Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: nguyễn thế duyên  
   
  Một nửa nhà thơ  
  Ông nghĩ thủ tướng hơn nhà thơ  
  Nên cuối cuộc đời ông bỏ thơ để làm thủ tướng  
  Ông chết có hai năm  
                Tên ông  
                    Không một ai nhắc đến  
  Nếu biết trước điều này liệu ông có bỏ thơ?  
     
  Hai trăm năm đờivẫn nhắc Nguyễn Du  
  Vẫn nhắc đến tiếng đàn năm ngón tay nhỏ máu  
  Vẫn nhắc đến điều thủa sinh thời người vẫn thường đau đáu  
  "Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"  
     
  Thủa sinh thời ông vẫn được tung hô  
  Nhà thơ lớn- Nguyễn Du thời đại  
  Lũ bồi bút đâu rồi sao nay tôi không thấy  
  Nếu biết trước được điều này liệu ông có bỏ thơ?  
     
  Đêm nay ngồi đọc lại thơ ông  
  Tôi lặng sé tập thơ đi một nửa  
  Lòng cảm thấy bùi ngùi  
  Thơ ông chết đã lâu rồi  
     
     
  Tôi phải nói công bằng  
     Ông_ Một nhà thơ có tài  
  Tập "Từ ấy" bây giờ tôi vẫn thuộc  
  Khi trái tim ông đau với nỗi đau dân tộc  
  Thơ ông bay lên qua song sắt nhà tù  
     
  Lúc bả hư danh lấy đi trong ông trái tim của nhà thơ  
  Là lúc thơ ông biến thành khẩu hệu  
  Ông đã chết trong thơ  
     
  Tôi đến mộ Hoài Thanh  
  Cầm cuốn "Thi nhân Việt nam" cho ông viết tiếp  
  Ông buồn rầu nhìn về cuối chân trời  
  Ông thở dài  
  Rồi viết  
  Tố Hữu! một nửa nhà thơ  
     
  Ôi!  
  Cái chết của một nguyên thủ quốc gia  
  Và cái chết của một nhà thơ  
  Cái chết nào khiến ta đau đớn?  
                         
     
  Tố Hữu một nhà thơ nổi tiếng. Phó thủ tướng chính phủ   
     
  
      Bài thơ này bạn viết đấy à? nguyễn thế duyên, bài này hay quá!  
  Hình như tớ được đọc ở đâu đó rồi thì phải? Nhưng cũng rất cảm ơn bạn nhé!  
  Thân mến.    
               Gửi lyeson   Vâng bài này chính tôi viết. Nếu bạn đọc được ở đâu đó thì đó cũng không phải là lỗi của tôi. Chẳng lẽ bạn nghĩ tôi đạo thơ?   Trong trang của tôi ở diễn đàn cũng đăng bài này                                          Thân mến    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 10:34:49 bởi nguyễn thế duyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào thi hữu nguyễn thế duyên! 
  Tôi không dám nghĩ xấu rằng bạn "đạo thơ" đâu 

. 
  Hỏi thế chẳng qua vì bài thơ hay quá! Tôi nghĩ bạn sưu tầm mà quên ghi nguồn, nên nói vậy, bạn đừng buồn tôi nhé! 
  Thân mến. 
  LYênSơn    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                            Đạo thơ       Nếu như ai bảo đạo thơ ai   Thư viện ối thơ hay tuyệt vời   Đông tây kim cổ đều có cả   Cứ tự nhiên vào lấy về thôi       Thiên hạ vẫn hay người giống người   Tâm tư đôi lúc cũng thế thôi   Nếu như trùng hợp người ta mượn   Nên cảm ơn và lấy làm vui       Thơ đã đăng lên trên diễn đàn   Là dâng hiến bạn mong sẻ san   Bạn đọc thơ mình đã là quý   Huống chi còn giữ để làm tin       Trừ khi người đem ra bán mua   Hoặc nhiễu nhương biến tấu cợt đùa   Khiến lòng ta tổn thương nghiêm trọng   Thì lên án nhất quyết không tha                      
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
                  Giang hồ hiểm ác vẫn hay đồn  
  Người đẹp thư quán có hai con  
  Níu chân quân tử dùng dằng bước  
  Kéo kẻ tiểu nhân thủng thẳng dòm 
  Gái yên gia thất đa đoan lắm 
Trai lập gia đình lắm tật con  
  Hào hoa phong nhã nào ai cấm 
Trai khôn thấy gái vẫn dập dòm  
 
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bạn?!!!
 
