Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Ghé thăm nhà bác Ca...dạo chút nhe.      
NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ 
   
  Người ơ người ở đừng về 
  Người về chi chỗ thôn quê tít mù 
  Bướm vàng đậu nhánh mù u 
  Sao người bỏ bạn cu cu một mình 
  Qua đình ngả nón trông đình 
  Đình càng nhiều ngói thì đình càng to 
  Qua sông nên phải luỵ đò 
  Mấy ai lấy thước mà đo khúc dồi 
  Người ơi ở lại cho rồi 
  Có bầu có bạn mới vui những chiều 
  Mình đi ta nhớ mình nhiều 
  Nhớ câu ca...dạo hiu hiu mỗi ngày 
  Hồng Đào chưa nhấm đã say 
  Sao người nỡ bỏ nơi này héo hon 
  Một cây làm chẳng nên non 
  Ba cây chụm lại mới giòn câu thơ 
  ... 
  Người ơi người ở đừng về 
  Làm câu đối tết đuề huề chơi xuân... 
   
  Hàn Phong    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
  
  Rỗi việc  
     
  Ai biết tuyệt tình cốc ở đâu  
  Đường vào cổ mộ lối nông sâu  
  Bạn quý sao toàn nơi chốn ấy  
  Muốn đến thăm chắc phải kiếp sau  
     
  Tuổi đã bao nhiêu bạc tóc râu?  
  Hồng hài nhi da mãi non màu?  
  Biểu tượng trang thơ ngày ngaỳ mở  
  Đau đáu nỗi niềm bạn ở đâu?  
     
  Thôi thôi xuân đang tới mau mau  
  Anh nào việc cũng bận bù đầu  
  Hỏi mãi không khéo quay lại quở  
  Dai như đỉa đói biến nhanh mau./. 
   
    
  Trương Soi 
  
        Tuyệt tình cốc ở ngay đây   Mở ra là thấy mấy thầy mần thơ   Vừng ơi, có thấy bất ngờ ?       Gặp phải ông Táo lơ ngơ    Giải câu đối Tết mệt phờ cả râu   Hỏi thầy còn chạy đi đâu    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: HÀN PHONG 
   
  Ghé thăm nhà bác Ca...dạo chút nhe. 
   
  NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ 
   
  Người ơ người ở đừng về 
  Người về chi chỗ thôn quê tít mù 
  Bướm vàng đậu nhánh mù u 
  Sao người bỏ bạn cu cu một mình 
  Qua đình ngả nón trông đình 
  Đình càng nhiều ngói thì đình càng to 
  Qua sông nên phải luỵ đò 
  Mấy ai lấy thước mà đo khúc dồi 
  Người ơi ở lại cho rồi 
  Có bầu có bạn mới vui những chiều 
  Mình đi ta nhớ mình nhiều 
  Nhớ câu ca...dạo hiu hiu mỗi ngày 
  Hồng Đào chưa nhấm đã say 
  Sao người nỡ bỏ nơi này héo hon 
  Một cây làm chẳng nên non 
  Ba cây chụm lại mới giòn câu thơ 
  ... 
  Người ơi người ở đừng về 
  Làm câu đối tết đuề huề chơi xuân... 
   
  Hàn Phong 
  
        Giang hồ vẫy cánh đã từng   Ngày nay tu tỉnh nên dừng cuộc chơi   Nếu mà thương bạn, chớ mời   Không thì lòng lại nhớ lời viễn du   ...   Xa xa bóng núi mây mù...   Lời thiêng vẫy gọi lại vù lên non       LS        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nguyên Cương 
   
  
  
  Rỗi việc  
   
  Ai biết tuyệt tình cốc ở đâu  
  Đường vào cổ mộ lối nông sâu  
  Bạn quý sao toàn nơi chốn ấy  
  Muốn đến thăm chắc phải kiếp sau  
   
  Tuổi đã bao nhiêu bạc tóc râu?  
  Hồng hài nhi da mãi non màu?  
  Biểu tượng trang thơ ngày ngaỳ mở  
  Đau đáu nỗi niềm bạn ở đâu?  
   
  Thôi thôi xuân đang tới mau mau  
  Anh nào việc cũng bận bù đầu  
  Hỏi mãi không khéo quay lại quở  
  Dai như đỉa đói biến nhanh mau./. 
   
