Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 82 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Liên Thơ 12.06.2008 00:24:31 (permalink)
Đường tình chưa bước,
Tim không rắn.
 
Dang dở đôi khi...
Thắm mỹ miều!
 
LS
****************
Tuyệt tình
Ra đi không biết lối về
Đường tình chưa bước
Lyenson bơ vơ hướng về
Dở dang nửa mất nửa còn
Cái vụ hôm ấy tiêu rồi ư Sơn?
Tớ lo cho cậu thót tim!
(thật đấy...đứa nào nói ngoa được ăn xoa xoa)
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Tối, 11/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 12:03:00 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 13.06.2008 11:19:15 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Tớ lo cho cậu thót tim!
(thật đấy...đứa nào nói ngoa được ăn xoa xoa)
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Tối, 11/6/2008
 

Xoa xoa là cái chi chi?
Đây là chè xứ thần kinh đấy à!
Hôm nào rảnh rổi tớ ra...
"Ai về xứ Huế" để mà được...XOA
 
LS
Liên Thơ 13.06.2008 22:25:04 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Tớ lo cho cậu thót tim!
(thật đấy...đứa nào nói ngoa được ăn xoa xoa)
       LêMinhLiênThanhThơ

           Tối, 11/6/2008
 

Xoa xoa là cái chi chi?
Đây là chè xứ thần kinh đấy à!
Hôm nào rảnh rổi tớ ra...
"Ai về xứ Huế" để mà được...XOA
 
LS
*****************

Khi nào dối vợ trốn ra đây
Xoa xoa hạt lựu cho hai li đầy
Còn xoa cái thứ chi chi
Tớ bảo em út (hoanngau),xoa cho là biết liền!
(Thư giãn toàn thân )(bàn tay tiên bằng kìm đấy!)
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm 6/13/6/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:28:33 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 16.06.2008 07:24:53 (permalink)
   Đâu đâu?
Lyenson ơi  ai gắp lửa bỏ tay nàng
Cho nên cục vàng lại càng sáng ra
Sao còn rong ruổi đàng xa
Về mà nhặt lấy ánh hồng để nâng!
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
 Ban mai hồng, ngày đầu tuần, 16/6/2008
lyenson 17.06.2008 14:50:11 (permalink)
KHÔNG ĐỀ
 
Xưa có chàng Tư Mã
Gãy khúc Phụng cầu hoàng
Cua nàng họ Trác...
Chuyện xưa rồi, cũng còn trách mác... (trade mark)
 
Nay ở chốn thi đàn
Việt nam thư quán
Có đứa chán đời, bèn mượn dân ca
Hát ù ơ, tính dụ đàn bà...
 
"Thương em anh cũng muốn ra
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam giang!"
Nhưng mà sợ nhất...chồng nàng
Ổng lên cơn giận (là) bốn hàng lệ rơi.
 
Quí nhau ở chổ, sống trên đời...
Có chổ bạn bè, chọc ghẹo chơi
Mai này có phải hết thời
Vần thơ kỹ niệm là lời khó phai...
 
Biết đâu quả đất có một ngày
Xoay tròn gặp mặt nhậu mấy chai
Giang hồ dễ có mấy tay,
Đi đâu cũng bạn dài dài khắp nơi...
 
LS
 
 
 
lyenson 19.06.2008 12:01:11 (permalink)
Thơ vui đem bán khó lời
Người mua đã ít, bán thời ít hơn!
Ta về nắn lại dây đờn
Đem ra ngoài ruộng, lơn tơn ta hò...
 
"Xa xa một bóng chim cò
Trời còn chưa tối vội mò đi đâu?"
 
LS
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/C4ED52B74B7748F88D446C2DB3737EE9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 22.06.2008 09:31:19 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Thơ vui đem bán khó lời
Người mua đã ít, bán thời ít hơn!
Ta về nắn lại dây đờn
Đem ra ngoài ruộng, lơn tơn ta hò...
 
"Xa xa một bóng chim cò
Trời còn chưa tối vội mò đi đâu?"
 
LS

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/C4ED52B74B7748F88D446C2DB3737EE9.jpg[/image]

        Cánh bay
    Cánh bay đã mỏi hay chưa
Vai đây cò đậu đỡ đau cánh ngàn...
   Lyenson cười đi, nụ cười tươi
Nụ cười sáng cả tim ai lặng sầu...
 
    Chở gì trong cánh cò bay
Suốt ngày lyenson cứ vội vàng bay đi
    Tìm chi ở phương trời xa
Hay tìm nước mắt, mồ hôi của nàng?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Nắng mai hồng, chủ nhật,22/6/2008    
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 09:32:29 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 23.06.2008 11:57:23 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
Tìm chi ở phương trời xa
Hay tìm nước mắt, mồ hôi của nàng?
             

Mồ hôi nàng mênh mang trong gió
Nước mắt nàng thênh thang qua mưa
Thương em nói mấy cũng thừa.
Ghì câu nhả chữ cho vừa lòng em!
Liên Thơ 24.06.2008 21:58:34 (permalink)

quote:Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Bạn giả vờ yêu để làm thơ
Tôi yêu nên biết làm thơ để dành
****************************
Không phải giả vờ, không hẳn yêu...
Qua thơ cảm nhận nét diễm kiều
Mỗi người mỗi nét, lòng rung động,
Muốn kết bạn thơ, chớ phải yêu!
             Lyenson
**********************
Con số “sinh”
“Bút chiến” không chơi đá gà nhà
Võ đài tỉ thí “hơn thua” nhé
Xem ai “chiến thắng” ai giơ tay hàng?
Ấy nặng được bao nhiêu ki-lô-gam
57 hay 75 kí lô?
Tớ thích con số sinh, số đẹp
Sợ số tử rồi chết bỏ ...cho ai?
(Thử điền hộ nhé!)
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm,24/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 23:22:10 bởi Liên Thơ >
lyenson 25.06.2008 13:59:02 (permalink)

Trích đoạn: Liên Thơ

Ấy nặng được bao nhiêu ki-lô-gam
57 hay 75 kí lô?
Tớ thích con số sinh, số đẹp
Sợ số tử rồi chết bỏ vợ nhỏ cho ai?

Trên đời thiên hạ của chung...
Hơn nhau một chút...khùng khùng mà thôi!
Chiều cao tớ đã khai rồi...
Còn như cân nặng...độ mòi 65.
hoangau 25.06.2008 17:43:09 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

.............
Chiều cao tớ đã khai rồi...
Còn như cân nặng...độ mòi 65.


 
Lyensừn mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ... đây.
Liên Thơ tóm cẳng vào ngay
Nấu măng, nhưng thấy hơi gầy. Để nuôi !
 

 
 
lyenson 25.06.2008 22:02:51 (permalink)

Trích đoạn: hoangau
..................
Liên Thơ tóm cẳng vào ngay
Nấu măng, nhưng thấy hơi gầy. Để nuôi !



Nuôi lâu ngày, mến tay mến chân
Đến khi đem giết lại bâng khuâng (!)
Mất rồi kiếm lại được chăng?
Thôi ta vỗ béo, kiếm...măng dưỡng già!
Hà...hà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 22:04:01 bởi lyenson >
Liên Thơ 27.06.2008 14:50:30 (permalink)

quote:Trích đoạn: lyenson
quote:Trích đoạn: hoangau

Chị ơi chị cứ quyết đi
Còn em nhất định ngồi lì ở đây.
Còn bao tâm sự thế này
Lấy về, chồng ắt có ngày ... trọng thương...

Lấy chồng cũng chuyện bình thường
Anh đây cũng định tìm phương kiếm người
Đi đâu có kẻ thích cười?
Ngâu ơi chỉ giúp, tạ ơn mười nụ hôn   
Lại nói giùm hoangau:
Một nụ hôn
Chỉ cần tặng 1 nụ hôn
Nụ hôn bay mất răng khôn
                                      răng già...
Còn trơ cái lợi móm mòm
Ngâu thích ăn bánh răng khôn của người tình già( lyenson) 
            Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                    27/6/2008
Răng khôn đâu?
Đi đâu mà vội mà vàng
Vừa đi, vừa chạy, vừa nhe răng cười
Chết thôi đâu mất cả rồi
Răng khôn cha mẹ ban cho ấy mà
Để dành đem xuống nấm mồ
                                 làm xương
Vì sao đem bán hết rồi
Hay là trao tặng cho
             người tình non (hoangau)
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    27/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 14:59:13 bởi Liên Thơ >
maimai12p2 01.07.2008 00:25:02 (permalink)
 Ca dao ,ca dạo ,cạo da
Trong 3 cái ấy ngân nga cái nào
 
lyenson 02.07.2008 12:28:07 (permalink)

Trích đoạn: maimai12p2

 Ca dao ,ca dạo ,cạo da
Trong 3 cái ấy ngân nga cái nào


Sau đây mình sẻ ngân nga
Một bài ca dạo, cạo da xem nào...
 
Ngôn ngữ Bắc - Nam
 
Bắc than gầy thì Nam bảo ốm
Bắc cáo ốm, Nam khai Bịnh hay Ðau
Bắc Cuốc nhanh, Nam bảo đi mau mau
Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ
Nam Mần sơ sơ Bắc Nàm nấy nệ
Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra
Bắc nói Úi Chà, Nam kêu Ui Da
Bắc Bước vào kia, Nam Ði vô trỏng
Nam kêu Vạc Tre, Bắc gọi là Cái Chõng
Nam Trả treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi
Nam biểu Vui ghê, Bắc nói Buồn cười
Bắc chỉ Thế thôi, Nam là Vậy đó
Nam làm Giỏ tre, Bắc đan cái Rọ
Nam Muỗng cà phê, Bắc cãi cái Thìa
Nam Muỗng canh, Bắc gọi cái Cùi dìa
Nam Ði tuốt, thì Bắc Lìa xa mãi
Nam Nói dai, Bắc cho là Lải nhải
Nam nói Xe Hơi, Bắc gọi Ô tô
Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô
Nam Ði trốn, Bắc cho là Lánh mặt
Nam bảo là Mắc, Bắc cho là Ðắt
Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh
Nam nói Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại
Nam thấy Ngu ghê, Bắc cho là Quá Dại
Nam Sợ Ghê, Bắc thì Hãi Quá đi
Nam hỏi Nói Gì ? Bắc hỏi Bảo Chi
Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải
Bắc gọi Thích ghê, Nam kêu là Khoái
Bắp Nam kêu là Hái, Bắc bảo Vặt Ngô
Bắc thích thì Vồ, Nam ưng là Chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc réo: cút xéo
Bắc bảo: cứ véo ! Nam bảo : ngắt đi
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, Bắc thì lại chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi haỵ
Bắc nấu thịt cầy, Nam nấu thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, Anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời tập lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Bắc kéo xe lôi, xích lô Nam đạp
Bắc bảo là To, Nam cho là Lớn
Ðùa mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là Xạo
Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê
Bắc bảo sướng ghê, Nam rên đã quá !
Bắc hay đi phá Nam đả bằng gươm
Bắc chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt
Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lade
Bắc gọi lạc rang, Nam kêu đậu phụng
Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam "hổng chịu đèn", Bắc thì "em chả"
Bắc cho là "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"
Nam "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"
Nam nhậu thịt chó, Bắc chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi **** 
  
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 82 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9