Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 01.02.2009 21:36:11 (permalink)

Trích đoạn: Liên Thơ

Ngâu nở giậu nhà anh nhớ không
Nụ xinh em tặng mắt môi hồng
Anh đem thương nhớ vào vườn mộng
Nâng chén trà ngâu mãi vị nồng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng mùng 1 tết Kỉ Sửu
                            
 2/26/1/2009
Đầu năm mới Liên Thơ tha thẩn vườn thơ tìm bạn lòng.Vào trang thơ như thấy lại những mùa qua.Rất vui lại gặp nhau tay bắt mặt mừng, dẫu không thường xuyên gặp “ Lẩu hoa ba miền” vẫn luôn nhớ về nhau.
Chúc hai thi hữu tình thâm khỏe và vui nhé!

Cửa nhà trống hoác bỏ nằm không
Xông đất đầu năm đợi đến mồng
Nào biết bạn Liên Thơ dệt mộng
Nên Ngâu và tớ mãi say nồng!
LS
 
hoangau 01.02.2009 22:45:28 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Liên Thơ

Ngâu nở giậu nhà anh nhớ không
Nụ xinh em tặng mắt môi hồng
Anh đem thương nhớ vào vườn mộng
Nâng chén trà ngâu mãi vị nồng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng mùng 1 tết Kỉ Sửu
                            
 2/26/1/2009
Đầu năm mới Liên Thơ tha thẩn vườn thơ tìm bạn lòng.Vào trang thơ như thấy lại những mùa qua.Rất vui lại gặp nhau tay bắt mặt mừng, dẫu không thường xuyên gặp “ Lẩu hoa ba miền” vẫn luôn nhớ về nhau.
Chúc hai thi hữu tình thâm khỏe và vui nhé!

Cửa nhà trống hoác bỏ nằm không
Xông đất đầu năm đợi đến mồng
Nào biết bạn Liên Thơ dệt mộng
Nên Ngâu và tớ mãi say nồng!
LS
 


Bác Sơn say tít chín tầng không
Say quá cho nên suýt ... rớt mồng.
Chị Thơ tha thẩn trong vườn mộng
Nhìn thấy cho nên ... tỉnh giấc nồng.


lyenson 01.02.2009 22:55:38 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson
Cửa nhà trống hoác bỏ nằm không
Xông đất đầu năm đợi đến mồng
Nào biết bạn Liên Thơ dệt mộng
Nên Ngâu và tớ mãi say nồng!
LS
 


Bác Sơn say tít chín tầng không
Say quá cho nên suýt ... rớt mồng.
Chị Thơ tha thẩn trong vườn mộng
Nhìn thấy cho nên ... tỉnh giấc nồng.



Thương nhau cắn lắm cũng bằng không
Nên mấp máy môi đợi hết mồng...
Tình ảo nhưng thơ không là mộng
Vẩn kết câu duyên đượm ấm nồng.
 
Minh Xuân 02.02.2009 14:40:18 (permalink)
Cái cò, cái vạc, cái nông
Núi Yên sao lắm cơn dông, hỡi Cò?
Non cao trăm thứ cây to
Cớ sao Cò cứ đậu dò cành Ngâu?
Hoa Ngâu trong trắng như trâu
Trâu vầy, Cò quậy đục mầu Nước trong.
Nước trong vì nhớ, vì mong
Trâu, Cò, cho gửi tấm lòng thiết tha...
YesMan 03.02.2009 17:57:40 (permalink)
Đi xa trâu có nhớ nhà?
Xa cò, trâu nhớ...thấy bà...cò ơi!
Một đàn cò trắng lả lơi
Co giò ngóng cổ đang chơi đồng này
Trâu ta hết buổi trưa cày
Thong dong ngắm nghía...cò này phần ta!
Con cò bay lả bay la
Chừng nào bay mõi về nhà cùng trâu.
 
YM
 
Đình Thế 07.02.2009 17:41:50 (permalink)
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Khi nào hết cỏ thì qua đồng người
***      
Ta về ta tắm ao ta
Khi nào nước đục ta qua ao người
***
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong buồng chảy ra
***
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại vẫn còn...ba cây
ĐT

        
Đình Thế 07.02.2009 17:44:53 (permalink)
Rượu bia từ gạo mà ra
Uống bia uống rượu cũng là ăn cơm
***
Rượu bia từ gạo mà ra
Ăn cơm ăn cháo cũng là uống bia
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 17:51:57 (permalink)
Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người mới thôi
Sau khi lấy được nàng rồi
Con không đi lễ, chúa làm gì con!
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 17:55:40 (permalink)
Cái giường mà biết nói năng
Thằng cha hàng xóm hàm răng chẳng còn
Cái giường mà biết đánh đòn
Thằng cha hàng xóm chẳng còn cái răng
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 17:59:12 (permalink)
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con heo nọc được ngồi xe lam
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 18:06:01 (permalink)
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tiền đem cho gái có đòi được chăng
Ông trời mới trả lời rằng
Tao còn bị gạt huống chi là mày
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 18:31:02 (permalink)
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, do vài sợi quăn
ĐT

Computank 09.02.2009 09:56:45 (permalink)
Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian,
Ai cũng có lúc Diễn đàn vào ra.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian...
Hic...!



hi hi em chào anh lyenson ạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 10:13:29 bởi Computank >
hoangau 09.02.2009 23:10:19 (permalink)

Hỡi anh tát ... vợ bên đàng
Sao anh xúc ánh trăng vàng đổ đi.



 (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)


Minh Xuân 10.02.2009 13:22:16 (permalink)
Trèo lên cây khế mà rung
Vợ nổi đùng đùng, không biết tại sao?
"Hôm qua đi với con nào?"
"Dạ bẩm, đâu có, tào lao thôi mà!"
"Liệu hồn không chết với bà!
Tào lao kiểu đó cho ra ở đường
Biết điều úp mặt vào tường
Tối nay thì ngủ gậm giường nghe chưa!"
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9