Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 82 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
7621hai 06.02.2010 00:20:16 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Hôm qua đứng ngõ đầu đình
Thấy em xe máy một mình, anh thương...
xe em hai bánh một gương
Nặng không mà thở "phình phường" hở xe?



Chiều chiều ra đứng ngoài sân
Thấy thằng po lic đang làm... luật riêng
Thấy em móc bóp mà thương
Qua năm con hỗ đầy phường gian ngoa
lyenson 08.02.2010 16:10:24 (permalink)

Trích đoạn: 7621hai


Trích đoạn: Minh Xuân

Hôm qua đứng ngõ đầu đình
Thấy em xe máy một mình, anh thương...
xe em hai bánh một gương
Nặng không mà thở "phình phường" hở xe?



Chiều chiều ra đứng ngoài sân
Thấy thằng po lic đang làm... luật riêng
Thấy em móc bóp mà thương
Qua năm con hỗ đầy phường gian ngoa



Chiều nay đứng ngóng ngã tư
Thấy bà con sắm tết cười tía lia...
Chị kia mang xế hộp dìa
Sau khi mang thế chấp bìa sổ đo
Anh này thất bại nằm co
Năm hết tết đến cũng lo bia thùng
Không sắm thì họ biểu khùng...
Nhưng mua đầy đủ biết dùng...tiền đâu?
.................
Đứng hoài một chỗ cũng rầu
Nên vào thư quán giải sầu bằng thơ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 16:12:05 bởi lyenson >
7621hai 08.02.2010 19:13:33 (permalink)
Anh đi anh nhớ con gà
Móng thì đỏ chét gọi là to son
Anh về anh uống bia ôm
Uống năm ba vại vẫn còn uống thêm
Ngoài sân mai nở trước thềm
Nhớ đêm hôm đó, anh cầm chục "chai"
Thế mà mới đụng tới gai (gái)
Chục chai mất hết còn bay cái quần.
Tối về nằm ngủ lạnh rung
Thôi thì mai mốt tự cung khỏi rùng
maynghien 09.02.2010 14:25:00 (permalink)


Còn tiền chén chú chén anh
Hết tiền húp đở chén canh rau dền
Còn tiền cái mặt váo vênh
Hết tiền mặt xị như kênh thị nghè.
Còn tiền lắm bạn nhiều bè
Hết tiền lũi thủi bến xe mà nằm
Còn tiền ta nói người câm
Hết tiền lảm nhãm nó xâm rồi đời
Còn tiền bạn đến khỏi mời
Hết tiền mới gặp nói lời chia tay
Dặn lòng là kể từ nay
Có tiền thì cứ lai rai mà xài.
7621hai 09.02.2010 21:46:45 (permalink)
Một thời cởi ngựa bắn cung
Một thời xuống núi - cùng đường bán nhang
Ta về với kiếp lang thang
Đêm về mơ thấy Ngọc Hoàng là ta
Làm sư thì quét lá đa
Còn ta đi nhậu - có gà ta xơi
Ăn chơi cứ việc ăn chơi
Ngày mai thất thế bia hơi giải sầu
lyenson 13.02.2010 09:58:07 (permalink)
TỰ THÁN

Một năm thua lỗ triền miên
Cuối năm hết bạc cạn tiền người ơi...
Buồn lòng trong dạ chơi vơi
Ngâm câu ca dạo cho đời bớt khô...!

Sông kia khô nước do trời
Ta đây "khô máu" là người hại nhau
Tiền, Quyền làm vật đỗi trao
Chữ Tình xen giữa làm sao cân bằng?
Thế nhân tự cổ bảo rằng
Thương nhau cho lắm cầm bằng hại nhau...!

Rồi đây trời đổ đất nghiêng
Theo người ta kiếm chút Quyền lận lưng
Thay câu "Mừng đảng mừng Xuân"
Bằng câu "Vô sản giựt..quần đại gia".

