Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 82 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Công Hòa 12.05.2009 00:52:26 (permalink)

CỦ (CHI) anh lúc thẳng, lúc đùn
Hởi người thục nữ có dùng thì theo
Kinh Đông nước chảy ì xèo...
Về ngang HỐC đó...hò hơ...ơ hò.
Về ngang hốc đó (thì) vô kèo của em...

LS

 
Hò...ơi...Hà lội mùa này...mưa triền miên
Con gái Hà lội...rất là...diên
Củ chi...ơ...Củ chi đường ấy...cong lắm hẳn
Dù có diên thì....hò ...ơi
Dù có diên thì cũng phải chao nghiêng.ơi....hò
 
      C H
Pe An 12.05.2009 17:30:59 (permalink)
iêu nhau....cho..cả ngàn vàng
Ghét nhau...tính cả..một ngàn..trả ngay..!!
Tiểu An
Pe An 12.05.2009 17:40:49 (permalink)
mưa đêm gió lạnh bên ngoài
Ở nhà oánh nét cho rồi...chắc ăn
Níu mà cúp điện...mạng dzăng
Trùm mền mở nhạc nhắn tin... dzui đời
Tiểu An
thuytien123 12.05.2009 17:48:43 (permalink)

CỦ (CHI) anh lúc thẳng, lúc đùn
Hởi người thục nữ có dùng thì theo
Kinh Đông nước chảy ì xèo...
Về ngang HỐC đó...hò hơ...ơ hò.
Về ngang hốc đó (thì) vô kèo của em...

LS

Hò...ơi...Hà lội mùa này...mưa triền miên
Con gái Hà lội...rất là...diên
Củ chi...ơ...Củ chi đường ấy...cong lắm hẳn
Dù có diên thì....hò ...ơi
Dù có diên thì cũng phải chao nghiêng.ơi....hò

C H

Má ui , con má hư zùi ,
Anh zìa ngang HỐC ,,,thì mời anh vô
Vườn em sáng nắng , chìu mưa
Không như sứ CỦ ,,,cong ,vừa , chao nghiêng
Ai đày anh đến xứ phiền
HỐC em vừa ấm , vừa êm anh à
,,,HAI anh đừng wýnh nhau nha ,,,,,
Chị NGÂU mà bít (các anh) hổng được ra HÀ LỒI (LỘI)

TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 17:51:50 bởi thuytien123 >
Thi sĩ Ba trợn 16.05.2009 23:20:30 (permalink)
Hôm qua em đi Củ dzìa
Hương đồng gió nội mùi...bia không hà!!!
lyenson 19.05.2009 01:16:04 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hôm qua em đi Củ dzìa
Hương đồng gió nội mùi...bia không hà!!!


Cô này Ba Trợn thiệt ha
Mấy ổng uống "đế" sao mà...mùi bia?
Có chăng cô trên tỉnh dìa...
Hương thành gió chợ...hồi khuya còn nồng!
Thi sĩ Ba trợn 20.05.2009 12:28:09 (permalink)
Tóc đen da trắng má hồng...
Sắc hương em lại thơm nồng mùi bia...
Cũng vì lên tỉnh hồi khuya
Bia ôm anh ưống nó ria vào mình....
lyenson 20.05.2009 20:40:59 (permalink)
Hôm qua em đi Củ dzìa
Hương đồng gió nội mùi...bia không hà!!!

*
Cô này Ba Trợn thiệt ha
Mấy ổng uống "đế" sao mà...mùi bia?
Có chăng cô trên tỉnh dìa...
Hương thành gió chợ...hồi khuya còn nồng!
*
Tóc đen da trắng má hồng...
Sắc hương em lại thơm nồng mùi bia...
Cũng vì lên tỉnh hồi khuya
Bia ôm anh ưống nó ria vào mình....

*
Nhân gian đều lụy chữ tình...
Trợn lên khuya khoắt để rình làm chi?
Lỡ mà tăng chót đang...đi
Em vô bắt gặp lấy gì...dính vô?


