Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống
TẶNG EM
Anh xin gởi tặng em
một chút sương Tam Đảo
Anh xin gởi tặng em
một chút gió miền cao
Anh xin gởi tặng em
trời Điện Biên hoa ban nỡ trắng
và cả biển mây
Sa Pa huyền ảo
Trên dãy Hoàng Liên Sơn
Anh vẫn nghe rì rào
tiếng sóng biển quê ta
dạt dào khúc tình ca
Nơi "cổng trời" anh qua
lời người xưa đâu đây vọng tới
Bồi hồi lòng ta
bát ngát hương hoa
Nhạc hùng thiêng trào dâng rừng cây
Dốc núi cao lượn quanh ngàn mây
vấn vương ai lờ lững
lờ lững bay trong chiều
Anh muốn ôm cả rừng núi
vào câu hát gởi tặng em
Để cùng nghe
con tim ta trỗi nhịp tình yêu
r
Bài thơ trên đây vừa được nhạc sĩ Lâm Thành Liêm phổ nhạc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45865/A4D789CBDA864E7DB4EEB8F3A5599568.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 10:30:59 bởi Huyền Băng >
BÂNG KHUÂNG
Nhiều lần
Em ao ước được ngắm trăng
Hai đứa bên nhau
Cùng soi bóng chị hằng
Thả hồn phiêu lãng theo mây gió
Quên hết muộn phiền chốn nhân gian
Mơ ước đơn đơn sơ nay chưa trọn
Anh còn quân quẫn với nợ trần
Để em đợi mãi đêm trăng sáng
Lòng anh trĩu nặng nỗi bâng khuâng
CHÀO HÀ TIÊN
Chào trấn Hà Tiên ba trăm năm
Vươn mình thập cảnh thêm sắc thắm
Say đắm lòng người khi hội ngộ
Chia tay lưu luyến tiếng thi cầm !
Nét đẹp nguyên thời sơ khai đó
Hùng vĩ, trầm tư gợi xa xăm
Cho ta nhớ về thời mở cõi
Khi trong sóng gió, lúc thăng trầm !
Chào trấn Hà Tiên những chặng đường
Sức người Phù Đổng luôn vững bước
Tình đất, tình người luôn sâu nặng
Lay láng hồn thơ vượt tháng năm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 18:15:16 bởi yenha >
HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
Trăng thu lại đi qua
Ta phương trời xa lạ
Cho lòng mình ray rức
Chưa cùng ngắm trăng ngà !
Em ơi ! Đừng buồn tủi
Trăng đi rồi quay lại
Tuổi xuân đi - xa mãi !
Hãy hướng về tương lai !
NỖI LÒNG MÙA ĐÔNG
Em đã đến
Mang theo hơi lạnh
Kẻ trách, người thương
Nhưng với em
Chỉ là số phận
Vòng quay cuộc sống
Vì em là mùa đông
Thì làm sao mang hơi ấm
Cho thiên hạ vừa lòng !
Hỡi loài người có biết
Mùa đông đã âm thầm
Bắt cầu cho nắng ấm
Xuân hồng toả mênh mông !
TÌNH YÊU THĂNG HOA
Sài Gòn tháng tư
Nắng như lửa cháy
Bỗng dưng đỏng đảnh
Lác đác mưa sa !
Tình người và ta
Khi mưa khi nắng
Nhưng trời Sài Gòn
Tình sâu nghĩa nặng
Mưa dầm nắng đổ
Hạnh phúc thăng hoa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 11:13:57 bởi yenha >
TA NGHE GIAI ĐIỆU
Như chiếc lá chiều thu
Rơi trong cơn gió thoảng
Như những cánh lục bình
Phiêu bạc giữa nhân gian
Về đâu em
Khi nhan sắc héo tàn
Khi tuổi xuân
Chỉ còn là là dĩ vãng
Ta thương em
Lần tìm về kỷ niệm
Gom góp chuổi ngày
Hạnh phúc bên nhau
Nhưng biết tìm đâu
Tất cả thành mộng ảo
Chỉ nghe quanh mình
Giai điệu thương đau !