30 tháng chạp Kỷ Sửu

THI NANG 14.02.2010 21:14:30 (permalink)
Chúc lyenson cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 
[themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Minh Xuân 23.02.2010 15:24:00 (permalink)
Một thương má lúm đồng tiền
Đong đưa một cái chết liền các anh
Hai thương em có tài ranh
Làm thơ con cóc, đọc xanh mắt mèo
Ba thương cái dốc, cái đèo
Cao cao thăm thẳm ai trèo cho cam
Bốn thương hay lảm hay làm
Lẹ tay, nhanh miệng, nết ăn rất tài
Năm thương cái tóc, cái tai
Sáu thương cái dáng hình hài cây khô
Bảy thương em có ô tô
Tám thương em có ông bô nhà giàu
Tiền nhiều chẳng biết để đâu
Chín thương cái nết hay chầu, hay lê
Mười thương cái miệng hay chê
Gặp em anh thấy đã phê từ đầu.

gauom 27.02.2010 00:26:43 (permalink)
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Em dẫn chó ị, anh đau cả lòng
Thấy em dẫn chó lòng vòng
Anh muốn bắt chuyện mà không ngỏ lòi
Nhìn em dẫn chó rong chơi
Anh nghêu ngao hát cho vơi nỗi buồn
Ở đây là chốn bán buôn
Mà em cho chó ị luôn vậy ả?
Để anh phải vác chổi chà
Vệ sinh sạch sẽ "món quà" của em.
 
 
lyenson 28.02.2010 20:18:25 (permalink)

Trích đoạn: gauom

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Em dẫn chó ị, anh đau cả lòng
Thấy em dẫn chó lòng vòng
Anh muốn bắt chuyện mà không ngỏ lòi
Nhìn em dẫn chó rong chơi
Anh nghêu ngao hát cho vơi nỗi buồn
Ở đây là chốn bán buôn
Mà em cho chó ị luôn vậy ả?
Để anh phải vác chổi chà
Vệ sinh sạch sẽ "món quà" của em.



Tối trời ra đứng cầu ao
Thấy em đi ị mà anh đau lòng
Dưới ao cá chạy vòng vòng
Trên này em rặn mà không...ra mồi.

gauom 02.03.2010 01:30:32 (permalink)


Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Em dẫn chó ị, anh đau cả lòng
Thấy em dẫn chó lòng vòng
Anh muốn bắt chuyện mà không ngỏ lòi
Nhìn em dẫn chó rong chơi
Anh nghêu ngao hát cho vơi nỗi buồn
Ở đây là chốn bán buôn
Mà em cho chó ị luôn vậy ả?
Để anh phải vác chổi chà
Vệ sinh sạch sẽ "món quà" của em.
gauom

Tối trời ra đứng cầu ao
Thấy em đi ị mà anh đau lòng
Dưới ao cá chạy vòng vòng
Trên này em rặn mà không...ra mồi.
lyenson 


Ven bờ có cá thòi lòi
Nhìn chi phải tội... mà... lồi mắt ra...
Thường thường ngắm ánh trăng tà
Hôm nay trúng gió gặp... ma trên cầu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 08:03:23 bởi gauom >
lyenson 02.03.2010 10:35:30 (permalink)

Trích đoạn: gauom

Ven bờ có cá thòi lòi
Nhìn chi phải tội... mà... lồi mắt ra...
Thường thường ngắm ánh trăng tà
Hôm nay trúng gió gặp... ma trên cầu...


Thấy gì hôn...? Sướng gì đâu...!
Lâu rồi có dịp ra cầu gặp...ma
Ma này chắc hẳn oan gia
Cho nên "kẻ cắp, bà già" gặp nhau.
gauom 02.03.2010 22:39:28 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: gauom

Ven bờ có cá thòi lòi
Nhìn chi phải tội... mà... lồi mắt ra...
Thường thường ngắm ánh trăng tà
Hôm nay trúng gió gặp... ma trên cầu...


Thấy gì hôn...? Sướng gì đâu...!
Lâu rồi có dịp ra cầu gặp...ma
Ma này chắc hẳn oan gia
Cho nên "kẻ cắp, bà già" gặp nhau.

Thôi thì... xách dép chạy mau
Lơ ngơ đứng đó... dính màu thương tan
Lúc đi chân chỉ một hàng
Giờ mà chậm bước... bốn càng chổng trơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 23:48:25 bởi gauom >
hoangau 04.03.2010 22:49:05 (permalink)

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà chẳng thấy cà đâu.
...


gauom 04.03.2010 23:44:17 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà chẳng thấy cà đâu.
...



Trèo lên cây... ớt hái sao
Bước xuống vườn đào... hái trộm đào tơ
Đào tơ... nhúng nhảy... lẳng lơ
Hái trộm một quả bơ phờ chân tay...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 82 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9