Ca...Dạo
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 82 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
hoangau 04.01.2008 18:16:52 (permalink)
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.
Nếu anh mà lấy được nàng
Thuê tàu vũ trụ cho nàng lên chơi.
Nếu nàng không lấy thì thôi
Titô nó cũng chẳng mời nàng đâu.
 
#16
    lyenson 04.01.2008 19:52:16 (permalink)
    Trên trời có đám mây xanh
    Dưới này một đám đang vây quanh nàng
    Nàng kêu lấy số xếp hàng,
    Đâu phải muốn vợ là mang đầu vào!
     
    [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
     
    LS
    #17
      hoangau 04.01.2008 22:29:26 (permalink)
      Mấy đời bánh đúc có xương
      Mấy đời tình địch lại nhường cho anh.
      Liệu mà giũa cựa, mài nanh
      Đánh đồn có địch (mới) xứng danh anh hùng.


      #18
        lyenson 04.01.2008 23:31:51 (permalink)
        Mấy đời bánh đúc có xương
        Mấy đời dân chúng lại thương chính quyền!
        Dân cần quyền lại làm tiền
        Đâm đơn thưa kiện lại phiền quá đi
        LS
        #19
          TÚ LÒNG...THÒNG 05.01.2008 11:52:07 (permalink)
          Bác này đầu chấm muối tiêu
          Đít...chấm muối ớt lại nhiều thơ vui
          Đọc xong ôm bụng mà cười
          Bên khung cửa chú đười ươi đứng dòm
          Dòm xong nó nhảy chòm chòm
          Nó tưởng con gái nó ôm, nó sờ
          sờ xong nó cười: khờ khờ khờ


          TL...T
          #20
            lyenson 05.01.2008 13:58:43 (permalink)
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/B6CE5A857FCF455B8F628757BA2FF987.gif[/image]
             
            Làm trai cho đáng nên trai
            Nhậu đâu cũng nốc sạch chai mới về
            Một đời lắm thiếp nhiều thê
            Sức tàn, cánh mõi bay về...nơi đâu?


            Attached Image(s)
            #21
              lyenson 06.01.2008 12:31:27 (permalink)
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/696076907A5F463CB6E68D45CBA2D224.jpg[/image]
               
              Phù dung sớm nỡ tối tàn
              Riêng nàng bông giấy nỡ ngàn vạn giây
              Trinh nữ nức nở cả ngày
              Chàng ơi đừng mó...em đây héo mòn
              Hoa hồng sống ở lầu son
              Thương cho dâm bụt lối mòn quẩn quanh
               
              Dù cho công toại danh thành
              Nồi kê Phiến mẫu sẵn dành đó thôi
               
              LS


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 12:32:31 bởi lyenson >
              Attached Image(s)
              #22
                lyenson 07.01.2008 09:43:07 (permalink)
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/9A288639E121410C86D75CC55A7D899C.jpg[/image]
                 
                Con cò bay lã bay la
                Bay về phố thị, bay qua...Hoa Kỳ
                Cò ơi dìa ruộng làm gì?
                Ruộng đất mất hết lấy chi cò...mò!


                 
                Attached Image(s)
                #23
                  hoangau 07.01.2008 13:24:02 (permalink)
                   
                  Nhìn bức ảnh lại nhớ chuyện cổ tích của mấy nước châu Âu, bảo là trẻ con do cò mang đến nhà chứ không phải do...
                  Nhưng mà bức ảnh và bài thơ thì lại chẳng ăn nhập gì với nhau cả nhỉ, chung nhau mỗi "cò".
                   
                  Con cò bay lả bay la
                  Bay vào Trung Quốc, bay ra Hoa Kỳ
                  Rồi qua những gỉ những gì
                  "Giang hồ dừng bước" thì đi đằng nào???
                   
                  #24
                    TÚ LÒNG...THÒNG 07.01.2008 13:52:20 (permalink)
                    Chồng gần hổng lấy em lấy chồng xa
                    Chồng xa em...cũng hổng lấy thì ra em ế chồng
                    Lột đồ em nhảy xuống sông
                    Chứ để quần áo nó không...chịu chìm

                    TL...T
                    #25
                      TÚ LÒNG...THÒNG 07.01.2008 15:08:04 (permalink)
                      Chiều chiều cim vịt kêu chiều
                      Ở ngoài Nam Định có nhiều cầy tơ
                      Chả chìa, xào, luộc, rồi kho
                      Xin mời các bác xơi cho đỡ giền

                      TL...T
                      #26
                        lyenson 07.01.2008 15:57:02 (permalink)

                        Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                        Chồng gần hổng lấy em lấy chồng xa
                        Chồng xa em...cũng hổng lấy thì ra em ế chồng
                        Lột đồ em nhảy xuống sông
                        Chứ để quần áo nó không...chịu chìm

                        TL...T


                         
                        Chồng gần không lấy
                        Hổng lấy chồng xa
                        Mà em lại lấy chồng già...
                        Giờ chồng hết nhớt...thấy bà em chưa?
                        #27
                          lyenson 07.01.2008 16:09:21 (permalink)

                          Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                          Chiều chiều chim vịt kêu chiều
                          Ở ngoài Nam Định có nhiều cầy tơ
                          Chả chìa, xào, luộc, rồi kho
                          Xin mời các bác xơi cho đỡ giền

                          TL...T


                           
                          Chiều chiều chim vịt kêu chiều
                          Trai mà lắm mối quá nhiều nổi đau
                          Thương bồ đau bởi nhớ nhau...
                          Đau lòng vì vợ càu nhàu sáng đêm
                           
                          #28
                            TÚ LÒNG...THÒNG 07.01.2008 16:14:38 (permalink)

                            Chồng gần không lấy
                            Hổng lấy chồng xa
                            Mà em lại lấy chồng già...
                            Giờ chồng hết nhớt...thấy bà em chưa?

                            Lyenson

                            Đấy hỏi thì đây xin thưa
                            Tuy rằng hết nhớt nhưng chưa hết tiền
                            Vai-a-ra quất mấy viên
                            Tò te cho nó đỡ giền nha anh

                            TL...T
                            #29
                              maiyeuem 07.01.2008 20:16:42 (permalink)
                                  Nhẹ nhàng ta lướt cỏ tranh
                                  Đảo qua thác nước lên thành quách nghiêng
                                  Cần gì quất tới mấy viên
                                  Chì đi đường lưỡi em ghien chết cha
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 82 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9