CHỒNG NGƯỜI CHỒNG EM
nguyệt thảo 05.01.2008 08:02:36 (permalink)
CHỒNG  NGƯỜI CHỒNG  EM
(thơ nguyetthao sưu tầm  )


Chồng ngưòi  mới ngó   đã thèm
đẹp trai  cao ráo  lại  thêm  cai  dù
Chồng em mặt mũi âm u
xấu trai lùn  xủn lù đù  xấu  ghê

Chồng người  đưa  đón  " quợ  "  về
chồng em nhậu  xỉn  em "  dzề  "  mình  em
Chồng người  rất thích thổi  kèn
chồng em đứt  chến thổi  kèn  hỗng  kêu

Chồng người tưới  " guộng " đều  đều
chồng em ba tháng  mới  " khều " bờ đê
Chồng người  ra ãm "  dzô "  đè
chồng em quá  hớp  ra  tè  gốc  cây

Chồng người  mài  dũa " lưỡi "  cày
chồng em có  lưỡi  nhưng  cày  "  hỗng "  dzô
Chồng người " cày "  sướng thấy  mồ
chồng em  "  quẹt quẹt " rồi  " dzô  "  ngủ khò

Chồng người  phải  lấy thước  đo
chồng em đốt  rưỡi thôi so  làm  gì
Chồng người   lủng lẳng  đeo  bi
chồng em bi  méo lấy  gì  mà chơi

Thiệc  ra  em cũng hết thời
trước sau  xẹp lép  xì  hơi lâu rồi
em ngồi  em " dzái  "  mưa rơi
guộng con khô quá xin trời  làm  mưa !


(take2tango )

#1
    lyenson 05.01.2008 11:10:12 (permalink)
    Vợ người - Vợ ta
    (Ráng làm đăng theo nguyệt thảo cho nó đũ cặp)
     
    Vợ người tươi rói như hoa
    Vợ ta mới ngó chổi chà muốn quơ
    Vợ người còn biết làm thơ
    Vợ ta biết có mổi tờ...hoá đơn!
     
    Vợ người ít dỗi ít hờn
    Vợ ta suốt kiếp như đờn...đứt dây
    Ỉ eo nhăn nhó cả ngày
    Tiền trường tiền học cả bầy nhóc con
     
    Vợ người tiếp khách thiệt ngon
    Trà thơm rượu quí cười dòn tiển đưa!
    Vợ ta như bánh chiều mưa
    Chầm dầm dọn sẵn đâu vừa một mâm
     
    Gần chồng thì giống như câm
    Miệng không chịu hé thì...ngâm cái gì?
    Nói rồi ngẫm lại cười khì
    Văn mình vợ bạn so bì làm chi?
     
    05/01/2008
    LS
    #2
      Truongsoi 05.01.2008 11:15:33 (permalink)
      CHỒNG  NGƯỜI CHỒNG  EM
       
      Thiệc  ra  em cũng hết thời
      trước sau  xẹp lép  xì  hơi lâu rồi
      em ngồi  em " dzái  "  mưa rơi
      guộng con khô quá xin trời  làm  mưa !

       
      CHỚ THAN
       
      Lúc trẻ tiêu phí hoang đàng
      Bây giờ kiệt quệ quác quang kêu gì?

      Cầu trời trời chỉ cười khi
      Thân tao cũng vậy làm gì được đâu

      Chúng mày phải biết bảo nhau
      Chi tiêu tiết kiêm ngày sau khỏi nghèo./.
       




      #3
        TÚ LÒNG...THÒNG 05.01.2008 11:44:24 (permalink)
        góp vui với chị một bài ĐL nha

        CỨ TƯỞNG

        Lấy được tấm chồng lắm cái lo
        Ăn hai máng lớn uống thùng to
        Đi "ngoài" nửa tiếng chưa...ra ruột
        Lên chiếu ba giây đã khuỵu giò
        Nước thánh nước tiên không tác dụng
        Thuốc Nam, thuốc Bắc chẳng xi...nho   (xi nhê)
        Tưởng đâu sẽ được vài hôm sướng
        Sướng lắm cho nên mới phải...bò

        TL...T

        #4
          lyenson 06.01.2008 08:57:01 (permalink)

          Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

          góp vui với chị một bài ĐL nha

          CỨ TƯỞNG

          Lấy được tấm chồng lắm cái lo
          Ăn hai máng lớn uống thùng to
          Đi "ngoài" nửa tiếng chưa...ra ruột
          Lên chiếu ba giây đã khuỵu giò
          Nước thánh nước tiên không tác dụng
          Thuốc Nam, thuốc Bắc chẳng xi...nho   (xi nhê)
          Tưởng đâu sẽ được vài hôm sướng
          Sướng lắm cho nên mới phải...bò

          TL...T


          hoạ lại cho vui...
           
          TƯỞNG BỞ
           
          Vợ đẹp cưới về lắm nổi lo
          Khoái đi xe nhỏ ở nhà to
          Shopping đi dạo ngày hai cữ...
          Thằng nhỏ đi theo muốn rả giò
          Dìa nhà quần áo hông thèm mặc
          Mấy chổ cần che... chỉ lá nho
          Tưởng rằng như thế là sung sướng
          Ai dè mấy tháng đã...muốn bò
           
          LS
          #5
            nguyệt thảo 09.01.2008 16:54:44 (permalink)

            Trích đoạn: lyenson


            Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

            góp vui với chị một bài ĐL nha

            CỨ TƯỞNG

            Lấy được tấm chồng lắm cái lo
            Ăn hai máng lớn uống thùng to
            Đi "ngoài" nửa tiếng chưa...ra ruột
            Lên chiếu ba giây đã khuỵu giò
            Nước thánh nước tiên không tác dụng
            Thuốc Nam, thuốc Bắc chẳng xi...nho   (xi nhê)
            Tưởng đâu sẽ được vài hôm sướng
            Sướng lắm cho nên mới phải...bò

            TL...T


            hoạ lại cho vui...

            TƯỞNG BỞ
             
            Vợ đẹp cưới về lắm nổi lo
            Khoái đi xe nhỏ ở nhà to
            Shopping đi dạo ngày hai cữ...
            Thằng nhỏ đi theo muốn rả giò
            Dìa nhà quần áo hông thèm mặc
            Mấy chổ cần che... chỉ lá nho
            Tưởng rằng như thế là sung sướng
            Ai dè mấy tháng đã...muốn bò
             
            LS
            ************************



            Đất  trời  đại  sự chẳng phải lo
            lo chi ngắn nhỏ với dài to
            hồng da thắm  thịt   /  này  dưa  chuối
            bổ máu cương gân /  đấy  chả  giò
            giữa mùa nắng hạn hai múi khế
            phải thời mưa lũ cặp  đôi nho
            quanh năm cày cấy thì chẳng thiếu
            vẫn  súp cua  xong  lại  sữa  bò


            #6
              lyenson 09.01.2008 20:11:30 (permalink)

              Trích đoạn: nguyệt thảo


              Trích đoạn: lyenson


              Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

              góp vui với chị một bài ĐL nha

              CỨ TƯỞNG

              Lấy được tấm chồng lắm cái lo
              Ăn hai máng lớn uống thùng to
              Đi "ngoài" nửa tiếng chưa...ra ruột
              Lên chiếu ba giây đã khuỵu giò
              Nước thánh nước tiên không tác dụng
              Thuốc Nam, thuốc Bắc chẳng xi...nho   (xi nhê)
              Tưởng đâu sẽ được vài hôm sướng
              Sướng lắm cho nên mới phải...bò

              TL...T


              hoạ lại cho vui...

              TƯỞNG BỞ
               
              Vợ đẹp cưới về lắm nổi lo
              Khoái đi xe nhỏ ở nhà to
              Shopping đi dạo ngày hai cữ...
              Thằng nhỏ đi theo muốn rả giò
              Dìa nhà quần áo hông thèm mặc
              Mấy chổ cần che... chỉ lá nho
              Tưởng rằng như thế là sung sướng
              Ai dè mấy tháng đã...muốn bò
               
              LS
              ************************
              Đất  trời  đại  sự chẳng phải lo
              lo chi ngắn nhỏ với dài to
              hồng da thắm  thịt   /  này  dưa  chuối
              bổ máu cương gân /  đấy  chả  giò
              giữa mùa nắng hạn hai múi khế
              phải thời mưa lũ cặp  đôi nho
              quanh năm cày cấy thì chẳng thiếu
              vẫn  súp cua  xong  lại  sữa  bò

               
              Nhiều khi chuyện nhỏ cũng phải lo
              "Nhỏ dài lợi thế hơn ngắn to
              Hăm hở xung phong vào chiến trận
              Đâm chọt lung tung chỉ nhức giò
              Thong dong thả lối ba đường lưỡi
              Nhâm nhi sò điệp uống rượu nho"
              Chẳng phải anh hùng tranh thắng bại
              Nhưng xuất quân ra địch phải bò
              LS
              #7
                maiyeuem 12.01.2008 11:25:09 (permalink)
                Nói đây không phải thầy mo
                Nhưng cũng có kẻ dài to đùng đùng
                Chẳng cần chọc ngóay lung tung...
                Anh hùng nó chạy phát khùng đó nha...
                #8
                  nguyệt thảo 13.01.2008 13:07:43 (permalink)
                  VỢ !!
                  (hàng  hiếm & khó kiếm à nha )



                  Vợ tốt
                  Phải đẹp gái

                  Không kiêu sa -Thích ở nhà
                  Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con

                  Không phấn son - Không nhiều chuyện

                  Không hà tiện - Không càm ràm

                  Phải siêng năng - Không lười biếng

                  Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -

                  Giỏi nữ công - Và gia chánh.

                  Biết làm bánh - Nấu ăn ngon

                  Biết dạy con - Ứng xử tốt

                  Không quá dốt - Không quá khôn

                  Không ôm đồm - Không ủy mị

                  Không thiên vị - Không cầu kỳ

                  Không quá phì - Không quá ốm

                  Không dị hợm - Không chanh chua

                  Không se sua - Không bẻm mép

                  Không bép xép - Không phàn nàn. ! ! !

                  Ngút ngàn

                  Không có đâu.....HÀNG HIẾM--> KHÓ KIẾM



                  nguyetthao ( sưu tầm )




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 20:24:21 bởi nguyệt thảo >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9