Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 17.01.2009 20:55:40 (permalink)
0
Đây là lời một bài hát tiếng Anh:
 
This land is mine, God gave this land to me,
This brave and ancient land to me.
And when the morning sun reveals her hills and plains,
Then I see a land where children can run FREE.
So take my hand, and walk this land with me,
And walk this golden land with me.
Though I am just a man, when you are by my side,
With the help of God, I know I can be strong
To make this land our home;
If I must fight, I’ll fight to make this land our own;
I’ll fight to make this land our own;
Until I die, this land is mine!
 
LYênSơn nhờ longnu dịch giùm sang tiếng Việt, sau đó thì nhận được bài dịch, được "thi hoá" như sau:
 
Cảm ơn Chúa đã cho tôi Trái đất,
Tôi đã xem như chính bản thân mình.
Lòng dũng cảm từ ngàn xưa để lại,
Đã nuôi tôi cho đến lúc trưởng thành...
 
Khi bình minh ló dạng phía kia đồi,
Chiếu ánh nắng xuống thảo nguyên xanh cỏ
Tôi đã gặp những em thơ bé nhỏ
Chạy tung tăng không vướng chút ưu phiền
Nắm tay tôi, chúng vui vẻ, hồn nhiên
Mặt đất bỗng hóa thành vàng, lộng lẫy...
 
Tôi là một con người, như bạn thấy,
Nhờ Chúa trời ban sức mạnh cho tôi
Để tôi dựng xây trên trái đất này
Thành một mái nhà chung cho nhân loại.
 
Nếu phải đấu tranh, tôi sẵn sàng nhận lấy
Phần thiệt thòi, để bảo vệ quê hương,
Đến khi tôi gục ngã giữa chiến trường
Thân xác tôi lại trở về với đất.
                  longnu
*
Có kêu longnu mở trang thơ của riêng mình để đăng lên, nhưng longnu nói thơ chưa được hay nên hong dám đăng và nhờ tôi đưa lên hộ.
Vì trao đỗi qua y!m, sợ mất bài này thì uổng công longnu, nên tôi tạm coppy vào đây, đồng thời cũng để giới thiệu với bạn bè trên VNTQ.
 
lyenson 08.04.2009 13:17:05 (permalink)
0
Gởi bạn mới trang thơ vui
 
Việt Nam Thư quán ấy nhà mình
Nhiều vị mới vào quăng...rất kinh
Lời tục ý thanh còn sợ quỉ
Văn thô giảng tục ắt thành tinh
Ngạo đời mang ném dăm con chữ
Đùa bạn gánh quăng một đống sình
Thư Quán kim bằng ta hội ngộ
Mong sao lưu giữ chút ân tình.

LYênSơn
 

Trích đoạn: mixoc14
Không quán nào giống quán mình
Có anh Mì Xốc làm thơ kinh
Dạo đầu thử thách làm thơ tục
Sau cùng thỏa chí làm thơ tinh (thông)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=470436


lyenson 08.04.2009 23:49:34 (permalink)
0
Lựa quần
 
Thiệt tình thấy quá lắm size mông (Hoangau liệt kê)
Sao rõ cái chưa cái đã chồng
Kiếm mãi chẳng ra tranh thiếu nữ
Tìm hoài bức hoạ lính phòng không
Mập ,tròn ngó kỹ trông mà sợ
Ốm ,Lép coi qua cũng chạnh lòng
Quá lứa thôi thì ta lựa đại
Chứ đâu ai tỏ lối bên trong
 
Simple
 
Chọn vợ
 
Trong đám quần hồng tạm...mẩy mông
Xem ai còn mác "gái chưa chồng"
Đêm khuya thao thức trong thinh lặng
Sớm tối mộng mơ lúc trống không
Nước hạn không mưa khe lại chảy
Lữa yêu chẳng bổi rực tan lòng
Phải duyên phải lứa thì nên phận
Xem trước ngoài rồi sau tới trong
 
LS
lyenson 27.05.2009 21:54:50 (permalink)
0

 
MƯA BUỒN

Hổm nay mưa đầu mùa
Hay gió lùa bảo rớt?
Mà không chiều
Nào ngớt mưa tuôn!
Đời buồn trời lại càng buồn
Ra đường thì nước ngập luôn vĩa hè.
*
Buồn tình đi sắm chiếc ghe
Chèo về miệt Thứ để nghe điệu hò...
"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"
*
Hoa lá vẩn xanh tươi,
Mặt trời mai vẩn mọc.
Hà cớ gì
Ta phải nhọc nhằn lo.
Chỉ thương cho phận ốc mò
Gian nan tìm cá cho cò nó xơi.
*
Đi buôn không lỗ thì lời
Mình không buôn bán sao rơi cảnh này?
Bạn bè từ thuở trắng tay
Sao đành đỗi dạ từ ngày lên quan?

27/05/2009
LYênSơn

lyenson 28.05.2009 01:46:29 (permalink)
0



Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!  
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
Có đứa ở gần, đứa ở xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 



Ta buồn bởi thấy...vợ ta già
Đi thi "vú mướp" chẳng ai qua
Được đà bả lại thi hoa hậu
Mới gởi xe xong đã thấy ra
 
Tình net, girl bao với vợ nhà
Yêu nhiều nên cũng lắm bê tha
Nhưng sao sánh được tình nhà Táo
Đắm đuối hai ông với một bà
 
Bôi mặt vẻ râu chút gọi là
Đố anh Vịt biết người hay ma?
Nếu quen xin cứ mời thi hoạ
Đối ẩm giao hoà ta nhẩn nha
 
Mồi thơ nhấp rượu thở hơi khà
Say chén tiêu tình chỉ có ta
Cô độc co mình nơi góc net
Chợt người rủ nhậu bảo: Thế a!
 
NYS

Đối ẩm
 
Quẩn quanh cỏn mấy đứa bạn già
Rượu chuyền tay… chối, xin cho qua !
Sao thế ? dạo ni mi dở vậy ?
Mới có vài ly, đã cho ra ! 
 
Nhậu xong tớ sẽ…trở về nhà
Kẻo vợ lại trách, bảo …bê tha
Một bà thôi cũng cảm thấy…oải !
Thế mà SƠN dám …ước hai bà !
 
Đàn ông thi, tửu tí gọi là
Miễn đừng quá trớn…ắt ra ma
YÊN SƠN đối họa…nghe quen lắm !
Đừng có dọa ta …nhớ à nha !
 
Mình sẽ cùng nhau… chén khề khà
Vạn vật như chỉ dành riêng ta
Ngắm mây, đùa gió, trêu nàng Nguyệt
Ai lỡ cười ta…tệ thế à !
vịt hồng
Khà khà ! tưởng NYS là ai mà họa thơ nghe quen thế ! biết cả chuyện nhà táo...
thám tử vịt theo dõi... thì ra là anh bạn táo em LYÊNSON...khà khà ! 

Té ra còn đám trai già
Vào đây ghẹo NGUYỆT trêu HOA giải sầu
Ước chi trời hoá nhiệm màu
Cho ta về lại lúc đầu còn xanh
Bên này anh Vịt vẻ tranh...
Bên kia mấy chị đang phành ra coi
Ôi thôi sao quá mặn mòi...

lyenson

THI NANG 31.05.2009 23:10:18 (permalink)
0

 
MƯA BUỒN

Hổm nay mưa đầu mùa
Hay gió lùa bảo rớt?
Mà không chiều
Nào ngớt mưa tuôn!
Đời buồn trời lại càng buồn
Ra đường thì nước ngập luôn vĩa hè.
*
Buồn tình đi sắm chiếc ghe
Chèo về miệt Thứ để nghe điệu hò...
"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"
*
Hoa lá vẩn xanh tươi,
Mặt trời mai vẩn mọc.
Hà cớ gì
Ta phải nhọc nhằn lo.
Chỉ thương cho phận ốc mò
Gian nan tìm cá cho cò nó xơi.
*
Đi buôn không lỗ thì lời
Mình không buôn bán sao rơi cảnh này?
Bạn bè từ thuở trắng tay
Sao đành đỗi dạ từ ngày lên quan?

27/05/2009
LYênSơn
 
Lyenson thân mến,
Từ ngày chia tay đến nay bạn có khỏe không?
Hôm nay,lần đầu tiên Thi Nang ghé thăm trang thơ của bạn,xin phép gửi lại đây vài vần thơ mộc mạc nhé!
 
CHIỀU MƯA ĐÊM VẮNG
 
Chiều trời giăng trắng mưa
Đường lưa thưa lá đổ
Gió rì rào,sấm nổ rền vang
Nỗi buồn trải rộng mênh mang
Bay theo những chiếc lá vàng chơi vơi
Còn ai đứng ở bên đời?
Lắng nghe từng giọt nước rơi lạnh lùng
Xưa cùng một lối về chung
Bây giờ hai nẻo nghìn trùng cách xa...
 
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa
Thương thân ngà vóc ngọc
Để cho ai trằn trọc năm canh
Trăng xưa chếch bóng qua mành
Hạt mưa còn đọng trên cành lá mai
Khiến lòng trĩu nặng u hoài
Nhớ người bạn cũ bao ngày bên nhau
Nén vào tâm khảm nỗi đau
Chiều mưa đêm vắng dàu dàu cỏ cây
Thi Nang 


 
lyenson 07.06.2009 21:42:07 (permalink)
0

Trích đoạn: THI NANG
Lyenson thân mến,
Từ ngày chia tay đến nay bạn có khỏe không?
Hôm nay,lần đầu tiên Thi Nang ghé thăm trang thơ của bạn,xin phép gửi lại đây vài vần thơ mộc mạc nhé!
 
CHIỀU MƯA ĐÊM VẮNG
 
Chiều trời giăng trắng mưa
Đường lưa thưa lá đổ
Gió rì rào,sấm nổ rền vang
Nỗi buồn trải rộng mênh mang
Bay theo những chiếc lá vàng chơi vơi
Còn ai đứng ở bên đời?
Lắng nghe từng giọt nước rơi lạnh lùng
Xưa cùng một lối về chung
Bây giờ hai nẻo nghìn trùng cách xa...
 
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa
Thương thân ngà vóc ngọc
Để cho ai trằn trọc năm canh
Trăng xưa chếch bóng qua mành
Hạt mưa còn đọng trên cành lá mai
Khiến lòng trĩu nặng u hoài
Nhớ người bạn cũ bao ngày bên nhau
Nén vào tâm khảm nỗi đau
Chiều mưa đêm vắng dàu dàu cỏ cây
Thi Nang 

Ông anh ghé thăm mà lyenson không hay, thiệt là thất lễ.
Cũng vì trang này lâu nay bỏ hoang vắng, ít vào...
Anh Thi Nang thông cảm nhé!
 
Hôm rồi đến chổ bạn chơi
Tưởng đâu xa lạ, ai ngờ cùng quê
Hoạ thơ con cóc hổng chê...
Vậy thì có bửa ta về nhậu chơi...hén?
THI NANG 08.06.2009 23:03:48 (permalink)
0
Ông anh ghé thăm mà lyenson không hay, thiệt là thất lễ.
Cũng vì trang này lâu nay bỏ hoang vắng, ít vào...
Anh Thi Nang thông cảm nhé!

Hôm rồi đến chổ bạn chơi
Tưởng đâu xa lạ, ai ngờ cùng quê
Hoạ thơ con cóc hổng chê...
Vậy thì có bửa ta về nhậu chơi...hén?

Lyenson
 
MỜI BẠN
 
Vừa qua thi hữu đến chơi
Gặp nhau chưa thỏa... đã rời xóm quê
Nhà nghèo nếu bạn không chê...
Khi nào rảnh rỗi,mời về cụng ly...nhen!
Thi Nang
 
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 10:08:09 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Tình Bắc Duyên Nam

Nhớ thuở xa xưa…
Trời khóc đổ mưa*, anh em ly tán
Họ gồng gánh vào Nam
Theo ánh sáng tự do
Bởi cơm không no
Nên duyên tình chết lặng

Biết rằng...
Muối mặn gừng cay
Mẹ cha vẩn ước mong ngày
Duyên Nam tình Bắc
Cùng say men nồng.
*
Em có biết không?
Duyên phận long đong, đường tình lận đận
Bao lần uất hận
Không gặp tri âm
May sao trời bớt sai lầm
Cho anh được gặp tri âm cuối đời. 
Nói ra sợ chúng bạn cười**
Tim yêu giờ đập
Hơn mười ngày xưa.
*
Trời đã dứt mưa,
Nhưng bảo dông đang nổi
Tình cảm dạt dào,
Thổi trốc mọi kiêng khem,

Anh yêu em
Như trẻ thơ say mê bầu vú mẹ,
Như trưa hè đắm đuối,
Gió mát dưới bờ tre.
...
Và em có nghe?
Tiếng lòng Anh rộn rã…
 
LYênSơn
(tặng người ấy...)

(*)Tôi bước đi
Không thấy phố

Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ (Trần Dần)

(**)Ca dao



Lâu rồi kg có dịp ghé thăm Lyenson. TTK xin hoạ đồng cảm chút có gì sai xin lượng thứ
 
Hết rồi
 
Trang đen đất nươc đi vào lịch sử
Sao lòng người mắt mãi cứ  châu rơi
Hai mươi năm nghẹn dòng thương nhớ
Mái đầu xanh đã trở trắng hết rồi
 
Và giờ đây trái tim côi khắc khoải
Bên người xưa còn khóc nỗi đau đời
Hoàng hôn xuống xua tan bao mộng ước
Thôi hết rồi năm tháng của ta ơi !!!
 
T.T.K.9.6.2009
 
lyenson 12.06.2009 10:20:33 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: lyenson

Tình Bắc Duyên Nam

Nhớ thuở xa xưa…
Trời khóc đổ mưa*, anh em ly tán
Họ gồng gánh vào Nam
Theo ánh sáng tự do
Bởi cơm không no
Nên duyên tình chết lặng

Biết rằng...
Muối mặn gừng cay
Mẹ cha vẩn ước mong ngày
Duyên Nam tình Bắc
Cùng say men nồng.
*
Em có biết không?
Duyên phận long đong, đường tình lận đận
Bao lần uất hận
Không gặp tri âm
May sao trời bớt sai lầm
Cho anh được gặp tri âm cuối đời. 
Nói ra sợ chúng bạn cười**
Tim yêu giờ đập
Hơn mười ngày xưa.
*
Trời đã dứt mưa,
Nhưng bảo dông đang nổi
Tình cảm dạt dào,
Thổi trốc mọi kiêng khem,

Anh yêu em
Như trẻ thơ say mê bầu vú mẹ,
Như trưa hè đắm đuối,
Gió mát dưới bờ tre.
...
Và em có nghe?
Tiếng lòng Anh rộn rã…
 
LYênSơn
(tặng người ấy...)

(*)Tôi bước đi
Không thấy phố

Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ (Trần Dần)

(**)Ca dao



Lâu rồi kg có dịp ghé thăm Lyenson. TTK xin hoạ đồng cảm chút có gì sai xin lượng thứ
 
Hết rồi
 
Trang đen đất nươc đi vào lịch sử
Sao lòng người mắt mãi cứ  châu rơi
Hai mươi năm nghẹn dòng thương nhớ
Mái đầu xanh đã trở trắng hết rồi
 
Và giờ đây trái tim côi khắc khoải
Bên người xưa còn khóc nỗi đau đời
Hoàng hôn xuống xua tan bao mộng ước
Thôi hết rồi năm tháng của ta ơi !!!
 
T.T.K.9.6.2009
 


Cám ơn bạn TTK ghé thăm và để lại bài thơ rất hay.
Vài hàng giao lưu cùng bạn nha...
 
Còn Đây
 
Còn đây một chút thinh không
Chút mây lãng đãng chút lòng mến yêu
Quê hương đau xót đã nhiều
Bắc cầu ân ái cho tiêu hận thù
Bìm Bịp đậu nhánh mù u
Tiếng kêu ai oán hòng ru lòng người!

lyenson

lyenson 03.07.2009 19:21:29 (permalink)
0

 
Mặt nước xôn xao cười với Hồng
Niềm yêu ôm bóng, dáng càng trong...
Tay ai hờ hững vờn tan sóng
Hoa khóc vì đau máu chảy ròng...

 
LYênSơn
ThanhThanhKhiet 03.07.2009 21:44:16 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson



Mặt nước xôn xao cười với Hồng
Niềm yêu ôm bóng, dáng càng trong...
Tay ai hờ hững vờn tan sóng
Hoa khóc vì đau máu chảy ròng...

 
LYênSơn

Hồng nằm lặng nghỉ giữa dòng trong
Trăng soi tỏ rõ ước mơ lòng
Ngọn gió hờn ghen gây nên sóng  
Hồng khóc niềm đau giữa bóng lồng
 
T.T.K.3.7.2009

 

Liên Thơ 19.07.2009 05:41:27 (permalink)
0
Lâu rồi bận...
chẳng ghé chơi.
Hôm nay bước tới
Nướng Lời Yêu Thôi...!



_____________________________


Thơ lưu
Trang thơ thập cẩm

Lò nướng yêu
Lời yêu trao gửi cho nhau
Cháy tàn năm tháng khổ đau cũng đành
Xa xôi soi bóng vọng hình
Lời yêu lỡ khét chúng mình vạ lây
Tiếc ngày ngắn... buồn lắt lay
Nuối đêm mau hết... thương thay tình đời
Lâu lâu ghé bến chờ đò
Lò dò Sơn bước vào lò nướng yêu.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 18/7/2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 05:44:48 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 05.08.2009 20:51:11 (permalink)
0
Lâu ngày ghé quán bạn Liên...
Thơ sao mà cứ liên miên nhiều chòi?
Tấm lòng bạn muối mặn mòi...
Hay là muối lạt, sợ ra ngòi...ài nó hư?
LS

(đổi cái tai-tồ đi LT, gì mà "Dối Lòng" chứ? Cuối tháng này ra bắc, ghé LT uống cafe nhen?)


     Chán cho bạn hữu tình thâm
Thấy nhau mừng rỡ bước chân vội vàng
     Để cho ngã vập vào nàng
Thương Giang đang đứng đợi chàng ...lyenson
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    5/8/2009
   Lyenson thân mến, còn gặp được nhau là quý...nhỉ. Ai cũng bận nên ít giao lưu cùng nhau, nhưng quý là gặp nhau bao giờ cũng mừng vui.Nhớ hôm trước bạn ghé trang thơ của Liên Thơ khiến mình nhớ hoangau nhớ kỉ niệm khi mình mới vào thư quán, lòng cứ thầm hỏi “không biết em Ngâu giờ nơi đâu?” và mong giá lại thấy hoangau...thế là “cầu được ước thấy” em Ngâu lại đến thăm, cứ y như là chuyện thần kì vậy.Nhờ lyenson đấy...
Trả ơn này...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/50CA93A117354CCEA9DAE366EDFD2041.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 20:59:36 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
lyenson 05.08.2009 20:57:21 (permalink)
0
Chòi oi...! Cái bạn Liên Thơ
Kéo lên Tô - Pích sờ tờ làm chi?
Bảo rằng tớ hổng thích gì
Mang danh thi sĩ mà toàn đi...bắt cóc !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 410 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9