Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 82 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
binhkho 03.09.2009 00:39:21 (permalink)

Trích đoạn: Saohom42

nhớ xưa tưởng rằng mình thiếu nửa
nhưng chợt ngộ rằng ta dư nửa cơ mà
em có thiếu anh cho vay một nửa
không tính lời,chỉ tính mòn hao

                                                          Bình Kho
 
 
Em chỉ vay anh một nửa trên
Nếu là nửa dưới thì phiền lắm nha
Anh để dành phần " Chị nhà "
Kẻo mà sư tử sổng ra... em hết hồn !!!
                                                                        SH

SH xin lỗi bạn tôi vào nhầm nhà !

thân anh như tấm lụa đào
ai mượn phân nửa lở nào hỗng cho
lở mà sư tử hống to
râu anh cạo sạch bả dò sao ra! 


binhkho 03.09.2009 00:54:12 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Saohom42
SH xin lỗi bạn tôi vào nhầm nhà !

Sao Hôm đi lộn nhầm nhà
Chủ nhà cũng hoảng gọi là Sao Mai
Sao này là gái hay trai...?
Bị lộn từ tối đến mai mới về...!

đã vô sao gọi là nhầm
sao hôm đâu có ai nhầm sao mai
mặc ai là gái hay trai
dám chơi dám chiệu hỗm rày cũng vui

binhkho 03.09.2009 01:08:44 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Chiều nay trời đổ mưa dông
Muốn gầy độ nhậu nhưng không có tiền
Gọi qua cho đứa bạn hiền
Nó than thở cũng...hổng tiền như tui!
Ôi trời! xui thiệt là xui
Vô thư quán viết thơ vui giải sầu...

chiều nay trời đổ mưa dông
em vợ muốn chồng," rủ nhậu hỗng đi".

binhkho 03.09.2009 01:23:30 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love

gió đưa cây cải về trời
lyenson ở lại chiệu lời mối mai
vàng thì cở một ký hai
đô la nửa thúng, chị hai nó giền.
ms.witch 03.09.2009 01:34:54 (permalink)


Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love

gió đưa cây cải về trời
lyenson ở lại chiệu lời mối mai
vàng thì cở một ký hai
đô la nửa thúng, chị hai nó giền.

Iêu.. anh hỏng phải dzì..xiền
Mà iêu dzì...cí dây chuyền....năm cân
Nhìn anh mà cứ phân vân
Níu thêm biệt thự...mười tầng...theo ngay
 
hỏng bik lúc í sao đây
Độc Hàn Sơn 03.09.2009 06:15:31 (permalink)
Người ta đi cấy lấy công
Sơn đây đi cấy còn trông tứ bề
Dịp ơi Sơn đã quay về
Trông mưa trông nắng vui về với Sơn
Go ơi đừng có giận hờn
Sơn đây tay gánh tay quờn "đàn con"
Nào thì lội núi cùng non
Thương nhau trái ầu cũng tròn đi ha
Bác luyenson nhớ không hà
Lâu rồi không gặp chắc đà quên luôn
Vắng nhà thú thật cũng buồn
Nhưng mà bận quá làm sao chuồn về
Cũng may chư vị tốt ghê
Đâm sâu thọc dười làm quê quá trời!
lyenson 04.09.2009 13:26:32 (permalink)
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay..."
Lỡ mang số phận "anh hai"
Cha già đã mất nên anh thay lời...!
Khổ thì em mắng tả tơi...
Lúc em sướng phận anh thời xác xơ...!

Buồn, lên thư quán làm thơ
Cho vơi bớt nổi hững hờ thế nhân.

Thi sĩ Ba trợn 06.09.2009 23:20:52 (permalink)
Bên tám lạng, người nửa cân
Thân anh xơ xác, em gần hết hơi
Mưa dầm phải mặc áo tơi
Thương anh cày ruộng cả đời cực thân
Trợn
nhangiothu 08.09.2009 23:51:10 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love

gió đưa cây cải về trời
lyenson ở lại chiệu lời mối mai
vàng thì cở một ký hai
đô la nửa thúng, chị hai nó giền.

Iêu.. anh hỏng phải dzì..xiền
Mà iêu dzì...cí dây chuyền....năm cân
Nhìn anh mà cứ phân vân
Níu thêm biệt thự...mười tầng...theo ngay
 
hỏng bik lúc í sao đây


dây chuyền mà đến năm cân
đeo vào gãy cổ đứt gân còn gì
lưng còng mặt cúi thấy chi
thôi thì yêu đại anh đi thẳng người.

lyenson 09.09.2009 08:48:44 (permalink)
Yêu anh đâu phải ham vàng
Mà yêu bởi cái anh mang trong người
Nói ra sợ chị em cười...

.....(mời tiếp)
Minh Xuân 09.09.2009 23:46:04 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Yêu anh đâu phải ham vàng
Mà yêu bởi cái anh mang trong người
Nói ra sợ chị em cười...

.....(mời tiếp)

Bác Sơn định "vui chơi có thưởng" phải không? Giải thưởng gì vậy?

.... Em yêu cái của mà trời cho anh.
hoangau 09.09.2009 23:56:25 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Yêu anh đâu phải ham vàng
Mà yêu bởi cái anh mang trong người
Nói ra sợ chị em cười...

.....(mời tiếp)


... Cái siêng em mới thích, cái lười em hổng ham !
Nguyễn Yên Sơn 12.09.2009 18:08:02 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Yêu anh đâu phải ham vàng
Mà yêu bởi cái anh mang trong người
Nói ra sợ chị em cười...

.....(mời tiếp)

Món này tuy bé, đổi vàng mười em hổng ưng!
Saohom42 13.09.2009 12:51:41 (permalink)
quote:

một nữa trên anh cho vay tính lải
một nữa kia miễn phí em ơi
của hời chỉ nữa giá thôi
"hai trong một" ấy đời tôi rẻ bèo

anh không muốn em sau nầy ngâm hoài bài thơ "hai sác hoa tigon xưa xửa"
cõi ta bà cứ mượng tạm xài
vãn còn nguyên đâu mất miếng gì
bã có hỏi "đây nè cứ khám"

                                                  Bình Kho

Hẳn anh sành sỏi Marketing
Rao bán xem ra cũng hợp tình
Nhưng còn chất lượng ra sao nhỉ?
Quá đát hay không? có bảo hành?
 
                                                SH
binhkho 14.09.2009 23:34:59 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Yêu anh đâu phải ham vàng
Mà yêu bởi cái anh mang trong người
Nói ra sợ chị em cười...

.....(mời tiếp)

cái ấy là cái trời cho
nửa đêm nhiều ấy, ốm o gầy mòn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 00:03:11 bởi binhkho >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 82 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9