Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 82 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2008 07:34:04 (permalink)
Chim khôn ăn trái nhãn lồng,
Vợ khôn thì phải yêu chồng mỗi đêm...
Trợn
lyenson 21.09.2008 12:05:18 (permalink)
EM ĐI ĂN VẠ
 
Em mang lời thơ viết qua đây
Vì anh hờ hững không có hay
Người chi mà vô tình đến thế
Để em chờ thơ anh từng ngày
 NH
 
 
Anh chạy lung tung chổ đó đây
Nên em vô hỏi anh đâu hay
Người hổng vô tình nhưng mắt kém
Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
 
LS

Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
LS
 
Câu này nghe thiệt mới là hay
Bóng đêm tràn ngập...Sáng chi đây
Ban ngày nắng chói...Tối chi Thầy
Hãy cho em biết vỗ tay khen liền 
 NH


"Mắt sáng ban đêm, tối lúc ngày"
Như "Sáng tai họ, điếc tai cày".   (Tục ngữ)
Lúc ngó diễn đàn thì mắt kém
Đêm về thấy gái sáng lên ngay.

hoangau

(Huynh ơi đừng wánh mụi tội thật thà nhá ! Chị Nhật Hạ ơi cứu em !  )

Trai thấy gái như mèo thấy mỡ...
Bỏ đi cũng dỡ, mà rờ thì run!
Giả đò làm bậc anh hùng...
Không ham gái đẹp, ai (muốn) dùng cứ vô
LS

lyenson 21.09.2008 12:09:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Chim khôn ăn trái nhãn lồng,
Vợ khôn thì phải yêu chồng mỗi đêm...
Trợn

Yêu rồi chồng muốn đòi thêm
Vợ hiền phải ráng chớ than...rêm mình!

LS
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2008 22:09:24 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Chim khôn ăn trái nhãn lồng,
Vợ khôn thì phải yêu chồng mỗi đêm...
Trợn

Yêu rồi chồng muốn đòi thêm
Vợ hiền phải ráng chớ than...rêm mình!

LS

 
Bướm xinh vỗ cánh rập rình,
Yêu chồng bướm mãi gợi tình...đòi yêu!
Trợn
Cô Lữ Buồn 21.09.2008 22:48:56 (permalink)
Bướm xinh vỗ cánh rập rình,
Yêu chồng bướm mãi gợi tình...đòi yêu!
Trợn
 
 
Đòi em Thiếp cũng  ráng  chiều
Sức cùng ,lực cạn...Thiếp liều cưới Thê
Chung vai ,góp sức xin thề
Tiễn chàng  mau chóng  được về Tây Thiên
lyenson 23.09.2008 22:26:55 (permalink)
Chim khôn ăn trái nhãn lồng,
Vợ khôn thì phải yêu chồng mỗi đêm...
Trợn

Yêu rồi chồng muốn đòi thêm
Vợ hiền phải ráng chớ than...rêm mình!

LS

Bướm xinh vỗ cánh rập rình,
Yêu chồng bướm mãi gợi tình...đòi yêu!
Trợn

Đòi em Thiếp cũng  ráng  chiều
Sức cùng ,lực cạn...Thiếp liều cưới Thê
Chung vai ,góp sức xin thề
Tiễn chàng  mau chóng  được về Tây Thiên
Cô Lữ Buồn
 
Tình chàng một giấc du miên
Ý nàng đang lạc nơi miền đê mê
Chưa ra, nàng luống ê chề!
Đã vào, chàng lại muốn về...giấc xưa!
Trời mưa thì mặc trời mưa!
Nước chưa thoát hết, chàng chưa chịu về...
LYênSơn
Thi sĩ Ba trợn 27.09.2008 21:41:53 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Chim khôn ăn trái nhãn lồng,
Vợ khôn thì phải yêu chồng mỗi đêm...
Trợn

Yêu rồi chồng muốn đòi thêm
Vợ hiền phải ráng chớ than...rêm mình!

