Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 82 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 25.07.2011 02:04:35 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Rei Hino

Ví như huynh Sơn làm mèo
Rei sẽ làm chuột, cạ dao mới tình




Ví dầu giường gỗ sút đinh
Giường tre lắt lẻo gập gình lắc lơ
Mèo nhìn bé chuột ngây thơ...
Em còn bé quá !
Chuột tơ chả bỏ mồm

 
 
Ai ơi thử lửa dí rơm,
Chuột tơ thử bỏ trước mồm mèo xem????
Mèo dù răng rụng hom hem,
Cũng còn cái lưỡi đã thèm lắm cơ!!!
 
Rei Hino 28.07.2011 10:27:28 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Rei Hino

Ví như huynh Sơn làm mèo
Rei sẽ làm chuột, cạ dao mới tình




Ví dầu giường gỗ sút đinh
Giường tre lắt lẻo gập gình lắc lơ
Mèo nhìn bé chuột ngây thơ...
Em còn bé quá !
Chuột tơ chả bỏ mồm



Ai ơi thử lửa dí rơm,
Chuột tơ thử bỏ trước mồm mèo xem????
Mèo dù răng rụng hom hem,
Cũng còn cái lưỡi đã thèm lắm cơ!!!


 
Gà lạc mẹ gà kêu chiu chít
Chuột tơ xa mèo chuột đói lắm đây
Mèo dù trốn tít ngọn cây
Chuột tìm bằng được..bắt tay cái nào !!
 

 
 
lyenson 29.07.2011 23:51:20 (permalink)


Trích đoạn: Rei Hino


Gà lạc mẹ gà kêu chiu chít
Chuột tơ xa mèo chuột đói lắm đây
Mèo dù trốn tít ngọn cây
Chuột tìm bằng được..bắt tay cái nào !!






"Chim xa rừng thương cây nhớ cội"
Chuột xa mèo tội lắm chuột ơi...!
Lòng mèo rộng tợ biển khơi
Chứa nguyên mình chuột như chơi chuột à...!
Ước gì mèo chuột là ta
Em mèo, anh chuột thiệt là...sướng vui
Rei Hino 30.07.2011 09:54:04 (permalink)
Gớm, lâu lâu cũng phải thất điên bát đảo chứ. Đôi khi người chẳng mặc quần. Như thơ đôi lúc không vần vẫn thơ (ý của hội thơ không quần )



"Chim xa rừng thương cây nhớ cội"
Chuột xa mèo tội lắm chuột ơi...!
Lòng mèo rộng tợ biển khơi
Chứa nguyên mình chuột như chơi chuột à...!
Ước gì mèo chuột là ta
Em mèo, anh chuột thiệt là...sướng vui



Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Chuột xa mèo quậy nát sông Tô
Tình chuột bự cỡ mấy cô
Ngoài mèo chỉ khoái đếm đô mèo à
Giả như mèo chuột là ta (huynh sơn)
Anh mèo, em chuột... cạo da..cũng tình






thonv 02.08.2011 21:31:10 (permalink)
Gừng già gừng sẽ càng cay
Mướp già mướp lại càng ngày càng xơ
phongan 04.08.2011 12:47:32 (permalink)


Trích đoạn: Rei Hino


"Chim xa rừng thương cây nhớ cội"
Chuột xa mèo tội lắm chuột ơi...!
Lòng mèo rộng tợ biển khơi
Chứa nguyên mình chuột như chơi chuột à...!
Ước gì mèo chuột là ta
Em mèo, anh chuột thiệt là...sướng vui



Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Chuột xa mèo quậy nát sông Tô
Tình chuột bự cỡ mấy cô
Ngoài mèo chỉ khoái đếm đô mèo à
Giả như mèo chuột là ta (huynh sơn)
Anh mèo, em chuột... cạo da..cũng tình




Tù tì ai giỏi môn trèo
Thì người đó cứ làm mèo, giành chi?!!!

lyenson 09.08.2011 22:14:24 (permalink)


Trích đoạn: thonv

Gừng già gừng sẽ càng cay
Mướp già mướp lại càng ngày càng xơ


Gừng cay nhưng chẳng...ngay đơ
Cũng như vú mướp có xơ nhưng...mềm
Hôm nao trăng ngã bên thềm
Tình xưa gặp lại khỏi têm cánh trầu...
lyenson 09.08.2011 22:19:42 (permalink)


Trích đoạn: phongan


Trích đoạn: Rei Hino


"Chim xa rừng thương cây nhớ cội"
Chuột xa mèo tội lắm chuột ơi...!
Lòng mèo rộng tợ biển khơi
Chứa nguyên mình chuột như chơi chuột à...!
Ước gì mèo chuột là ta
Em mèo, anh chuột thiệt là...sướng vui



Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Chuột xa mèo quậy nát sông Tô
Tình chuột bự cỡ mấy cô
Ngoài mèo chỉ khoái đếm đô mèo à
Giả như mèo chuột là ta (huynh sơn)
Anh mèo, em chuột... cạo da..cũng tình




Tù tì ai giỏi môn trèo
Thì người đó cứ làm mèo, giành chi?!!!




"Con mèo mày trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà..
.?"

Chuột đi mua mỡ chợ xa
Treo cành lắc lẻo dụ...cha con mèo
Rei Hino 09.08.2011 23:41:51 (permalink)
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo

Ví đây đổi phận làm mèo được
Thì mẹ của chuột cũng phải theo

lyenson 11.08.2011 10:31:53 (permalink)


Trích đoạn: Rei Hino

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo

Ví đây đổi phận làm mèo được
Thì mẹ của chuột cũng phải theo



"Một đèo, một đèo lại một đèo...
Khen ai khéo tạc cảnh che
o l
eo"

Bạn Rei quyết chí làm mèo,
Không trèo, mà chỉ...đá bèo làm vui
Rei Hino 11.08.2011 22:04:49 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Rei Hino

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo

Ví đây đổi phận làm mèo được
Thì mẹ của chuột cũng phải theo



"Một đèo, một đèo lại một đèo...
Khen ai khéo tạc cảnh che
o l
eo"

Bạn Rei quyết chí làm mèo,
Không trèo, mà chỉ...đá bèo làm vui


Dắt díu nhau lên đến cửa thiền
Cũng đòi học nói, nói không nên

Rei đây cũng quyết đổi tên
Xin về làm chuột ngày đêm...đá bèo
Huynh sơn có tướng làm mèo

Nam Phuong Nhan 15.08.2011 17:13:43 (permalink)
Gió đưa cây cải về trời
Nồi canh toàn quốc chịu đời nổi không?


Rei Hino 19.08.2011 11:15:32 (permalink)
Người ta đi cấy lấy công
Tôi đi trồng cải mà không lấy gì
Mai này đổi ý trồng sì (si)
Các anh hết dám phân bì với Tôi.



Rei
Rei Hino 21.08.2011 12:41:00 (permalink)
Anh như tôm mới zoea hai
Em như cây tảo tôm nhai hàng ngày
Khi anh lên post ...đuôi dài
Em cho anh nhịn rồi đày ra ao
Được mùa em bán giá cao
Mất mùa thì cũng được rao ba đồng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Tôm không có sữa chết nhầm có tảo đừng hòng..lớn nhanh

Rei

lyenson 22.08.2011 23:39:27 (permalink)


Trích đoạn: Rei Hino


Trời mưa bong bóng phập phồng
Rei




Không mưa trời cũng phập phồng...
Em chưa có chồng, anh cũng âu lo (?)
Tối trời cúp điện, anh mò...
Gặp đôi bánh ít quá to... ANH RẦU
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 82 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9