Xin được chết với yêu thương
XIN ĐƯỢC CHẾT VỚI YÊU THƯƠNG!
Tôi có người tri kỷ
Sinh nhầm thời nhiêu khê
Đất nước chia đôi không quyền lựa chọn
Dấn thân vào chiến chinh
Theo đoàn quân thất trận
Ba mươi năm vẫn nuôi hận trong lòng!
Tôi có vết thương chung
Mưng mủ những lúc buồn đau đáu
Những nhức nhối đã có lần tươm máu
Ba mươi năm còn dấu vết sẹo sâu!
Mùa đông bên bờ sông Hudson
Gió lồng lộng vỗ vào mặt đá
Bản giao hưởng âm thanh kỳ lạ
Vô tình làm đau buốt lòng sông!
Sông có đau nỗi đau cùng tận
Vẫn phải tuôn dòng đổ ra khơi
Mặt đá có mơ hồ cảm nhận
Vẫn trơ trơ bất lực nghẹn lời
Dưới chân tượng nữ thần Tự Do
Tôi làm kẻ điên chuyện trò với gió
Ba mươi năm mòn mõi
Trông chờ gì ở tương lai?
Tôi có người em trai
Sinh ra từ cha Nam mẹ Bắc
Tình yêu nối hai đầu đất nước
Nên lớn lên không biết hận thù
Lấp những hố bom thành mặt bằng
Xây dựng lại ngôi từ đường đổ nát
Để vết thương, một thời nứt rạn
Ba mươi năm vừa đủ kéo da non.
Tôi có người em gái
Lớn lên ở xứ người
Chưa hề chạm mặt chiến tranh
Nhìn đoàn dũng sĩ mù xung trận
Nghe nặng lòng một nỗi bâng khuâng
Mùa đông bên bờ sông Hudson
Tuyết đổ xuống ôm pho tượng trắng
Pho tượng cứ nghìn năm nín lặng
Nghiền ngẫm mơ hoài hai chữ Tự Do
Dưới chân tượng nữ thần Tự Do
Tôi khoe gia tài với gió
Gia tài tôi bé nhỏ
Có nỗi nhớ chơ vơ!
Có mối lo bất tận!
Có lời nguyện cầu :
______Xin được chết với yêu thương! DEC 9/2007 Trích "Những Năm Tháng Băn Khoăn" T.Đ.N.THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 23:33:51 bởi T.Đ.N.THANH >
Chết với yêu thuơng Xuân đến ta thêm một tuổi già
Thời gian chầm chậm bước đi qua
Ngoảnh đầu tóc bạc đâu lóm đóm
Chải chuốc tình yêu chưa phôi pha Cái siết tay cho lần hạnh ngộ Hẹn hò trọn kiếp chẳng chia xa Ánh mắt thuơng mong nào thố lộ Chết với tình yêu đang thăng hoa.
Mến chào T.Đ.N.Thanh đến với vườn thơ VNTQ nha.....xuân 2008 chúc Thanh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc mãi nha...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4D8A4F57142246B3B46077F7AD2C7E17.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 04:58:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
..........
Cái siết tay cho lần hạnh ngộ
Hẹn hò trọn kiếp chẳng chia xa
Ánh mắt thuơng mong nào thố lộ
Chết với tình yêu đang thăng hoa.
Chào BĂNG NGUYỆT,
Chúc BN và ACE của VNTQ một năm mới an khang!
Cái siết tay của Băng Nguyệt có giống cái siết tay dưới đây không?
BA MƯƠI NĂM BĂN KHOĂN
Có nhiều lần chia tay
Chẳng có cuộc chia tay nào trùng lặp
Mỗi người có nhiều lần nhớ
Chẳng có nỗi nhớ nào giống nhau!
Ta chỉ muốn bắt tay người thật lâu
Giữ mãi phút giây còn đối mặt
Ta chỉ muốn nhìn sâu vào mắt
Giữ mãi nét cười thân yêu
Đâu phải ta là cô bé
Ngây thơ giữa tuổi mười ba
Mà mong được chiếc đủa thần
Phỉ tình làm mưa làm gió
Đâu phải ta là cô gái
Ngây thơ giữa tuổi mười lăm
Mà mong tìm sợi chỉ hồng
Để cột chân người lữ khách
Thời gian có bao giờ đợi
Nào ai cấm ta mơ
Nếu mơ buồn hơn hiện thực
Ta chẳng mơ bao giờ
Ta biết yêu nhau có những nỗi riêng để nhớ
Tuy trăm sông nghìn núi vẫn thấy gần (thơ của ai đây?)
Ta biết chuyện đời khác xa sách vỡ
Nhưng ta nhớ người không thiết nguyên nhân
Có nhiều lần chia tay
Chẳng có cuộc chia tay nào trùng lặp
Có nhiều lần nhớ
Chẳng có nỗi nhớ nào giống nhau!!!!!!!
Nào ai biết vì sao!
Vì sao băn khoăn?
Vì sao lại nhớ?
Yêu rồi hay chăng!?
T.Đ.N.THANH
Trích từ tập thơ "Những Năm Tháng Băn Khoăn"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 23:34:58 bởi T.Đ.N.THANH >
MÌNH GẶP NHAU Ở NỖI ĐAU CHUNG
________________________________________
Đâu phải cứ ở gần nhau
Là khoảng cách hai tâm hồn thâu ngắn lại!
