Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 28 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 18.03.2008 23:15:50 (permalink)
0
Xuân thơ
Xuân ngàn năm tuổi vẫn còn tươi
Đọng mãi trên môi trẻ nụ cười
Ngũ quả một mâm hoài nghĩa đất
Trầm hương đôi nén nhớ ơn trời
Giận hờn tống cựu trong đầu óc
Vui vẻ nghinh tân nhẹ cuộc đời
Năm mới việc vàng xin gác lại
Một ngày hai buổi bạn thơ chơi


Bài hoạ:

Xuân vui
Nhẹ bước xuân về với nắng tươi
Ngàn hoa chúm chím hé môi cười
Vui Xuân phố rộn bao tà áo
Đón Tết nhà trưng lắm lộc trời
Già trẻ nâng ly mừng đắc sự
Gái trai cạn chén chúc yêu đời
Lo toan khó nhọc thời quên hết
Rôm rả ba ngày ăn lại chơi.

T.H

#91
    lyenson 21.03.2008 15:40:08 (permalink)
    0
    Chiều
    Chiều nay cũng giống mọi chiều
    Sao lòng ta lại vướng nhiều tâm tư
    Nếu mà vợ dại con hư
    Ngẩm thân chẳng lẽ mình "đừ" thế sao?
    Nhưng mà chẳng đến nỗi nào
    Vì sao ta lại nghẹn ngào tái tê?
    Giang hồ đâu phải tại mê
    Nhưng đây đã quyết không về với em!
    LS

    #92
      nguoitoithuong 22.03.2008 12:44:10 (permalink)
      0
      - "Bóng ai thấp thoáng sau rèm
      Dáng sầu u uẩn...là em đấy à?"
      Thưa chàng thiếp vội bước ra...
      - "Chàng mau quay lại cho nhà mình vui."
       
      Bấy lâu chia ngọt xẻ bùi
      Chút lầm lỗi nhỏ, ngậm ngùi chia tay!
      Gừng càng già lại càng cay
      Vợ chồng càng giận càng say men tình
       
      Lòng thành gởi chốn u minh
      Chàng đi thiếp sống một mình sao đang?
      #93
        lyenson 23.03.2008 20:20:14 (permalink)
        0
        Chia tay
        Đêm nay có chút bùi ngùi
        Vì ngày mai sẽ phải lui lên rừng
        Người đi nhưng dạ lừng khừng...
        Rời nơi phố thị nửa mừng nửa lo

        Mừng vì lộc hưởng trời cho
        Lo vì vào chỗ khỉ ho...với cò
        Không đèn đêm tối phải...mò
        Lại thêm mắt kém sao dò được O
        Điệu này chắc tớ hơi lo
        Chơi cùng với khỉ té ho với cò...
         
         
        LS
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 03:37:46 bởi Viet duong nhan >
        #94
          lyenson 17.04.2008 07:56:04 (permalink)
          0
          Thơ tặng Mai Lan
          Bốn mùa có Trúc - Cúc - Mai - Lan
          Trời đã giành hai - ban cho nàng!
          Xuân thắm MAI xinh - Tình ý đẹp
          Hạ nồng LAN tỏa - Nét kiêu sang
          lyenson
          [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 08:45:08 bởi lyenson >
          #95
            BĂNG NGUYỆT 06.05.2008 06:58:35 (permalink)
            0
            Chúc mừng sn lyenson nha...chúc anh luôn hạnh phúc và may mắn nhiều trong cuộc sống...
             

            #96
              lyenson 06.05.2008 09:04:03 (permalink)
              0
              Cảm ơn Băng Nguyệt có lời chúc ngày sinh nhật của LS, ngày này ít người biết lắm nha, trừ những người thân thiết!
              Không ngờ mình lại "thành thật khai báo" trong vntq (?)
               
              Cảm động vì bạn có tấm lòng
              Tặng lời tốt đẹp thật sáng trong
              Nhân đây xin chúc tình thư quán
              Ngày càng bền vững thỏa ước mong.
               
              LS
              #97
                hoangau 06.05.2008 10:11:58 (permalink)
                0

                Trích đoạn: lyenson

                Cảm ơn Băng Nguyệt có lời chúc ngày sinh nhật của LS, ngày này ít người biết lắm nha, trừ những người thân thiết!
                Không ngờ mình lại "thành thật khai báo" trong vntq (?)

                Cảm động vì bạn có tấm lòng
                Tặng lời tốt đẹp thật sáng trong
                Nhân đây xin chúc tình thư quán
                Ngày càng bền vững thỏa ước mong.
                 
                LS


                 
                Úi xời úi xời, giả vờ ngây thơ vô tội kìa !!! Ngày sinh nhật "ít người biết lắm nha" vì có mấy ai quan tâm đâu, mà có quan tâm thì cũng chưa chắc đã biết, biết thì cũng chưa chắc đã nhớ, nhớ cũng chưa chắc đã chúc, chúc cũng chưa chắc đã ... , phù, ui, mệt quá. Thế nên năm nay "đổi mới tư duy", khai báo trên vntq để "xa gần bá cáo, ai nấy đều hay" chứ gì  !!!
                Thôi, lỡ biết rồi thì chúc một cái, không lại bảo là thấy chết mà không cứu, í quên, thấy khóc mà không dỗ.
                 
                Sinh nhật lần này thứ mấy mươi.
                Chúc bao nhiêu tuổi bấy nhiêu người_
                _tình nguyện nẫng khăn và móc túi  (chết, quên, "nâng khăn và sửa túi")
                Thơ post đều tay chẳng dám lười...
                 

                (Muốn tặng kèm bông hoa nữa cho nó nghiêm trọng nhưng bấm vào cái ...tình cảm... mãi chả thấy ra, Ls thông cảm nha).
                 
                (Hoangau)
                #98
                  lyenson 08.05.2008 23:27:56 (permalink)
                  0

                   
                  Hai ông Điện - Thoát cùng cầu...
                  Bên mưa, bên nắng biết đâu mà lần!
                  Trời rằng: Sao hổng để dân?
                  Nhiều người làm được đâu cần đảng lo.
                  LS
                   

                   
                  Hội hè bàn tán xôn xao
                  Nhập
                  về mấy thứ tụi Tàu tuồn sang
                  Toàn
                  dân bán ruộng mua hàng
                  Cầu
                  cho Bác - Đảng vững vàng ngàn thu.

                  LS


                   
                  Dân đang mặc áo cà sa*
                  Cớ sao lại biểu thay ra cho cùng...
                  Tưởng dân Nam một lũ khùng
                  Gấm hoa không mặc lại dùng áo rơm.

                  LS

                  (*) Đi với Phật mặc áo cà sa
                  Đi với ma mặc áo giấy
                   

                   
                  Báo in đã tịt miệng rồi
                  Chỉ còn báo mạng mình coi đỡ ghiền
                  Sự đời thay đổi triền miên
                  Khi cá ăn kiến khi kiêng ăn CÀ
                   
                  @@@
                   
                  Thương cho bạn Chiến nhà ta
                  Phanh phui tham nhũng ra toà vì sao?
                  Thì ra hổng nễ mặt tao
                  Chống thì cứ việc nhưng rào cấm leo!
                   
                   


                   
                  Thấy là thế nhưng không phải thế
                  Tuy gặp thời chớ tưởng đắc thời
                  Xưa nay thế sự như chơi
                  Thật, hư, chân, giả, đợi ai kiểm giùm?
                   
                  LS


                   
                  Treo "ngòi" giọt mực thở than
                  Viết thì nhớ "lách" kẻo mang tội tù
                  Bài tham chống nhũng tợ đèn cù
                  Xoá độc trừ quyền thua lá thu
                   
                   
                  Hà thành mở rộng từ nay
                  Vườn quê lột xác nở mày mặt nha!
                  Sau này rã ruột chớ la
                  Giơ tay quá trán hoá ra...ăn mày
                   
                   
                   
                  Mịt mù kinh tế được thua
                  Đàng xa thấp thoáng cảnh chùa Như Lai
                  Bán cho Trung quốc tiền ngay
                  Cầm I em ép (IMF) ngày nào trả xong!

                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 08:46:39 bởi lyenson >
                  #99
                    lyenson 02.06.2008 08:48:46 (permalink)
                    0
                    Buồn quá!
                     
                    Cánh chuồn lơ lửng trên cao
                    Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
                    Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
                    Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
                     
                    Trời mưa nước đổ ào ào
                    Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
                    Cồn cào bụng tợ nước sôi
                    Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
                     
                    Chơi dao biết trước có ngày...
                    Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
                     
                    LS
                    Liên Thơ 03.06.2008 00:34:00 (permalink)
                    0


                     
                    Sáng chủ nhật lang thang trên phố vắng
                    Trưa quay về đi đám cưới lăng xăng
                    Chiều nay bạn lại hẹn rằng...
                    Gặp nhau đi nhậu sần sần cho vui
                     
                    Chuyện làm ăn thì rối một nùi
                    Mà suốt tháng gặp toàn ăn với nhậu!
                    Quên hết chuyện hẹn hò ta với bậu
                    Tặng giỏ hoa này...cậu ngắm đi nha.
                     
                    Mến ai vì tính thiệt thà
                    Gặp nhau tâm sự ắt là...rất vui.
                     
                    LS
                    ************************

                        Đền hoa giảm giá
                          Đền bậu một giỏ hoa già
                    Nhăn nheo hoa giả không hương sắc gì
                        Cái con bướm dại khờ kia
                    Nhuỵ đâu hoa nhựa mà say đắm tình
                         Vờ thôi tặng một nụ hôn
                    Xem như bậu được một mùa đường non!
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              23 giờ 20 phút, 2/6/2008
                    (Thời bao cấp được ăn đường non là nhất đấy.Thời đại tình ảo của thế kỉ 21 này nụ hôn cũng quý chẳng khác gì đường non ngày xưa.Đấy là bậu đang nói đến nụ hôn đích thực của tình yêu và nụ hôn trong  thơ ca.Nơi đây toàn là ma: tên ma, ngày sinh ma, yêu ma...bậu sợ quá, đến vỡ mật chết mất thôi!)
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 00:37:25 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                    lyenson 03.06.2008 16:40:24 (permalink)
                    0

                     
                    Tình ảo online khéo vẻ bày
                    Lắm người tỉnh mộng dạ đắng cay
                    Đời thực không như là mộng ảo
                    Đừng vội offline sẻ chẳng hay
                    Liên Thơ 03.06.2008 17:39:00 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson



                    Tình ảo online khéo vẻ bày
                    Lắm người tỉnh mộng dạ đắng cay
                    Đời thực không như là mộng ảo
                    Đừng vội offline sẻ chẳng hay
                    ****************************
                    Đời thực, đời mơ , cần thuốc đắng*
                    Giã rượu cần cơm với canh bầu
                    Tỉnh say chỉ cần gáo nước giếng
                    Tắm ùm một cái nước cuốn trôi
                    Đưa ảo mộng ra ngoài biển lớn
                    Ru hời tình hơĩ người "êu "ơi!
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              3/6/2008
                    Cho tớ góp vac xin vào hiệu thuốc chống say, chống nôn của nhà cậu nhé!
                    Vinh hạnh cho cậu đấy ở thư quán này tớ gặp nhiều tiệm thuốc đắng như thế này lắm nhưng bây giờ tớ mới góp vac xin cho hiệu thuốc “giổm” của nhà cậu!

                     
                    Liên Thơ 03.06.2008 19:26:21 (permalink)
                    0
                     Tập buôn
                    Thấy người ta bán cũng tập buôn
                    Cháo lòng, cháo ruột không chịu nấu
                    Đua đòi mở tiệm thuốc cho sang
                    Bán buôn ế độ là chết đấy
                    Lấy tiền đâu nộp thuế môn bài
                    Coi chừng sập tiệm về chốn cũ
                    Lại mộng mơ vấp ngã sẹo đầu
                    (Lúc ấy ối kẻ vỗ tay cười ha ha.
                    Nhưng tớ không tệ thế đâu,
                    Tớ chỉ đáng kiếp  thôi)
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      3/6/2008
                    Tớ buôn dưa lê ở nhà cậu hơi lâu, không khéo bà chủ lại cầm lá chuối lót tay dắt ra thì khốn.Tớ đi buôn dưa hấu ở chỗ khác vậy.Hoa Ngâu có hỏi thì nói tớ đi câu ở trên trời nhé.Trên ấy cá to và tươi lắm chứ không lờ đờ như cá ở cái sông Tương này, chán chết đi được.
                             Thân mến!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 13:34:52 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                    hoangau 09.06.2008 11:58:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson

                    Buồn quá!
                     
                    Cánh chuồn lơ lửng trên cao
                    Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
                    Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
                    Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
                     
                    Trời mưa nước đổ ào ào
                    Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
                    Cồn cào bụng tợ nước sôi
                    Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
                     
                    Chơi dao biết trước có ngày...
                    Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
                     
                    LS


                     
                    HỎI THĂM
                     
                    Cánh chuồn lúc thấp lúc cao
                    Bây giờ đang thấp, bác lao vào buồn.
                    "Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn"
                    Hình như em biết bác buôn gì rồi.
                    Thương trường như chảo dầu sôi
                    Người thì rán cá, người rơi tõm vào.
                    Bác ời thế bác ra sao ?
                    Hay đang vắt vẻo bám vào ... cái quai !
                    Dạo này bác chẳng online
                    Chị Thơ chờ đợi cổ dài như hươu.
                    Dù em rất thích nói điêu 
                    Thật lòng mong bác đừng tiêu dzụ này.
                    Để còn phơi phới lên đây
                    Kẻo rồi em út cả bầy nó mong.
                     
                     
                    (Hoangau)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 28 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 410 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9