Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 82 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 12.07.2009 18:36:21 (permalink)

Trích đoạn: L.nguyenvu
Bước qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Nhìn trời mây rộng mênh mông
Lyenson đâu vắng khách mong ở nhà

Nguyên Vũ


Tôi như chim nhạn bay xa
Lâu lâu đảo lại coi nhà còn không?
Cần gì bạn phải chờ trông...
Cứ coi Ca Dạo như sông lục bình!
Thơ làm vui...
Ý là tình...
Chỉ mong các bạn thương mình đừng...quây.

L.nguyenvu 12.07.2009 22:13:12 (permalink)
Bước qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Nhìn trời mây rộng mênh mông
Lyenson đâu vắng khách mong ở nhà

Nguyên Vũ


Tôi như chim nhạn bay xa
Lâu lâu đảo lại coi nhà còn không?
Cần gì bạn phải chờ trông...
Cứ coi Ca Dạo như sông lục bình!
Thơ làm vui...
Ý là tình...
Chỉ mong các bạn thương mình đừng...quây.

lyenson


Gió đưa gió đẩy dìa rẫy ăn còng
Dìa sông ăn cá dìa đồng ăn cua
Nguyên Vũ tên tớ xin thưa
Quậy tên ai đấy Sơn thừa biết ma
Vũ là gió mát quá mà
Quậy thì ai cũng rõ là ai... quay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 22:15:08 bởi L.nguyenvu >
lyenson 18.07.2009 08:20:00 (permalink)
Hôm nay trời sớm đầy sương
Ngồi nhà lướt nét ra đường nắng nôi
Thoắt đà hơn nữa năm rồi...
Giật mình nhìn lại thân tôi sing-gồ (single)
Pe An 18.07.2009 14:17:17 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Hôm nay trời sớm đầy sương
Ngồi nhà lướt nét ra đường nắng nôi
Thoắt đà hơn nữa năm rồi...
Giật mình nhìn lại thân tôi sing-gồ (single)

 
Hôm nay rác rưởi..ngập hồ
Ngồi nhà hít bụi...trầm trồ..."thum ghê"
Mới ngày nào...mái tóc thề...
Giựt..mìn..nhìn lợi...người chê..."té rơ bồ" (terrible)
 

Han Bang 18.07.2009 15:05:54 (permalink)




Bước qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Nhìn trời mây rộng mênh mông
Lyenson đâu vắng khách mong ở nhà

Nguyên Vũ


Tôi như chim nhạn bay xa
Lâu lâu đảo lại coi nhà còn không?
Cần gì bạn phải chờ trông...
Cứ coi Ca Dạo như sông lục bình!
Thơ làm vui...
Ý là tình...
Chỉ mong các bạn thương mình đừng...quây.

lyenson


Gió đưa gió đẩy dìa rẫy ăn còng
Dìa sông ăn cá dìa đồng ăn cua
Nguyên Vũ tên tớ xin thưa
Quậy tên ai đấy Sơn thừa biết ma
Vũ là gió mát quá mà
Quậy thì ai cũng rõ là ai... quay

Nguyên Vũ


Đúng rồi Nguyên Vũ khác Quậy
Cái tên Gió mát nghe hay quá trời
Quậy thì Phạm tới ông Trời
Vũ là Gió mát cho người vui tươi
Trời hanh nắng Hạ nóng ơi
Lyenson hứng gió cho đời mát mẻ

Hàn Băng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 15:18:45 bởi Han Bang >
Han Bang 18.07.2009 15:12:09 (permalink)




Hôm nay trời sớm đầy sương
Ngồi nhà lướt nét ra đường nắng nôi
Thoắt đà hơn nữa năm rồi...
Giật mình nhìn lại thân tôi sing-gồ (single)
 lyenson



Tròn tròn như lá tía tô
Đi biển đi hồ Sơn cũng về đây
Một năm tình nghĩa đong đầy
Chung cùng Thư Quán vui vầy anh em

Hàn Băng
Minh Xuân 19.07.2009 22:21:16 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Hôm nay trời sớm đầy sương
Ngồi nhà lướt nét ra đường nắng nôi
Thoắt đà hơn nữa năm rồi...
Giật mình nhìn lại thân tôi sing-gồ (single)

Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?
lyenson 20.07.2009 10:47:35 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân
Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?

Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi
ms.witch 20.07.2009 17:40:01 (permalink)
Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 17:41:11 bởi minhthanh_love >
lyenson 21.07.2009 16:09:27 (permalink)
Chiều nay trời đổ mưa dông
Muốn gầy độ nhậu nhưng không có tiền
Gọi qua cho đứa bạn hiền
Nó than thở cũng...hổng tiền như tui!
Ôi trời! xui thiệt là xui
Vô thư quán viết thơ vui giải sầu...
Han Bang 21.07.2009 16:23:46 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Chiều nay trời đổ mưa dông
Muốn gầy độ nhậu nhưng không có tiền
Gọi qua cho đứa bạn hiền
Nó than thở cũng...hổng tiền như tui!
Ôi trời! xui thiệt là xui
Vô thư quán viết thơ vui giải sầu...





Trời buồn trời đổ mưa Ngâu

Con chim sáo sậu trên cầu râm ran

Nghe tiếng bợm nhậu kêu than
                               Xách chai rượu đế mang sang cho nè          [sm=drunk.gif]

Hàn Băng
thuytien123 21.07.2009 16:45:12 (permalink)
 Han Bang

Trích đoạn: lyenson

Chiều nay trời đổ mưa dông
Muốn gầy độ nhậu nhưng không có tiền
Gọi qua cho đứa bạn hiền
Nó than thở cũng...hổng tiền như tui!
Ôi trời! xui thiệt là xui
Vô thư quán viết thơ vui giải sầu...





Trời buồn trời đổ mưa Ngâu

Con chim sáo sậu trên cầu râm ran

Nghe tiếng bợm nhậu kêu than
                               Xách chai rượu đế mang sang cho nè          [sm=drunk.gif]

Hàn Băng
 
Trời mưa nước chảy qua cầu
 
Cho TIEN góp chút mồi RAU nữa nào ,,,
 
TT =M2
Hiền Văn Trần 21.07.2009 17:00:15 (permalink)
Có rau có rượu...thiếu mồi
Tui mang Cầy đến xin ngồi góp vui
Trời buồn mưa gió ngậm ngùi
Ta buồn ta nhậu ...quên vùi đớn đau

Han Bang 21.07.2009 17:09:17 (permalink)



Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Có rau có rượu...thiếu mồi
Tui mang Cầy đến xin ngồi góp vui
Trời buồn mưa gió ngậm ngùi
Ta buồn ta nhậu ...quên vùi đớn đau



Mời Hiền ngồi vào bàn mau
Có Sơn cùng nhậu thịt rau rượu đầy
Bốn đứa một mâm vui hay
Nhậu cho tới bến không say không về !   
 [sm=drunk.gif]     [sm=drunk.gif]

Hàn Băng

(Em đùa cho vui thôi , chứ em không biết nhậu đâu !)
Hiền Văn Trần 21.07.2009 17:44:02 (permalink)


Trích đoạn: Han Bang




Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Có rau có rượu...thiếu mồi
Tui mang Cầy đến xin ngồi góp vui
Trời buồn mưa gió ngậm ngùi
Ta buồn ta nhậu ...quên vùi đớn đau



Mời Hiền ngồi vào bàn mau
Có Sơn cùng nhậu thịt rau rượu đầy
Bốn đứa một mâm vui hay
Nhậu cho tới bến không say không về !   
 [sm=drunk.gif]     [sm=drunk.gif]

Hàn Băng

(Em đùa cho vui thôi , chứ em không biết nhậu đâu !)


Không say thì chẳng muốn về
Say rồi chẳng biết lối về ở đâu
Dù sao trời cũng mưa lâu
Thôi ta ngồi lại cùng nhau ...hỗng về

Bốn người chụm một vui ghê
Lạy ông trời cứ tỉ tê mưa hoài

(Em cũng đùa cho vui thôi chứ em không biết nhậu đâu ?)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 82 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9