Đâu phải chung những tháng ngày thơ dại
Đầy tiếng cười là sẽ hiểu nhau hơn!
Đâu phải những vuốt ve mơn trớn
Là trói buộc cả hai đến cuối cuộc đời!
Chỉ một phút thôi
Cùng mơ
Chỉ môt giây thôi
Cùng cầu nguyện
Là tôi gặp anh
Dù quan san cách trở
Mình gặp nhau ở nỗi đau chung
Hãy hứa với tôi những lời trang trọng
Xương máu này là tài sản của quê hương
Chất xám này là gia tài duy nhất
Để mất đi là lỗi của chính mình
Hãy hứa với tôi nghìn lần thận trọng
Xương máu thanh niên không phải chuyện đùa
Chưa đúng lúc cho đi là phung phí
Máu nhuốm sa trường mất ý nghĩa hy sinh
Đâu phải tình cờ
Mà Switzerland là vùng phi chiến sự
Đâu phải tình cờ
Mà Saddam Hussein lên đoạn đầu đài
Thế chiến cuộc nằm trong tay kẻ mạnh
Chuyện được thua ngầm giao ước từ lâu
Những bài ca bão táp!
Những lời thơ thương đau!
Dậy sóng quanh Trường Sa cuồng nộ!
Ôi, cơn giận bừng bừng chực nổ!
Nuốt xuống! Nuốt xuống!
Nuốt xuống tủi hờn nhược quốc
Cùng nhau nhen lửa ấm quê hương
Đâu phải chỉ cần xuống đường
Banh lồng ngực khoe trái tim màu đỏ
Đâu phải chỉ biểu tình la ó
Là phá vỡ đi tham vọng xâm lăng
Muốn giữ vững Trường Sa
Cần có những Tô Tần
Nuốt xuống!
Nuôt xuống nghẹn ngào uất ức!
Tìm cách nắm tay nhau
Anh Bắc tôi Nam có can hệ gì đâu
Dù cách xa đến nửa quả địa cầu
Vẫn có Việt nam rần rần trong máu
Anh tìm chỉ kim
Tôi tìm mảnh vải
May ngọn cờ mới tinh
Nuốt xuống!
Nuốt xuống nỗi buồn nhược quốc!
Tự rèn luyện bản thân
Khuyên nhau vào đại học
Trồng người cho quê hương.
Đâu phải cứ viết lời yêu thương
Là tình cảm trở thành chân thật
Chỉ một phút thôi
Cùng mơ
Chỉ môt giây thôi
Cùng cầu nguyện
Là tôi gặp anh
Dù quan san cách trở
Mình gặp nhau ở nỗi đau chung.
T.Đ.N.THANH
DEC 29 / 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 09:54:16 bởi T.Đ.N.THANH >
Xin chào mừng thi sĩ T. Đ. N. Thanh
đã tham gia vào Diễn Đàn
Việt Nam Thư Quán
Kính chúc thi sĩ
Làm thơ mỗi ngày
Càng ngày càng hay
Nguyên Đỗ
Chúc nhà thơ nặng tai Nguyên Đỗ một mùa xuân đẹp nhất
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 15:46:51 bởi T.Đ.N.THANH >
T Ì N H Ơ I !
Bắt đầu bằng cái tên rất thơ
Tình.
Anh tự giới thiệu mình với câu nói dối
Tôi bắt gặp tôi nép sau khung cửa
Rất băn khoăn để lòng chỉ khép hờ
Vẫn đứng đó bặm môi
Chờ bàn tay anh xô nhẹ
Đầy phòng gió nỗi
Tôi trôi vào mênh mông
Tôi cứ nói không
Nhưng lòng tôi biết có
Thơ tôi từ đó
Biết thương !
Tôi bắt gặp tôi mơ mộng
Tôi bắt gặp tôi tô chút son môi
Tôi bắt gặp tôi thẹn thò bối rối
Như thưở đôi mươi
Tình ơi,
Có bao giờ anh nghĩ mình có tội
Vì để rơi vào thơ tôi một cái tên!
Tôi cố muốn quên
Nhưng lòng tôi cứ nhớ
Đầu tháng Ba
Mùa xuân bắt đầu trăn trở
Tôi vắt nắng hanh ngang mặt
Đỏng đảnh với đôi giày gót cao
Nhớ lắm! những giây phút nôn nao
Cái chớp mắt bỗng lâu như thế kỷ
Nhớ cuống quít bàn tay mộng mị
Ấm vùng thịt da
Chưa đủ gần vội nói chuyện chia xa
Nên để nụ hôn đặt vụng về lên má
Tôi nhớ lắm, cái tên rất thơ
Nhưng không nhớ những lời nói dối
Tình ơi,
Có bao giờ anh nghĩ mình có tội
Vì để rơi vào thơ tôi một cái tên!
March 03/2008
Trich "Những năm tháng băn khoăn"
T.Đ.N.THANH
Diễn đàn không support youtube video, mời các bạn bấm vào links trên để xem video "Tình ơi!"nhé...'
'
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: