Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 82 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Han Bang 28.02.2009 19:04:28 (permalink)
Trích đoạn: Đình Thế

Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng...có ăn





Râu tơm nấu với ruột bầu
Đình Thế đi nhậu Dịp rầu lắm thay !

H B
longnu 28.02.2009 19:18:01 (permalink)


Râu tơm nấu với ruột bầu
Đình Thế đi nhậu Dịp rầu lắm thay !

H B

Dịp rầu Dịp kiếm ba tay
Vô sòng mà đánh vận may đến liền !
Long Nữ !
Minh Xuân 28.02.2009 19:48:05 (permalink)
Thế gian một vợ một chồng
Riêng tôi chỉ muốn một ông hai bà
Một bà tôi để ở nhà
Một bà tôi để bầy ra ngoài đường
Bà con cô bác có thương
Giúp tôi tìm đường gặp đủ hai ba (bà)*.
 
* Càng nhiều càng tốt.
lyenson 01.03.2009 17:35:52 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Thế gian một vợ một chồng
Riêng tôi chỉ muốn một ông hai bà
Một bà tôi để ở nhà
Một bà tôi để bầy ra ngoài đường
Bà con cô bác có thương
Giúp tôi tìm đường gặp đủ hai ba (bà)*.
 
* Càng nhiều càng tốt.


Gái giờ nhiều tựa...lá đa
Chỉ sợ nhiều bà, lo nổi hay không?
Người ta một vợ một chồng
Mổi lần một hột còn không...đầy thùng.
longnu 01.03.2009 18:47:02 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân


Thế gian một vợ một chồng
Riêng tôi chỉ muốn một ông hai bà
Một bà tôi để ở nhà
Một bà tôi để bầy ra ngoài đường
Bà con cô bác có thương
Giúp tôi tìm đường gặp đủ hai ba (bà)*.

* Càng nhiều càng tốt.


Gái giờ nhiều tựa...lá đa
Chỉ sợ nhiều bà, lo nổi hay không?
Người ta một vợ một chồng
Mổi lần một hột còn không...đầy thùng.

Gái giờ cũng thật là nhiều
Nhưng mà muốn dụ phải chìu hết ga
Đâu phải nói giống lá đa
Vứt vô sọc rát mà ca xo bì
Long Nữ !
lyenson 01.03.2009 19:18:15 (permalink)

Trích đoạn: longnu
Gái giờ cũng thật là nhiều
Nhưng mà muốn dụ phải chìu hết ga
Đâu phải nói giống lá đa
Vứt vô sọtc mà ca xo bì
Long Nữ !

Tìm đâu được lắm lá la
Chắc phải ra chùa quét lá thay sư
Chìu nhau cũng phải từ từ
Đợi cháo nấu nhừ lúc đó sẻ hay...
Nếu như tình đã trao tay
Dù quét suốt ngày, cũng một lá thôi
 
longnu 01.03.2009 19:24:18 (permalink)

Tìm đâu được lắm lá la
Chắc phải ra chùa quét lá thay sư
Chìu nhau cũng phải từ từ
Đợi cháo nấu nhừ lúc đó sẻ hay...
Nếu như tình đã trao tay
Dù quét suốt ngày, cũng một lá thôi

Chiều chiều ra ngấm sông sâu
Nhớ về quê mẹ mà đau ruột thừa
Tình đâu mà lắm dư thừa
Để cho quét mãi để lừa lá đa
Long nữ !
lyenson 01.03.2009 19:35:01 (permalink)

Trích đoạn: longnu
Chiều chiều ra ngấm sông sâu
Nhớ về quê mẹ mà đau ruột thừa
Tình đâu mà lắm dư thừa
Để cho quét mãi để lừa lá đa
Long nữ !

Tối trời ngồi ngó xa xa
Thấy người quét lá mà ta đau lòng
Lá già đều đã...có chồng
Lá tơ chỉ để kết vòng mà đeo
Cội già lá hổng chịu theo
Sợ khi mất gốc lá nheo nhóc buồn
LS
 
longnu 01.03.2009 20:14:40 (permalink)


Trích đoạn: longnu
Chiều chiều ra ngấm sông sâu
Nhớ về quê mẹ mà đau ruột thừa
Tình đâu mà lắm dư thừa
Để cho quét mãi để lừa lá đa
Long nữ !

Tối trời ngồi ngó xa xa
Thấy người quét lá mà ta đau lòng
Lá già đều đã...có chồng
Lá tơ chỉ để kết vòng mà đeo
Cội già lá hổng chịu theo
Sợ khi mất gốc lá nheo nhóc buồn
LS

Cội già mà lỡ lá theo
Bầy hoa nheo nhóc làm seo chống tàn
Cội già cằn cỗi khô khan
Làm sao mà chứa sẻ tàn lá tơ !
Long nữ !
Minh Xuân 02.03.2009 00:25:49 (permalink)
Cảm ơn hai bậc tỷ, ca
Bày cho cách quét lá đa trên chùa
Minh Xuân cũng thử làm bừa
Nhưng toàn là thứ lá chua thôi à
Thôi thì đành trở về nhà
Lá gì ăn nấy hơn ra ngoài chùa.
 
longnu 02.03.2009 11:57:12 (permalink)

Cảm ơn hai bậc tỷ, ca
Bày cho cách quét lá đa trên chùa
Minh Xuân cũng thử làm bừa
Nhưng toàn là thứ lá chua thôi à
Thôi thì đành trở về nhà
Lá gì ăn nấy hơn ra ngoài chùa.

Lá chua nhiều ở trên chùa
Lá mà ngọt dịu đã cua hết rồi
Ở nhà có thịt có mồi
Cùng người tri kỷ ta ngồi ngắm trăng
 
P/s:cùng vợ mà ngắm trang là sướng rồi đó , Xuân đừng ham của lạ chi giông Sơn , thì lá đa chua lăm hihihi
Long Nữ !
Minh Xuân 02.03.2009 15:16:17 (permalink)
*âu ơi ta bảo *âu này
*âu ra khách sạn ngủ ngày với ta
Ngủ ngày giống bữa hôm qua
Ta đây, *âu đấy ai mà lại không...
Bao giờ khách sạn còn phòng
Thì ta lại vẫn làm chồng của *âu.
 
*Đàn bà còn gọi là âu (như là Âu Cơ chẳng hạn)
Không phải Trang Châu hay là hoangau
lyenson 02.03.2009 19:05:29 (permalink)
"Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu tháng ba trồng cà..."
Bây giờ kiếm đất đâu ra?
Chổ nào cũng để xây nhà, đánh gôn
....
longnu 03.03.2009 11:48:41 (permalink)

"Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu tháng ba trồng cà..."
Bây giờ kiếm đất đâu ra?
Chổ nào cũng để xây nhà, đánh gôn
....

Tháng giêng cũng đã qua rồi
Chỉ còn cờ bạc nợ đòi tháng hai
Đất thì vô số người ơi
Muốn nơi hiện đại phải xây cao tầng !
Long Nữ !
 
lyenson 03.03.2009 12:53:04 (permalink)
Hôm nay chóng mặt quá trời
Bởi cô Lư Nõng tơi bời...thả bom

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 82 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9