Bắc thang lên hỏi ông trời  
  Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng  
  Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền  
  Thì đó hổng phải bạn hiền  
  Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra    
  Trăm năm trong cõi người ta  
  Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì  
  Nhưng mà nhiều lúc có khi  
  Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị 


 nguoitoithuong
 
Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung
LYênSơn
 
Tình chung thi thoảng muốn ... khùng  
  Nhậu hoài nhậu mãi làm ông hết xiền.  
  Nhân gian quý nhất bạn hiền  
  Xiền còn hay hết chẳng phiền chi đâu.  
  Dắt nhau ngủ tạm ... gầm cầu  
  Túi thơ bầu rượu thắm màu ... tình chung.  
  
 
Tiếng chung sao quá mông lung
Chung ly? Chung gối? Chung mùng? Chung chăn?
Bạn ơi! Nàng có biết rằng
Chung tình là tiếng của trăng trên trời
Cuội ngồi nhìn lá đa rơi
Nhìn Hằng nhảy múa cả đời ước mơ
Hợp duyên có được bao giờ?
Đành ngồi máy tính làm thơ một mình!
 
LYênSơn
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngõ Vắng Chiều Mưa         Ngõ hẹp qua muốn hổng vừa    Vắng tanh cũng cỡ như chùa bà Đanh!    Chiều tà vạt nắng vàng hanh    Mưa phùn lất phất tựa mành thưa buông!         Em tôi dõi mắt ra đường    Ngồi trông hình bóng người thương dạo nào    Đong đầy nỗi nhớ xanh xao    Đưa thoi cánh én lạc vào cõi riêng         Sao anh chẳng nhớ vợ hiền?    Mà ở biền biệt nơi miền xa xôi    Lười ghê chả nhắn nửa lời    Thế nên em giận anh rồi anh ơi!         Bị bè bạn cứ ỉ oi    Ế đâu lại sống lẻ loi một mình?    Cũng vì em trọng chữ tình    Vừa chờ, vừa hận anh kinh hồn nè!         Trọng Văn - 20081022    ------------   
    Đưa Em Vào...      Anh sẻ ra đưa    Em vào Nam nhé?    Rời con hẻm bé    Em khóc như mưa...    LS    ***         Anh về thưa lại mẹ già    
Sẻ thu xếp lại chuyện nhà của con    
Ra kia đón một gái son    
Đưa về Nam để làm con trong nhà    
     Em tôi nức nở khóc oà    
Vào rồi nhớ mẹ thương cha sao về?    
Nam kỳ đất rộng tứ bề    
Nhé anh chớ để em về thôn quê!    
     Rời xa cha mẹ vì mê    
Con theo anh ấy nhưng tê tái lòng    
Hẻm xưa bỏ mẹ ngồi trông...    
"Bé con vào ấy nào mong trở về"    
     Em xin giử trọn câu thề    
Khóc nhưng vẩn quyết theo về với anh    
Như đường phải uống cùng chanh     
Mưa rồi cũng tạnh, theo anh suốt đời       
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]  
         LYênSơn    tặng em gái Hà Nội của tôi...           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: lyenson      
Bạn?!!!
Bắc thang lên hỏi ông trời  
  Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng  
  Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền  
  Thì đó hổng phải bạn hiền  
  Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra    
  Trăm năm trong cõi người ta  
  Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì  
  Nhưng mà nhiều lúc có khi  
  Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị 


 nguoitoithuong
 
Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung
LYênSơn
 
Tình chung thi thoảng muốn ... khùng  
  Nhậu hoài nhậu mãi làm ông hết xiền.  
  Nhân gian quý nhất bạn hiền  
  Xiền còn hay hết chẳng phiền chi đâu.  
  Dắt nhau ngủ tạm ... gầm cầu  
  Túi thơ bầu rượu thắm màu ... tình chung.  
  
