Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 82 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 12.10.2008 07:41:07 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xuống sình Trợn đứng một mình cũng...hôi!
LS
(mời tiếp nà 3 Trợn)

 
Sơn đừng tệ bạc Sơn ơi
Hưởi hoài sao lại thả lời chê bai?
Trợn
hungho_08 12.10.2008 13:52:30 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xuống sình Trợn đứng một mình cũng...hôi!
LS
(mời tiếp nà 3 Trợn)


Sơn đừng tệ bạc Sơn ơi
Hưởi hoài sao lại thả lời chê bai?
Trợn



Tháng mười ngày ngắn đêm dài
Trợn ơi ta nhậu lai rai đỡ buồn
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
"Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm"
Nắng còn ta bắt bàn mâm
Để khi mưa xuống lâm râm ướt mèm.
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 23:33:28 bởi hungho_08 >
lyenson 13.10.2008 20:41:16 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xuống sình Trợn đứng một mình cũng...hôi!
LS
(mời tiếp nà 3 Trợn)


Sơn đừng tệ bạc Sơn ơi
Hưởi hoài sao lại thả lời chê bai?
Trợn



Tháng mười ngày ngắn đêm dài
Trợn ơi ta nhậu lại rai dỡ buồn
Chuồn chuồn bay thp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Nắng còn ta bắt bàn mâm
Để khi mưa xuống lâm râm ướt mèm.
hungho


Thương em có được hủ hèm...
Đêm về thích thú ngày gièm pha chê!
Thi sĩ Ba trợn 14.10.2008 10:49:42 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xuống sình Trợn đứng một mình cũng...hôi!
LS
(mời tiếp nà 3 Trợn)


Sơn đừng tệ bạc Sơn ơi
Hưởi hoài sao lại thả lời chê bai?
Trợn



Tháng mười ngày ngắn đêm dài
Trợn ơi ta nhậu lại rai dỡ buồn
Chuồn chuồn bay thp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Nắng còn ta bắt bàn mâm
Để khi mưa xuống lâm râm ướt mèm.
hungho


Thương em có được hủ hèm...
Đêm về thích thú ngày gièm pha chê!

 
Trăm năm trong cõi u mê
Hủ hèm coi vậy...chẳng chê chút nào.
Trợn
hungho_08 14.10.2008 17:35:47 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xuống sình Trợn đứng một mình cũng...hôi!
LS
(mời tiếp nà 3 Trợn)


Sơn đừng tệ bạc Sơn ơi
Hưởi hoài sao lại thả lời chê bai?
Trợn



Tháng mười ngày ngắn đêm dài
Trợn ơi ta nhậu lại rai dỡ buồn
Chuồn chuồn bay thp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Nắng còn ta bắt bàn mâm
Để khi mưa xuống lâm râm ướt mèm.
hungho


Thương em có được hủ hèm...
Đêm về thích thú ngày gièm pha chê!


Trăm năm trong cõi u mê
Hủ hèm coi vậy...chẳng chê chút nào.
Trợn


Chẳng chê rủ rê đi nhậu
Vừa uống vừa ăn vừa tấu thơ ca
Vợ Trợn lo mê chiên gà
gắp cho Nhạn miếng, Vịt ca đến kìa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 17:40:01 bởi hungho_08 >
Độc Hàn Sơn 14.10.2008 21:08:29 (permalink)
Giỏi thay các bác ở nhà
Có mồi nhậu mà chẳng gọi ta một lời
Người đời bạc lắm ai ơi
Đồ ngon thì nu ốt rồi mời món hư
Ăn cỗ ai lại chần chừ
Có thì vào xực không dư đâu nào.
lyenson 14.10.2008 21:19:21 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Giỏi thay các bác ở nhà
Có mồi nhậu mà chẳng gọi ta một lời
Người đời bạc lắm ai ơi
Đồ ngon thì nu ốt rồi mời món hư
Ăn cỗ ai lại chần chừ
Có thì vào xực không dư đâu nào.

 
Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
Tùy thời tiến thoái mới vào bậc...khôn (!)
Khôn liền rồi sẻ ngu sau
Chỉ e người giả dại mau khiêng liền!
Độc Hàn Sơn 14.10.2008 21:24:23 (permalink)
Thùng thùng tiếng trống ngũ liên
Chân bước xu ống thuyền nước mắt như mưa
Nàng ơi nàng đã hay chưa
Ba trăm bạc lẽ nàng đưa thiếu rồi
Kiểu này nói khó cũng thôi
Mà coi điều dễ là coi thể nào
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về túi vợ ru ột đau thiếu tiền.
nguoitoithuong 15.10.2008 03:04:53 (permalink)
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng
Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền
Thì đó hổng phải bạn hiền
Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra  
Trăm năm trong cõi người ta
Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì
Nhưng mà nhiều lúc có khi
Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị
nguoitoithuong 15.10.2008 03:16:40 (permalink)
Đến đây sao thấy tòan ma men
Mình em chắm chúi dưới ánh đèn
Rượu ảo thơ say mồi câu chữ
Là lạ mà như tựa thân quen
 
