Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 06.12.2008 23:36:51

Trích đoạn: chilan


Trích đoạn: hoangau

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông.
Cớ sao anh tắm ... tồng ngồng
Làm em tròn mắt mà không thấy gì.



Đói lòng ăn cái củ mì
Anh tồng ngồng mà em chẳng thấy gì là sao
Hay là mắt kiếng quên đeo
Ở xa không thấy sao không trèo gần thêm...

Tại vì em nhìn lúc ban đêm
Vả chăng nước chảy...ruột mềm
Nếu em nhìn thấy càng thêm...đau lòng!
 
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 00:27:36


Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông.
Cớ sao anh tắm ... tồng ngồng
Làm em tròn mắt mà không thấy gì.



Đói lòng ăn cái củ mì
Anh tồng ngồng mà em chẳng thấy gì là sao
Hay là mắt kiếng quên đeo
Ở xa không thấy sao không trèo gần thêm...

Tại vì em nhìn lúc ban đêm
Vả chăng nước chảy...ruột mềm
Nếu em nhìn thấy càng thêm...đau lòng!

Càng nhìn,... càng thấy trống không...
Thật lòng mà nói là không thấy gì
Trăm năm trồng có cây mì
Củ thì hổng có, lá thì rậm ri.
Trợn
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 08:58:41
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên Trợn uống rượu bên Nhàn dỗ con
Sơn ơi Sơn ngủ cho ngon
Trợn bận giải quyết rượu còn lưng chai
-nt-


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 09:04:50
Trên trời có đám mây xanh
Dưới đất có Trợn là anh lõi đời
Uống rượu chén đấy chén vơi
Đến khi quá chén thì để rơi hủ hèm
-nt-

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 12:56:29

Trích đoạn: nhatran89

Trên trời có đám mây xanh
Dưới đất có Trợn là anh lõi đời
Uống rượu chén đấy chén vơi
Đến khi quá chén thì để rơi hủ hèm
-nt-

Rượu vào nổi máu "ba nem"  (35)
Ước có gái đẹp ngó xem đỡ thèm
cũng vì trời tối nhá nhem
Cầm nhầm bình  nước"t!!!" bóc tem tu liền

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 23:13:20

Trên trời có đám mây xanh
Dưới đất có Trợn là anh lõi đời
Uống rượu chén đấy chén vơi
Đến khi quá chén thì để rơi hủ hèm
-nt-
 
Rượu vào nổi máu "ba nem"  (35)
Ước có gái đẹp ngó xem đỡ thèm
cũng vì trời tối nhá nhem
Cầm nhầm bình  nước"t!!!" bóc tem tu liền

 
Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bễ, cắn tiền bễ hai
Uống vào nước tiểu cả chai
Nhìn gà hóa cuốc, nhìn trai hóa nàng...
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 07.12.2008 23:36:40
Rượu vào nổi máu "ba nem"  (35)
Ước có gái đẹp ngó xem đỡ thèm
cũng vì trời tối nhá nhem
Cầm nhầm bình  nước"t!!!" bóc tem tu liền
vt

Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bễ, cắn tiền bễ hai
Uống vào nước tiểu cả chai
Nhìn gà hóa cuốc, nhìn trai hóa nàng...
Trợn

Ểnh Ương sao bảo Chẫu Chàng?
Có mang bình nước đích nàng đấy thôi!
Vừa sờ nước đã chảy rồi
Kề môi vào uống, đỉnh đồi nỡ hoa...
ls

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Ca...Dạo - 08.12.2008 08:18:33
Rượu vào nổi máu "ba nem"  (35)
Ước có gái đẹp ngó xem đỡ thèm
cũng vì trời tối nhá nhem
Cầm nhầm bình  nước"t!!!" bóc tem tu liền
vt

Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bễ, cắn tiền bễ hai
Uống vào nước tiểu cả chai
Nhìn gà hóa cuốc, nhìn trai hóa nàng...
Trợn

Ểnh Ương sao bảo Chẫu Chàng?
Có mang bình nước đích nàng đấy thôi!
Vừa sờ nước đã chảy rồi
Kề môi vào uống, đỉnh đồi nỡ hoa...
ls

"Nỡ hoa" là nỡ gì hả?
Nỡ lòng hay nở bông hoa vậy chàng?
Tìm Sơn qua mấy quan san
Hụt hơi mới gặp lệ nàng trào tuôn
Tình chàng đừng giống chuồn chồn
"Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
nt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 17:43:35 bởi lyenson >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.12.2008 11:58:15
Ểnh Ương sao bảo Chẫu Chàng?
Có mang bình nước đích nàng đấy thôi!
Vừa sờ nước đã chảy rồi
Kề môi vào uống, đỉnh đồi nỡ hoa...
ls

"Nỡ hoa" là nỡ gì hả?
Nỡ lòng hay nở bông hoa vậy chàng?
Tìm Sơn qua mấy quan san
Hụt hơi mới gặp lệ nàng trào tuôn
Tình chàng đừng giống chuồn chồn
"Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
nt

Đồi nào hoa nở cả ngày?
Khe nào nước chảy lai rai cả đời?
Chuồn chuồn thấy khoái đậu chơi
Ai dè "hoa nỡ" tả tơi thân chuồn!
ls

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 11.12.2008 09:41:25

Trích đoạn: lyenson

Ểnh Ương sao bảo Chẫu Chàng?
Có mang bình nước đích nàng đấy thôi!
Vừa sờ nước đã chảy rồi
Kề môi vào uống, đỉnh đồi nỡ hoa...
ls

"Nỡ hoa" là nỡ gì hả?
Nỡ lòng hay nở bông hoa vậy chàng?
Tìm Sơn qua mấy quan san
Hụt hơi mới gặp lệ nàng trào tuôn
Tình chàng đừng giống chuồn chồn
"Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
nt

Đồi nào hoa nở cả ngày?
Khe nào nước chảy lai rai cả đời?
Chuồn chuồn thấy khoái đậu chơi
Ai dè "hoa nỡ" tả tơi thân chuồn!
ls

Re re nước chảy đầu nguồn
Chuồn chuồn ướt cánh tiêu luôn một đời
Buôn hoa một vốn mười lời
Bán hoa không vốn thảnh thơi... "thân (tr)chuồng".
Tr
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 14.12.2008 14:58:03
Qua Sông dạ ước ao Cầu
Biết ra cảnh Bí lòng Bầu xốn xang!
Trời hầm nắng chiếu chói chan
Thèm ly nước lọc do nàng rót dưng.
LS

nhoban4
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
  • Nơi: Cali
RE: Ca...Dạo - 18.12.2008 17:49:32

Qua Sông dạ ước ao Cầu
Biết ra cảnh Bí lòng Bầu xốn xang!
Trời hầm nắng chiếu chói chan
Thèm ly nước lọc do nàng rót dưng.
LS

 
Yến qua chẳng thấy gì đâu?
Bí ra sao vậy mà Bầu xốn xang
Bởi vì nắng gắt chói chang
Luyenson khát quá cho nên uống bừa!
 
Hồng Yến

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.12.2008 18:58:52

Trích đoạn: nhoban4

Yến qua chẳng thấy gì đâu?
Bí ra sao vậy mà Bầu xốn xang
Bởi vì nắng gắt chói chang
Luyenson khát quá cho nên uống bừa!
 
Hồng Yến

Khát nhiều cũng nói cho vừa...
Bởi chăng phận bạc sao vừa phận em?
Chàng theo cách mạng thèm kem
Em theo quân ngụy nên thèm bo bo...
Đói xin chàng hổng chịu cho
Giờ em no đũ anh mò chổ nao?

nhoban4
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
  • Nơi: Cali
RE: Ca...Dạo - 18.12.2008 19:54:50

Khát nhiều cũng nói cho vừa...
Bởi chăng phận bạc sao vừa phận em?
Chàng theo cách mạng thèm kem
Em theo quân ngụy nên thèm bo bo...
Đói xin chàng hổng chịu cho
Giờ em no đũ anh mò chổ nao?

