Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 82 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 03.10.2009 08:18:32 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Ca dao mà viết hỗng vui
như trâu thiếu cỏ, như tui...thíu...tiền

Dạo Ca...cạ riết cũng ghiền
Đừng cạ dao yếm kẻo phiền mấy cô...

coi vậy mà khoái thấy mồ
dao mình lở mẻ ...ô...hô...hết xài
Dao mẻ thì cứ việc mài
Mài lui mài tới càng mài càng...phê.

Dao mà bén quá thấy ghê
Cạ sơ mà đứt cả giề thì tiu...

coi vậy mà chả bao nhiêu
đàn bà ngẫm nghỉ... có điều..."quá tay"...
Thức đêm mới biết đêm dài
Có bà vợ Hoạn tiếc hoài ngày xưa
Lạy trời tháng tám đừng mưa
Độc thân sung sướng thời chưa có...vờ

Nước sông lững đững, lờ đờ,
Buồn tình nói vậy chứ có vờ sướng rên
Vợ dữ thì cứ...trùm mền
...cạ cho vài cái là hiền ngay thôi!




***
Bướm gì trông cũng...thấy thương
bướm đứng ven đường...hơi ngán...à nhe !
Trời mưa bắt bướm phẻ re
Trùm đầu cho kín...hổng tè bướm chi...

mưa dông, bảo gió... hơi nghi..!!
bận thêm vài cái phòng khi rách ngoài
Bận nhiều cảm giác hơi...phai,
Để trần bắt bướm... nhà ...ai ...an toàn!

Ham vui thì phải ráng mang
Còn không thì cứ bướm nàng ta... mo.

khi xong lở có...phò...pho...
anh nhà bắt gập, cứ cho...chút tiền...
Vặt hoa cũng lắm chuyện phiền
Còn chưa nói tới vụ ghiền mùi hoa
Chơi hoa cho biết mùi hoa
Xong rồi ta cứ hoa nhà ta hươi...

Hoa nhà sao thấy kém tươi?
Hoa đồng cỏ nội sắc mùi đều hơn
Ngoài đường hoa bướm nhơn nhơn
Hoa nhà bướm rũ chỉ mơn đỡ...bưồn.




***

Chim đồng ăn bậy hơi lo
Chim nhà biết được thì to...chuyện rồi.
Méo vung vì bởi móp nồi
Chim đi ăn vụng bởi mồi hổng ngon...

khi đi... làm dấu...hỗng còn..
bây giờ, chưa mẻ,vẫn còn... ô kê..
Chim đồng mà nướng hết chê,
Chim nhà mà ...lụi cũng phê quá trời!
Chim nhà dứt khoát hỏng mời
Chim đồng ta rủ bạn chơi đông vùi...

nghe nàng...í...ạ...ấy...ui...
quá hớp, nàng gọi đũ rồi...mấy cha..
Trên đồng lạ, dưới đồng xa
Gần xa cũng giống...đồng nhà mà thôi
Anh đừng cấy ruộng của tôi
Lỡ mai lúa chét...thôi rồi ấy ơi...!


Chim khôn chim đậu có nơi
Biết ăn trúng lúc, biết chơi đúng....mùa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 08:28:36 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Đình Thế 03.10.2009 08:37:58 (permalink)
Ca dạo anh viết thật Bay
Bướm em trông đợi từng ngày đ...đ... đọc chơi
Ca dao mà viết hỗng vui
như trâu thiếu cỏ, như tui...thíu...tiền

Dạo Ca...cạ riết cũng ghiền
Đừng cạ dao yếm kẻo phiền mấy cô...

coi vậy mà khoái thấy mồ
dao mình lở mẻ ...ô...hô...hết xài
Dao mẻ thì cứ việc mài
Mài lui mài tới càng mài càng...phê.

Dao mà bén quá thấy ghê
Cạ sơ mà đứt cả giề thì tiu...

coi vậy mà chả bao nhiêu
đàn bà ngẫm nghỉ... có điều..."quá tay"...
Thức đêm mới biết đêm dài
Có bà vợ Hoạn tiếc hoài ngày xưa
Lạy trời tháng tám đừng mưa
Độc thân sung sướng thời chưa có...vờ
Trăm thấy không bằng một sờ.
Trăm sờ không sướng bằng giương cờ...cắm luôn


***
Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăng quay ra giường
Bướm gì trông cũng...thấy thương
bướm đứng ven đường...hơi ngán...à nhe !
Trời mưa bắt bướm phẻ re
Trùm đầu cho kín...hổng tè bướm chi...

mưa dông, bảo gió... hơi nghi..!!
bận thêm vài cái phòng khi rách ngoài
Bận nhiều cảm giác hơi...phai,
Để trần bắt bướm... nhà ...ai ...an toàn!

Ham vui thì phải ráng mang
Còn không thì cứ bướm nàng ta... mo.

khi xong lở có...phò...pho...
anh nhà bắt gập, cứ cho...chút tiền...
Vặt hoa cũng lắm chuyện phiền
Còn chưa nói tới vụ ghiền mùi hoa
Chơi hoa cho biết mùi hoa
Xong rồi ta cứ hoa nhà ta hươi...
Cắm hoa thì cắm hoa tươi
Nhưng cắm một hồi nó héo... từa lưa


***
Chim đồng động đến thì bay
Chim nhà nuôi kỹ càng ngày càng to

Chim đồng ăn bậy hơi lo
Chim nhà biết được thì to...chuyện rồi.
Méo vung vì bởi móp nồi
Chim đi ăn vụng bởi mồi hổng ngon...

khi đi... làm dấu...hỗng còn..
bây giờ, chưa mẻ,vẫn còn... ô kê..
Chim đồng mà nướng hết chê,
Chim nhà mà ...lụi cũng phê quá trời!
Chim nhà dứt khoát hỏng mời
Chim đồng ta rủ bạn chơi đông vùi...

nghe nàng...í...ạ...ấy...ui...
quá hớp, nàng gọi đũ rồi...mấy cha..
Trên đồng lạ, dưới đồng xa
Gần xa cũng giống...đồng nhà mà thôi
Anh đừng cấy ruộng của tôi
Lỡ mai lúa chét...thôi rồi ấy ơi...
Đã chơi còn tiếc của trời
Của trời là của mọi người vui chung


lyenson 05.10.2009 23:22:47 (permalink)
Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ


lyenson kính mời...

Thi sĩ Ba trợn 07.10.2009 07:57:43 (permalink)

Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 18:52:46 bởi lyenson >
lyenson 07.10.2009 22:56:50 (permalink)
Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn

Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 18:52:05 bởi lyenson >
ms.witch 07.10.2009 23:26:34 (permalink)

Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ


lyenson kính mời...


Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn


Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.


 
 
Hái hoa chẳng khác hái cà
Cũng nhìn cũng nghía để mà..hái chơi !
Nhìn mà không kỹ....giời ơi
Cần hoa lại mó..trúng nơi cuống...cà.
 

Thi sĩ Ba trợn 09.10.2009 08:53:00 (permalink)
Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ


lyenson kính mời...


Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn


Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.




Hái hoa chẳng khác hái cà
Cũng nhìn cũng nghía để mà..hái chơi !
Nhìn mà không kỹ....giời ơi
Cần hoa lại mó..trúng nơi cuống...cà.
 



Ăn cà ngồi cạnh vại cà
Lấy anh thì lấy đến già mới thôi
Dù cà bị giặc bị hôi
Thương anh em vẫn... không thôi... ăn cà...
Trợn
lyenson 09.10.2009 18:48:24 (permalink)
Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn

Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.


Hái hoa chẳng khác hái cà
Cũng nhìn cũng nghía để mà..hái chơi !
Nhìn mà không kỹ....giời ơi
Cần hoa lại mó..trúng nơi cuống...cà.