 
Tiếng chung sao quá mông lung
Chung ly? Chung gối? Chung mùng? Chung chăn?
Bạn ơi! Nàng có biết rằng
Chung tình là tiếng của trăng trên trời
Cuội ngồi nhìn lá đa rơi
Nhìn Hằng nhảy múa cả đời ước mơ
Hợp duyên có được bao giờ?
Đành ngồi máy tính làm thơ một mình!
LYênSơn
   Một mình với lại bạn mình   Một mình với lại bóng hình trong mơ
   Thôi thôi thương nhớ ơ hờ   Cây đa cuội gọi ồi ồi ai nghe?
(nguoitoithuong,hoangau,lyenson nghe...nói cách khác : bạn mình nghe nhỉ?



)                         Lê Minh Liên Thanh Thơ              4/22/10/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E61E9E1817884F9EACBAF2BB973A62AB.jpg[/image] 
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 13:39:24 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRỜI MƯA  
   
  "Trời mưa bong bóng phập phồng  
  Má đi lấy chồng con ở với ai?"  
  Lời ca thật quá đắng cay...  
  Vì con mẹ chịu phí hoài tuổi xuân.  
  *  
  Mưa rơi nước đổ tưng bừng  
  Lê dân khắp xứ ai mừng ai lo?  
  Sáng nay trời lại mưa to  
  Đi làm nhưng chẳng có đò sang sông.  
  *  
  Trời mưa em có buồn không?  
  Chớ anh nghỉ việc trong lòng... rất vui 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TẠNH MƯA
 
Trời đã hết mưa nắng chói chang
Xuyên qua cụm lá hắt hiu vàng
Trước mưa trời nóng như thiêu đốt
Sau bảo giá hàng lại xuống thang
Lạm phát tăng cao dân nhấp nhỏm
Giảm cầu thiếu vốn chủ quáng quàng
Mưa kinh bảo tế xin tạnh nhé!
Cho lũ làm ăn khỏi tốn nhang.
 
LYên Sơn
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thơ tình tặng Băng Nguyệt       Nguyệt là trăng?  
  hay Trăng là nguyệt?  
  Nguyệt lại băng hay là trăng lạnh?  
  Trăng lạnh sắc màu hay lạnh cả hồn nhau?  
  Trăng đầy mau...  
  để trăng không là nguyệt.  
  Băng chảy tan rồi,  
  còn diễm tuyệt tình em!    
LS  
     Bao nhiêu người đã hỏi  
  Nguyệt là trăng hay trăng là nguyệt?  
  Thưa anh làm sao mà em biết,  
  Anh còn hong biết huống chi em 

  
   BN       Trăng là Nguyệt,  
  mà Nguyệt cũng là Trăng...  
  Vấn vương là  
  do ở chữ Băng!  
  Cung Hàn lạnh,  
  làm sao Hằng cởi áo?  
  Cội đa buồn,  
  sao nỡ để,  
  Cuội ôm cây?  
  LS       Áo đã mỏng đâu cần trăng cởi áo  
  Vẫn đủ che ấm Cuội đến suốt đời,  
  Trăng là nguyệt nguyệt là trăng ai tạo,  
  Mà tự xưa đã vàng ánh sáng soi ..  
  TH       Dung nhan Băng Nguyệt mặn mòi  
  Dè chừng trăng xẻ nữa...  
  Cuội mồ côi một mình! 

  
  *  
  Thiên sinh nhan mỹ ngọc  
  Địa phú hảo nhân tâm  
  Gương mặt em như thể ánh trăng rằm  
  Thường soi bóng lúc nhìn em anh thầm ước...  
  Người trên tiên trời cho đâu chung bước  
  Lưu Nguyễn xưa sách sử trước còn ghi...  
  "Người ơi gặp gỡ nhau chi?  
  Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?"  
   
  *  
  Em xinh đang sống bên chồng...  
  Mình ta đơn lẽ nghe lòng bâng khuâng!   
  LS  
     Băng Nguyệt ơi Băng Nguyệt  
  Dung nhan ôi diễm tuyệt.  
  Bao nhiu chàng si mê  
  Chấp nhận điều thua thiệt.  
   
  Bao nhiu ngày trăng sáng  
  Bao nhiu chàng nhậu say  
  Bao nhiu chàng... hận Cuội  
  Mà hong dám ra tay... 
  
   
  Trăng mỗi ngày một sáng  
  Núi sầu ngày một cao.  
  Băng Nguyệt mau giải quyết  
  Đi nào !  
  

  
  Hoangau 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58225/4B55461ADE4E4943B5535E25BD6E0235.jpg[/image]      
Cầu Ô giành để đôi ta 
  Mỗi năm gặp mặt gọi là bố ân 
  Cả năm ân ái một lần 
  Làm sao tỏ được vầng trăng mong chờ! 
   
  Nay cầu duyên bắc qua thơ 
  Nếu em còn đợi còn chờ mối anh 
  Hữu tình thơ viết qua tranh 
  Hay là chụp ảnh ta giành tặng nhau. 
   
  LS 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  lyenson 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58225/4B55461ADE4E4943B5535E25BD6E0235.jpg[/image] 
   
  Cầu Ô giành để đôi ta 
  Mỗi năm gặp mặt gọi là bố ân 
  Cả năm ân ái một lần 
  Làm sao tỏ được vầng trăng mong chờ! 
   
  Nay cầu duyên bắc qua thơ 
  Nếu em còn đợi còn chờ mối anh 
  Hữu tình thơ viết qua tranh 
  Hay là chụp ảnh ta giành tặng nhau. 
   
  LS 
   
  
   Tình Cô nguyệt 
   
  Cho dù biển rộng núi cao 
  Tim em nay đã dành trao  một người  
  Tuy nay chia cách hai nơi 
  Nhưng vầng trăng lạnh muôn đời thủy chung  
  Lữ Nhân phương ấy đã từng 
  Xẻ chia nồng ấm hạnh chung nhất mùa  
  Lòng em một dạ xin thưa  
  Trăng đà có chủ mặc mưa gió vào ... 
  Kiếp nầy nguyện với trời cao 
  Nguyệt Cô nhất thể dạt dào yêu thương ... 
   
   
  BN 26-10-08     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 12:53:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58225/4B55461ADE4E4943B5535E25BD6E0235.jpg[/image] 
   
  Cầu Ô giành để đôi ta 
  Mỗi năm gặp mặt gọi là bố ân 
  Cả năm ân ái một lần 
  Làm sao tỏ được vầng trăng mong chờ! 
   
  Nay cầu duyên bắc qua thơ 
  Nếu em còn đợi còn chờ mối anh 
  Hữu tình thơ viết qua tranh 
  Hay là chụp ảnh ta giành tặng nhau. 
   
  LS 
  ***
 
  Tình Cô nguyệt 
   
  Cho dù biển rộng núi cao 
  Tim em nay đã dành trao  một người  
  Tuy nay chia cách hai nơi 
  Nhưng vầng trăng lạnh muôn đời thủy chung  
  Lữ Nhân phương ấy đã từng 
  Xẻ chia nồng ấm hạnh chung nhất mùa  
  Lòng em một dạ xin thưa  
  Trăng đà có chủ mặc mưa gió vào ... 
  Kiếp nầy nguyện với trời cao 
  Nguyệt Cô nhất thể dạt dào yêu thương ... 
   
   
  BN 26-10-08 
  ***
 
NHẮN CUỘI 
  
Viễn phu nơi chốn tha phương
Nghe lời hiền phụ có thương không nào?
Thủy chung tình cảm dạt dào
Vậy mà ai nỡ lòng nào ngại nghi
Dối nhau nào có khó chi
Cần gì phải thữ, cần gì kế mưu.
 
LYênSơn