng đừng xơi nghen bà!"
Mong con nhắc nhở giùm cha


Món nào chẳng cúng trước mà xơi sau !

lyenson 09.09.2008 23:01:03 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Món nào chẳng cúng trước mà xơi sau !

 
Ăn đồ cúng kiến chả có sao!
Người kiến thì không hưởng được bao
Gái goá khép đùi buồn giử phận
Trai tơ xoạc cẳng giận cầu cao
Tam tòng phải giử lề khi trước
Tứ đức nên thông thói thuở nào
Chồng chết vợ nên thờ chữ tiết
Trau tria thân phận đãi...chồng sau.
 
LS
lyenson 10.09.2008 19:00:04 (permalink)
0
MƯA THÁNG TÁM

Mưa rơi như nước đang bơi...
Ngồi buồn
chợt thấy
một trời nhớ thương!
Kỹ niệm xưa
đã tránh đường.
Nay ùa về ngập đường mương
thương sầu!
Ta ra đi...
rồi về đâu?

LYênSơn

nguyễn thế duyên 10.09.2008 23:04:18 (permalink)
0
Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom
 

         Hang gì sao lại tối om om
         Ấy thế mà sao lắm kẻ dòm
         Xẻ đôi trái núi khe nước chảy
         Quân tử lội vào bước lom khom
         Rêu xanh mấy đám che mất lối
         Tay vạch tay lần mắt nhom nhom "1"
         Đến đây chẳng muốn làm quân tử
         Làm khách phong lưu mỏi mắt nhòm
 
    "1"  Nhom nhom như cú nhòm giường bệnh (Thành ngữ)
hoangau 10.09.2008 23:25:22 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Ăn đồ cúng kiến chả có sao!
Người kiến thì không hưởng được bao
Gái goá khép đùi buồn giử phận
Trai tơ xoạc cẳng giận cầu cao
Tam tòng phải giử lề khi trước
Tứ đức nên thông thói thuở nào
Chồng chết vợ nên thờ chữ tiết
Trau tria thân phận đãi...chồng sau.

LS


Mấy chục năm thì hết khấu hao ?
"Chậm chân, nước đục", được là bao. 
Trâu ơi cứ phải tìm ao nữa
Xem thử nước trong nó thế nào. 


lyenson 11.09.2008 12:37:52 (permalink)
0
Chuyển Vận

Hết vần"ta"lại chuyển vần "om"

Cắc Cớ thung sâu gió phập phòm
Dò dẫm hang hùm mờ mịt tối
Tìm tòi cửa mở
mớ mù khom
Bỗng đâu chớp loé loè đom đóm

Vừa lúc sấm vang vẳng đủng đoàng
Người sợ người run co rúm cả
Mây ngàn
gió núi nhảy tà tom


HANG GÌ?
 
Hang thẳm sâu òm lại tối om?
Lại thêm ẩm ướt nhớt lòm phòm
Mưa dầm thừa nước ngồi nhưng thẳng
Nắng cực thiếu mây đứng lại khòm
Lắm lúc xuân vầy đông khách dạo
Đôi khi hạ vắng ít người nom
Theo vần đối họa nên câu đố
Ý chớ linh tinh kẻo rớt tòm
 
LYênSơn
 
Hang gì sao lại tối om om
        Ấy thế mà sao lắm kẻ dòm
        Xẻ đôi trái núi khe nước chảy
        Quân tử lội vào bước lom khom
        Rêu xanh mấy đám che mất lối
        Tay vạch tay lần mắt nhom nhom "1"
        Đến đây chẳng muốn làm quân tử
        Làm khách phong lưu mỏi mắt nhòm

   "1"  Nhom nhom như cú nhòm giường bệnh (Thành ngữ)
 
nguyễn thế duyên
 
Duyên Trần soi lổ tối om om
Sợ quá nên ta chả dám dòm!
Chỉ tưởng tượng thôi mà tớ đã...
Lưng già mõi quá, đứng khom khom
 
LYênSơn

 
lyenson 11.09.2008 21:26:07 (permalink)
0



 Khai cuộc
Chàng muốn thắng nhanh gác pháo đầu
Sĩ tượng thiếp toàn ứ sợ đâu
Gểnh một sĩ lên che mặt trước
Đôi tượng quỳ thiếp chắn phía sau
Thiếp chỉ sợ chàng người kiên nhẫn
Lần lần tốt lấn cung sâu
Cách ấy chống chàng quá khó
Bỏ tốt thiếp quay chống pháo đầu



nguyễn thế duyên
 

***
 
ĐÁNH CỜ CÙNG EM
 
Nhường nước đi tiên trận bắt đầu
Nhưng em lên tượng chán gì đâu
Dàn ngang hai pháo che sân trước
Tiến dọc cặp xe chắn mặt sau
Ghìm thủ ngựa kia đà mắc cạn
Đối công tốt ấy nhập cung sâu
Thong dong anh sắp nên cờ thế
Bắt tướng cho em hết lắc đầu
 
LYênSơn

lyenson 13.09.2008 20:29:18 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Ăn đồ cúng kiến chả có sao!
Người kiến thì không hưởng được bao
Gái goá khép đùi buồn giử phận
Trai tơ xoạc cẳng giận cầu cao
Tam tòng phải giử lề khi trước
Tứ đức nên thông thói thuở nào
Chồng chết vợ nên thờ chữ tiết
Trau tria thân phận đãi...chồng sau.

LS


Mấy chục năm thì hết khấu hao ?
"Chậm chân, nước đục", được là bao. 
Trâu ơi cứ phải tìm ao nữa
Xem thử nước trong nó thế nào. 



 
Đời Trâu sống được là bao?
Nhanh chân hay chậm! Ao nào cũng tanh...
Thôi đành chịu kiếp tu hành
Tu tâm dưỡng tánh cho lành...muội ơi!

 
mây trắng 13.09.2008 23:30:08 (permalink)
0
Ngồi buồn
chợt thấy
một trời nhớ thương!
                     LYênSơn


Chiều trần gian trong mưa em lạc lối
Thương nhớ dùm ai mưa trên phố cũ
Biết bao giờ cùng bước lại bên đời
Cho em tựa vai người hong ấm con tim
 
Mưa là em vơi đầy từng kỷ niệm
Rơi xuống đời tuôn chảy tựa dòng thơ
Vai gầy ôm phai nhạt mấy nỗi niềm
Em như mưa còn trôi mãi lênh đênh…
ad






hoangau 14.09.2008 00:52:04 (permalink)
0
Ăn đồ cúng kiến chả có sao!
Người kiến thì không hưởng được bao
Gái goá khép đùi buồn giử phận
Trai tơ xoạc cẳng giận cầu cao
Tam tòng phải giử lề khi trước
Tứ đức nên thông thói thuở nào
Chồng chết vợ nên thờ chữ tiết
Trau tria thân phận đãi...chồng sau.

LS


Mấy chục năm thì hết khấu hao ?
"Chậm chân, nước đục", được là bao. 
Trâu ơi cứ phải tìm ao nữa
Xem thử nước trong nó thế nào. 





Đời Trâu sống được là bao?
Nhanh chân hay chậm! Ao nào cũng tanh...
Thôi đành chịu kiếp tu hành
Tu tâm dưỡng tánh cho lành...muội ơi!

lyenson


Muội tu hỏng hết hành rồi ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 00:53:50 bởi hoangau >
Liên Thơ 14.09.2008 03:55:16 (permalink)
0
Ngồi buồn
chợt thấy
một trời nhớ thương!

                    Lyênsơn

Hỏi thầm lyenson nhớ thương ai
Hay là “mai đã nhớ đêm đi tìm”?*
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật,14/9/2008
( Câu ca xưa:Trúc nhớ mai...)
Nếu có ai ngạc nhiên thấy Liên Thơ bây giờ khác thế...Cũng tinh nghịch ranh ma và “hư” như thế này thì “công” và “tội” này do anh em Lyenson và Hoa ngau từ độ “Lẩu hoa” đấy.Nói thật đấy,vì có người Liên Thơ nói thầm vào tai họ chuyện “yêu ...tinh” họ bảo Liên Thơ “đổ vạ” cho họ.
Chúc bạn một mùa trăng đẹp như ước nguyện nhé!
Thân mến!
hoangau 15.09.2008 11:38:23 (permalink)
0
(Tặng huynh nhân dịp tên của huynh được dán lên cổng box Du lịch)

Năm sao vàng rực lâu nay
Bây giờ tím ngắt thế này huynh ơi.
Làm mod là... khổ cả đời. 
Chăm online có được chơi đâu mà.
Chỗ thì đấm, chỗ thì xoa.
Rồi đây có phải ... chuyển nhà không huynh ?





HÀN PHONG 15.09.2008 12:02:22 (permalink)
0
hoangau

(Tặng huynh nhân dịp tên của huynh được dán lên cổng box Du lịch)

Năm sao vàng rực lâu nay
Bây giờ tím ngắt thế này huynh ơi.
Làm mod là... khổ cả đời. 
Chăm online có được chơi đâu mà.
Chỗ thì đấm, chỗ thì xoa.
Rồi đây có phải ... chuyển nhà không huynh ?


Nghe tin Mod mới giật mình
Thì ra huynh đã...rập rình bấy lâu
Giờ đây công việc đầy đầu
Hôm nào rảnh rảnh làm "chầu" đi huynh
Mừng cho chữ Mod...rất kinh


Chúc mừng huynh đã lên lon, chúc mừng, chúc mừng




lyenson 16.09.2008 03:41:46 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG


(Tặng huynh nhân dịp tên của huynh được dán lên cổng box Du lịch)

Năm sao vàng rực lâu nay
Bây giờ tím ngắt thế này huynh ơi.
Làm mod là... khổ cả đời. 
Chăm online có được chơi đâu mà.
Chỗ thì đấm, chỗ thì xoa.
Rồi đây có phải ... chuyển nhà không huynh ?
hoangau


Nghe tin Mod mới giật mình
Thì ra huynh đã...rập rình bấy lâu
Giờ đây công việc đầy đầu
Hôm nào rảnh rảnh làm "chầu" đi huynh
Mừng cho chữ Mod...rất kinh



Vì sao đổi sắc phải login giờ này!
Cả ngày bận việc cấy cày
Tối về ráng thức viết bài online
chài chài...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 28 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9