Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 82 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
ARS0211 29.10.2009 17:55:47 (permalink)

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211

Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!
binhkho 31.10.2009 11:43:07 (permalink)

Trích đoạn: ARS0211


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211

Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà
ARS0211 31.10.2009 17:57:10 (permalink)

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211

Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!
binhkho 04.11.2009 13:04:56 (permalink)

Trích đoạn: ARS0211


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211


Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: ARS0211

Của đơì chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 13:06:34 bởi binhkho >
lyenson 04.11.2009 20:53:12 (permalink)


Của đời chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà

Yêu nhau cũng bởi quả cà
Ghét nhau thì chửi nhau là cà luôn...
Cà Giựt, Cà Chớn em tuôn...
Khiến anh hoảng sợ teo luôn...quả cà !

binhkho 05.11.2009 23:30:12 (permalink)



Của đời chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà

Yêu nhau cũng bởi quả cà
Ghét nhau thì chửi nhau là cà luôn...
Cà Giựt, Cà Chớn em tuôn...
Khiến anh hoảng sợ teo luôn...quả cà !


ghét nhau chửi giọng cà lâm
cà chớn, cà chọt,cà hâm...cũng mừng
miễn là còn ghét người dưng
mình về o lại...từng...tưng...quả cà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 23:34:35 bởi binhkho >
Thi sĩ Ba trợn 06.11.2009 21:11:21 (permalink)




Của đời chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà


vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà

Yêu nhau cũng bởi quả cà
Ghét nhau thì chửi nhau là cà luôn...
Cà Giựt, Cà Chớn em tuôn...
Khiến anh hoảng sợ teo luôn...quả cà !


ghét nhau chửi giọng cà lâm
cà chớn, cà chọt,cà hâm...cũng mừng
miễn là còn ghét người dưng
mình về o lại...từng...tưng...quả cà


Bồng em đi dạo vườn cà
Cà non chấm mắm cà già làm dưa
Ai dè trời lại...mây mưa
Em ướt hết trọi vẫn chưa thôi cà.
binhkho 10.11.2009 22:11:25 (permalink)



Của đời chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà

vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà

Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà

Yêu nhau cũng bởi quả cà
Ghét nhau thì chửi nhau là cà luôn...
Cà Giựt, Cà Chớn em tuôn...
Khiến anh hoảng sợ teo luôn...quả cà !


ghét nhau chửi giọng cà lâm
cà chớn, cà chọt,cà hâm...cũng mừng
miễn là còn ghét người dưng
mình về o lại...từng...tưng...quả cà


Bồng em đi dạo vườn cà
Cà non chấm mắm cà già làm dưa
Ai dè trời lại...mây mưa
Em ướt hết trọi vẫn chưa thôi cà.


ác chi ác dử vậy trời
em ướt hết trọi còn cà hoài sao
lỡ mà em có thế nào
ai cho bồng nữa...dạo sau...vườn cà
Thi sĩ Ba trợn 11.11.2009 08:19:20 (permalink)
Của đời chả méo thì tròn
Thòi đâu cái của...vừa thon vừa dài!
Tím quả mà lại xanh đài
Vạch ra xem rõ, ôí hai quả cà

vắng em héo úa cà rồi
ngày mong đêm đợi mình tôi cũng buồn
em mà có lở đi luôn
chị ba hàng xóm kéo suôn quả cà


Thân em trắng, đít em xanh,
Quân tử lòng lành xin chớ mó em
lọ lem thì cứ lọ lem
Thân em dầu trắng vẫn xem là cà!


thân em trắng, đít em xanh
quân tử lòng lành sờ chút đừng la
hôm nay nhà vắng ghé qua
thăm coi lớn chửa hởi đôi quả cà

Khi xưa binh chửa đã già
hỏi lê khắp xóm mà cà có 2!
Bi chừ binh ôí còn giai,
Thế mà cả xóm chung 2 quả cà!