 
Kìa anh sao lại thèm kem
Làm trai ai lại thèm kem vậy nè!
Anh theo cách mạng đã xong
Em theo quân ngụy đến nay cũng hòa bình
Nếu anh còn nghĩ ân tình
Thì anh cứ nghĩ anh còn nơi đây!
 
Hồng Yến


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.12.2008 23:48:29

Trích đoạn: nhoban4
Kìa anh sao lại thèm kem
Làm trai ai lại thèm kem vậy nè!
Anh theo cách mạng đã xong
Em theo quân ngụy đến nay cũng hòa bình
Nếu anh còn nghĩ ân tình
Thì anh cứ nghĩ anh còn nơi đây!
 
Hồng Yến


Kem này hông phải kem cây
Một que sao có thể bày...nguyên mâm?
 

nhoban4
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
  • Nơi: Cali
RE: Ca...Dạo - 19.12.2008 11:52:27

Kem này hông phải kem cây
Một que sao có thể bày...nguyên mâm?

 
LuyenSơn em hỏi câu này!
Kem kia anh tả là cây kem gì?
Cớ sao? anh phải thèm thuồng
Chắc nay anh hổng có tiền để mua
Kem gì Yến cũng ăn qua
Chứ kem LuyenSơn tả, sao không hiểu mà?
 
Hồng Yến!

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ca...Dạo - 19.12.2008 18:59:23

Trích đoạn: nhoban4


Kem này hông phải kem cây
Một que sao có thể bày...nguyên mâm?


LuyenSơn em hỏi câu này!
Kem kia anh tả là cây kem gì?
Cớ sao? anh phải thèm thuồng
Chắc nay anh hổng có tiền để mua
Kem gì Yến cũng ăn qua
Chứ kem LuyenSơn tả, sao không hiểu mà?
 
Hồng Yến!


Ý LYÊN SƠN chả rất thâm !
"Một cây"...cứ nghĩ âm thầm sẽ ra !
vt


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 20.12.2008 14:20:21

Trích đoạn: vithong
Ý LYÊN SƠN chả rất thâm !
"Một cây"...cứ nghĩ âm thầm sẽ ra !
vt


 
Cây này biết kiếm đâu nà?
Thôi ta dùng đỡ, cũng là ice cream


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/1058988945CC4683BB148A4A8B7B3951.jpg[/image]
Attached Image(s)

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Ca...Dạo - 25.12.2008 15:56:23
Kem này hông phải kem cây
Một que sao có thể bày...nguyên mâm?

LuyenSơn em hỏi câu này!
Kem kia anh tả là cây kem gì?
Cớ sao? anh phải thèm thuồng
Chắc nay anh hổng có tiền để mua
Kem gì Yến cũng ăn qua
Chứ kem LuyenSơn tả, sao không hiểu mà?
 
Hồng Yến!


Ý LYÊN SƠN chả rất thâm !
"Một cây"...cứ nghĩ âm thầm sẽ ra !
vt



Cây kem là cái chi chi
Mà sao càng nói càng đi vòng vòng
ice cream bán chẳng mấy đồng
Kem này vàng nén cũng không dám sờ
Hổng tin thử hỏi...trai tơ...

Tú Lòng...Thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 30.12.2008 18:37:30

Ý LYÊN SƠN chả rất thâm !
"Một cây"...cứ nghĩ âm thầm sẽ ra !
vt


Cây kem là cái chi chi
Mà sao càng nói càng đi vòng vòng
ice cream bán chẳng mấy đồng
Kem này vàng nén cũng không dám sờ
Hổng tin thử hỏi...trai tơ...

Tú Lòng...Thòng

_____________________________

Hổng tin thử hỏi...trai tơ...
Trai tơ cũng đã mơ vô số đề
Số đề phải đánh nhiều bề
Rào hết tất cả ,là đè bao lô!
 
Tiểu Long Nữ bán vé số dạo!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 10:33:36
"Có trầu mà hổng có cau
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm"

(Lụm
)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 12:32:34
Cha nằm ngáp ngáp chờ con
Nghe con trúng số , cha lòn qua ngay !
 
Tiểu long Nữ bán vé số!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 12:52:29

Trích đoạn: longnu

Cha nằm ngáp ngáp chờ con
Nghe con trúng số , cha lòn qua ngay !

