Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 246 bài trong đề mục
yenha 12.03.2008 00:25:06 (permalink)
0



ĐÊM  BIÊN  GIỚI


Đêm biên giới

Nghĩ về em

Anh lại thèm

Nghe giọng nói

Nhớ hơi thở

Mong ánh mắt

Mặt đối mặt

Môi tìm môi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 19:58:39 bởi yenha >
yenha 12.03.2008 19:51:32 (permalink)
0







CŨNG  LÌA  XA

Người cứ phản bội ta
Rồi sẽ có một ngày
Khi người lại vấp phải
Mới thật sự hiểu ra
Nỗi đau bị phản bội
Người sẽ hiểu lòng ta
Thà suốt đời đơn côi
Nhìn người qua, kẻ lại
Gần mặt mà cách lòng
Như đùa cợt thinh không...
Hối tiếc cũng lìa xa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 05:47:45 bởi yenha >
yenha 12.03.2008 20:15:42 (permalink)
0






TÌNH PHIÊU DIÊU

Còn gì đau hơn
Ngay buổi ban đầu
Vừa nói yêu nhau
Như là đùa giởn
Người lại đi tìm
Vui bên người mới
Thắt nghẹn trong tim
Tình xa tầm với !
Ám ảnh tình yêu
Hằn sâu kiếp người
Tình đã phiêu diêu
Tan trong thói đời !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 05:50:24 bởi yenha >
huongtuyet274 13.03.2008 06:08:10 (permalink)
0

Trích đoạn: yenha







TÌNH PHIÊU DIÊU

Còn gì đau hơn
Ngay buổi ban đầu
Vừa nói yêu nhau
Như là đùa giởn
Người lại đi tìm
Vui bên người mới
Thắt nghẹn trong tim
Tình xa tầm với !
Ám ảnh tình yêu
Hằn sâu kiếp người
Tình đã phiêu diêu
Tan trong thói đời !



 
      CHIA TÌNH
 
Tình là một kiếp phiêu diêu
Thực hư..hư thực một chiều...lặng rơi
Yêu nhau đâu vẹn một đời
Nửa tình dang dở, nửa mời tình xa
Thói đời mặn đắng, chua ngoa
Yêu trong đùa giỡn, thiết tha đâu còn
Nửa đầu tình đẹp như son
Giữa chừng đứt gánh mỏi mòn lại giăng
Ví như gió dội vào măng
Non tình măng gãy tình dằng dặc bay
Đừng đau đớn với hao gầy
Bởi duyên còn đó, phận đầy...hay không?
 
                           HuongTuyet274 
yenha 13.03.2008 11:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274




     CHIA TÌNH

Tình là một kiếp phiêu diêu
Thực hư..hư thực một chiều...lặng rơi
Yêu nhau đâu vẹn một đời
Nửa tình dang dở, nửa mời tình xa
Thói đời mặn đắng, chua ngoa
Yêu trong đùa giỡn, thiết tha đâu còn
Nửa đầu tình đẹp như son
Giữa chừng đứt gánh mỏi mòn lại giăng
Ví như gió dội vào măng
Non tình măng gãy tình dằng dặc bay
Đừng đau đớn với hao gầy
Bởi duyên còn đó, phận đầy...hay không?

                          HuongTuyet274 

TRO  TÌNH

Chợ đời sao quá mênh mông

Cho người lạc bước giờ không lối về

Cuộc tình ai tĩnh ai mê ?

Vì sao ta lại ê chề nỗi đau?

Mai sau nếu có gặp nhau

Xin người đừng nhắc đến câu ái tình !

Thời gian đốt cháy niềm tin

Còn đây một khối tro tình lứa đôi !

huongtuyet274 14.03.2008 10:11:55 (permalink)
0

Trích đoạn: yenha


Trích đoạn: huongtuyet274




    CHIA TÌNH

Tình là một kiếp phiêu diêu
Thực hư..hư thực một chiều...lặng rơi
Yêu nhau đâu vẹn một đời
Nửa tình dang dở, nửa mời tình xa
Thói đời mặn đắng, chua ngoa
Yêu trong đùa giỡn, thiết tha đâu còn
Nửa đầu tình đẹp như son
Giữa chừng đứt gánh mỏi mòn lại giăng
Ví như gió dội vào măng
Non tình măng gãy tình dằng dặc bay
Đừng đau đớn với hao gầy
Bởi duyên còn đó, phận đầy...hay không?

                         HuongTuyet274 

TRO  TÌNH

Chợ đời sao quá mênh mông

Cho người lạc bước giờ không lối về

Cuộc tình ai tĩnh ai mê ?

Vì sao ta lại ê chề nỗi đau?

Mai sau nếu có gặp nhau

Xin người đừng nhắc đến câu ái tình !

Thời gian đốt cháy niềm tin

Còn đây một khối tro tình lứa đôi !



 
        TÀN TRO
 
Khối tro nay đã nguội rồi
Thời gian xưa đã bồi hồi rời xa
Niềm tin...xin hãy thứ tha
Nỗi đau xin hãy thật thà...lãng quên
Sẽ không nhắc lại...buồn tênh
Tiếng yêu đương ấy gập ghềnh nhói đau
Cuộc vui đã tỉnh giấc sầu
Đừng ê chề nữa về câu..."chợ đời"
Mênh mông lạc lối trùng khơi
Tỉnh mê,mông muội tơi bời tâm can
Gặp nhau...sẽ chẳng khơi tàn
Để tro vụn vãi.....rơi vàng...khúc xưa!
 
                                 HuongTuyet274
yenha 14.03.2008 18:12:46 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274





       TÀN TRO

Khối tro nay đã nguội rồi
Thời gian xưa đã bồi hồi rời xa
Niềm tin...xin hãy thứ tha
Nỗi đau xin hãy thật thà...lãng quên
Sẽ không nhắc lại...buồn tênh
Tiếng yêu đương ấy gập ghềnh nhói đau
Cuộc vui đã tỉnh giấc sầu
Đừng ê chề nữa về câu..."chợ đời"
Mênh mông lạc lối trùng khơi
Tỉnh mê,mông muội tơi bời tâm can
Gặp nhau...sẽ chẳng khơi tàn
Để tro vụn vãi.....rơi vàng...khúc xưa!

                                HuongTuyet274




CHẤP NHẬN ĐI TA ƠI

Ước gì hoá được nắng mưa
Hoá hai thành một cho vừa lòng nhau !
Ước gì quên hết nỗi đau
Hoá tro tàn cháy đỏ màu tình yêu... !

Ước thì.. ao ước thật nhiều
Nhưng thành hiện thực bao nhiêu cõi đời !
Thôi đành chấp nhận TA ơi
Cứ mơ và nghĩ.. chẳng rời xa nhau !
Lưu Giang 15.03.2008 12:22:40 (permalink)
0

Trích đoạn: yenha


Trích đoạn: huongtuyet274




    CHIA TÌNH

Tình là một kiếp phiêu diêu
Thực hư..hư thực một chiều...lặng rơi
Yêu nhau đâu vẹn một đời
Nửa tình dang dở, nửa mời tình xa
Thói đời mặn đắng, chua ngoa
Yêu trong đùa giỡn, thiết tha đâu còn
Nửa đầu tình đẹp như son
Giữa chừng đứt gánh mỏi mòn lại giăng
Ví như gió dội vào măng
Non tình măng gãy tình dằng dặc bay
Đừng đau đớn với hao gầy
Bởi duyên còn đó, phận đầy...hay không?

                         HuongTuyet274 

TRO  TÌNH

Chợ đời sao quá mênh mông

Cho người lạc bước giờ không lối về

Cuộc tình ai tĩnh ai mê ?

Vì sao ta lại ê chề nỗi đau?

Mai sau nếu có gặp nhau

Xin người đừng nhắc đến câu ái tình !

Thời gian đốt cháy niềm tin

Còn đây một khối tro tình lứa đôi !


TRO TÀN
        Chuyện tình sao quá mênh  mông
        Khi yêu mê mõi nên không lối về
        Thương nhau chẳng vẹn câu thề
        Không tin nên mới ê chề nỗi đau
        Bây giờ phải cách xa nhau
        Người xưa giờ đả quên câu nghỉa tình
        Không còn ai để mà tin
        Chỉ còn lại khối tro tình bay xa
yenha 22.03.2008 18:55:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Lưu Giang




                           TRO TÀN
        Chuyện tình sao quá mênh  mông
        Khi yêu mê mõi nên không lối về
        Thương nhau chẳng vẹn câu thề
        Không tin nên mới ê chề nỗi đau
        Bây giờ phải cách xa nhau
        Người xưa giờ đả quên câu nghỉa tình
        Không còn ai để mà tin
        Chỉ còn lại khối tro tình bay xa





TIẾC  THƯƠNG



Bay xa !

Tro đã bay xa

Về vùng ký ức

xóa nhòa ước mơ

Mang theo

cả những vần thơ

Tro tình hóa kiếp,

người thơ thẫn sầu !


Từ nay anh biết tìm đâu

Tình yêu đôi lứa nhuộm mầu tiếc thương !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 18:57:21 bởi yenha >
yenha 06.04.2008 23:45:50 (permalink)
0







HY  VỌNG


Tình như sương khói

Giăng mờ tim ta

Như gió thoảng qua

Rồi xa dịu vợi !

Xót xa tình đời

Mượn khúc nhạc vui

Hy vọng chôn vùi

Nỗi khổ chơi vơi !

yenha 11.05.2008 15:26:45 (permalink)
0





ĐỜI VẪN BƠ VƠ


Ta yêu nhau

Vào đêm mưa gió

Nên tình mình

Chan chứa nhạc, thơ

Nhưng em ơi

Ta có đâu ngờ

Như định mệnh

Từ đêm mưa đó

Yêu thật nhiều

Đời vẫn bơ vơ !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 18:04:16 bởi yenha >
yenha 11.05.2008 23:23:46 (permalink)
0





ĐÁNH THỨC CON TIM


Em ơi

bây giờ

và mãi mãi về sau

anh ao ước

được sống bên nhau

được chia sẻ

những vui, buồn, sướng, khổ

những lo toan, vất vã đời thường

được yêu thương, hờn giận

mặc cho mình còn lận đận chuyện áo cơm

Rồi một ngày kia

khi gối mõi, chân chùng

ta vẫn có nhau thả hồn về quá khứ

mà nghe lòng ngây ngất cơn mê

như thuỡ ta còn đưa đón nhau về

chuyện bắt đầu từ một đêm mưa đó-

những trưa, chiều, sớm tối, đi qua

Tất cả ! Tất cả

đã kết thành một khối

một khối tình hằn sâu trong ký ức

để trọn đời đánh thức con tim !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 18:03:32 bởi yenha >
yenha 24.05.2008 23:51:22 (permalink)
0






KỶ NIỆM NGỌT NGÀO


Đêm nay

mưa rơi

rơi đầy

Lòng thương nhớ về nơi ấy

Có người

đang ôn

kỷ niệm

Ngọt ngào từng hạt mưa bay !



yenha 14.06.2008 18:00:00 (permalink)
0





HỎI  MƯA

Mưa ơi
Xin hãy tiếp lời
Hỏi dùm người ấy
Tình còn đầy hay vơi
 Vì sao
Ngăn cách đôi nơi
Gần nhau
Mà xa dịu vợi
Cho buốt giá
Tháng ngày đơn côi
Và... mưa ơi ! Cho hỏi câu này
Trong tim người ấy còn hình bóng tôi ?




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 01:47:22 bởi yenha >
yenha 16.06.2008 21:17:26 (permalink)
0



ANH XIN GIỮ LẠI

Xin còn hạt mưa
Rơi trên phố nhỏ
Buổi đầu gặp gỡ
Yêu mấy cho vừa !

Xin còn hạt mưa
Cho người còn nhớ
Dù bao cách trở
Tình nồng như xưa !


Nhưng em hỡi
Em ơi
Mưa rồi cũng qua
Ta và em rồi cũng già
Vòng quay cuộc sống
Cứ lạnh lùng xoay chuyễn !
Giờ còn lại gì
Khi tình là hư ảo
Cho anh được giữ lại
Dù là hạt mưa xa !





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 22:37:41 bởi yenha >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9