khi xưa còn tốt... non... xanh
trái tơ lũng lẵng nghiên cành, bướm trêu
bây giờ cà chín tím điều
tặng em dùng thử mới yêu trái cà

Yêu nhau cũng bởi quả cà
Ghét nhau thì chửi nhau là cà luôn...
Cà Giựt, Cà Chớn em tuôn...
Khiến anh hoảng sợ teo luôn...quả cà !



ghét nhau chửi giọng cà lâm
cà chớn, cà chọt,cà hâm...cũng mừng
miễn là còn ghét người dưng
mình về o lại...từng...tưng...quả cà


Bồng em đi dạo vườn cà
Cà non chấm mắm cà già làm dưa
Ai dè trời lại...mây mưa
Em ướt hết trọi vẫn chưa thôi cà.

ác chi ác dử vậy trời
em ướt hết trọi còn cà hoài sao
lỡ mà em có thế nào
ai cho bồng nữa...dạo sau...vườn cà


Bắc thang lên hỏi trời già
Phận em như hạt mưa sa giữa trời
Mưa rơi có thú mưa rơi
Càng cà càng ướt tã tơi quả cà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 08:20:32 bởi Thi sĩ Ba trợn >
lyenson 18.11.2009 15:27:17 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắc thang lên hỏi trời già
Phận em như hạt mưa sa giữa trời
Mưa rơi có thú mưa rơi
Càng cà càng ướt tã tơi quả cà...



Cà to là quả cà nhà
Cà nhỏ đem bán cà ta để dùng
Cà này hai quả to đùng
Muốn dùng cần phải mở vung gỡ cà...

hoangau 18.11.2009 23:04:13 (permalink)

"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái quả cà non.
Quả cà mới bé con con
Anh xin em đấy, anh còn ngây thơ !"
Ngây thơ thì mặc ngây thơ
Còn hơn đợi đến bạc phơ râu cà...


lyenson 19.11.2009 23:27:50 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái quả cà non.
Quả cà mới bé con con
Anh xin em đấy, anh còn ngây thơ !"
Ngây thơ thì mặc ngây thơ
Còn hơn đợi đến bạc phơ râu cà...



"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc.."

Anh có vợ rồi em tiếc lắm thay
Tiếc gì chai rượu cay cay
Sao em không lại lúc say thiếu mồi
Bây giờ anh có vợ rồi
Như cá mắc mồi, như rắn lột da
Bao giờ vợ thả anh ra...
Đến thăm anh sẻ mang qua quả...cà
maynghien 24.11.2009 00:00:57 (permalink)
Nắm tay tròn giống quả cà
Mà va vô mặt chắc là cà lăm
Cà nong vũ khí em cầm
Giận ai em nghéo cái ầm banh thây
Cà chua chín héo  thật hay
Ai mà cà chớn em trây đầy người
Cà sa mặc ngược mắc cười
Cà kê dê ngỗng nên lười chẳng xem
Lại còn khoái món cà rem
Cà phê cà pháo ngồi xem phim hài
Cà nâu trái nó thì dài
Cà dĩa độc lắm ăn hoài nhức xương
Cà na xí muội thơm hương
Cà rá trao tặng người thương yêu mình
Cà kheo đi đứng linh chinh
Cà Ná vùng biển hữu tình thủy chung.
Cà Mau miền đất tận cùng
Cà giò xoãy cánh khắp vùng  quê hương
maynghien 24.11.2009 00:02:26 (permalink)
Gởi một lại nhầm thành hai
Mình xin bỏ bớt khỏi ai hiểu lầm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 11:24:24 bởi maynghien >
lyenson 25.11.2009 09:12:35 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

Gởi một lại nhầm thành hai
Mình xin bỏ bớt khỏi ai hiểu lầm

Hiểu nhầm rồi lại nói thầm...
Nàng này "ám ảnh" nên "tầm nhiều ca"
Cà nào nàng cũng mang ra...
Quên đi chữ cuối...mất cha nó chữ CÀ
hà hà...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 82 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9