Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 82 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 26.10.2008 09:29:23 (permalink)

Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu


Ở đâu cỏ sẵn zậy cà?
Trâu già răng rụng hết pà còn mô ?
Cỏ non lún phún lơ thơ
Cũng chỉ nằm ngó thẫn thờ lòng đau
vt

Đói thì chịu khó ăn rau
Đau thì uống thuốc, thích nhau thì tìm
E rằng khi biết nỗi niềm
Cỏ non dành hiến chẳng hiềm già tơ!

LS
 
Thi sĩ Ba trợn 26.10.2008 13:56:28 (permalink)
Trích đoạn: lyenson

Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu


Ở đâu cỏ sẵn zậy cà?
Trâu già răng rụng hết pà còn mô ?
Cỏ non lún phún lơ thơ
Cũng chỉ nằm ngó thẫn thờ lòng đau
vt

Đói thì chịu khó ăn rau
Đau thì uống thuốc, thích nhau thì tìm
E rằng khi biết nỗi niềm
Cỏ non dành hiến chẳng hiềm già tơ!

LS

Trâu già con mắt đã mờ
Cỏ non hay héo phải sờ tận tay
Tay sờ miệng cứ nhay nhay
Cho dù bội thực chết ngay cũng vừa!
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 13:57:33 bởi Thi sĩ Ba trợn >
lyenson 26.10.2008 16:02:45 (permalink)
Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu


Ở đâu cỏ sẵn zậy cà?
Trâu già răng rụng hết pà còn mô ?
Cỏ non lún phún lơ thơ
Cũng chỉ nằm ngó thẫn thờ lòng đau
vt

Đói thì chịu khó ăn rau
Đau thì uống thuốc, thích nhau thì tìm
E rằng khi biết nỗi niềm
Cỏ non dành hiến chẳng hiềm già tơ!

LS

Trâu già con mắt đã mờ
Cỏ non hay héo phải sờ tận tay
Tay sờ miệng cứ nhay nhay
Cho dù bội thực chết ngay cũng vừa!
Trợn

Bạn nói thì ta xin thưa
Tay rờ vì sợ không vừa miệng trâu
Vả chăng giờ cỏ nhiều sâu
Không tìm hiểu kỹ ôm sầu thiên thu
LS
Thi sĩ Ba trợn 26.10.2008 23:19:30 (permalink)
Trích đoạn: lyenson

Đồng nào giờ cũng toàn...nhà
Cỏ non giờ hổng kiếm ra cọng nào
Có già chút cũng không sao
Miễn là có cỏ cho vào bụng trâu


Ở đâu cỏ sẵn zậy cà?
Trâu già răng rụng hết pà còn mô ?
Cỏ non lún phún lơ thơ
Cũng chỉ nằm ngó thẫn thờ lòng đau
vt

Đói thì chịu khó ăn rau
Đau thì uống thuốc, thích nhau thì tìm
E rằng khi biết nỗi niềm
Cỏ non dành hiến chẳng hiềm già tơ!

LS

Trâu già con mắt đã mờ
Cỏ non hay héo phải sờ tận tay
Tay sờ miệng cứ nhay nhay
Cho dù bội thực chết ngay cũng vừa!
Trợn

Bạn nói thì ta xin thưa
Tay rờ vì sợ không vừa miệng trâu
Vả chăng giờ cỏ nhiều sâu
Không tìm hiểu kỹ ôm sầu thiên thu
LS

Trâu già há sợ đĩa đu?
Chỉ lo chúng chữi đồ ngu đồ khờ.
Không lo tranh thủ từng giờ
Một thu rồi tắt đâu chờ thiên thu.
trợn
lyenson 27.10.2008 07:33:17 (permalink)
Bạn nói thì ta xin thưa
Tay rờ vì sợ không vừa miệng trâu
Vả chăng giờ cỏ nhiều sâu
Không tìm hiểu kỹ ôm sầu thiên thu
LS

Trâu già há sợ đĩa đu?
Chỉ lo chúng chữi đồ ngu đồ khờ.
Không lo tranh thủ từng giờ
Một thu rồi tắt đâu chờ thiên thu.
trợn

Trâu thà mang tiếng là ngu
Còn hơn được tiếng 'ếch đu cột đình'
Cột trơn ếch tuột cái ình
Ê mông mà vẩn một mình buồn tênh
LS
Nam Phuong Nhan 29.10.2008 07:44:56 (permalink)

Chổ nầy ca...dạo nhưng lỡ...chơi tục ngữ luôn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn....vài chai
Bà con cùng Nhạn...lai rai
Cụng ly cùng tới...thiên thai coi nào
Đừng đứng đó...cãi tầm phào

NPN
vithong 30.10.2008 23:39:06 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Chổ nầy ca...dạo nhưng lỡ...chơi tục ngữ luôn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn....vài chai
Bà con cùng Nhạn...lai rai
Cụng ly cùng tới...thiên thai coi nào
Đừng đứng đó...cãi tầm phào

NPN
Pà SANG mà tới NHẠN ao ra bờ
Pạn pè hãy giúp nói zô
NHẠN đây vừa mới chạy xô về nè !
"5 TRẦU" cặp mắt hăm he
Ông mà xỉn choét lúc về bít (tay)tui
vt
 


lyenson 31.10.2008 16:11:13 (permalink)
Chổ nầy ca...dạo nhưng lỡ...chơi tục ngữ luôn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn....vài chai
Bà con cùng Nhạn...lai rai
Cụng ly cùng tới...thiên thai coi nào
Đừng đứng đó...cãi tầm phào

NPN
 
Pà SANG mà tới NHẠN ao ra bờ
Pạn pè hãy giúp nói zô
NHẠN đây vừa mới chạy xô về nè !
"5 TRẦU" cặp mắt hăm he
Ông mà xỉn choét lúc về bít (tay)tui
vt
 
Buồn tình cứ đến thơ vui
Nhưng đừng vui quá kẻo mùi nó bay!
Uống rượu cứ việc sỉn say...
Sỉn nhưng hông nói lời sai là được òi...
LS

thuytien123 31.10.2008 17:20:25 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Chổ nầy ca...dạo nhưng lỡ...chơi tục ngữ luôn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn....vài chai
Bà con cùng Nhạn...lai rai
Cụng ly cùng tới...thiên thai coi nào
Đừng đứng đó...cãi tầm phào

NPN
 
Pà SANG mà tới NHẠN ao ra bờ
Pạn pè hãy giúp nói zô
NHẠN đây vừa mới chạy xô về nè !
"5 TRẦU" cặp mắt hăm he
Ông mà xỉn choét lúc về bít (tay)tui
vt
 
Buồn tình cứ đến thơ vui
Nhưng đừng vui quá kẻo mùi nó bay!
Uống rượu cứ việc sỉn say...
Sỉn nhưng hông nói lời sai là được òi...
LS

 
Bầu ơi , thương lấy bí cùng
VNTQ là chung một nhà
KBHN là ta
THƠ VUI , mình cú tà tà mà chơi
Người ơi ,,,chớ nghĩ ngược xuôi
Ghẹo nhau một tí , ,,,cho zui ý mà
 
HDYC
lyenson 31.10.2008 19:16:24 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123


Bầu ơi , thương lấy bí cùng
VNTQ là chung một nhà
KBHN là ta
THƠ VUI , mình cú tà tà mà chơi
Người ơi ,,,chớ nghĩ ngược xuôi
Ghẹo nhau một tí , ,,,cho zui ý mà
 
HDYC


Cờ bờ hờ nờ (KBHN) là chi?
Sao tui mò mãi (mà)...cái gì hổng ra!
Thủy Tiên thôi lật ngửa ra...
lyenson 31.10.2008 19:21:59 (permalink)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/D278C15F252B4803A7EE30EE7FA18052.jpg[/image]
 
Hà Nội mùa...đạp vịt
 
Qua nay mưa gió liên miên
Hà thành nay đã nên miền...vui chơi
Bà con ai rảnh thảnh thơi
Mời đi đạp vịt cho đời bớt...khô.
 
LS
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 19:30:10 bởi lyenson >
Attached Image(s)
vithong 31.10.2008 20:05:26 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: thuytien123


Bầu ơi , thương lấy bí cùng
VNTQ là chung một nhà
KBHN là ta
THƠ VUI , mình cú tà tà mà chơi
Người ơi ,,,chớ nghĩ ngược xuôi
Ghẹo nhau một tí , ,,,cho zui ý mà
 
HDYC


Cờ bờ hờ nờ (KBHN) là chi?
Sao tui mò mãi (mà)...cái gì hổng ra!
Thủy Tiên thôi lật ngửa ra...


Có vậy sao nghĩ hổng ra
Kim Bằng Hội Ngộ thiệt là ngớn ông
Văn thơ,chữ nghĩa lông bông
Thủy Tiên viết tắt mà không biết à ?
vt

 

thuytien123 31.10.2008 20:10:32 (permalink)





Bầu ơi , thương lấy bí cùng
VNTQ là chung một nhà
KBHN là ta
THƠ VUI , mình cú tà tà mà chơi
Người ơi ,,,chớ nghĩ ngược xuôi
Ghẹo nhau một tí , ,,,cho zui ý mà
 
HDYC

Cờ bờ hờ nờ (KBHN) là chi?
Sao tui mò mãi (mà)...cái gì hổng ra!
Thủy Tiên thôi lật ngửa ra...
 
 
KIM BẰNG HỘI NGỘ là ta đó mờ ,,,
LUYEN SON , đừng có giả vờ nữa anh
Con ruồi dù có bay nhanh
Thì anh cũng bít con lanh , con khờ ,,
 
HDYC
 

hoangau 31.10.2008 23:00:18 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/D278C15F252B4803A7EE30EE7FA18052.jpg[/image]
 

 
 
 
 
 


Hà Nội mùa...đạp vịt
 
Qua nay mưa gió liên miên
Hà thành nay đã nên miền...vui chơi
Bà con ai rảnh thảnh thơi
Mời đi đạp vịt cho đời bớt...khô.
 
LS


Gió mưa là bệnh của trời
Tập bơi - trách nhiệm của người Thủ đô.
Đừng lo có chỗ nào khô
...

lyenson 31.10.2008 23:02:43 (permalink)

Bầu ơi , thương lấy bí cùng
VNTQ là chung một nhà
KBHN là ta
THƠ VUI , mình cú tà tà mà chơi
Người ơi ,,,chớ nghĩ ngược xuôi
Ghẹo nhau một tí , ,,,cho zui ý mà
 
HDYC


Cờ bờ hờ nờ (KBHN) là chi?
Sao tui mò mãi (mà)...cái gì hổng ra!
Thủy Tiên thôi lật ngửa ra...
LS

Có vậy sao nghĩ hổng ra
Kim Bằng Hội Ngộ thiệt là ngớn ông
Văn thơ,chữ nghĩa lông bông
Thủy Tiên viết tắt mà không biết à ?
vt
KIM BẰNG HỘI NGỘ là ta đó mờ ,,,
LUYEN SON , đừng có giả vờ nữa anh
Con ruồi dù có bay nhanh
Thì anh cũng bít con lanh , con khờ ,,
 
HDYC
 
Con ruồi nào biết làm thơ?
Ruồi nào có vợ, ruồi nào còn trai?
Vụ này anh hổng có hay
Thủy Tiên nếu biết, viết bài giùm anh
 
LS

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 82 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9