Ca...Dạo
Edit: Delete
lyenson
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 22:25:26 bởi lyenson >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/999BECE0928641B8B16DFF70B723A293.gif[/image]
Hồng nào mà chẳng có gai?
Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng?
Mai sau chồng bỏ ở không
Giật mình nghỉ lại...có chồng vẩn hơn!
LS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/246C7D5DE5E84879AB087BB4321EC65F.jpg[/image]
Lưỡi liềm trăng liếm cái chi?
Dưới trần em gái dậy thì đợi mong
Khi nào trăng mộng tròn trong?
Trái mơ vừa chín, sóng lòng đã dâng.
LS
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 22:26:33 bởi lyenson >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/D67339F4AE9D4ED8A174FDBA7365FEFF.jpg[/image]
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Đi Mỹ không được đêm ngày ngẩn ngơ
Ai người em đợi em chờ
Giúp cho một vé, em thờ ngàn năm
LS
nguồn ảnh: Thái Phiên photo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 22:56:52 bởi lyenson >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/E1DEBB03862D4EDF88EAA819146E050D.jpg[/image]
Tóc em dài em đi trong gió...
Tóc không có em đi trong mưa...
Thương em biết mấy cho vừa
Chuyện tình tấm mẫn ngày xưa chúng mình...
Một đời xiêu dạt phiêu linh
Dừng chân do bởi chân tình của em
LS
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 08:47:15 bởi lyenson >
Hình chi nhìn thấy phát thèm
Phải chi ai cũng cho xem đỡ ghien...
Trích đoạn: lyenson
Hồng nào mà chẳng có gai?
Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng?
Mai sau chồng bỏ ở không
Giật mình nghỉ lại...có chồng vẩn hơn!
LS
Trời mưa bong bóng phập phồng
Ai có lấy chồng đừng lấy lyenson.
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: lyenson
Hồng nào mà chẳng có gai?
Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng?
Mai sau chồng bỏ ở không
Giật mình nghỉ lại...có chồng vẩn hơn!
LS
Trời mưa bong bóng phập phồng
Ai có lấy chồng đừng lấy lyenson.
Còn trời còn nước còn non
Còn trăng còn gió là còn lẳng lơ
Ai đâu học được chử ngờ
Ghét gì trao đó là tờ định duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 20:41:40 bởi lyenson >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/C68D850B9384442B94E12A5E62D571BF.jpg[/image]
Đêm đêm tiếng quấc gọi hè
Lòng thì thổn thức người nghe lạnh lòng
Người về có nhớ ta không?
Ta về nhớ mãi bó bông người cầm...(*)
(*)tại cầm hoài mà hông chịu tặng.
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 16:16:05 bởi lyenson >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/2AF009D402954AE095534CC5E3B58CF0.jpg[/image]
Mỹ nhân nằm giửa cánh đồng
Khác nào khiêu khích đàn ông họ thèm
Trường Sa có mỏ dầu kèm
Cũng như miếng mỡ đem treo miệng mèo
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 20:34:36 bởi lyenson >
Trích đoạn: lyenson
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/2AF009D402954AE095534CC5E3B58CF0.jpg[/image]
Mỹ nhân nằm giửa cánh đồng
Khác nào khiêu khích đàn ông họ thèm
Trường Sa có mỏ dầu kèm
Cũng như miếng mỡ đem treo miệng mèo
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
Mỏ trời có rạch cheo leo
ốc xinh nhờ vỏ bọc treo trên mình
Mỹ nhân nằm ngữa một mình
Hay đang ngóng đợi người tình chổng mông
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa
Giá đất đang sốt từa lưa
Sao ông bán ruộng hổng chừa phần tui? [sm=ex7.gif]
Trời mưa bong bóng bập bồng
Lại nhớ thằng chồng nhỏ bạn hồi đêm.
Trích đoạn: keira6868
Trời mưa bong bóng bập bồng
Lại nhớ thằng chồng nhỏ bạn hồi đêm.
Trăng khuya ngã bóng bên thềm
Người coi lực lưỡng...sao mềm quá đi!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/EB4F3248347241A5B488E7F5925629C5.gif[/image]
quéo cằm PL...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 13:03:14 bởi lyenson >
Trích đoạn: keira6868
Trời mưa bong bóng bập bồng
Lại nhớ thằng chồng nhỏ bạn hồi đêm.
Thức dậy thấy mình rêm rêm
Thì ra bị quánh tới mềm tử tương
Cái tội mơ mộng vấn vương
Chồng nằm bên cạnh mà thương thằng nào [sm=kiem.gif]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: