Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 27.10.2008 06:56:19 (permalink)
0
CHAT với hoangau
 
1.

Người ta đã nói rõ rành rành
"Máu nghệ sĩ là máu đa tình"
Đã bước vào đây, ai cũng phải
"Đa"... hết mình. 

Đã là thi sĩ, là ... đáng yêu.
Lúc mơ, lúc tỉnh, lúc phiêu diêu.
Chân tay tuy nhát, nhưng cái miệng
Rất liều.

Trong lòng ai cũng sẵn tình chung
Nhưng mà thi thoảng thấy ... lung bung.
Hoả mù nghi ngút, làm thi hữu
Muốn ... khùng. 

Hoangau
*

Đa tình vốn dĩ thói phong lưu
Bởi thế cho nên mắt sớm...mù*
Yêu cho lắm nhưng tình chỉ thấy
Phù du

Thi sĩ yếu lòng, tay lại run
Có chăng cứng được...sợi dây cung
Dây cứng cột chùng nên tên bắn
Lung tung

Hoa Ngâu sao nỡ nói anh tung...
Hoả mù nào ở chổ tình chung
Màn khói toả che mờ dáng ngọc
Sao...hun?

(*)Câu này hông dám ghi chú giải thích, e thất lễ  Ai hỉu được thì hỉu à...

LYenSon
*

Phong lưu chẳng nhẹ tội đa tình.
Mắt sáng từ chiều tới bình minh.  (*)
Báo hại mặt trời soi "núi hận"
Chình ình. 

Tốt nghiệp loại ưu lớp ... bắn cung
Giữa chốn hoả mù cũng như không.
Khổ nỗi dạo này bia nó chạy
Lung tung.

[sm=cupid.gif]

------
(*) Câu này ... cũng "hông dám ghi chú giải thích, e thất lễ  Ai hỉu được thì hỉu à..."

Hoangau

2.
 
Phong lưu chẳng nhẹ tội đa tình.
Mắt sáng từ chiều tới bình minh.  (*)
Báo hại mặt trời soi "núi hận"
Chình ình.
 

Làm trai ai chẳng thích gái xinh
Riêng mình chỉ thích gái thông minh
Từ chiều tới sáng hai đứa chat
Chuyện thường tình


Bữa tối em vào gọi mãi huynh
Nhưng đáp lại toàn thấy lặng thinh.
Thì ra chỉ thèm chat với gái
Thông minh.


Em gái Hoa Ngâu đệ nhất xinh
Dễ...sương ăn nói lại thông minh
Nhưng tối hôm qua anh mắc tiếp...
Lưu Linh


Chống chế người ta cũng thường tình.
Sao còn viện đến cụ Lưu Linh.
Hỏi đúng vậy không thì cụ bảo
"Linh tinh !"

Hôm qua cụ Linh* cũng say tình
Vì ngồi cạnh cụ - một gái xinh
Cụ sợ Ngâu chê nên nói khoác
Nghe mún bịnh
(*)cụ Lưu Linh

Hôm qua say rượu lẫn say tình
Ngồi bên cạnh cụ (Linh) một gái xinh.
Còn huynh, chắc hẳn ngồi bên cạnh...
Yêu tinh ?
 

Mê bia khoái rượu lẫn say tình
Anh nào chê món gái tươi xinh
Nhưng mến thương Ngâu nên anh đã...
Ngồi một mình

Mến Ngâu không phải chỉ vì tình
Hay là gặp mặt thấy em xinh
Nhưng qua tâm sự lòng anh thấy...
Yêu, Tin
(ghi chú quan trọng: chữ TIN hông có H )

Miền Nam hai chữ đọc giống nhau 
Lỡ có hiểu lầm, đầu lại đau   .
Đừng lo em nghĩ huynh xoa trước
Đấm sau.

 

[sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 17:08:18 bởi lyenson >
lyenson 29.10.2008 17:47:42 (permalink)
0
Tình Bắc Duyên Nam

Nhớ thuở xa xưa…
Trời khóc đổ mưa*, anh em ly tán
Họ gồng gánh vào Nam
Theo ánh sáng tự do
Bởi cơm không no
Nên duyên tình chết lặng

Biết rằng...
Muối mặn gừng cay
Mẹ cha vẩn ước mong ngày
Duyên Nam tình Bắc
Cùng say men nồng.
*
Em có biết không?
Duyên phận long đong, đường tình lận đận
Bao lần uất hận
Không gặp tri âm
May sao trời bớt sai lầm
Cho anh được gặp tri âm cuối đời. 
Nói ra sợ chúng bạn cười**
Tim yêu giờ đập
Hơn mười ngày xưa.
*
Trời đã dứt mưa,
Nhưng bảo dông đang nổi
Tình cảm dạt dào,
Thổi trốc mọi kiêng khem,

Anh yêu em
Như trẻ thơ say mê bầu vú mẹ,
Như trưa hè đắm đuối,
Gió mát dưới bờ tre.
...
Và em có nghe?
Tiếng lòng Anh rộn rã…
 
LYênSơn
(tặng người ấy...)

(*)Tôi bước đi
Không thấy phố

Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ (Trần Dần)

(**)Ca dao

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 19:09:50 bởi lyenson >
lyenson 02.11.2008 13:49:07 (permalink)
0
Hà Nội mùa...đạp vịt
 
Qua nay mưa gió liên miên
Hà thành nay đã nên miền...vui chơi
Bà con ai rảnh thảnh thơi
Mời đi đạp vịt cho đời bớt...khô.
 
LYênSơn


Gió mưa là bệnh của trời
Tập bơi - trách nhiệm của người Thủ đô.
Đừng lo có chỗ nào khô...
hoangau
 
Ngập đường là chuyện thị thành
Nhớ thương là chuyện của anh với nàng
Vọt lên là chuyện của...vàng
Tuột xuống là chuyện khi nàng cùng tôi
LYênSơn
lyenson 17.11.2008 16:06:04 (permalink)
0
  RẠN VỠ

Im lặng. Phút lặng im đáng sợ.
Anh xa xăm. Thổi khói thuốc bay vèo.
Tiếng thở dài cùng vật vã bay theo...

Một bông hồng trong lọ, chơ vơ
Sắc đỏ hắt lên má em bỏng rát.
Cố kìm lại những lời chua chát.

Hai trái tim lẽ nào đang lạc nhịp.
Tiệm cận một tâm hồn đâu phải giản đơn
Càng lại gần càng thấy cách xa hơn.

Bàn tay anh nắm tay em vẫn ấm.
Trong lòng em, cơn gió mùa rét đậm
Len lỏi tự bao giờ...

(Hoangau)

Lần giở lại trang thơ ngày cũ
Thấy mây đen vần vũ quanh em
Nóng lòng ghê - Phải hắng giọng: e hèm...!
 
Đông này, ngoài ấy rét không em?
Miền Nam vẩn mưa lại kèm bảo rớt
Khi cô độc ai cũng cần chia sớt
 
Có bạn - Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi bớt
Nhưng gánh nặng cuộc đời, ai chịu sớt cùng ta?
Chỉ một người thôi! Bạn đời đó mà...
 
Lời khuyên này lấy kinh nghiệm từ ta
Đàn lạc nhịp, đừng tấu ca khúc lạ
So phím dần, ta khỏi phải thay dây...
 
Đàn đã cũ thay dây nào cũng dỡ
Thà để nguyên khảy đỡ lúc hoàng hôn!
 
(LYênSơn)
hoangau 18.11.2008 00:18:47 (permalink)
0


Đàn đã cũ thay dây nào cũng dở
Thà để nguyên khảy đỡ lúc hoàng hôn!   (LYênSơn)
Nắn phím so dây lần hồi từng nốt nhạc
Giữa ban trưa nghe lắng tiếng trầm buồn.

Đàn đã cũ, dây chùng là tất yếu
Bản nhạc xưa sao khỏi lạc đôi dòng.
Nhưng người đã đắm chìm giai điệu lạ
Có hững hờ khi dạo lại hay không !!!

"Nặng gánh cuộc đời", dám đâu ảo vọng.
Ai chắc thay dây là mới lại tiếng đàn.
Rồi có lúc mang ra phủi bụi
Chợt thấy mình như giọt nhạc lăn ngang.

lyenson 22.11.2008 17:07:27 (permalink)
0
Rồi có lúc mang ra phủi bụi
Chợt thấy mình như giọt nhạc lăn ngang.
(hoangau)
Nốt nhạc ngang vàng chiều đời muộn,
Tình chảy xuôi lại chuộng tình thơ!!
 
Trăm năm chẳng có bao giờ
Duyên thơ nên phận...lững lờ cố tri (?)
Nhiều năm sau sẻ còn gì?
Cố tri đâu mất...cố lì còn đây!
 
LYênSơn


lyenson 28.11.2008 20:51:20 (permalink)
0
Xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 07:44:08 bởi lyenson >
hoangau 05.12.2008 12:36:32 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Rồi có lúc mang ra phủi bụi
Chợt thấy mình như giọt nhạc lăn ngang.
(hoangau)
Nốt nhạc ngang vàng chiều đời muộn,
Tình chảy xuôi lại chuộng tình thơ!!

Trăm năm chẳng có bao giờ
Duyên thơ nên phận...lững lờ cố tri (?)
Nhiều năm sau sẻ còn gì?
Cố tri đâu mất...cố lì còn đây!
 
LYênSơn



Nhiều năm sau sẻ còn gì?
Cố tri đâu mất...cố lì còn đây!
Cố lì rồi cũng xa bay
Đến hồi ... quá cố, đời này còn rêu.

           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 12:37:40 bởi hoangau >
lyenson 09.12.2008 08:00:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Rồi có lúc mang ra phủi bụi
Chợt thấy mình như giọt nhạc lăn ngang.
(hoangau)
Nốt nhạc ngang vàng chiều đời muộn,
Tình chảy xuôi lại chuộng tình thơ!!

Trăm năm chẳng có bao giờ
Duyên thơ nên phận...lững lờ cố tri (?)
Nhiều năm sau sẻ còn gì?
Cố tri đâu mất...cố lì còn đây!
 
LYênSơn



Nhiều năm sau sẻ còn gì?
Cố tri đâu mất...cố lì còn đây!
Cố lì rồi cũng xa bay
Đến hồi ... quá cố, đời này còn rêu.

          


 
Trăm năm Kiều vẩn là Kiều
Tình thơ vương vất vơi nhiều nhớ mong
Em yêu hạnh phúc bên chồng
Anh đà mãn nguyện, dặn lòng chớ say.
nguyễn thế duyên 09.12.2008 10:50:20 (permalink)
0

răm năm Kiều vẩn là Kiều
Tình thơ vương vất vơi nhiều nhớ mong
Em yêu hạnh phúc bên chồng
Anh đà mãn nguyện, dặn lòng chớ say.

__________


Xin tiếp vần với anh bạn nhé

    Thế mà sao buổi sáng nay
em không lên mạng anh lay lắt buồn
    Mới sớm mai đã hoàng hôn
Em ơi có biết anh buồn vì ai
   Sao tên là Luyến em ơi
Để anh luôn nhớ đến người xa xăm
   Một chùm ngâu nở trong lòng
Dù anh đã nhủ với lòng đừng say
lyenson 09.12.2008 12:54:03 (permalink)
0
Trăm năm Kiều vẩn là Kiều
Tình thơ vương vất vơi nhiều nhớ mong
Em yêu hạnh phúc bên chồng
Anh đà mãn nguyện, dặn lòng chớ say.
ls
_____________________________
 
 Thế mà sao buổi sáng nay
em không lên mạng anh lay lắt buồn
   Mới sớm mai đã hoàng hôn
Em ơi có biết anh buồn vì ai
  Sao tên là Luyến em ơi
Để anh luôn nhớ đến người xa xăm
  Một chùm ngâu nở trong lòng
Dù anh đã nhủ với lòng đừng say
ntd
_____________________________

Lòng dè hoạ gió tai bay
Yêu thơ nhưng lại có ngày "mết" em
Phải đâu chóng chán, cả thèm
Nên "bầy" quân tử lem bem suốt ngày
ls

vancali96 20.12.2008 14:12:47 (permalink)
0


Thân chúc bạn Lyenson một mùa Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc và như ý
lyenson 21.12.2008 18:58:08 (permalink)
0
Cụ Hà Sỹ Phu có viết về câu đối và có ra mấy câu mời đối, xin đưa vào đây mời anh chị em VNTQ ra tay thữ nghề nhen?
 

 

 

 

lyenson 21.12.2008 20:36:30 (permalink)
0


1.
Đón bác trâu chớ gảy đàn cầm, bác là bậc có sừng có sỏ
Đưa thằng chuột dòm chừng hủ nếp, thằng kẻ gian quen láo quen lơ
 
2.
Mặt cũng lớn, tai cũng to, đường phải trái sao để người dắt mũi
Thân tuy dài, nọc tuy độc, lối xông pha phải nhờ thế oằn lưng
 
3.
Nhai lại mãi, vẫn toàn rơm với cỏ
Thẫn thơ hoài, còn chút phú cùng thi
 
4.
Nghé cỏn chớ nghe ông nghẻ ông nghè mà đe hàng tổng
Câu này chưa nghĩ ra, để update sau vậy
Liên Thơ 21.12.2008 22:59:51 (permalink)
0
Những lời không quên
Bấy lâu xa vắng bạn mình
Nhớ thương canh cánh bên lòng mà tin
Bạn đang tung tẩy nơi nơi
Hồn thơ bay bổng khắp trời du ca
 
Nghề mới làm “mõ” khắp làng
Dẫn khách du lịch lên ngàn xuống hang
Lại còn đối hoạ đường non
Không quên chát chít với em Ngâu vàng
 
Thơ văn lai láng tình hồng
Để em Thương với góc hồn nhớ mong
Ca dao chẳng dạo mà vang
Ngân nga đến mãi cõi lòng bạn thơ
 
Cuối năm lại nhớ trang thơ
Theo bạn đua đòi  mở những lời yêu
Chúc tươi vui mãi nụ cưòi
Chúc trang thơ mở ...những lời không quên ...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ kém15 phút, chủ nhật, 21/12/2008
 Lyenson thân mến, mình bận nên ít có dịp xướng hoạ cùng bạn và em Ngâu như những ngày mới đến thi đàn nhưng mình luôn nhớ những thi hữu tình thâm đã đem lại cho mình thêm yêu đời yêu người...Ngay cả việc biết bạn trở thành một trong điều hành viên của trang Du lịch nhưng mình cũng chưa có dịp ghé thăm để cổ vũ bạn.Đôi khi tự thấy mình thật tệ nhưng chắc bạn cũng như mình luôn nhớ về nhau và mong cho bạn thơ khoẻ, vui, hạnh phúc nhỉ?
Thân mến... 

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1F4BD4A388B6474F9515C6FAD736ACDA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:05:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9