Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 82 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
vithong 19.10.2008 21:36:46 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: tovinhnghiem
Một mình với mớ tơ tình
Tìm thêm mình nữa hai mình đủ đôi
Anh không chịu thì lui thôi
Tôi tìm người khác cặp đôi với mình
Nghe nói thì giống như in
Mấy bà ế độ rập rình tìm anh.

Làm sao dạ chịu cho đành?
Trong khi bụng tớ chả giành mối ai!(*)

(*)Bụng làm, Dạ chịu

Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...
 
lyenson 19.10.2008 23:38:37 (permalink)

Trích đoạn: vithong
Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...


Tim mình chạy tuốt xuống...chân
Gặp người kiều nữ nói rằng...mến thương.
Theo chân, tim lại lên đường...
Tìm người đẹp khác cũng thương như thường
 
HÀN PHONG 20.10.2008 17:52:37 (permalink)

Ta về ta tắm ao ta
Ao ta mà đục ta qua ao người
Nếu như người nở nụ cười
Thì ta ở lại ao người...tắm luôn

TL...T
hoangau 20.10.2008 23:27:30 (permalink)

Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
Đồng ta còn cỏ vẫn ra đồng người.
Đồng người dù cỏ kém tươi
Nhưng "của lạ" vẫn hơn mười đồng ta.


lyenson 20.10.2008 23:51:19 (permalink)
Đói lòng lục chạn nhà ta
Nhạt mồm thèm phở mới ra hàng người!
Cô hàng vừa đẹp vừa tươi
Cho nên ta cứ quán người ta xơi...
 
LS
Thi sĩ Ba trợn 21.10.2008 07:31:26 (permalink)

Trích đoạn: HÀN PHONG

Ta về ta tắm ao ta
Ao ta mà đục ta qua ao người
Nếu như người nở nụ cười
Thì ta ở lại ao người...tắm luôn

TL...T

 
Lỡ ao người có "ếch" nguồn
Thì ta được phép tắm luôn suối vàng.
 
trợn
 
*"ếch": bịnh aids, sida.
lyenson 22.10.2008 19:33:53 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: HÀN PHONG

Ta về ta tắm ao ta
Ao ta mà đục ta qua ao người
Nếu như người nở nụ cười
Thì ta ở lại ao người...tắm luôn

TL...T


Lỡ ao người có "ếch" nguồn
Thì ta được phép tắm luôn suối vàng.

trợn

*"ếch": bịnh aids, sida.

Yêu nàng ta quyết chí sang
Nếu như sợ chết thì quàng..."áo mưa"
lyenson 23.10.2008 22:57:25 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
Đồng ta còn cỏ vẫn ra đồng người.
Đồng người dù cỏ kém tươi
Nhưng "của lạ" vẫn hơn mười đồng ta.



Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu
 

lyenson 24.10.2008 20:12:20 (permalink)
TRỜI MƯA
 
"Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với ai?"
Lời ca thật quá đắng cay...
Vì con mẹ chịu phí hoài tuổi xuân.
*
Mưa rơi nước đổ tưng bừng
Lê dân khắp xứ ai mừng ai lo?
Sáng nay trời lại mưa to
Đi làm nhưng chẳng có đò sang sông
*
Trời mưa em có buồn không?
Chớ anh nghỉ việc trong lòng... rất vui
 
LYênSơn
thuytien123 24.10.2008 22:59:59 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

TRỜI MƯA

"Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với ai?"
Lời ca thật quá đắng cay...
Vì con mẹ chịu phí hoài tuổi xuân.
*
Mưa rơi nước đổ tưng bừng
Lê dân khắp xứ ai mừng ai lo?
Sáng nay trời lại mưa to
Đi làm nhưng chẳng có đò sang sông
*
Trời mưa em có buồn không?
Chớ anh nghỉ việc trong lòng... rất vui

LYênSơn

 
" Trời mưa nước chảy qua sân "
Có chàng TÁO NHỎ gửi thân MÉO MÈO  ( MEO MEO MEO )
TRời mưa nước chẩy trong veo
Mừng chàng TÁO NHỎ, MÉO MÈO ,,gửi thân  ,
 
 HDYC
 
vithong 24.10.2008 23:38:50 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: vithong
Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...


Tim mình chạy tuốt xuống...chân
Gặp người kiều nữ nói rằng...mến thương.
Theo chân, tim lại lên đường...
Tìm người đẹp khác cũng thương như thường


Rồi tim mắc bịnh hoang đường
Thôi đành phải đến nhà thương BIÊN HÒA
Khám xong thầy thuốc cho toa
Từ đây hết tật BA HOA, khỏi lyền
Hí hì…

 

lyenson 25.10.2008 09:42:41 (permalink)
Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...
*** 
Tim mình chạy tuốt xuống...chân
Gặp người kiều nữ nói rằng...mến thương.
Theo chân, tim lại lên đường...
Tìm người đẹp khác cũng thương như thường
***
Rồi tim mắc bịnh hoang đường
Thôi đành phải đến nhà thương BIÊN HÒA
Khám xong thầy thuốc cho toa
Từ đây hết tật BA HOA, khỏi lyền
Hí hì…

***
Biên Hoà chỉ chửa bịnh điên
Son đây lại bị ưu phiền vì yêu
Từ bà bán cá chợ chiều
Đến cô thiếu nữ yêu kiều dễ thương
Đâu làm gì để vấn vương
Mà sao ai cũng đòi thương dzậy cà?
Hà hà...
Thi sĩ Ba trợn 25.10.2008 11:37:05 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...
*** 
Tim mình chạy tuốt xuống...chân
Gặp người kiều nữ nói rằng...mến thương.
Theo chân, tim lại lên đường...
Tìm người đẹp khác cũng thương như thường
***
Rồi tim mắc bịnh hoang đường
Thôi đành phải đến nhà thương BIÊN HÒA
Khám xong thầy thuốc cho toa
Từ đây hết tật BA HOA, khỏi lyền
Hí hì…

***
Biên Hoà chỉ chửa bịnh điên
Son đây lại bị ưu phiền vì yêu
Từ bà bán cá chợ chiều
Đến cô thiếu nữ yêu kiều dễ thương
Đâu làm gì để vấn vương
Mà sao ai cũng đòi thương dzậy cà?
Hà hà...

 
Gió đưa cành trúc la đà
Ai cũng thương hết gọi là già dê
Thấy người phái nữ là mê
Chân tay ngứa ngáy tim tê tái liền.
Trợn
lyenson 25.10.2008 14:09:24 (permalink)
Cái miệng khác với cái tai
Tai nghe miệng nói đúng,sai im lìm
Thật thà xin hỏi con tim
Mà tim vốn lại lặn chìm trong thân...
*** 
Tim mình chạy tuốt xuống...chân
Gặp người kiều nữ nói rằng...mến thương.
Theo chân, tim lại lên đường...
Tìm người đẹp khác cũng thương như thường
***
Rồi tim mắc bịnh hoang đường
Thôi đành phải đến nhà thương BIÊN HÒA
Khám xong thầy thuốc cho toa
Từ đây hết tật BA HOA, khỏi lyền
Hí hì…

***
Biên Hoà chỉ chửa bịnh điên
Son đây lại bị ưu phiền vì yêu
Từ bà bán cá chợ chiều
Đến cô thiếu nữ yêu kiều dễ thương
Đâu làm gì để vấn vương
Mà sao ai cũng đòi thương dzậy cà?
Hà hà...
***
Gió đưa cành trúc la đà
Ai cũng thương hết gọi là già dê
Thấy người phái nữ là mê
Chân tay ngứa ngáy tim tê tái liền.
Trợn
***
Thùng thùng trống đánh ngủ liên
Ba Trợn nói vậy... có "diên" quá trời
Hoạ thơ xem kỹ ý, lời...
Hỏng lẽ mấy bả lại mời tui...dê?
Hê hê...
vithong 25.10.2008 15:39:41 (permalink)

Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu


Ở đâu cỏ sẵn zậy cà?
Trâu già răng rụng hết pà còn mô ?
Cỏ non lún phún lơ thơ
Cũng chỉ nằm ngó thẫn thờ lòng đau
vt

 

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 82 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9