Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 82 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
nguyenthanhhoa 19.04.2008 20:10:08 (permalink)
Ba ơi con chẳng thích cày
Sao ba chẳng dẫn con vào lầu xanh
Ba đi ba lén một mình
Để con ở lại đỡ lời má mi
Số ba phong lưu đa tình
Sao sinh con số Thất tình dại gril
Hay lúc ba ở lầu Xanh
Mẹ ở nhà tò te ông hàng sớm
Nên con sinh ra số chẳng giống ba
 
 
NTH
lyenson 19.04.2008 23:10:18 (permalink)
Khi xếp hàng.

 
Xếp hàng theo cấp số nhân
Để cho xã hội nhanh chân tiến đều...
 
lyenson 21.04.2008 19:02:23 (permalink)
Trong quán ăn.

 
Khi ăn ta mở volume
Bàn qua tán lại cho thêm rộn ràng
Vui thay tại chốn ăn hàng
Âm thanh rộn rã cỡ ngàn...decibel
lyenson 21.04.2008 19:12:17 (permalink)
Khi về già.

 
Người ta dẫn chó dạo chơi...
Ông đây dắt cháu đứt hơi tuổi già!
Thằng này ai đã...sanh ra?
Chơi cho sung sướng để già...hụt hơi.
hoangau 22.04.2008 01:12:51 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Khi về già.


Người ta dẫn chó dạo chơi...
Ông đây dắt cháu đứt hơi tuổi già!
Thằng này ai đã...sanh ra?
Chơi cho sung sướng để già...hụt hơi.

 
Vui vì có cháu cùng chơi
Cho dù có mệt đứt hơi thân già.
Niềm hạnh phúc của ông bà
Là nhìn con cháu trong nhà lớn khôn.
 
 
 
lyenson 22.04.2008 14:30:59 (permalink)
Khi đi dự tiệc.

 
Chủ nhà đãi tiệc quá trùm
Đông người xúm lại một room ta ngồi
Thi đua ta quyết diệt mồi...
Khi nào rồi tiệc ăn xôi...ta về!
lyenson 25.04.2008 21:50:48 (permalink)
Bộc lộ.

 
Khi vui ta...tội kẽ buồn
Lúc giàu mới nhớ người luôn túng tiền
Còn khi gặp cảnh buồn phiền
Không tiền hay khổ như điên kệ mày!
Nam Phuong Nhan 25.04.2008 22:02:47 (permalink)

Trích đoạn: lyenson
Khi vui ta...tội kẽ buồn
Lúc giàu mới nhớ người luôn túng tiền
Còn khi gặp cảnh buồn phiền
Không tiền hay khổ như điên kệ mày!

 
Có tiền đặng hiếu, đặng trung
Hết tiền thiệt giống thằng...khùng bất nghi*
Không tiền trung hiếu làm chi???
Cha đói, mẹ khát lấy gì mà dâng?
NPN
 
Nhạn có nghe câu nầy hông biết đúng hông?
Giàu đặng trung, đặng hiếu
Nghèo bất thảo, bất nghi
 
 
lyenson 04.05.2008 00:49:50 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Nhạn có nghe câu nầy hông biết đúng hông?
Giàu đặng trung, đặng hiếu
Nghèo bất thảo, bất nghi


Giàu trung với đảng, hiếu với dân
Có đâu cha mẹ xí được phần!
Bất thảo do nghèo không vội trách
Vô nghì bởi lễ bỏ ngoài sân...
 
lyenson 15.05.2008 01:28:54 (permalink)
Ca nhiều nên giọng mất hơi
Dạo quanh phố xá hóng lời thị phi
Liên Thơ 17.05.2008 02:10:04 (permalink)
Chết chùm
“Bạn nổ AK ta nổ bom”
AK của tớ AK thứ thật
Bom của ấy bom thiu ỉu xìu xìu
Nàng Ngâu khờ quá lo bỏ chạy
Tớ “êu” đằng ấy, ôm nhau chết chùm!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/5/2008
lyenson 19.05.2008 09:39:39 (permalink)
Tặng bạn...
 
Lời quê mộc mạc tỏ bày
E rằng người ấy vốn hay ngại ngần!
Mình không lao động tay chân
In như thời biểu trời rằng tự do
Nên chăng tớ mới lần mò
Hoạ vần ráp chữ chơi trò mần thơ
Lúc vui mình cũng ngẩn ngơ
Ì xèo giống lúc ngây thơ mình đùa
E rằng lời nói quê mùa
Nên dùng thơ tếu búa xua trong này!
Tưởng rằng làm thế là hay
Hông ngờ chọc riết có ngày bạn...quê
Ai đâu mà dám trách chê!
Người đừng tự ái mau về...cùng ta
Hỡi người bạn mới phương xa!
Tri âm khó gặp khéo mà...ghét nhau
Hoa Ngâu đâu hảy vô mau...
Om hành chấy mỡ nhặt rau...ta bày tiệc nè!
 
LS
Liên Thơ 21.05.2008 23:26:04 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Tặng bạn...

Lời quê mộc mạc tỏ bày
E rằng người ấy vốn hay ngại ngần!
Mình không lao động tay chân
In như thời biểu trời rằng tự do
Nên chăng tớ mới lần mò
Hoạ vần ráp chữ chơi trò mần thơ
Lúc vui mình cũng ngẩn ngơ
Ì xèo giống lúc ngây thơ mình đùa
E rằng lời nói quê mùa
Nên dùng thơ tếu búa xua trong này!
Tưởng rằng làm thế là hay
Hông ngờ chọc riết có ngày bạn...quê
Ai đâu mà dám trách chê!
Người đừng tự ái mau về...cùng ta
Hỡi người bạn mới phương xa!
Tri âm khó gặp khéo mà...ghét nhau
Hoa Ngâu đâu hảy vô mau...
Om hành chấy mỡ nhặt rau...ta bày tiệc nè!

LS
**************
Trọng trách
Quen nhau từ tiệc lẩu hoa
Tự ta viết khúc tình ca ba miền
Lyenson, hoangau nằm ở hai đầu
Liên Thơ nằm giữa trông chừng biên cương.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008
     Xin đừng lo Liên Thơ ngại mà bỏ bạn giữa đường.Chỉ ngại một điều không có duyên để theo bạn ở mảng thơ này.Đùa mà không khéo sẽ trở thành vô duyên khiến người nghe khó chịu, thật không phải.Nhưng lúc rãnh Liên Thơ sẽ nhớ đến “trọng trách” của mình.
          Chúc Lyenson khoẻ, vui, hạnh phúc để đem lại cho bạn đọc nhiều nụ cười thâm thuý, đáng yêu!
                       Thân mến!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 23:27:55 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 23.05.2008 19:43:56 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: lyenson

Tặng bạn...

Lời quê mộc mạc tỏ bày
E rằng người ấy vốn hay ngại ngần!
Mình không lao động tay chân
In như thời biểu trời rằng tự do
Nên chăng tớ mới lần mò
Hoạ vần ráp chữ chơi trò mần thơ
Lúc vui mình cũng ngẩn ngơ
Ì xèo giống lúc ngây thơ mình đùa
E rằng lời nói quê mùa
Nên dùng thơ tếu búa xua trong này!
Tưởng rằng làm thế là hay
Hông ngờ chọc riết có ngày bạn...quê
Ai đâu mà dám trách chê!
Người đừng tự ái mau về...cùng ta
Hỡi người bạn mới phương xa!
Tri âm khó gặp khéo mà...ghét nhau
Hoa Ngâu đâu hảy vô mau...
Om hành chấy mỡ nhặt rau...ta bày tiệc nè!

LS
**************
Trọng trách
Quen nhau từ tiệc lẩu hoa
Tự ta viết khúc tình ca ba miền
Lyenson, hoangau nằm ở hai đầu
Liên Thơ nằm giữa trông chừng biên cương.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008
     Xin đừng lo Liên Thơ ngại mà bỏ bạn giữa đường.Chỉ ngại một điều không có duyên để theo bạn ở mảng thơ này.Đùakhông khéo sẽ trở thành vô duyên khiến người nghe khó chịu, thật không phải.Nhưng lúc rãnh Liên Thơ sẽ nhớ đến “trọng trách” của mình.
          Chúc Lyenson khoẻ, vui, hạnh phúc để đem lại cho bạn đọc nhiều nụ cười thâm thuý, đáng yêu!
                       Thân mến!
 

 
đừng lo Thơ  bỏ giữa đường
ngại Đùa không khéo trở thành vô duyên
người nghe không khó chịu. Nhưng
Liên Thơ nhớ đến khoẻ, vui nụ cười
 
 Dùng lời tâm sự của LT khép lại bốn câu lục bát nghe cũng được ghê hen?
Liên Thơ 28.05.2008 17:10:42 (permalink)
 
     Khen ai con mắt tinh đời
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười hồn nhiên
   Ghép vần nối chữ thành câu
Thổi tình thơ đến ngôn từ bay lên.
   Đường vui bạn mở lối rồi
Vui chung ta hát khúc ca  rộn ràng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
    Không biết làm thơ vui thì “ nịnh” thi sĩ vui cũng được chứ nhỉ.
Luôn chờ xem những trò tinh ma quỷ quái của bạn thơ đó!
                        Thân mến!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 82 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9