Ăn cà ngồi cạnh vại cà
Lấy anh thì lấy đến già mới thôi
Dù cà bị giặc bị hôi
Thương anh em vẫn... không thôi... ăn cà...
Trợn

Chưa ăn chưa biết mùi cà
Ăn rồi thấy cũng giống là...pa tê
Chưa ăn trề mỏ em chê...
Bén mùi em lại...si mê món cà

ms.witch 10.10.2009 03:00:32 (permalink)


Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn

Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.


Hái hoa chẳng khác hái cà
Cũng nhìn cũng nghía để mà..hái chơi !
Nhìn mà không kỹ....giời ơi
Cần hoa lại mó..trúng nơi cuống...cà.

Ăn cà ngồi cạnh vại cà
Lấy anh thì lấy đến già mới thôi
Dù cà bị giặc bị hôi
Thương anh em vẫn... không thôi... ăn cà...
Trợn

Chưa ăn chưa biết mùi cà
Ăn rồi thấy cũng giống là...pa tê
Chưa ăn trề mỏ em chê...
Bén mùi em lại...si mê món cà


Ngẫm ra cũng lắm lọại cà
Thơm ngon hơn cả vẫn là cà....phê
Nhấm sơ cũng đã ..thấy tê
Nên anh chỉ khoái ..chít mê.. món.. cà
 

Thi sĩ Ba trợn 10.10.2009 05:32:10 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái trộm về chơi
Chó rượt xém chút đi đời
Hái hoa thì hái hổng chơi hái ...

Trợn

Cũ người nhưng mới của ta
Tuy người chê nhỏ nhưng mà...cũng to
Ai còn thắc mắc tò mò
Cứ vào ngắm nghía rờ cho...cứng cà.


Hái hoa chẳng khác hái cà
Cũng nhìn cũng nghía để mà..hái chơi !
Nhìn mà không kỹ....giời ơi
Cần hoa lại mó..trúng nơi cuống...cà.

Ăn cà ngồi cạnh vại cà
Lấy anh thì lấy đến già mới thôi
Dù cà bị giặc bị hôi
Thương anh em vẫn... không thôi... ăn cà...
Trợn

Chưa ăn chưa biết mùi cà
Ăn rồi thấy cũng giống là...pa tê
Chưa ăn trề mỏ em chê...
Bén mùi em lại...si mê món cà


Ngẫm ra cũng lắm lọại cà
Thơm ngon hơn cả vẫn là cà....phê
Nhấm sơ cũng đã ..thấy tê
Nên anh chỉ khoái ..chít mê.. món.. cà



Nghe nói có một loại cà
Vừa ngon vừa bổ hơn là thưốc thang
Trị bệnh cao máu, tiểu đường
Ấy là cà tím dái dương (dê) họ !
Trợn
gauom 10.10.2009 22:36:51 (permalink)
Mở thêm Ca Dạo vần CÀ
Xin mời cả nhà vào hoạ cho vui...
Làm sao xướng tới hoạ lui
Câu chót chữ cuối
(phải) đen thui chữ CÀ

lyenson kính mời...

Ở đây cũng có thứ cà
Người lớn biết được sẽ la suốt ngày
Dù cho vạn vật đổi thay
Không ai chấp nhận người hay la CÀ.
Minh Xuân 11.10.2009 00:44:17 (permalink)
Nhớ khi chén rượu bình trà
Gặp nhau ta cứ con cà con kê
Nay em đi đã trở về
Để ta lại sẽ con kê con cà.
lyenson 26.10.2009 21:34:07 (permalink)
Mấy ngày ta phải cách xa
Con tim héo úa bằng ba năm ròng
Vắng nhau như vợ vắng chồng
Như gừng thiếu muối... dưa không có cà.

ARS0211 28.10.2009 12:21:32 (permalink)
Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà
binhkho 29.10.2009 08:45:46 (permalink)

Trích đoạn: ARS0211

Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 82 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9