Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 82 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
maynghien 27.11.2009 00:45:32 (permalink)
Cà hoài cũng ngán quá đại ca
Đổi món khác đi sẽ có quà
Nếu như người ta còn thích quá
Ý này xem như đã bỏ qua
Ngày xửa cà mên cơm trộn cá
Bi giờ cà nhích kẹt đường xa
Về trễ nửa đêm người muốn vả
Hết thèm xí muội ví cà na.
lyenson 27.11.2009 14:27:36 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

Cà hoài cũng ngán quá đại ca
Đổi món khác đi sẽ có quà
Nếu như người ta còn thích quá
Ý này xem như đã bỏ qua
Ngày xửa cà mên cơm trộn cá
Bi giờ cà nhích kẹt đường xa
Về trễ nửa đêm người muốn vả
Hết thèm xí muội ví cà na.

Chẳng thích bướm ong, chẳng thích cà...
Bởi chiều "các chị" mới mang ra...
Cà gì cũng đã nhiều...dư vị
Chỉ thiếu mình ên một món cà...!

"Ông Vặt" là tên gọi giống cà
Nhưng không ai chịu kể tên ra...
Thôi thì ta bỏ vần cà nhé...
Vần cuối từ đây ÔNG với BÀ...?

Bắt nhịp từ đây bỏ vận CÀ
Yên Sơn làm trước thử vần BÀ
"Con nào thấy ghét nhưng phải nịnh?
Thưa với bà con...ấy con bà"


lyenson 30.11.2009 06:59:11 (permalink)
Lâu rồi Cóc hỏng nhảy ra
Bởi vì Cóc bận la cà Multi...
Về nhà Cóc chẳng thấy chi
Thì thôi Cóc lại nhảy đi...Ta
Minh Xuân 02.12.2009 16:12:23 (permalink)
Cái cò là cái cò ơi!
Anh đi uống rượu để tôi ở nhà.
Anh đi uống rượu "ta bà"
Tôi nằm mơ nghĩ hái hoa nhà người.
Cách nhau đôi ngả phương trời
Biết bao giờ lại sang chơi với cò?
lyenson 08.12.2009 14:39:19 (permalink)
Qua sông thời phải luỵ đò
Mê hoa ngâu phải...té ho đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim đang ngoài bắc anh tìm trong nam
Bao giờ đến được nhà nàng
Anh mang tặng chút nắng vàng Bình Dương.
binhkho 09.12.2009 10:01:59 (permalink)
chiều buồn rủ bạn sương sương
lỡ vui quá chén chiếu giường cũng quên
bõ em tôi ngủ mình ênh
sáng ra em giận... về bên má rồi .
Thi sĩ Ba trợn 12.12.2009 01:15:16 (permalink)

Trích đoạn: binhkho

chiều buồn rủ bạn sương sương
lỡ vui quá chén chiếu giường cũng quên
bõ em tôi ngủ mình ênh
sáng ra em giận... về bên má rồi .


Bây giờ đôi ngả xa xôi
Vì ai em phải mua vui bán sầu?
Bên này hổng ở được lâu,
Khi nào hết xỉn qua mau em chờ...
T
phuonghaphuong 13.12.2009 23:36:46 (permalink)
:::::::::::::::::::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi đến mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)


KÍNH CHÚC BÁC LYENSON VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ VÀ HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 02:18:38 bởi phuonghaphuong >
lyenson 19.12.2009 16:56:09 (permalink)

Trích đoạn: phuonghaphuong

KÍNH CHÚC BÁC LYENSON VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ VÀ HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ


Cám ơn Phương Hà Phương với lời chúc nhân mùa Giáng Sinh.

Chúc cho nhân thế trọn an bình
Lành lặn tâm hồn hưởng phục sinh
Giáng thế Chúa con ban phước lớn
Sinh trần tử đạo quỷ tà kinh


Thi sĩ Ba trợn 28.12.2009 22:23:33 (permalink)
Năm mới năm me
Lấy que thọc đít
Dạo này quán vui
Sao im thin thít?

Trợn
Minh Xuân 31.12.2009 14:44:28 (permalink)
Con cò bay lả bay la
Tết đến mong vợ đừng la như cò.
Con khôn học giỏi hơn bò
Người yêu xinh đẹp cùng lò Tây Thi.
lyenson 02.02.2010 22:46:15 (permalink)
Ra giêng mới lúc ăn chơi
Giờ trong tháng chạp ngó đời buồn thiu...
Làm ăn giống cảnh chợ chiều
Bà con ai nấy cũng đều héo hon...!

Còn trời còn đất còn non
Vàng còn lên giá là còn khó khăn...

Minh Xuân 03.02.2010 14:21:34 (permalink)
"Mới hay muôn sự tại trời"
Trời kia đã bắt vàng mười phải tăng
Phen này hết cách làm ăn
Xếp hàng, đóng sạp ngậm tăm mà về
Ngâm thơ, uống rượu cho phê
Sang năm vàng xuống lại bê bán hàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 14:22:35 bởi Minh Xuân >
ms.witch 03.02.2010 17:27:32 (permalink)
Còn tiền lên ngựa bắn..cung
Hết tiền..lên ngựa mua thun..bắn..ruồi
 

tieuvansinh 03.02.2010 17:58:07 (permalink)
Hôm nay lại giống hệt hôm qua
Một mình thư quán....một mình ta
Buồn buồn buông bút lời thơ trách
Hận đời đen bạc chán như ma!
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 82 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9