 
Thi sĩ Ba trợn 21.05.2009 09:49:37 (permalink)
Hôm qua em đi Củ dzìa
Hương đồng gió nội mùi...bia không hà!!!

*
Cô này Ba Trợn thiệt ha
Mấy ổng uống "đế" sao mà...mùi bia?
Có chăng cô trên tỉnh dìa...
Hương thành gió chợ...hồi khuya còn nồng!
*
Tóc đen da trắng má hồng...
Sắc hương em lại thơm nồng mùi bia...
Cũng vì lên tỉnh hồi khuya
Bia ôm anh ưống nó ria vào mình....

*
Nhân gian đều lụy chữ tình...
Trợn lên khuya khoắt để rình làm chi?
Lỡ mà tăng chót đang...đi
Em vô bắt gặp lấy gì...dính vô?


*

Chim khôn tránh bẫy tránh đò,
Người khôn tránh chốn xô bồ mới khôn
Lỡ đi thì liệu giữ hồn,
Gặp ma gặp quĩ ngậm mồm chớ la...
mixoc14 22.05.2009 14:58:58 (permalink)
Gió đưa bị chuối sau vườn
Thương em anh phải cố vươn khỏi nghèo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Biết anh vỡ nợ mấy đèo em cũng dong.
 
lyenson 26.05.2009 01:11:28 (permalink)

Trích đoạn: mixoc14

Gió đưa bị chuối sau vườn
Thương em anh phải cố vươn khỏi nghèo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Biết anh vỡ nợ mấy đèo em cũng dong.


 
Đọc thơ thấy tủi trong lòng...
Giờ sao tìm được người không sợ nghèo
Thả con cá sặc
Bắt con cá kèo
Nhìn lên vách đứng cheo leo
Ai người can đảm cùng trèo với ta?
lyenson 27.05.2009 19:22:23 (permalink)
MƯA BUỒN
 
Hổm nay mưa đầu mùa
Hay gió lùa bảo rớt?
Mà không chiều
Nào ngớt mưa tuôn!
Đời buồn trời lại càng buồn
Ra đường thì nước ngập luôn vĩa hè.
*
Buồn tình đi sắm chiếc ghe
Chèo về miệt Thứ để nghe điệu hò...
"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"
*
Hoa lá vẩn xanh tươi,
Mặt trời mai vẩn mọc.
Hà cớ gì
Ta phải nhọc nhằn lo.
Chỉ thương cho phận ốc mò
Gian nan tìm cá cho cò nó xơi.
*
Đi buôn không lỗ thì lời
Mình không buôn bán sao rơi cảnh này?
Bạn bè từ thuở trắng tay
Sao đành đỗi dạ từ ngày lên quan?
 
LYênSơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 21:50:25 bởi lyenson >
Minh Xuân 30.05.2009 02:06:09 (permalink)
Gánh cực mà đổ xuống sông
Trời mưa, nước chảy, cực càng đầy thêm
Vác dao chém sứt đồng tiền
Vốn liếng đã vỡ còn liền được chăng?
Nâng rượu mong giải nỗi lòng
Càng uống, cái nỗi càng trông mù mờ.
 
lyenson 04.06.2009 13:51:59 (permalink)
Dạo này sao khó kiếm Ca
Dòm từ trên xuống chỉ còn Cà thôi!
Người đẹp nhờ mắt với môi...
Phần ta xấu xí nên ỉ ôi với (X-) Cà

Kha Khả Tú 04.06.2009 14:59:37 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Dạo này sao khó kiếm Ca
Dòm từ trên xuống chỉ còn Cà thôi!
Người đẹp nhờ mắt với môi...
Phần ta xấu xí nên ỉ ôi với (X-) Cà






Sơn qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Sơn đi mấy bước lòng vòng
Sẽ thấy cây còng đỏ chói nở hoa
Sơn nhìn cho kĩ đi nha
Sẽ thấy Tiên đứng trên mà cười duyên
Cô Tiên khen anh Sơn lyền
Chẹp chai ra phết lại hiền thấy sương.

Kha Khả Tú

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 82 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9