Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 13.01.2009 23:29:28 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123

Nay thời khủng hoảng khắp...làng
Muốn ăn vú sữa nhưng chàng đắn đo
Muốn qua sông sợ...chìm đò
Muốn đi bắt ốc sợ mò phải...lươn.

LƯƠN ngắn , lại chê Trạch dài
Muốn ăn , gắp bỏ cho người ,,,SỢ CHƯA,,,
Qua sông ,,,mà lỡ đắm đò
SON càng phái chí ,,,tha hồ mà xơi (cả vườn v,,,,lun,, )hé ,,hé
 
TT,,,,,,,

 
Có đâu Tiên nói quá lời
Vú mà nhiều sữa phải mời người xơi
Ai mà giữ một mình nhơi...
Có ngày sẻ bị ông trời...bẻ răng!
YesMan 15.01.2009 00:19:10 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Có đâu Tiên nói quá lời
Vú mà nhiều sữa phải mời người xơi
Ai mà giữ một mình nhơi...
Có ngày sẻ bị ông trời...bẻ răng!

 
Một năm có mấy mùa trăng?
Yêu em lâu lắm biết rằng trái ngang
Tết nay mình đến nhà nàng
Hỏi xem kết nghĩa đá vàng được không?
 
YM
hoangau 16.01.2009 12:51:43 (permalink)

Trích đoạn: YesMan


Trích đoạn: lyenson

Có đâu Tiên nói quá lời
Vú mà nhiều sữa phải mời người xơi
Ai mà giữ một mình nhơi...
Có ngày sẻ bị ông trời...bẻ răng!


Một năm có mấy mùa trăng?
Yêu em lâu lắm biết rằng trái ngang
Tết nay mình đến nhà nàng
Hỏi xem kết nghĩa đá vàng được không?
 
YM


Còn duyên ngồi gốc cây thông
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
YesMan bảo Tết đến nhà
Thì nàng cứ đợi đến qua mùa hồng.



lyenson 16.01.2009 16:46:30 (permalink)
Một năm có mấy mùa trăng?
Yêu em lâu lắm biết rằng trái ngang
Tết nay mình đến nhà nàng
Hỏi xem kết nghĩa đá vàng được không? 
YM

Còn duyên ngồi gốc cây thông
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
YesMan bảo Tết đến nhà
Thì nàng cứ đợi đến qua mùa hồng.

hoangau
 
Hồng nào lại hổng có bông
Gái nào lại hổng muốn chồng vậy ta?
Thương em anh cũng muốn ra
Sợ hổng biết nhà, sợ má hổng cho vô!
lyenson
vithong 17.01.2009 01:26:41 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Một năm có mấy mùa trăng?
Yêu em lâu lắm biết rằng trái ngang
Tết nay mình đến nhà nàng
Hỏi xem kết nghĩa đá vàng được không? 
YM

Còn duyên ngồi gốc cây thông
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
YesMan bảo Tết đến nhà
Thì nàng cứ đợi đến qua mùa hồng.

hoangau
 
Hồng nào lại hổng có bông
Gái nào lại hổng muốn chồng vậy ta?
Thương em anh cũng muốn ra
Sợ hổng biết nhà, sợ má hổng cho vô!
lyenson

Má dô chọn mặt ĐẠI GIA
SƠN giống ông già má cũng chịu thua
SƠN ƠI lên núi kiếm bùa
Thuốc nàng LONG NỮ ...ế mùa...chuối chiên
vt 
Kashigi Omi 17.01.2009 20:46:57 (permalink)
Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó ngồi trông trên bờ
(Ca dao dân gian)
Xa xa... thấp thoáng bóng mờ,
Thấy một thằng... cún ngồi bờ bên kia...

lyenson 17.01.2009 21:23:08 (permalink)

Trích đoạn: KashigiOmi

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó ngồi trông trên bờ
(Ca dao dân gian)
Xa xa... thấp thoáng bóng mờ,
Thấy một thằng... cún ngồi bờ bên kia...


 
Hai bên đang ngóng hàng dìa
Ngờ đâu con cá vồ kia táp rồi!
Có thèm cũng liếm môi thôi...
Cún ơi chịu khó ra ngồi cầu ao
Tối trời ắt có nhiều sao
Vào nơi sản xuất lẽ nào thiếu...ăn.
 
 
 
Kashigi Omi 18.01.2009 22:18:06 (permalink)

Hai bên đang ngóng hàng dìa
Ngờ đâu con cá vồ kia táp rồi!
Có thèm cũng liếm môi thôi...
Cún ơi chịu khó ra ngồi cầu ao
Tối trời ắt có nhiều sao
Vào nơi sản xuất lẽ nào thiếu...ăn.


Con cá này thiệt mắc toi
Công ta ngồi đợi, mi xơi mất rồi
Đêm nay đợi lúc tối trời
Đem lưới bắt cá làm mồi nhậu chơi!

YesMan 19.01.2009 20:51:49 (permalink)

Trích đoạn: KashigiOmi
Con cá này thiệt mắc toi
Công ta ngồi đợi, mi xơi mất rồi
Đêm nay đợi lúc tối trời
Đem lưới bắt cá làm mồi nhậu chơi!


Ô Mi nói nhớ giữ lời
Bắt được cá đó nhớ mời Yes Man
Thịt, xương dành để tớ "phang"
Trong ruột chứa nàng, dành lại Ô Mi
hi... hi...
YM
Kashigi Omi 20.01.2009 13:01:15 (permalink)

Ô Mi nói nhớ giữ lời
Bắt được cá đó nhớ mời Yes Man
Thịt, xương dành để tớ "phang"
Trong ruột chứa nàng, dành lại Ô Mi
hi... hi...
YM

Úi giời... cứ tưởng chuyện chi
YesMan thì tớ tức thì mời ngay.
Đọc thơ Man bấy lâu nay
Thích lắm, cũng muốn đến chào mấy câu.
Thơ Man toàn gắn... lưỡi câu
Chắc cũng lắm cá chứ đâu ít gì
Thôi thì tớ tính như vầy
Cái ruột cá ấy tớ chừa... một gang.
Một gang ấy để cho Man

(Nhé! )
Omi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 18:17:23 bởi KashigiOmi >
lyenson 22.01.2009 09:57:53 (permalink)
Tết đến
 
Còn vài bửa nữa tết về
Xôn xao thiên hạ bộn bề lo toan
Còn dăm hôm nữa xuân sang
Khắp nơi thiên hạ rộn ràng sắm sanh
Cuối năm ngồi nhớ nước chanh
Nàng Ngâu bỏ quán sao đành vậy ta?
Tết tây rồi tới tết ta
Năm nào cũng chộn rộn ba bốn ngày!
 
LS
longnu 23.01.2009 16:37:55 (permalink)
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời đánh số mà thân tương tàn
Lâu lâu mình mới mua sàng
Ngờ đâu nó trúng lên hàng thứ ba
Tất niên vui cả nhà ta
Cộng thêm trúng số em la bể làng !
Lyên Sơn ơi thi thố vài hàng
Bước sang năm mới tiền vàng vô tay !

Long Nữ !
lyenson 25.01.2009 16:24:29 (permalink)
Chiều Ba Mươi
 
Chiều xuân cánh én bay nghiêng
Ưu phiền do bởi không tiền đó thôi!
Nắng chiều nhợt nhạt vành môi
Vài canh giờ nữa xong rồi một năm!
 
Đông rồi thời tiết lạnh căm
Phải chăng con tạo băm vằm giá băng?
Năm qua nhiều chuyện quá căng
Nhiều ông rồi lại hoá thằng cho vui!
 
Thế thời âu cũng còn xui
Sang năm còn gỡ cả nùi kinh bang
Lo toan tế thế rộn ràng
Mong sao êm đẹp rước nàng về dinh!
 
Ước mơ một tiếng chày kình
Gióng lên xiêu cột đổ đình quỉ ma.
 
LYenSon
Minh Xuân 25.01.2009 17:32:04 (permalink)
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh rừng
Ăn ba ngày Tết tưng bừng
Bố mua chai rượu xin đừng quên con!
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia rượu vẫn còn lai rai.
Đầu năm vô quán anh Hai
Thịt bò áp chảo, thịt nai chiên giòn
Rằng ngon thì thật là ngon
Sờ tiền trong túi có còn được bao?
Anh ơi anh giúp tôi nao
Anh nỡ lòng nào bắt chẹt thằng em!
Muốn xem giở ví anh xem
Còn mấy đồng xèng chẳng bõ đưa anh.
Trên trời có đám mây xanh
Ai về nhắn vợ ra nhanh trả tiền.
Liên Thơ 26.01.2009 11:13:03 (permalink)
Trích đoạn: lyenson
Tết chỉ Mai Đào chả thấy Ngâu
Hay là hoa quá lứa phai màu?
Nhớ thương nhiều lắm hoa xưa úa
Xa gốc nên Ngâu khó sống lâu!

Ngâu nở giậu nhà anh nhớ không
Nụ xinh em tặng mắt môi hồng
Anh đem thương nhớ vào vườn mộng
Nâng chén trà ngâu mãi vị nồng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng mùng 1 tết Kỉ Sửu
                              2/26/1/2009
Đầu năm mới Liên Thơ tha thẩn vườn thơ tìm bạn lòng.Vào trang thơ như thấy lại những mùa qua.Rất vui lại gặp nhau tay bắt mặt mừng, dẫu không thường xuyên gặp “ Lẩu hoa ba miền” vẫn luôn nhớ về nhau.
Chúc hai thi hữu tình thâm khỏe và vui nhé!
 



Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9