Ca...Dạo
Chuồn chuồn bay thấp thì... cao
Quần hồng em máng bờ rào tặng anh
Bước đi mà dạ không đành
Cái quần bỏ lại để dành nhớ hơi.
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh bồm xa xa
Có ai thấy chồng Keira
Nhắn dùm một tiếng bà nhà đang mong
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Cò giơ nắm đấm lên cao
Mềm oặt mà ngáng chân tao làm gì![sm=kaioken.gif]
Trích đoạn: lyenson
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/2AF009D402954AE095534CC5E3B58CF0.jpg[/image]
Mỹ nhân nằm giửa cánh đồng
Khác nào khiêu khích đàn ông họ thèm
Trường Sa có mỏ dầu kèm
Cũng như miếng mỡ đem treo miệng mèo
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Thấy em nằm ngửa anh lèo sang thăm
Bàn gì mấy chuyện trăm năm
Giường em đang rộng anh nằm lại luôn
Trích đoạn: keira6868
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh bồm xa xa
Có ai thấy chồng Keira
Nhắn dùm một tiếng bà nhà đang mong
Trời mưa bong bóng phập phồng
Keira ôm ấp bóng hồng nhà ai
Để cho bà xã mong hoài
Nửa đêm còn đứng bên ngoài nhà tui
Trích đoạn: sn75
Trích đoạn: keira6868
Trời mưa bong bóng bập bồng
Lại nhớ thằng chồng nhỏ bạn hồi đêm.
Thức dậy thấy mình rêm rêm
Thì ra bị quánh tới mềm tử tương
Cái tội mơ mộng vấn vương
Chồng nằm bên cạnh mà thương thằng nào [sm=kiem.gif]
Lên non mới biết non cao
Cưới về mới biết vợ nào cũng gian
Khi xưa thiếp thiếp chàng chàng
Bi giờ chỉ thấy mơ màng (thèng) bạn thân
Trích đoạn: Gaquay
Trích đoạn: lyenson
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/2AF009D402954AE095534CC5E3B58CF0.jpg[/image]
Mỹ nhân nằm giửa cánh đồng
Khác nào khiêu khích đàn ông họ thèm
Trường Sa có mỏ dầu kèm
Cũng như miếng mỡ đem treo miệng mèo
*nguồn ảnh:Thái Phiên photo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Thấy em nằm ngửa anh lèo sang thăm
Bàn gì mấy chuyện trăm năm
Giường em đang rộng anh nằm lại luôn
Bậu buồn qua dễ chẳng buồn
Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay
Thấy gái ai cũng một bài
Gà quay mà cũng loay hoay...muốn trèo
[sm=MexicanWave.gif]
welcome Gaquay
Rượu nào mà uống không say
Gái đẹp chẵng thích là gai còn gì
Ăn no ngủ kỷ phát phì
Mấy người bụng phệ mặc thì giống quan.
Ghé nói xàm một chút nghe.
mời qua bên nhà mình chơi
Mấy cô gái thích làm càn
Dẫu rằng cái mặt như than đen xì
cái mũi giống cái bút chì
Quẹt qua quẹt lai hi hi dơ hầy...
Trích đoạn: lyenson
Bậu buồn qua dễ chẳng buồn
Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay
Thấy gái ai cũng một bài
Gà quay mà cũng loay hoay...muốn trèo
[sm=MexicanWave.gif]
welcome Gaquay
Thương nhau bất luận giầu nghèo
Dù cho "lên ải xuống đèo" cũng cam
Nhìn em xinh đẹp không ham
Lyenson mà thấy...lại làm mất ngay
thanks
Thương em ăn ít gà quay
Ăn xong có sức anh quay như gà....
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Sức anh íu thế xương gà sao nhai
Người ta chỗ lớn, chỗ dài
Còn anh mảnh khảnh mỗi hai cặp cò...(ý wen cặp giò)
hi.
Dẫu anh thân mảnh như cò
Trời cho cái ấy lại to.. đùng đùng
Thương em chiếu gối lật tung
gà quay anh nghiến chưa đùng đã tiêu..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2008 13:14:23 bởi maiyeuem >
Trích đoạn: Bach Van Nam
Rượu nào mà uống không say
Gái đẹp chẵng thích là gai còn gì
Ăn no ngủ kỷ phát phì
Mấy người bụng phệ mặc thì giống quan.
Rượu nào uống lại chẳng say Gái nào mà hổng mê trai hả trời? Rượu ngon còn phải đợi mời Gái xinh bỏ phí là... đời bỏ đi [sm=blow.gif]
Trích đoạn: Gaquay
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Sức anh íu thế xương gà sao nhai
Người ta chỗ lớn, chỗ dài
Còn anh mảnh khảnh mỗi hai cặp cò...(ý wen cặp giò)
hi.
Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà lụm gốc tầm vông Phòng khi gối mõi lưng còng Đứng lên hổng nổi...tầm vông anh xài [sm=supermatt.gif]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: