Ca...Dạo
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 82 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 02.01.2008 23:56:52 (permalink)
Đôi lời phi lộ...
 
Cạ Dao hay là Ca Dạo?
Đều từ hình thức Ca Dao mà thành.
Kính mời quí chị quí anh,
Có chi ngộ ngộ...mình banh ra mần!
 
Tui đây quyết chí xí phần
Rặn đôi ba chử làm lần vài câu...
#1
    lyenson 03.01.2008 00:13:58 (permalink)
    Hôm qua em tắm ao đình,
    Ai dè có đứa dám rình để coi.
    Thiệt tình em hổng mặn mòi,
    Chớ mà thích nó, cho coi đã thèm...
     
     
    #2
      lyenson 03.01.2008 00:38:08 (permalink)
      Ai lên Bản Giốc coi chơi,
      Có cây cột mốc mà dời mấy phen.
       
      Anh em tối lửa tắt đèn
      Có vài cái đảo lèn nhèn làm chi?
      Nhớ hồi bị tụi nó đì
      Anh không cho súng lấy gì em chơi...
       
      Nói lời phải giử lấy lời
      Trước vầy sau khác bị đời nó khinh
      Em nghe anh nói giựt mình
      Nào giờ dấu kín, lý tình đều gian.
      #3
        hoangau 03.01.2008 11:28:10 (permalink)
        Trèo lên cây bưởi hái hoa
        Bước xuống  vườn cà, hái quả cà non
        Quả cà  mới bé con con
        Anh xin em đấy, anh còn ngây thơ.
        #4
          hoangau 03.01.2008 11:35:44 (permalink)
          nữa này
          Trúc xinh trúc mọc đầu đình
          Em xinh mà ở một mình "chết" ngay.
          #5
            lyenson 03.01.2008 11:48:35 (permalink)

            Trích đoạn: hoangau

            Trèo lên cây bưởi hái hoa
            Bước xuống  vườn cà, hái quả cà non
            Quả cà  mới bé con con
            Anh xin em đấy, anh còn ngây thơ.


             
            Ăn chơi chờ đến bao giờ?
            Nay sống mai chết ai ngờ được đâu!
            Em đây có phép nhiệm mầu...
            Cà non em cắn hồi lâu...lớn liền
             

            Trích đoạn: hoangau

            Trúc xinh trúc mọc đầu đình
            Em xinh mà ở một mình "chết" ngay.

            Trúc xinh bị nhận xuống sình
            Em xinh, hổng tắm hôi rình...ai ham
            #6
              sn75 03.01.2008 13:15:56 (permalink)
              Trèo lên cây bưởi....hái rau
              Bước xuống vườn cà hái nụ tùm lum
              Nụ tùm lum hông nở hoa nên điếc
              Em lấy chồng rồi, em tiếc lắm thay
              Phải chi còn lúc nhảy bay
              Muốn đi đâu cũng chẳng lo ngay ngáy về.

              #7
                hoangau 03.01.2008 13:31:42 (permalink)

                Trích đoạn: lyenson


                Trích đoạn: hoangau

                Trúc xinh trúc mọc đầu đình
                Em xinh mà ở một mình "chết" ngay.

                Trúc xinh bị nhận xuống sình
                Em xinh, hổng tắm hôi rình...ai ham


                 
                Ai hổng ham kệ người ta
                Chờ khi em tắm, anh là... xà bông.
                 
                #8
                  lyenson 03.01.2008 13:37:26 (permalink)

                  Trích đoạn: sn75

                  Trèo lên cây bưởi....hái rau
                  Bước xuống vườn cà hái nụ tùm lum
                  Nụ tùm lum hông nở hoa nên điếc
                  Em lấy chồng rồi, em tiếc lắm thay
                  Phải chi còn lúc nhảy bay
                  Muốn đi đâu cũng chẳng lo ngay ngáy về.

                   
                  Trèo lên cây bưởi bắt ong
                  Bước xuống cánh đồng kiếm chú nông phu
                  Hồi xưa còn nhỏ em ngu
                  Nghe má em kể nên thù đàn ông
                  Bây giờ em lại muốn chồng
                  Trai chợ đã hết..., ra đồng kiếm trai
                  Làm nông nhưng phải đẹp...chai
                  Chớ mà xấu quắc ngày mai em...dìa.
                  #9
                    hoangau 03.01.2008 13:50:23 (permalink)

                    Trích đoạn: sn75

                    Trèo lên cây bưởi....hái rau
                    Bước xuống vườn cà hái nụ tùm lum
                    Nụ tùm lum hông nở hoa nên điếc
                    Em lấy chồng rồi, em tiếc lắm thay
                    Phải chi còn lúc nhảy bay
                    Muốn đi đâu cũng chẳng lo ngay ngáy về.

                     
                    Bây giờ em phải... nuôi dê
                    Một "dê cụ" với tứ bề dê con.
                    Ngồi buồn tiếc lúc còn son...
                     
                    #10
                      lyenson 03.01.2008 13:52:51 (permalink)

                      Trích đoạn: hoangau

                      Ai hổng ham kệ người ta
                      Chờ khi em tắm, anh là... xà bông.

                       
                      Xà bông em...trét vòng vòng
                      Toàn thân kỳ cọ thích không hở chồng?
                      Anh mà dám nói là... hông...!
                      Em giụt xuống nước, xà bông tan tành...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 13:54:02 bởi lyenson >
                      #11
                        TÚ LÒNG...THÒNG 04.01.2008 10:24:21 (permalink)
                        Hôm qua tát nước đầu đình
                        Bỏ quên "cây súng" trên cành hoa sen
                        Em được nhưng hổng cho xin
                        Em mang về để làm tin trong nhà
                        hà hà hà

                        TL...T
                        #12
                          lyenson 04.01.2008 13:03:15 (permalink)
                          Trèo lên cây bưởi đứng trông
                          Gái ế đầy đồng đang chổng mông la!
                          "Con đang...mắc muốn thấy bà
                          Sao con hổng thấy có cha nào...thèm"
                           
                           
                          #13
                            Ngọc Lý 04.01.2008 13:17:46 (permalink)
                            .
                             
                            Leo núi yên tử mà xem
                            Đường quanh co dốc chàng thèm cũng... thôi!!!
                            Dốc cao cao tận đỉnh trời
                            Anh hùng thấm mệt đành ngồi… thở ra 
                            #14
                              TÚ LÒNG...THÒNG 04.01.2008 14:18:23 (permalink)
                              Ví dầu cầu ván sút đinh
                              Cầu tre anh bước lọt...sình như chơi

                              Thân em như tấm lụa đào
                              Anh cấu, anh xé, anh cào rách bươm

                              Thân em như giọt mưa sa
                              Giọt rơi bên nó giọt sà bên anh
                              Phen này lo chạy cho nhanh


                              TL...T
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 82 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9