   
  Trương Soi 
  
  
   
  Tuyệt tình cốc ở ngay đây 
  Mở ra là thấy mấy thầy mần thơ 
  Vừng ơi, có thấy bất ngờ ? 
    
  Gặp phải ông Táo lơ ngơ  
  Giải câu đối Tết mệt phờ cả râu 
  Hỏi thầy còn chạy đi đâu 
  
        Ở chốn tuyệt tình chắc dứt chưa?
Hang Tình sâu thẳm đo sao vừa?
Khô đồng ngóng đợi trời mưa
Mưa dầm bảo lũ lại ưa nắng trời!
Lòng sao dám thốt nên lời...
 
LS
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đối mới đây mời các thầy: 
  
  
  Đường cát đường phèn đều đường ngọt - Đường đi đường luật phải tuân nghiêm. 
   
   
  Truongsoi 
   
  Đối: 
   
  Thưởng hoa thưởng nguyệt vốn thưởng chơi - Thưởng bạc thưởng công cần kỹ lưỡng 
   
  Tú Lòng...Thòng 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tặng hiền huynh chút hương vị ngày xuân nha. 
   
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/AD56F2A640C648CD96A6B1CC6A457F76.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xóa.    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 16:04:43 bởi Truongsoi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: HÀN PHONG 
   
  Tặng hiền huynh chút hương vị ngày xuân nha. 
   
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/AD56F2A640C648CD96A6B1CC6A457F76.jpg[/image] 
 
  
       Nâng ly rượu thắm tìm tri kỹ
Nhấp chén trà thơm gọi cố nhân 
 
Hàn phong
 
Cảm ơn bạn hữu đến đề thơ
Còn tặng thiệp Xuân thật bất ngờ
Cảm động lòng vui nên nhận lấy
Chẳng biết lấy chi tặng lại giờ...?
 
Năm ngoái, Giang hồ còn vẫy cánh - Cô độc một mình
Tết này, Tứ hải vẩn lang thang - Kết giao nhiều bạn
 
Lyenson tặng bạn
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đối mới đây mời các thầy:  
   
   
   Đường cát đường phèn đều đường ngọt - Đường đi đường luật phải tuân nghiêm.  
    Truongsoi  
     
   Đối: 
     
   Thưởng hoa thưởng nguyệt vốn thưởng chơi - Thưởng bạc thưởng công cần kỹ lưỡng  
    Tú Lòng...Thòng  
   
  Cá banh cá độ phải cá tiền - Cá cảnh cá nuôi cần tỉnh dưỡng 
  LS 
    
             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gió lạnh thốc vào hang - tuyệt tình anh chàng Cốc 
  Truongsoi 
   
  Mưa rào trùm cuối xóm - ân ái mụ sẩm Trang 
  LS 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mời đối:   Hang tuyệt tình ẩn chàng thơ Cốc - Xóm ái ân nổi mụ sẩm Trang    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gió lạnh thốc vào hang - tuyệt tình anh chàng Cốc 
   
  Truongsoi 
   
  Mưa rào trùm cuối xóm - ân ái mụ sẩm Trang 
   
  LS 
   
  Sương khuya vương dưới gối - lạnh lẽo cụ già Trương 
   
  Tú Lòng...Thòng 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Mời đối: 
   
  Hang tuyệt tình ẩn chàng thơ Cốc - Xóm ái ân nổi mụ sẩm Trang 
   
  Truongsoi 
   
  Gối lạnh lẽo ấp cụ già Trương - Mền mong manh đắp thằng cha Tú 
    
   Tú Lòng...Thòng 
   
  Hà, câu này hơi khó
 
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Truongsoi 
   
  Mời đối: 
  Hang tuyệt tình ẩn chàng thơ Cốc - Xóm ái ân nổi mụ sẩm Trang 
  
   Câu này thày Sói thâm ở chổ (theo thiển ý của tui) là dụng địa danh 
Tuyệt tình cốc và 
Ái ân trang đi cùng với danh từ riêng chàng 
CỐC (Hang), mụ 
TRANG (Xóm)... 
  Vẩn chưa nghĩ ra câu đối chỉnh... 
  Ghi vội ít dòng và mời bà con tham gia cho vui nhà vui cửa... 
  Trân trọng.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Xóa vì thừa  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 21:15:22 bởi Truongsoi >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: