Ca...Dạo
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lyenson 
   
  
Trích đoạn:  Rei Hino 
   
  Mấy chàng quân tử vô danh 
  Ngắm hoa này lại hái cành..kế bên 
   
  
 
  
 
  Chàng này quân tử có tên, 
  Thích hoa nào sẻ bước lên...hái liền 
 
  
      Quân tử bước lên là quân tử dại 
  Quân tử bước qua bước lại là quân tử...gian 
  Quân tử đổi bước dọc ngang 
  Hái hoa không được ...xếp hàng cạo da      

          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lyenson 
   
  
Trích đoạn:  Rei Hino 
   
  Đàn ông mười tám lá gan 
  Lá ở cùng vợ lá toan..cùng người 
  Thấy cô nham nhở môi cười 
  Làm ngơ cũng uổng cuộc đời nam nhi 
   
  
 
  
 
   
  Thương em nào có ích chi...! 
  Chẳng qua anh rảnh, hổng có gì...để xoa 
 
  
      Huynh Sơn vốn tính yêu hoa 
  Lại hay rảnh rỗi ngồi xoa...tay cho đỡ buồn 
  Mấy em có thương được thì thương 
  Còn không huynh ấy cũng chận đường...để theo      

          
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Bướm về thì được chứ Chim ngược chẳng ích gì  
   Mấy bữa nay Sim vẫn bên ..ni 
  Em có thấy cái mô, nếu đứng bên tê thấy mênh mông bướm về thì gọi Sim !   


          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chim thì có lợi ích của chim 
  Như Sim cũng có lúc nằm im...đó mà 
  Khi nào thấy bướm bay ra 
  Anh có đứng bên ni..cũng chớ có nhào qua bên tê...là té cầu      

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Con cá lia thia làm bọt ở mé sông, 
  Ai ơi, đừng chọc gái có chồng... 
  Đêm lo, ngày sợ phập phòng lá gan. 
  Nếu như thiệt sự thương nàng, 
  Biết nhau ba năm chưa gặp mặt, cũng chẳng màng... 
  Vẫn thương...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày mai bầu cử tự do 
  Lựa người đảng cử ta cho vô hòm 
  
 
  Bầu xong nhớ đứng lại dòm... 
  Bao nhiêu dân chúng khiêng hòm đem chôn ![/b] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Ngày mai bầu cử tự do 
  Lựa người đảng cử ta cho vô hòm 
  
 
  Bầu xong nhớ đứng lại dòm... 
  Bao nhiêu dân chúng khiêng hòm đem chôn !       Lyenson        
  Có bầu phải cử mới khôn 
  Cử kêu, cử chọn, cử mồm kêu ca. 
  Đảng lo mọi chuyện cho ta, 
  Sướng thay là có bầu mà như không.
 
    
  Trợn 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bầu tùy bà, cử tùy ông 
  Đi cử mà thấy rảnh 
tay...cứ bầu.         

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Hôm nay sáng sớm dân đi 
  Bầu cho các cụ chạy thi vào hòm 
  Bàn qua bàn lại om xòm 
  Béo thì gạch đít, thằng còm cho qua! (hi hi) 
   
  Lại nghe dân kháo, chết cha! 
  Thằng này cơ cấu nhỡ mà hại dân 
  Thằng kia mới đúng là cần 
  Nhìn ra lý lịch ...bần thần: con quan! 
   
  Lắm điều dân nói chả oan 
  Đảng ta trong sạch ...trong toàn như nhau 
  Còn dân bàn chuyện ...đẩu đâu 
  Nói qua nói lại... thôi bầu cho xong! 
  Venus4t.vns_hnu 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 10:29:08 bởi venus4t.vns_hnu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bầu rồi thì phải ... đẻ thôi
Đẻ xong chưa ráo mồ hôi, lại bầu.
Có chi mà phải càu nhàu...
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: lyenson 
   
  Con cá lia thia làm bọt ở mé sông, 
  Ai ơi, đừng chọc gái có chồng... 
  Đêm lo, ngày sợ phập phòng lá gan. 
  Nếu như thiệt sự thương nàng, 
  Biết nhau ba năm chưa gặp mặt, cũng chẳng màng... 
  Vẫn thương...
 
  
        Con chim manh manh nó đậu cành chanh 
  Ai ơi,đừng ghẹo gái nhà lành 
  Vui em cười nói, buồn em biến anh thành..con chim
   Nếu như cứ một mực bày tỏ nỗi niềm 
  Biết nhau mà chưa từng gặp mặt, cũng quyết tìm 
  ..để nhìn cho biết rồi đi       


    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: phongan 
  Biết nhau mà chưa từng gặp mặt, cũng quyết tìm 
  ..để em nhìn cho biết rồi đi 
   
  

 
  
       Vậy mà cứ tưởng: 
  Biết nhau mà chưa từng gặp mặt, cũng quyết tìm 
  ...để chồng em nhìn cho biết, mấy chàng mới lo!!!      


 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 18:26:57 bởi Rei Hino >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đêm qua vật đổi sao dời 
  Nên em lấy lại mấy lời yêu nhau         

     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 09:18:51 bởi phongan >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: