Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 82 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
longnu 03.03.2009 13:02:05 (permalink)

Hôm nay chóng mặt quá trời
Bởi cô Lư Nõng tơi bời...thả bom

Thả bom đúng tháng đúng ngày
Mai này đi nữa biết ngày nào thả (bom)
Nằm buồn cong giống con tôm
Chờ Sơn hoạ giúp Cho xôm diễn đàn !
Long Nữ !
Thi sĩ Ba trợn 07.03.2009 22:23:06 (permalink)

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Anhtrangthu
 
Ầu ơ nước mắt chảy xuôi,
Nuôi mẹ con cứ...bắt ruồi mẹ ăn...
Trợn. 
 
Nóc nhà nước chảy lăn tăn
Mẹ nuôi con lớn, ánh trăng đã tàn
Bao giờ mùa mới lại sang
Cho trăng lại sáng, cho nàng hồi xuân
Cho con được uống rượu mừng
Chung vui cùng mẹ "nữa chừng xuân" xa...
LYenSon


Con ơi mẹ sợ sớm già
Măng mọc có lứa người ta có thì.
Mẹ đây chẳng muốn cu ki,
Nửa chừng xuân tới mẹ đi lấy chồng
trợn
Han Bang 07.03.2009 23:01:10 (permalink)

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Anhtrangthu
 
Ầu ơ nước mắt chảy xuôi,
Nuôi mẹ con cứ...bắt ruồi mẹ ăn...
Trợn. 
 
Nóc nhà nước chảy lăn tăn
Mẹ nuôi con lớn, ánh trăng đã tàn
Bao giờ mùa mới lại sang
Cho trăng lại sáng, cho nàng hồi xuân
Cho con được uống rượu mừng
Chung vui cùng mẹ "nữa chừng xuân" xa...
LYenSon


Con ơi mẹ sợ sớm già
Măng mọc có lứa người ta có thì.
Mẹ đây chẳng muốn cu ki,
Nửa chừng xuân tới mẹ đi lấy chồng
trợn


"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Trợn đi lấy chồng Dịp ở với ai
Sang buồn, Nhạn cũng khóc hoài
Chị Thế cùng với chị Mai la trời.

H B
lyenson 09.03.2009 11:31:23 (permalink)

Trích đoạn: Han Bang

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Anhtrangthu
 
Ầu ơ nước mắt chảy xuôi,
Nuôi mẹ con cứ...bắt ruồi mẹ ăn...
Trợn. 
 
Nóc nhà nước chảy lăn tăn
Mẹ nuôi con lớn, ánh trăng đã tàn
Bao giờ mùa mới lại sang
Cho trăng lại sáng, cho nàng hồi xuân
Cho con được uống rượu mừng
Chung vui cùng mẹ "nữa chừng xuân" xa...
LYenSon

Con ơi mẹ sợ sớm già
Măng mọc có lứa người ta có thì.
Mẹ đây chẳng muốn cu ki,
Nửa chừng xuân tới mẹ đi lấy chồng
trợn

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Trợn đi lấy chồng Dịp ở với ai
Sang buồn, Nhạn cũng khóc hoài
Chị Thế cùng với chị Mai la trời.
H B


Mưa nhiều nước chảy về khơi
Xa nhau em sẻ một đời nhớ thương
Với anh vốn dĩ chuyện thường
Lẽ đời tan hợp đừng vương tơ sầu
Muốn đi đâu, sẻ về đâu...
Đời như chiếc lá dưới cầu nước trôi...
 
Xa nhau ta đã xa rồi
Nhưng lòng vẩn nhớ mắt môi em cười
LS
Han Bang 09.03.2009 11:43:48 (permalink)

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Sơn nhớ Long Nữ ruột bào bao tử
Long Nữ dù có hơi dữ
Nhưng hiền nhất xứ lắm ngừ thích trêu...

H B
Han Bang 09.03.2009 21:29:36 (permalink)

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Sơn nhớ Long Nữ ruột bào bao tử
Long Nữ dù có hơi dữ
Nhưng hiền nhất xứ lắm ngừ thích trêu...

H B


"Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chím chìiều ruột đau"
Sơn nhớ Châu lòng héo xào
Nữ ơi, Gió hỡi về mau Tiên nè
Sơn ngồi đợi dưới gốc me
Nhặt thêm mấy trái chua lè tặng Liên

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 17:21:16 bởi Han Bang >
Minh Xuân 14.03.2009 16:57:55 (permalink)
Ba cô môi thắm lên chùa
Châu, Băng, Long Nữ vào hùa ghẹo Sơn
Sơn trông thấy vậy cũng chờn
Kiếm đường sau trước đi luôn không về.
Han Bang 14.03.2009 17:26:30 (permalink)
Trích đoạn: Minh Xuân

Ba cô môi thắm lên chùa
Châu, Băng, Long Nữ vào hùa ghẹo Sơn
Sơn trông thấy vậy cũng chờn
Kiếm đường sau trước đi luôn không về.

[/quote


Sơn vờ đứng đợi bờ đê
Thấy Nữ đi về Sơn nhảy vọt ra
Sơn hù Châu tưởng quỷ ma
song phi Nữ đá con ma chỏng quèo
H B
Han Bang 14.03.2009 17:31:51 (permalink)
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
minh xuan



Còn trái tim nào Xuân dành cho Nữ yêu
Trái tim nào nữa Xuân hứa nhiều yêu Châu

H B
simple 14.03.2009 18:04:03 (permalink)
Ngồi buồn ra ngắm đống rơm
Cho vô mồi lửa thiệt thơm cả nhà !
 
Simple
 
Han Bang 14.03.2009 18:16:23 (permalink)



Ngồi buồn ra ngắm đống rơm
Cho vô mồi lửa thiệt thơm cả nhà !
 
Simple




Hương rơm bay khắp trời xa
Cung Hằng thơm ngát Cuội ra chào Sìm

H B
Minh Xuân 15.03.2009 02:18:39 (permalink)

Trích đoạn: Han Bang

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
minh xuan



Còn trái tim nào Xuân dành cho Nữ yêu
Trái tim nào nữa Xuân hứa nhiều yêu Châu

H B

Tim này vốn là tim Thạch Sanh
Yêu bao nhiêu nữa vẫn cứ lành
Chúa trời còn muốn "yêu tất cả"
Xuân yêu vài đám cũng chưa đành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 02:26:24 bởi Minh Xuân >
Han Bang 15.03.2009 11:21:26 (permalink)

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
minh xuan



Còn trái tim nào Xuân dành cho Nữ yêu
Trái tim nào nữa Xuân hứa nhiều yêu Châu

H B

Tim này vốn là tim Thạch Sanh
Yêu bao nhiêu nữa vẫn cứ lành
Chúa trời còn muốn "yêu tất cả"
Xuân yêu vài đám cũng chưa đành.
m x




Hổng phải như Minh Xuân nói đâu

Nội em nói yêu nhiều trái tim tanh bành
và tan tành
Rách nát
Hổng còn lành
Gầy còm ốm yếu
Mặt tái xanh
Chân cẳng thủ sẵn chạy nhanh
Vì bị nhiều bà vợ ganh
Mấy bà tranh giành
Minh Xuân sẽ bị oánh
Nên phải co cẳng chạy nhanh

H B
lyenson 16.03.2009 21:36:05 (permalink)
Tim này vốn là tim Thạch Sanh
Yêu bao nhiêu nữa vẫn cứ lành
Chúa trời còn muốn "yêu tất cả"
Xuân yêu vài đám cũng chưa đành.
Minh Xuân

Hổng phải như Minh Xuân nói đâu

Nội em nói yêu nhiều trái tim tanh bành
và tan tành
Rách nát
Hổng còn lành
Gầy còm ốm yếu
Mặt tái xanh
Chân cẳng thủ sẵn chạy nhanh
Vì bị nhiều bà vợ ganh
Mấy bà tranh giành
Minh Xuân sẽ bị oánh
Nên phải co cẳng chạy nhanh
H B

Phụ nữ như hoa sắp...lìa cành 
Không ngắt về nhà sẻ...héo nhanh
Tao nhân sao để mặc..cho đành
Nên chặt về luôn cả...cội xanh
 
Đem về trưng dọn tợ...chưng tranh
Quí giá xem như...của để dành
Đêm đến mang ra...sờ với ngắm
Hoa nào...biết nói ắt vợ anh!

LS
 
Minh Xuân 16.03.2009 22:43:20 (permalink)

Trích đoạn: Han Bang

Hổng phải như Minh Xuân nói đâu

Nội em nói yêu nhiều trái tim tanh bành
và tan tành
Rách nát
Hổng còn lành
Gầy còm ốm yếu
Mặt tái xanh
Chân cẳng thủ sẵn chạy nhanh
Vì bị nhiều bà vợ ganh
Mấy bà tranh giành
Minh Xuân sẽ bị oánh
Nên phải co cẳng chạy nhanh

H B


Ơn trời mưa nắng phải thì
Cho vợ bớt rận (giận), bồ thì bớt ghen
Tình yêu có tội gì em?
Vì yêu nên phải bao phen chịu đòn.
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 82 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9