Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 82 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 12.03.2010 15:03:19 (permalink)

Trích đoạn: gauom


Trích đoạn: hoangau

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà chẳng thấy cà đâu.
...



Trèo lên cây... ớt hái sao
Bước xuống vườn đào... hái trộm đào tơ
Đào tơ... nhúng nhảy... lẳng lơ
Hái trộm một quả bơ phờ chân tay...


Trèo lên núi định hái...ngâu
Bước xuống đồng bằng, râu bổng dài thêm
Dài râu do bởi da mềm
Hay vì bửa đó bên thềm ngắm trăng?

Thấy Hoa Ngâu giống chị Hằng
Một đời khiến Cuội rụng răng vì chờ
Cuội kia không biết làm thơ
Đành ngồi ôm gốc đa chờ...dài râu


tieuvansinh 24.03.2010 12:50:43 (permalink)
Chờ mãi có thấy dài đâu
Hay là đi hái hoa ngâu...nhanh dài
Da cuội chắc hổng giống ai
Chẳng biết như thế có dài được không

Cuội chờ đã mấy mùa trăng
Cớ sao chẳng thấy chị Hằng ghé thăm?
Siêu Trầm 25.03.2010 12:31:35 (permalink)
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để cho ong bướm nhẩn nha chị Hằng
Hỏi ra Cuội mới thưa rằng
“Mụ ấy đẹp thế mà chằng khỏi chê”.
 
(Siêu Trầm)
 
        
lyenson 28.03.2010 14:40:26 (permalink)
Mãi chơi quên cả lối về
Ham vui quên mất câu thề cùng ai
Rằng ngày tay lại cầm tay
Cùng ai kia uống không say không về.


tieuvansinh 28.03.2010 23:31:25 (permalink)
Rượu ngon lại gặp bạn hiền
Khác nào mấy ổng thần tiên trên trời
Chỉ tội cái thú ham vui
Câu thề chi đó ngậm ngùi...bay xa
 
hoangau 31.03.2010 01:08:01 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Mãi chơi quên cả lối về
Ham vui quên mất câu thề cùng ai
Rằng ngày tay lại cầm tay
Cùng ai kia uống không say không về.



Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.
Còn chiều còn sáng còn trưa
Anh còn loạng choạng là ... say sưa vẫn còn.
Còn trời còn nước còn non ...
tieuvansinh 31.03.2010 01:14:14 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Mãi chơi quên cả lối về
Ham vui quên mất câu thề cùng ai
Rằng ngày tay lại cầm tay
Cùng ai kia uống không say không về.



Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.
Còn chiều còn sáng còn trưa
Anh còn loạng choạng là ... say sưa vẫn còn.
Còn trời còn nước còn non ...

 
Còn trời còn nước còn non
Nhưng nay hết rượu hỏi còn say sưa
Còn chiều còn sáng còn trưa
Anh còn laongj choạng vì thừa hơi men:D
 
ms.witch 04.04.2010 11:50:31 (permalink)
Má ơi đừng gả con xa
Gả con qua Mỹ lấy Obama..là được rồi

lyenson 05.04.2010 23:37:25 (permalink)
Còn trời còn nước còn non...
Đời còn gái đẹp anh còn...thả dê
Thả dê không phải ham phê
Thả cho họ biết mình mê đàn bà
THƯƠNG GIANG 06.04.2010 04:49:05 (permalink)
Chết chửa! Sis ơi "cá tháng tư"
Mừ người ta ấy! cứ... khư khư
Nói đùa tưởng thật giờ seo gỡ
Em đánh vài đòn....sis đó, hư!
(hí hí em dzông...cho sis lãnh
To đùng hậu quả...Mục đi tu!)

venus4t.vns_hnu

Chớ nên...

Mục Đồng yêu ơi! Chớ đi tu.
Ở đây cùng ăn ...Cá tháng Tư...
Nếu không mình tỷ  ăn chẳng hết.
Không  lẽ ướp muối bỏ vô lu?
-TG-
*)Đấy là" toàn cảnh -thành quả" của TG đi câu và chế biến sản phẩm ngày1/4 đấy




...Đã câu được cá to rùi....




Nặng quá phải nhờ người bê giúp...

  Sau khi chia phần cho mọi người xong ,còn thừa lại TG chế biến thành Tứ món Cá Tháng Tư để đãi khách đây
















Chúc mọi người ăn ngon miệng!
THƯƠNG GIANG 06.04.2010 04:59:09 (permalink)
Còn trời còn nước còn non...
Đời còn gái đẹp anh còn...thả dê
Thả dê không phải ham phê
Thả cho họ biết mình mê đàn bà

Lyenson

Tiếc thay... còn lại gái già.
Vừa ghê vừa gớm...thế là khỏi dê
...
Gái đẹp thì lại ở quê,
Chăn trâu thổi sáo...huynh về thả...nghe
-TG-

tieuvansinh 06.04.2010 15:04:16 (permalink)
Gái già thì mặc gái già..
Vì rằng Son cung đâu là thanh niên... :D
hoangau 08.04.2010 00:30:01 (permalink)

       Đưa tay anh bứt cọng ngò
Yêu không dám nói đành cho vào mồm 



venus4t.vns_hnu 08.04.2010 03:18:48 (permalink)
Ba cây làm chẳng lên non
Một cây đứng giữa.... thành hòn non bô (bộ)!
venus4t.vns_hnu
maynghien 09.04.2010 14:01:13 (permalink)
Mục đồng vắt vẻo lưng trâu
Để nó ăn lúa ruộng sâu nhà người
Đả vậy mà lại còn cười
Cô chủ bả oánh văng mười cái răng.
Mục đồng láo nháo lăng nhăng
Mười cái răng giả bả quăng đâu rồi ??
...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 82 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9