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 20:19:32 bởi Huyền Băng >
TA NGHE GIAI ĐIỆU
Như chiếc lá chiều thu
Rơi trong cơn gió thoảng
Như những cánh lục bình
Phiêu bạc giữa nhân gian
Trích đoạn: yenha
Chiếc lá thu vàng rơi rụng
Trong cơn gió ngỡ vô tình
Nhưng cuộc đời như thế đó !
Chỉ là một kiếp phù sinh....
Những cánh lục bình trôi nổi
Bềnh bồng trên sóng trường giang
Tan hợp rồi lại hợp tan
Trách chi éo le con Tạo !?
LƯU GIANG
TA NGHE GIAI ĐIỆU
Như chiếc lá chiều thu
Rơi trong cơn gió thoảng
Như những cánh lục bình
Phiêu bạc giữa nhân gian
Về đâu em
Khi nhan sắc héo tàn
Khi tuổi xuân
Chỉ còn là là dĩ vãng
Ta thương em
Lần tìm về kỷ niệm
Gom góp chuổi ngày
Hạnh phúc bên nhau
Nhưng biết tìm đâu
Tất cả thành mộng ảo
Chỉ nghe quanh mình
Giai điệu thương đau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 21:50:31 bởi Lưu Giang >
Trích đoạn: Lưu Giang
Chiếc lá thu vàng rơi rụng
Trong cơn gió ngỡ vô tình
Nhưng cuộc đời như thế đó !
Chỉ là một kiếp phù sinh....
Những cánh lục bình trôi nổi
Bềnh bồng trên sóng trường giang
Tan hợp rồi lại hợp tan
Trách chi éo le con Tạo !?
CHIẾC LÁ ĐI HOANG
Hỡi chiếc lá thu tàn
Có tiếc chuyện trần gian
Những hĩ, nộ, ái, ố
Những vui, buồn, sướng, khổ
Họp để rồi ly tan !
Tình nhẹ như chiếc lá
Ôi ! Chiếc lá thu tàn
Ước mơ còn dang dỡ
Vật vờ theo năm tháng
Đến cuối đời đi hoang !
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 20:28:25 bởi Huyền Băng >
Tản mạn trăng thu
Trăng thu nay lại đến
Em có ước gì không
Tình yêu còn cháy bổng
Hay mang nặng ưu phiền ?
Một lần trao cho nhau
Lời trăm năm hẹn ước
Đời người sao quên được
Dẫu lận đận tình duyên !
TÔI VỚI TÔI
Chiếc lá tàn thu lả tả rơi
Chiều đông chớm lạnh bước chân người
Nghe lòng cô quạnh tình lẻ bóng
Quán nhỏ giờ riêng tôi với tôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 20:18:27 bởi yenha >
TÔI VỚI TÔI
Chiếc lá tàn thu lả tả rơi
Chiều đông chớm lạnh bước chân người
Nghe lòng cô quạnh tình lẻ bóng
Quán nhỏ giờ riêng tôi với tôi !
Yên Hà
CHIỀU TÀN
Chiều tàn lá cuối cũng vừa rơi
Lối cũ thu sang nhặt bước người
Cúc nở vườn bên thơm mấy nụ
Nghe buồn len kín cả hồn tôi!
November 25, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 21:01:08 bởi Đuyên Hồng >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
CHIỀU TÀN
Chiều tàn lá cuối cũng vừa rơi
Lối cũ thu sang nhặt bước người
Cúc nở vườn bên thơm mấy nụ
Nghe buồn len kín cả hồn tôi!
November 25, 2009
Đuyên Hồng
SAO VỘI RA ĐI
Bất chợt đông về gieo buốt giá Ai nhớ thu vàng giờ đã xa
Hỡi người sao vội chi ly biệt
Bỏ đêm thơ, nhạc... dưới trăng ngà !
Cám ơn Đuyên Hồng đã viếng thăm !
Suy tư
Đã mấy mươi năm
sống xa nhà
Mấy mùa xuân đến
"kiếp cầm ca"
Nợ trần vay - trả...
bao giờ dứt !?
Quanh quẩn đời
riêng ta với ta !
GIỌT TÌNH SẦU
Mưa ơi
Mưa rơi ngoài trời
Hay rơi vào nỗi nhớ
Sao lòng ta chơi vơi ?!
Những hạt mưa chiều ấy
Còn đọng lại bên đời
Bao năm rồi vẫn vậy
Giọt tình sầu rơi rơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 18:03:05 bởi yenha >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: