Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 82 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
binhkho 14.09.2009 23:46:25 (permalink)

Trích đoạn: Saohom42

quote:

một nữa trên anh cho vay tính lải
một nữa kia miễn phí em ơi
của hời chỉ nữa giá thôi
"hai trong một" ấy đời tôi rẻ bèo

anh không muốn em sau nầy ngâm hoài bài thơ "hai sác hoa tigon xưa xửa"
cõi ta bà cứ mượng tạm xài
vãn còn nguyên đâu mất miếng gì
bã có hỏi "đây nè cứ khám"

                                                Bình Kho

Hẳn anh sành sỏi Marketing
Rao bán xem ra cũng hợp tình
Nhưng còn chất lượng ra sao nhỉ?
Quá đát hay không? có bảo hành?
 
                                                SH


có muốn thì muốn đại đi
so đo chất lượng lấy gì để xem
hỗng lẽ có bả đi kèm
cân, đo, đong, đếm. một đêm... thấy bà..../.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 13:17:07 bởi binhkho >
binhkho 15.09.2009 11:55:41 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love

gió đưa cây cải về trời
lyenson ở lại chiệu lời mối mai
vàng thì cở một ký hai
đô la nửa thúng, chị hai nó giền.

Iêu.. anh hỏng phải dzì..xiền
Mà iêu dzì...cí dây chuyền....năm cân
Nhìn anh mà cứ phân vân
Níu thêm biệt thự...mười tầng...theo ngay
 
hỏng bik lúc í sao đây

thằng bờm có cái nhà to
em tôi muốn đỗi hẹn hò qua đêm
nhìn nhà rồi lại nhìn em
nhà to bờm giữ, còn em... xin dìa

thằng bờm có nhẫn kim cương
em tôi gạ đỗi mấy đường mat sa
bờm rằng bờm khoái mat sa
kim cương bờm giử, em qua điều điều

thằng bờm có chiếc rolls-royce
em tôi dụ khị coi mòi dễ thương
bờm rằng: tình quá chán chường,
em mà dụ mãi có đường bờm tiêu ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 14:06:14 bởi binhkho >
binhkho 15.09.2009 13:43:32 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Cám ơn thi hửu Bình kho
Vào nhà quét dọn khiến cho rộn ràng
Nhà đâu hảy chỉ tôi sang...
Sẻ qua quét lại chẳng màng trả công

nhà mình ở tận xóm trong
kế cây cột điện lòng thòng dây giăng
lở qua mà có làm ăn
nhà mình hở vách, sợ dân nó... dòm.../.
binhkho 15.09.2009 14:01:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Có duyên đối diện thương liền
Vô duyên thì có nhiều tiền mới thương


hữu duyên thiên lý năn xin xỏ
vô duyên đối diện cứ bo tiền ./.
binhkho 15.09.2009 14:26:04 (permalink)
sáng trăng sáng cả vườn chè
em ngồi hóng gió, nó đè em ra
nó đè em hỗng có la
"si da bà có, thấy bà mầy chưa" ./.
lyenson 17.09.2009 10:41:36 (permalink)

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: lyenson

Cám ơn thi hữu Bình kho
Vào nhà quét dọn khiến cho rộn ràng
Nhà đâu hãy chỉ tôi sang...
Sẻ qua quét lại chẳng màng trả công

nhà mình ở tận xóm trong
kế cây cột điện lòng thòng dây giăng
lở qua mà có làm ăn
nhà mình hở vách, sợ dân nó... dòm.../.

Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.
binhkho 17.09.2009 23:17:01 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: lyenson

Cám ơn thi hữu Bình kho
Vào nhà quét dọn khiến cho rộn ràng
Nhà đâu hãy chỉ tôi sang...
Sẻ qua quét lại chẳng màng trả công

nhà mình ở tận xóm trong
kế cây cột điện lòng thòng dây giăng
lở qua mà có làm ăn
nhà mình hở vách, sợ dân nó... dòm.../.

Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.


bạn bè có lễ có nghi
vui mình đùa tí có gì bỏ qua
nở nào ca...dạo lại la
tôm không dám nhận bạn đà quá tay
thôi thì mình cũng phân hai
đùa chơi mà quạo thì ai dám đùa ./.
Thi sĩ Ba trợn 18.09.2009 00:29:02 (permalink)


Cám ơn thi hữu Bình kho
Vào nhà quét dọn khiến cho rộn ràng
Nhà đâu hãy chỉ tôi sang...
Sẻ qua quét lại chẳng màng trả công

nhà mình ở tận xóm trong
kế cây cột điện lòng thòng dây giăng
lở qua mà có làm ăn
nhà mình hở vách, sợ dân nó... dòm.../.

Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.


bạn bè có lễ có nghi
vui mình đùa tí có gì bỏ qua
nở nào ca...dạo lại la
tôm không dám nhận bạn đà quá tay
thôi thì mình cũng phân hai
đùa chơi mà quạo thì ai dám đùa ./.

Lyenson hổng phải chanh chua,
Chanh bán có mùa, bướm múa có ...hoa
Lyenson chỉ thích...hái hoa,
Bình này hổng hiểu thôi mà...xin can!!!
binhkho 18.09.2009 14:07:16 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cám ơn thi hữu Bình kho
Vào nhà quét dọn khiến cho rộn ràng
Nhà đâu hãy chỉ tôi sang...
Sẻ qua quét lại chẳng màng trả công

nhà mình ở tận xóm trong
kế cây cột điện lòng thòng dây giăng
lở qua mà có làm ăn
nhà mình hở vách, sợ dân nó... dòm.../.

Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.


bạn bè có lễ có nghi
vui mình đùa tí có gì bỏ qua
nở nào ca...dạo lại la
tôm không dám nhận bạn đà quá tay
thôi thì mình cũng phân hai
đùa chơi mà quạo thì ai dám đùa ./.

Lyenson hổng phải chanh chua,
Chanh bán có mùa, bướm múa có ...hoa
Lyenson chỉ thích...hái hoa,
Bình này hổng hiểu thôi mà...xin can!!!


rất cám ơn bạn

bạn bè có trước có sau
nghe can thôi kệ lẽ nào hỗng nghe


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:50:19 bởi binhkho >
lyenson 18.09.2009 15:33:48 (permalink)

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: lyenson


Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.


bạn bè có lễ có nghi
vui mình đùa tí có gì bỏ qua
nở nào ca...dạo lại la
tôm không dám nhận bạn đà quá tay
thôi thì mình cũng phân hai
đùa chơi mà quạo thì ai dám đùa ./.


Bạn Bình nhầm ý tôi chăng?
Bướm Tôm ngầm chỉ chổ Găng-đơ (gender) mà!
Cái Bướm là gái thiệt thà...
Con Tôm để nói bạn là con trai (mừ)

binhkho 18.09.2009 17:10:19 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: lyenson


Nghe thơ giống cũng nhà tôm
Nào đâu phải bướm ai dòm làm chi
Bạn bè có lễ có nghi
Dù cho bướm đến cũng đi...vòng vòng.


bạn bè có lễ có nghi
vui mình đùa tí có gì bỏ qua
nở nào ca...dạo lại la
tôm không dám nhận bạn đà quá tay
thôi thì mình cũng phân hai
đùa chơi mà quạo thì ai dám đùa ./.


Bạn Bình nhầm ý tôi chăng?
Bướm Tôm ngầm chỉ chổ Găng-đơ (gender) mà!
Cái Bướm là gái thiệt thà...
Con Tôm để nói bạn là con trai (mừ)


thôi thì mình hiễu đã sai
chuyện đơn giãn thế nghỉ hoài... giận ghê
Việt Nam văn tự dễ quê
trông gà hóa cuốc thôi huề nhé ly...enson ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 01:05:41 bởi binhkho >
lyenson 21.09.2009 13:28:03 (permalink)
“Ai chơi tôi cũng chơi cùng”
Bà xã bắt gặp đùng đùng nổi điên!

“Chồng già vợ trẻ là tiên”
Vợ già diện quá tốn tiền phấn son!

“Anh đi trả nợ nước non”
Em theo thằng khác, giao con mẹ chồng!


“Chim khôn mắc phải lưới lồng”

Phen nầy chết chắc, đừng hòng thoát ra!


“Anh buông vạt áo em ra…”

Hay là em lấy chổi chà nện anh?


“Chim còn mến cội mến cành”
Anh quên tiếng mẹ, đâu rành tiếng Tây!

“Chẳng chè chẳng chén cũng say”

Nhắm mắt cưới đại nay mai phải lòng!

“Cũng mang tiếng sớm lấy chồng”
Quanh năm suốt tháng cô phòng lẻ loi!


“Ăn châu chấu ỉa ông voi”
Mấy thằng ba xạo nói lời khó tin!

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em đanh đá quá thật tình hết ham!

“Cây oằn vì ngọn gió Nam”

Đá anh cũng bởi em ham sang giàu!

“Chẳng ưng thì nói buổi đầu”
Đợi chi có bụng trống chầu nghỉ chơi?

Nợ duyên là bởi ông trời
Thấy em quá chảnh, anh buông lời bướm ong
Ai ngờ em lại vô vòng...
Bây giờ em mập nên trông cũng hài
.
"Tóc mai sợi vắn sợi dài"
Lấy anh không đặng nhớ hoài ngàn thu...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 13:31:06 bởi lyenson >
ms.witch 21.09.2009 14:20:19 (permalink)


Thương anh cái phận con cò
Nửa năm đằng đẵng nằm co một mình
Trời sương, cái nắng thiên đình
Sao anh không lại đi rình mấy o?


Dò sông dò biển dễ dò
Vàng chín tuổi rưởi khó đo mấy bà!
Ếch Vi Xi (SJC) cứ đem ra
Vài cân thì khỏi đo mà...cứ coi

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Ruby mười sáu...dzẫn còn...bé ti
Nếu kèm...lượng...ét..ri...xi
Mấy em tươm tướp : anh gì đó ơi

Love

gió đưa cây cải về trời
lyenson ở lại chiệu lời mối mai
vàng thì cở một ký hai
đô la nửa thúng, chị hai nó giền.

Iêu.. anh hỏng phải dzì..xiền
Mà iêu dzì...cí dây chuyền....năm cân
Nhìn anh mà cứ phân vân
Níu thêm biệt thự...mười tầng...theo ngay
 
hỏng bik lúc í sao đây

thằng bờm có cái nhà to
em tôi muốn đỗi hẹn hò qua đêm
nhìn nhà rồi lại nhìn em
nhà to bờm giữ, còn em... xin dìa

thằng bờm có nhẫn kim cương
em tôi gạ đỗi mấy đường mat sa
bờm rằng bờm khoái mat sa
kim cương bờm giử, em qua điều điều

thằng bờm có chiếc rolls-royce
em tôi dụ khị coi mòi dễ thương
bờm rằng: tình quá chán chường,
em mà dụ mãi có đường bờm tiêu ./.

Bờm mà có cái nhà to
Bờm bèn gọi điện cho..Cò..bán đi
Lấy xiền..sắm...ét..ji..ci
Bờm..đưa..em giữ...em thì..chịu ngay
 
Bờm mà có nhẫn kim cương
Trộm mà biết được...me đường...lấy đi
Bờm đâu có giữ nữa chi
Bờm đưa...em giữ...em thì...chịu ngay
 
Bờm mà có chiếc..roll- royce
Để em suy ngẫm thử coi..xem nào
Vừa xe..vừa...nhẫn...ôi chao
Đợi Bờm...đưa hết...em chào...dzong lun
 

Love
binhkho 21.09.2009 23:56:04 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


“Chim khôn mắc phải lưới lồng”
Phen nầy chết chắc, đừng hòng thoát ra!


]


chim khôn mắc phải lưới lồng
ba năm có chồng em vẫn còn ngon
lyenson 22.09.2009 15:55:49 (permalink)

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: lyenson
“Chim khôn mắc phải lưới lồng”
Phen nầy chết chắc, đừng hòng thoát ra!



chim khôn mắc phải lưới lồng
ba năm có chồng em vẫn còn ngon


Vỏ ngoài tuy giống gái son
Nhưng trong "hầm hố" lại mòn hết trơn...!
"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà".
Đồ nhà rờ tới hay la...
Nên ta kẹt thế phải ra Đồ Sòn
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 82 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9