Tiểu long Nữ bán vé số!


Qua ngay vé số 22
Chiều nay trúng nữa gút bay cái nghèo
-nt-

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 16:12:03
Cha nằm ngáp ngáp chờ con
Nghe con trúng số , cha lòn qua ngay !

Tiểu long Nữ bán vé số!


Qua ngay vé số 22
Chiều nay trúng nữa gút bay cái nghèo
-nt-

Cuộc đời như lá bay vèo...
Số trời đã định phải theo thôi à!
Có duyên chồng trẻ vợ già
Có tài tiền bạc tới nhà liền tay
Cần gì mua số cầu may...
....
LYênSơn

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 16:23:03

Trích đoạn: lyenson

Cha nằm ngáp ngáp chờ con
Nghe con trúng số , cha lòn qua ngay !

Tiểu long Nữ bán vé số!


Qua ngay vé số 22
Chiều nay trúng nữa gút bay cái nghèo
-nt-

Cuộc đời như lá bay vèo...
Số trời đã định phải theo thôi à!
Có duyên chồng trẻ vợ già
Có tài tiền bạc tới nhà liền tay
Cần gì mua số cầu may...
....
LYênSơn


Chồng già vợ trẻ là tiên
Em xin bén gót theo Lyenson về nhà
Mọi người ra chào vợ chồng ta
Tặng sắp vé số có hoa mai vàng
Chiều trúng Sơn đãi nhà hàng
Trân cười tủm tỉm yêu chàng quá đi.
Hi...hi..
-nt-


longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 18:34:40
Vé số nay cũng chuyển nghề
Nghề này được sướng, không hề đắn đo
Chỉ ngồi một góc co ro
Âm thầm chiên chuối lời to quá trời !
Luyen Sơn mở chút đôi lời
Mua dùm dùm vài trái Nữ mời Thật tâm!
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 31.12.2008 23:09:00

Trích đoạn: longnu

Vé số nay cũng chuyển nghề
Nghề này được sướng, không hề đắn đo
Chỉ ngồi một góc co ro
Âm thầm chiên chuối lời to quá trời !
Luyen Sơn mở chút đôi lời
Mua dùm dùm vài trái Nữ mời Thật tâm!

Long nữ chuối chiên !

Hôm nay chưa phải là rằm
Vậy sao tín nữ phát tâm đỗi nghề?
Chuối thì tràn ngập tứ bề
Muốn chiên Nữ lấy chuối về từ đâu?
 
 

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 01.01.2009 19:10:43


Trích đoạn: longnu

Vé số nay cũng chuyển nghề
Nghề này được sướng, không hề đắn đo
Chỉ ngồi một góc co ro
Âm thầm chiên chuối lời to quá trời !
Luyen Sơn mở chút đôi lời
Mua dùm dùm vài trái Nữ mời Thật tâm!

Long nữ chuối chiên !

Hôm nay chưa phải là rằm
Vậy sao tín nữ phát tâm đỗi nghề?
Chuối thì tràn ngập tứ bề
Muốn chiên Nữ lấy chuối về từ đâu?

 
Chuối đây nữ lấy dưới quê
Dưới quê chuối có trăm bề buồng cây
Nơi đây chỉ có chuối cau
chuối này quá nhỏ người mau chê liền!
 
Long nữ bán chuối chiên!
 
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 04.01.2009 20:52:27
Cạ dao ta cạo da liền
Hay ta ca dạo khỏi phiền dạ cao
Chỉ cần giông giống ca dao
Thêm phần tưng tửng thơm lừng cao da
 
LYênSơn

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 04.01.2009 21:25:59

Cạ dao ta cạo da liền
Hay ta ca dạo khỏi phiền dạ cao
Chỉ cần giông giống ca dao
Thêm phần tưng tửng thơm lừng cao da

LYênSơn

Ca dao đọc tựa cao da
Ca dạo cũng vậy cũng là cạo da
Mình thêm một ít câu ca
Rồi ngâm chút xíu nó ra Cao Cầu!
 
Long Nữ chiên chuối !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1222 bài trong đề mục