LS

Bướm xinh vỗ cánh rập rình,
Yêu chồng bướm mãi gợi tình...đòi yêu!
Trợn

Đòi em Thiếp cũng  ráng  chiều
Sức cùng ,lực cạn...Thiếp liều cưới Thê
Chung vai ,góp sức xin thề
Tiễn chàng  mau chóng  được về Tây Thiên
Cô Lữ Buồn

Tình chàng một giấc du miên
Ý nàng đang lạc nơi miền đê mê
Chưa ra, nàng luống ê chề!
Đã vào, chàng lại muốn về...giấc xưa!
Trời mưa thì mặc trời mưa!
Nước chưa thoát hết, chàng chưa chịu về...
LYênSơn

 
Thương nàng đã bị...u mê
Yêu chồng phải chịu ê....mù đêm đêm
Cò kia đậu phải cành mềm
Sao không lộn cổ đậu thêm làm gì...
Trợn 
lyenson 02.10.2008 20:27:48 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Cò kia đậu phải cành mềm
Sao không lộn cổ đậu thêm làm gì...
Trợn 

Lộn rồi cũng chẳng được chi!
Thôi thì ráng đậu chờ khi lộn sòng...
May ra làm được chủ không
Chân quì tay chống nhưng lòng rất vui
Độc Hàn Sơn 04.10.2008 14:46:29 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Cò kia đậu phải cành mềm
Sao không lộn cổ đậu thêm làm gì...
Trợn 

Lộn rồi cũng chẳng được chi!
Thôi thì ráng đậu chờ khi lộn sòng...
May ra làm được chủ không
Chân quì tay chống nhưng lòng rất vui


Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Chàng ơi chàng vớt thiếp mau
Đô la bạc tỉ nhà giàu tiếng tăm
Thân chàng sung sướng suốt năm khỏi làm.
.........................................................
Tạ ơn nàng cho ta cơ hội
Nhưng nói chi cũng soi rọi bộ lòng
Nếu quả thật nàng cưng chồng rứa
Khách viếng thăm chắc chứa cả đầy phòng
Sao nàng còn phải ngóng trông
Bởi một gã tồng ngồng như rứa
Phải chăng là do năm bảy bữa
nàng đã đi làm bậy phương nào
Giờ đây đến lúc cao trào
Nàng mới phải kêu gào ta cứu?

Thi sĩ Ba trợn 05.10.2008 05:09:44 (permalink)
Chồng già như chuối ba hương
Mềm èo mềm oặt như đường mạch nha.
Chồng già buồn thấy ông bà
Xìu xìu ễnh ễnh chẳng thà nằm không.
Trợn
lyenson 05.10.2008 06:54:42 (permalink)
Chồng già như chuối ba hương
Mềm èo mềm oặt như đường mạch nha.
Chồng già buồn thấy ông bà
Xìu xìu ễnh ễnh chẳng thà nằm không.
Trợn

Vợ tơ như bé bồng bông
Hây hẩy má hồng, lúng liếng mắt nai
Có chồng nhưng vẩn...mê trai
Ngày nào cũng réo: "Trả bài" chồng ơi...

lyenson
Thi sĩ Ba trợn 05.10.2008 07:15:30 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Chồng già như chuối ba hương
Mềm èo mềm oặt như đường mạch nha.
Chồng già buồn thấy ông bà
Xìu xìu ễnh ễnh chẳng thà nằm không.
Trợn

Vợ tơ như bé bồng bông
Hây hẩy má hồng, lúng liếng mắt nai
Có chồng nhưng vẩn...mê trai
Ngày nào cũng réo: "Trả bài" chồng ơi...

lyenson

 
Vợ già như trái mồng tơi,
Tím le tím lét chẳng nhơi được gì.
Vợ già như cùi bánh mì
Khô rang khô rốc nhâm nhi đỡ ghiền.
Trợn
lyenson 05.10.2008 08:23:50 (permalink)
Chồng già như chuối ba hương
Mềm èo mềm oặt như đường mạch nha.
Chồng già buồn thấy ông bà
Xìu xìu ễnh ễnh chẳng thà nằm không.
Trợn

Vợ tơ như bé bồng bông
Hây hẩy má hồng, lúng liếng mắt nai
Có chồng nhưng vẩn...mê trai
Ngày nào cũng réo: "Trả bài" chồng ơi...

lyenson

Vợ già như trái mồng tơi,
Tím le tím lét chẳng nhơi được gì.
Vợ già như cùi bánh mì
Khô rang khô rốc nhâm nhi đỡ ghiền.
Trợn

Chồng tơ mới thiệt là phiền
Ra đường chúng vớt mất liền chẳng hay
Tò tò sát nút thì gay
Mà lơi lỏng chút, tiền bay hết vèo...

lyenson
Thi sĩ Ba trợn 05.10.2008 10:12:48 (permalink)
Ta về ta tắm ao ta,
Ao nhà bị cạn ta ra tắm vòi.
Trợn
sn75 05.10.2008 13:09:04 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ta về ta tắm ao ta,
Ao nhà bị cạn ta ra tắm vòi.
Trợn

 
Tắm ao thì giấu cái....còi
Tắm vòi ta cứ để lòi nó ra
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 82 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9