Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 82 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
ms.witch 19.05.2010 19:37:41 (permalink)

Sông sâu rày đã nên đồng
Thơ vui lắm kẻ phải lòng nàng Ngâu
Tình tôi giờ biết trãi đâu?
Trãi luôn lên chiếu để lâu lâu em ngồi !

[sm=n_artist.gif]

 
Lắng nghe nước chảy lên đèo
Bà già lụ khụ nuôi heo cưới chồng
Mặt trời đương lặn đằng đông
Hỏi Ngâu có muốn làm chồng huynh Sơn ?

 
 
Chim bay về núi tối rồi
Ai còn thơ thẩn coi mòi nhớ thương?
Thế gian tan hợp lẻ thường
Ta đi người ở..., vấn vương trong lòng !

Rồi đây ai nhớ ta không?
Lãng du dừng bước, vướng vòng Dạo Ca.

Trót mang một chút tình già
Khép lòng giữ kín để mà nhớ nhau...

Lyenson

Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn trông
Bây giờ Ngâu nhỡ có chồng
Huynh Sơn đành phải lòng vòng.,,cạo da à quên Dạo ca
 
Love
Thi sĩ Ba trợn 23.05.2010 02:56:12 (permalink)
Thương nhau chẳng biết để đâu
Để trong điện thoại lâu lâu rù rì

Thương nhau thương cả đường đi
Hết thương thì gọi làm chi phí giờ.

Thương nhau ngày chực đêm chờ
Ôm phôn nói chuyện hàng giờ điếc luôn.

Chẳng lo bị điếc mà buồn
Chỉ lo pin hết đứt nguồn rù nhau.

Thương nhau lắm cắn nhau đau
Nhớ đừng cắn lưỡi còn đâu mà rù.

Thất tình xuống tóc đi tu
Có tình xuống phố bỏ tu tức thời.

Khi thương chín bỏ làm mười.
Ghét thì chỉ có…cái cùi loi thôi.

Thương nhau hạt muối chia đôi.
Nhưng đừng chia…. nợ rồi đời đó cưng

Trợn

C Pham 24.05.2010 02:51:20 (permalink)
....

Thương nhau hạt muối chia đôi.
Nhưng đừng chia…. nợ rồi đời đó cưng

Trợn

 
Thương anh em cũng muốn ưng
Lội sông làm biếng, mỏi chưng qua đèo
 
Thương anh em hứa sẽ theo
Nhưng còn hơi ngán chữ nghèo anh mang
 
Thương anh cái tính ngang chàng
Có ngày em bỏ giữa đàng nhe anh
 
C Pham
Góp vui chút xíu!
 
 
 
 
 
 
 


Nguyễn Yên Sơn 24.05.2010 11:46:14 (permalink)

Trích đoạn: C Pham

....

Thương anh cái tính ngang chàng
Có ngày em bỏ giữa đàng nhe anh
 
C Pham



Thương em anh bỏ không đành...
Nên danh "vợ lớn" luôn dành cho em.

ms.witch 25.05.2010 10:51:36 (permalink)
Cầu Đôi nằm cạnh Tháp Đôi
Vật vô tri còn đèo bòng duyên lứa,
Huống chi ta với mình hai đứa.. .hai đôi !
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 10:53:43 bởi minhthanh_love >
lyenson 25.05.2010 17:41:35 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Cầu Đôi nằm cạnh Tháp Đôi
Vật vô tri còn đèo bòng duyên lứa,
Huống chi ta với mình hai đứa.. .hai đôi !
 
Love



Cây Bần Chiếc mọc bên cầu Rạch Chiếc
Không thành đôi nên cũng tiếc quá chừng
Nhưng mà nghĩ lại cũng mừng,
Thành đôi lại được tôn xưng... Rạch Bần !
Minh Xuân 27.05.2010 17:45:13 (permalink)
Cái Bần mọc cạnh cái Đầm
Đầm bao nhiêu đất thương Bần bấy nhiêu
Đất bùn cua ốc rất nhiều
Thân Bần ốc bám những chiều nước lên
Sài Gòn nước ngập đêm đêm
Cái Bần lặn lội ở bên cái Đầm.
lyenson 29.05.2010 10:19:30 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Cái Bần mọc cạnh cái Đầm
Đầm bao nhiêu đất thương Bần bấy nhiêu
Đất bùn cua ốc rất nhiều
Thân Bần ốc bám những chiều nước lên
Sài Gòn nước ngập đêm đêm
Cái Bần lặn lội ở bên cái Đầm.


Hồ kia nằm kế bên Đồng
Đồng khô, Hồ cạn, ròng ròng chết toi...!

Thi sĩ Ba trợn 29.05.2010 11:36:30 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Minh Xuân

Cái Bần mọc cạnh cái Đầm
Đầm bao nhiêu đất thương Bần bấy nhiêu
Đất bùn cua ốc rất nhiều
Thân Bần ốc bám những chiều nước lên
Sài Gòn nước ngập đêm đêm
Cái Bần lặn lội ở bên cái Đầm.


Hồ kia nằm kế bên Đồng
Đồng khô, Hồ cạn, ròng ròng chết toi...!





Trời mưa nước chảy qua ngòi
Em không có chảnh sao chẳng ai đòi cưới em?
lyenson 02.06.2010 19:47:13 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trời mưa nước chảy qua ngòi
Em không có chảnh sao chẳng ai đòi cưới em?



Trời mưa son phấn chảy lem
Không chảnh nhưng...xấu thì em cũng ế chồng !


Liên Thơ 04.06.2010 20:08:14 (permalink)

     Trời mưa nước chảy qua ngòi
Em không có chảnh sao chẳng ai đòi cưới em?

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

    Trời mưa son phấn chảy lem
Không chảnh nhưng...xấu thì em cũng ế chồng !

                        Lyenson
     Trời mưa bong bóng phập phồng
Dành Sơn cô gái ế chồng nhà bên
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          4/6/2010


lyenson 04.06.2010 20:22:56 (permalink)

     Trời mưa nước chảy qua ngòi
Em không có chảnh sao chẳng ai đòi cưới em?

Thi sĩ Ba trợn

    Trời mưa son phấn chảy lem
Không chảnh nhưng...xấu thì em cũng ế chồng !
 Lyenson
     Trời mưa bong bóng phập phồng
Dành Sơn cô gái ế chồng nhà bên
 Lê Minh Liên Thanh Thơ

Mưa từ miệt dưới mưa lên
Ai dè có gái nhà bên ế chồng !
Anh đây nhiều vợ
Nhưng đang ở không...
Xin em một chút "đèo bồng" được hôn?


                     
Liên Thơ 04.06.2010 20:39:40 (permalink)

     Trời mưa nước chảy qua ngòi
Em không có chảnh sao chẳng ai đòi cưới em?

                       Thi sĩ Ba trợn

    Trời mưa son phấn chảy lem
Không chảnh nhưng...xấu thì em cũng ế chồng !
                            Lyenson
     Trời mưa bong bóng phập phồng
Dành Sơn cô gái ế chồng nhà bên
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Mưa từ miệt dưới mưa lên
Ai dè có gái nhà bên ế chồng !
  Anh đây nhiều vợ
           Nhưng đang ở không...
Xin em một chút "đèo bồng" được hôn?

                                
Lyenson     
    
Lo anh không đủ  sức bồng
Chứ cô gái goá theo không ấy mà
    Vợ nào lại bỏ đi ra
Vợ nào sán lại thì ta đón vào
   Vỗ tay như sấm ào aò
Lyen son rất giỏi, hô hào tuyên dương(1 tràng pháo tay nhé)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            4/6/2010
    Biết tay Liên Thơ chưa


lyenson 04.06.2010 20:55:31 (permalink)

Trích đoạn: Liên Thơ


    
     Lo anh không đủ  sức bồng
Chứ cô gái goá theo không ấy mà
    Vợ nào lại bỏ đi ra
Vợ nào sán lại thì ta đón vào
   Vỗ tay như sấm ào aò
Lyen son rất giỏi, hô hào tuyên dương(1 tràng pháo tay nhé)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            4/6/2010
    Biết tay Liên Thơ chưa







Thuyền đi lắm chợ là thường...
Chỉ cần có gió mà giương được buồm
Còn như dây chạt eo sèo
Nước xuôi, thuận gió...ta chèo vượt sông


Thi sĩ Ba trợn 06.06.2010 10:35:16 (permalink)


Thuyền đi lắm chợ là thường...
Chỉ cần có gió mà giương được buồm
Còn như dây chạt eo sèo
Nước xuôi, thuận gió...ta chèo vượt sông




Chiều chiều vịt lội mênh mông
Bên này em đợi vượt sông làm gì?
Trợn
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 82 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9