Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 17.09.2008 08:08:29 (permalink)
0
Thơ tặng Băng Nguyệt
 
Nguyệt là trăng?
hay Trăng là nguyệt?
Nguyệt lại băng hay là trăng lạnh?
Trăng lạnh sắc màu hay lạnh cả hồn nhau?
Trăng đầy mau...
để Trăng không là Nguyệt.
Băng chảy tan rồi,
còn diễm tuyệt tình em!

LS


lyenson 20.09.2008 07:20:15 (permalink)
0
QUÁ TRỜI YÊU THƯƠNG

-"Hiu hiu gió thổi ngoài sông
Muốn gài độ nhậu mà không có tiền!"
Lang thang đi kiếm bạn hiền...
Ai dè bạn thốt một lời sắt son
-"Hiu hiu gió thổi đầu non
Tao còn một cắc là...con của mày!"
Chao ôi sao khổ thế này!
Đành tìm Nhật Hạ may ra...có kèo
Em ơi cho mượn...con mèo
Đem đi cầm đỡ xoá nghèo bửa nay!

LYênSơn
lyenson 20.09.2008 20:53:07 (permalink)
0
NGÂU ƠI!
 
Tối trờ mưa gió phập phù
Sao Ngâu không add Ya - Hù cùng anh?
Cùng chung phận Quít với Chanh
Chim bầy rẽ lứa sao đành bạn ôi!
Yahoo nhớ nick của tôi...
"Lyenson05" đó, xong rồi tám (888) chơi...
lyenson 23.09.2008 08:04:41 (permalink)
0
NGÀY MỚI
Hôm nay mọi cái tinh khôi
Làm nên sự nghiệp cho rồi cuộc chơi
Mấy ai lột da sống đời
Để nhìn công nghệ xu thời ngày sau?
Nhịp đời tiến bước quá mau
Ta không động não, thuở nào mới nên?
Từ từ dấn bước tiến lên
Cơ đồ mai hậu vững bền đời sau!
lyenson
Trạc Tuyền 23.09.2008 10:26:57 (permalink)
0
Từ từ dấn bước tiến lên
Cơ đồ mai hậu vững bền đời sau!
(Luyenson)
"Nôĩ niềm tưởng đến mà đau"(Kiều)
Bệnh thời bao cấp sửa mau thế nào?
Cháu cô cháu cậu lao xao
Cần chi trình độ đặt vào chỗ ngon
Của chùa cứ vét sòn sòn

Chả cần phải nghĩ nước non sau này?
Ai hay...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 10:30:49 bởi Trạc Tuyền >
hoangau 23.09.2008 22:57:30 (permalink)
0


NGÂU ƠI!

Tối trờ mưa gió phập phù
Sao Ngâu không add Ya - Hù cùng anh?
Cùng chung phận Quít với Chanh
Chim bầy rẽ lứa sao đành bạn ôi!
Yahoo nhớ nick của tôi...
"Lyenson05" đó, xong rồi tám (888) chơi...


HUYNH ƠI !

Vì em mưa gió phập phù
Nên hông dám add ya-hù cùng anh.
Vào đây còn có ... nước chanh   (có bỏ đường nữa đó ! )
Ya-hù em chỉ để dành ... nước sôi.
Lỡ ... dội một gáo thì thôi
"Lyenson05" đó, xong rồi còn đâu !



Trạc Tuyền 24.09.2008 13:28:59 (permalink)
0
                        Dạm hỏi

Thầy Luyến Sơn mới nhận chức Quan
Vi vu Du lịch khắp trần gian
Dinh thầy đông đúc nhiều hầu gái
Bản tự vắng thưa ít Tiểu ngoan
Dạm hỏi thầy ban cho mấy Tiểu
Nếu ưng rượu sẽ biếu vài can
Lọt sàng nia hứng đi đâu thiệt
Lợi cả đôi đường chớ có than./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 13:32:50 bởi Trạc Tuyền >
lyenson 25.09.2008 06:08:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

                        Dạm hỏi

Thầy Luyến Sơn mới nhận chức Quan
Vi vu Du lịch khắp trần gian
Dinh thầy đông đúc nhiều hầu gái
Bản tự vắng thưa ít Tiểu ngoan
Dạm hỏi thầy ban cho mấy Tiểu
Nếu ưng rượu sẽ biếu vài can
Lọt sàng nia hứng đi đâu thiệt
Lợi cả đôi đường chớ có than./.


 
Trả lời nè!
 
Trách nhiệm chớ đâu phải lộc quan
Trên đời sợ nhất miệng nhân gian
Văn thơ sáng tác đông trai dại
Tập quán sưu tầm thiếu gái ngoan
Hàng hiếm nên nào đâu dám đỗi
Rượu ngon chẳng quản sẵn dăm can
Chạt Tiền tu luyện lâu chưa đó?
Vãi, Tiểu xúm đè đừng có than!
 
LYênSơn
lyenson 25.09.2008 23:31:32 (permalink)
0
Nguyệt là trăng?
hay Trăng là nguyệt?
Nguyệt lại băng hay là trăng lạnh?
Trăng lạnh sắc màu hay lạnh cả hồn nhau?
Trăng đầy mau...
để Trăng không là Nguyệt.
Băng chảy tan rồi,
còn diễm tuyệt tình em!
LS


Bao nhiêu người đã hỏi
Nguyệt là trăng hay trăng là nguyệt?
Thưa anh làm sao mà em biết,
Anh còn hong biết huống chi em
BĂNG NGUYỆT
 
Trăng là Nguyệt,
mà Nguyệt cũng là Trăng...
Vấn vương là
do ở chữ Băng!
Cung Hàn lạnh,
làm sao Hằng cởi áo?
Cội đa buồn,
sao nỡ để,
Cuội ôm cây?
LS

lyenson 29.09.2008 23:02:03 (permalink)
0
NGÂU ƠI!

Tối trờ mưa gió phập phù
Sao Ngâu không add Ya - Hù cùng anh?
Cùng chung phận Quít với Chanh
Chim bầy rẽ lứa sao đành bạn ôi!
Yahoo nhớ nick của tôi...
"Lyenson05" đó, xong rồi tám (888) chơi...


HUYNH ƠI !

Vì em mưa gió phập phù
Nên hông dám add ya-hù cùng anh.
Vào đây còn có ... nước chanh   (có bỏ đường nữa đó ! )
Ya-hù em chỉ để dành ... nước sôi.
Lỡ ... dội một gáo thì thôi
"Lyenson05" đó, xong rồi còn đâu !


*
Tối trời mò bứt nụ Ngâu
Ai dè đụng phải...chòm râu ông già
Nhột cằm ổng phá cười khà...
Lang thang chát bậy ắt là hố to
LS
lyenson 02.10.2008 20:34:46 (permalink)
0
Thân hoạ bài này với Vancali 96 nhe...
 
Phơi yếm tại sao mất thế này?
Chàng si lén trộm hay mưa bay
Trưa qua trời nắng không hơi gió
Tối nọ đắm tình lắm kẻ say
Giữ chút hương yêu nhờ giải yếm
Cho nhau tín vật chẳng trao tay
Mới hay bọn trẻ thời a móc
Lặng lẽ trao tình thật khéo thay!
 
LYênSơn
vancali96 03.10.2008 01:13:54 (permalink)
0
 
 
Thân hoạ bài này với Vancali 96 nhe...
 
Phơi yếm tại sao mất thế này?
Chàng si lén trộm hay mưa bay
Trưa qua trời nắng không hơi gió
Tối nọ đắm tình lắm kẻ say
Giữ chút hương yêu nhờ giải yếm
Cho nhau tín vật chẳng trao tay
Mới hay bọn trẻ thời a móc
Lặng lẽ trao tình thật khéo thay!
 
LYênSơn
 
  Thân chào LYênSơn !
Lâu rồi bạn hay ghé thăm mình và để lại những bài họa hay tiếu ,mà mình không có dịp đáp lễ ,quả là thất lỗi mong bạn không chấp nhe (mình đi làm 10 tiếng ngày ờ Mỹ mà )nên eo hẹp rất muốn giao thiệp cùng bạn hữu nhưng khôn có thời giờ ,hôm nay tình giao hữu cho mình làm quen nha hì hì....
 
Tình chòm xóm !


Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay

Vancali 2008
 
Chúc bạn thứ năm vui nhe hì hì....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 01:14:56 bởi vancali96 >
Thái Hòa 04.10.2008 20:07:19 (permalink)
0

Muội tu hỏng hết hành rồi !

 
Muội tu hỏng hết hành rồi,
Vậy nên đổi đến tu "chai" huynh à,
Tu ly thì đã quá xòa,
Vừa hành đã lạc ngà ngà ngất ngư...
 
Hong biết mình đang ở đâu nữa hà hà hà...
 
lyenson 04.10.2008 20:44:08 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
 
Thân hoạ bài này với Vancali 96 nhe...
 
Phơi yếm tại sao mất thế này?
Chàng si lén trộm hay mưa bay
Trưa qua trời nắng không hơi gió
Tối nọ đắm tình lắm kẻ say
Giữ chút hương yêu nhờ giải yếm
Cho nhau tín vật chẳng trao tay
Mới hay bọn trẻ thời a móc
Lặng lẽ trao tình thật khéo thay!
 
LYênSơn
 
  Thân chào LYênSơn !
Lâu rồi bạn hay ghé thăm mình và để lại những bài họa hay tiếu ,mà mình không có dịp đáp lễ ,quả là thất lỗi mong bạn không chấp nhe (mình đi làm 10 tiếng ngày ờ Mỹ mà )nên eo hẹp rất muốn giao thiệp cùng bạn hữu nhưng khôn có thời giờ ,hôm nay tình giao hữu cho mình làm quen nha hì hì....
 
Tình chòm xóm !


Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay

Vancali 2008
 
Chúc bạn thứ năm vui nhe hì hì....
 


Bạn ghé tối thứ năm
Ta về thăm...thứ bảy
Chân mãi mê bay nhảy
Bỏ trống hoác cửa nhà
Mong bạn chớ giận ta
Vì chậm Rì - Lay nhá!
 
LYênSơn
lyenson 04.10.2008 20:52:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Thái Hòa


Muội tu hỏng hết hành rồi !


Muội tu hỏng hết hành rồi,
Vậy nên đổi đến tu "chai" huynh à,
Tu ly thì đã quá xòa,
Vừa hành đã lạc ngà ngà ngất ngư...

Hong biết mình đang ở đâu nữa hà hà hà...


Chào mừng Thái Hoà đến với trang thơ con cóc của LYênSơn.
Welcome

Vừa hành đã lạc ngà ngà ngất ngư...(TH)
Rượu bia xin cứ từ từ
Cháo heo nấu riết cũng nhừ bạn ôi!
Ăn trầu thời phải cần vôi
Nhưng hành thêm lạc thì tôi...chạy dài

(chạy ra hay...chạy vô thì phải xem lại )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 20:55:27 bởi lyenson >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9