Chủ nhà chắc chắn em đã quen
Khách lạ thì em xin chào nghen
Các bác ma men...em ma nữ
Nào cùng nhập hội thành ma men
 
 
lyenson 15.10.2008 07:25:58 (permalink)

Trích đoạn: nguoitoithuong

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng
Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền
Thì đó hổng phải bạn hiền
Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra  
Trăm năm trong cõi người ta
Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì
Nhưng mà nhiều lúc có khi
Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị


Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung
hoangau 16.10.2008 23:56:50 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: nguoitoithuong

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng
Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền
Thì đó hổng phải bạn hiền
Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra  
Trăm năm trong cõi người ta
Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì
Nhưng mà nhiều lúc có khi
Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị


Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung



Tình chung thi thoảng muốn ... khùng
Nhậu hoài nhậu mãi làm ông hết xiền.
Nhân gian quý nhất bạn hiền
Xiền còn hay hết chẳng phiền chi đâu.
Dắt nhau ngủ tạm ... gầm cầu
Túi thơ bầu rượu thắm màu ... tình chung.

lyenson 17.10.2008 08:51:03 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: nguoitoithuong

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng
Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền
Thì đó hổng phải bạn hiền
Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra  
Trăm năm trong cõi người ta
Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì
Nhưng mà nhiều lúc có khi
Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị


Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung



Tình chung thi thoảng muốn ... khùng
Nhậu hoài nhậu mãi làm ông hết xiền.
Nhân gian quý nhất bạn hiền
Xiền còn hay hết chẳng phiền chi đâu.
Dắt nhau ngủ tạm ... gầm cầu
Túi thơ bầu rượu thắm màu ... tình chung.



Tiếng chung sao quá mông lung
Chung ly? Chung gối? Chung mùng? Chung chăn?
Bạn ơi! Nàng có biết rằng
Chung tình là tiếng của trăng trên trời
Cuội ngồi nhìn lá đa rơi
Nhìn Hằng nhảy múa cả đời ước mơ
Hợp duyên có được bao giờ?
Đành ngồi máy tính làm thơ một mình!
 
LYênSơn
tovinhnghiem 19.10.2008 16:37:23 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: nguoitoithuong

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi nhậu tiền thiếu ..có mời đi chung
Ông trời ông bảo rằng khùng
Nhậu thì mún nhậu mà không trả tiền
Thì đó hổng phải bạn hiền
Lần sau đi nhậu..ngó liền chừa ra  
Trăm năm trong cõi người ta
Nhậu mà thiếu bạn thì ra nỗi gì
Nhưng mà nhiều lúc có khi
Bạn ta tiền hết ta đi một mình..hịhị


Không thương cũng nghĩ chút tình
Có tiền hổng rủ, nhậu một mình kỳ ta!
Bạc tiền rồi sẻ ra ma
Còn thằng bạn nhậu luôn là...tình chung



Tình chung thi thoảng muốn ... khùng
Nhậu hoài nhậu mãi làm ông hết xiền.
Nhân gian quý nhất bạn hiền
Xiền còn hay hết chẳng phiền chi đâu.
Dắt nhau ngủ tạm ... gầm cầu
Túi thơ bầu rượu thắm màu ... tình chung.



Tiếng chung sao quá mông lung
Chung ly? Chung gối? Chung mùng? Chung chăn?
Bạn ơi! Nàng có biết rằng
Chung tình là tiếng của trăng trên trời
Cuội ngồi nhìn lá đa rơi
Nhìn Hằng nhảy múa cả đời ước mơ
Hợp duyên có được bao giờ?
Đành ngồi máy tính làm thơ một mình!
 
LYênSơn



Một mình với mớ tơ tình
Tìm thêm mình nữa hai mình đủ đôi
Anh không chịu thì lui thôi
Tôi tìm người khác cặp đôi với mình
Nghe nói thì giống như in
Mấy bà ế độ rập rình tìm anh.

lyenson 19.10.2008 21:00:54 (permalink)

Trích đoạn: tovinhnghiem
Một mình với mớ tơ tình
Tìm thêm mình nữa hai mình đủ đôi
Anh không chịu thì lui thôi
Tôi tìm người khác cặp đôi với mình
Nghe nói thì giống như in
Mấy bà ế độ rập rình tìm anh.

Làm sao dạ chịu cho đành?
Trong khi bụng tớ chả giành mối ai!(*)

(*)Bụng làm, Dạ chịu
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 82 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9