Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 82 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
hoangau 28.05.2008 20:08:38 (permalink)
He he, Lyenson đầu têu ra trò này cũng được quá Thơ nhỉ. Cảm phiền Thơ cũng cho Hn "phẫu thuật" mấy câu này nhá !
 
 

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Không biết làm thơ vui thì “ nịnh” thi sĩ vui cũng được chứ nhỉ. Luôn chờ xem những trò tinh ma quỷ quái của bạn thơ đó!
                        Thân mến!

 
He he, thành hai câu này:
 
Thơ vui thi sĩ cũng luôn chờ
Những trò quỷ quái của bạn thơ.
 
có được hông ???
 

lyenson 28.05.2008 21:23:34 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

He he, Lyenson đầu têu ra trò này cũng được quá Thơ nhỉ. Cảm phiền Thơ cũng cho Hn "phẫu thuật" mấy câu này nhá !



Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Không biết làm thơ vui thì “ nịnh” thi sĩ vui cũng được chứ nhỉ. Luôn chờ xem những trò tinh ma quỷ quái của bạn thơ đó!
                        Thân mến!


He he, thành hai câu này:

Thơ vui thi sĩ cũng luôn chờ
Những trò quỷ quái của bạn thơ.

có được hông ???



Được chớ!
Hay...sốc nó lại như vầy cũng được:
Những trò quỷ quái bạn thơ
của thi sĩ cũng luôn chờ Thơ vui
 



lyenson 31.05.2008 17:34:28 (permalink)
Buồn quá!
 
Cánh chuồn lơ lửng trên cao
Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
 
Trời mưa nước đổ ào ào
Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
Cồn cào bụng tợ nước sôi
Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
 
Chơi dao biết trước có ngày...
Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
 
LS
Liên Thơ 01.06.2008 06:44:52 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Buồn quá!
 
Cánh chuồn lơ lửng trên cao
Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
 
Trời mưa nước đổ ào ào
Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
Cồn cào bụng tợ nước sôi
Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
 
Chơi dao biết trước có ngày...
Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
 
LS
***********************
Hỏi thăm
"Năm quan mua lấy miệng cười"
Cậu đem buồn bán để mình chơi chung
Là doanh nghiệp- là lao đao
Chơi dao thì phải cầm chừng bông băng
Trắng tay tay trắng ơ hờ
Miệng cười miệng mếu miệng nào của Sơn? ??
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngàyđầu tiên của tháng mới, 1/6/2008

lyenson 01.06.2008 11:48:20 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trắng tay tay trắng ơ hờ
Miệng cười miệng mếu miệng nào của Sơn? ??

Tánh mìn ưa nói bông lơn
Nên hay tếu táu còn hơn ngồi rầu
Anh hùng mạt lộ do đâu?
Lạc quan vui vẻ hơn sầu nỉ non!
 
Giờ vào chửn bị "phấn son"
Đi ăn đám cưới, chiều còn...mần thơ
hơ...hơ...
Liên Thơ 01.06.2008 15:45:40 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trắng tay tay trắng ơ hờ
Miệng cười miệng mếu miệng nào của Sơn? ??

Tánh mìn ưa nói bông lơn
Nên hay tếu táu còn hơn ngồi rầu
Anh hùng mạt lộ do đâu?
Lạc quan vui vẻ hơn sầu nỉ non!
 
Giờ vào chửn bị "phấn son"
Đi ăn đám cưới, chiều còn...mần thơ
hơ...hơ...
*******************

Cậu cười để lộ miệng xinh
Không răng khiến tớ đoán già đoán non
    Là trẻ thơ chưa được mặc quần
Hay là ông lão lẩn thẩn rồi hay quên?(mặc quần)
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Thư giãn ngày chủ nhật,1/6/2008
Chúc lyenson vào tháng mới thật khoẻ, vui, hạnh phúc.
          Thỉnh thoảng nhớ vãi cho con gà tồ của chúng ta nắm thóc nhé!
Thân mến!

lyenson 02.06.2008 08:58:56 (permalink)
Già hóa trẻ đời xưa nay vẩn thế,
Nhưng Sơn chưa già đâu nhé Liên Thơ!
Biết đâu lúc gặp bất ngờ...
Có người hét toáng: trong mơ hay là...(?)
 
Bạn là người hay nấp hồn ma
Ngỡ rằng trai trẻ...lại bà già!
Đây là mạng ảo đó mà
Kết tình huynh muội mới là...dễ coi.
 
LS
hoangau 02.06.2008 10:41:01 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Già hóa trẻ đời xưa nay vẩn thế,
Nhưng Sơn chưa già đâu nhé Liên Thơ!
Biết đâu lúc gặp bất ngờ...
Có người hét toáng: trong mơ hay là...(?)
 
Bạn là người hay nấp hồn ma
Ngỡ rằng trai trẻ...lại bà già!
Đây là mạng ảo đó mà
Kết tình huynh muội mới là...dễ coi.
 
LS


 
Dễ coi, là chính ... cõi dê
Huynh huynh muội muội mới phê Thơ à !
Coi chừng ... hét toáng đó nha ! 
 
 
(Hn nói nốt hộ Lyenson rồi nhé !  Cám ơn chưa?)
lyenson 03.06.2008 09:06:22 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Già hóa trẻ đời xưa nay vẩn thế,
Nhưng Sơn chưa già đâu nhé Liên Thơ!
Biết đâu lúc gặp bất ngờ...
Có người hét toáng: trong mơ hay là...(?)
 
Bạn là người hay nấp hồn ma
Ngỡ rằng trai trẻ...lại bà già!
Đây là mạng ảo đó mà
Kết tình huynh muội mới là...dễ coi.
 
LS



Dễ coi, là chính ... cõi dê
Huynh huynh muội muội mới phê Thơ à !
Coi chừng ... hét toáng đó nha ! 
 
 
(Hn nói nốt hộ Lyenson rồi nhé !  Cám ơn chưa?)


 
Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta "xâu sắc" chính là Hoa Ngâu
Liên Thơ 03.06.2008 12:36:43 (permalink)
quote:

Trích đoạn: lyenson

Chim trên trời còn có đôi có cặp
Người yêu người...biết gặp khi nao?
Gặp người tri kỉ khẽ  chào
Chim chưa liền cánh thì vào...miền Nam.




Phương Nam cõi mộng chốn mơ 
Đất lành chim đậu bốn mùa đông vui
Tìm đâu thấy chim lẻ đôi
Để liền đôi cánh tung trời, Khỉ Già ơi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    3/6/2008
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson là con bướm khờ cơ...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 12:38:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 04.06.2008 18:13:36 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson là con bướm khờ cơ...)

Bướm vàng đậu ở...cành ngâu
Hỏi ta với bạn ai là bậu đây?
Bướm đen đậu mé ngọn cây
Ta - bạn là bậu, Ngâu...bầu phải hông?
Liên Thơ 05.06.2008 19:09:41 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson là con bướm khờ cơ...)

Bướm vàng đậu ở...cành ngâu
Hỏi ta với bạn ai là bậu đây?
Bướm đen đậu mé ngọn cây
Ta - bạn là bậu, Ngâu...bầu phải hông?
*****************
 
       Thông báo khẩn
     Lyenson ơi hỡi chết rồi
Em Ngâu trót dại theo thằng bán đường non
    Về mau …bỏ quán  quẳng gánh buôn
Tìm ngay cho tớ em bầu về chơi !
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 19:11:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 08.06.2008 08:03:14 (permalink)
Xin đừng quên nhau!
Đã lâu  không thấy con khỉ già
Tớ buồn hỏi khẽ trăng rù  “Bạn đâu?”
Trăng cười “Ấy kiếp con người
Không buồn không bận (đừng có hiểu chệch theo nghĩa “bận” của cậu và hoangau bữa trước nhé!)ắt là người hư!
Cậu ngoan đang bận lên rừng
Buôn than kiếm củi cho nàng sinh năm
Cậu giỏi chắc đang dưới biển mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Tình ơi chua như dấm đã từng
Suốt ngày cãi lộn xin đừng quên nhau!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Thư giãn ngày lịch đỏ,8/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 08:05:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 08.06.2008 08:22:41 (permalink)
         Bạn lòng
         Thương gửi Hoangau và Lyenson!
 
Tối qua chọc ghẹo hoangau
Sáng nay châm chích lyenson
Tớ mừng có bạn phát rồ cùng vui
Nếu nghĩ "không bạn" tớ buồn
Bạn cười với tớ nụ cười thật xinh
Tớ xiết thật chặt bàn tay
Tớ ôm tràn giấc mơ say bạn lòng!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,8/6/2008  
 
hoangau 08.06.2008 22:44:07 (permalink)
đã lùa sang chuồng khác
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 11:59:45 bởi hoangau >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 82 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9