Say

Tác giả Bài
hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
Say - 02.11.2004 02:04:12
0
Ta muốn say quên trời đất
Quên vạn chữ "tình" bởi chữ "say"
Vì say ta đâu còn mộng tưởng
Thế thái nhân tình cũng đã say

Ta bắt đầu say một buổi chiều
Khi nắng vàng nhạt bắt hồn say
Ta say ngắm mãi người con gái
Trên mái tóc nàng say càng say


Trích dẫn: Một buổi chiều vàng nhạt nắng, kẻ sĩ lang thang trên phố phường Sài Gòn và bắt gặp hình ảnh một cô gái với mái tóc suông dài óng ả. Anh như say, như đắm chìm trên suối tóc của nàng. Hữu duyên nhưng vô phận, đành phải ngậm ngùi trong nỗi biệt ly. Anh muốn mình được say một lần, say đến không biết trời, không biết đất. Anh muốn say thật say để quên được "vạn chữ tình", và anh nghĩ khi say rồi thì người ta chẳng màng đến nhân tình thế thái được nữa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2004 01:12:14 bởi hellomy9 >
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 02.11.2004 02:18:00
0
Người say đi ngoài phố
Bước đi dáng liêu xiêu
Không còn biết gì nhiều
Cả bóng người cũng say

Người say cúi xuống nhìn
Chợt cười trong khóe mắt:
Ô hay bóng cũng say..
Thế ra mình có bạn!

Cái bóng cũng gật gù
Trong giây lát đứng im
Nhìn người say ngạo nghễ
Như cười cợt trong lòng

Người say cười thành tiếng
Hôm nay vui quá nhỉ!
Ta say bóng cũng say
Ta có mi bầu bạn..

Cái bóng rung thật khẽ
Khi gió lạnh ào về
Vật vờ rồi biến mất
Lúc người say dựa tường

Người say lại càng cười:
Ta say rồi bóng ạ,
Có đâu đùa với mi
Ra nói chuyện chút nào!

Người say bước loạng choạng
Mắt không ngừng nhìn xuống
Tìm cái bóng làm thân
Như tri âm của mình

Cái bóng như trở lại
Mỗi lúc một phình to
Bao bọc lấy người say
Đang khóc trong tiếng nấc

Người say không còn bạn
Cuộc sống cứ trôi nhanh
Từ lúc nào vậy nhỉ?
Cái bóng kia đã hiểu


Trích dẫn: Khi người ta say, dường như cái bóng của họ lại tỉnh. Đi đến cùng cái say của một con người, không là ai khác hơn cái bóng của chính họ. Cái mà bình thường họ thường đứng lên trên nó, để mà sống giùm cuộc sống của nó. Ừ, nó chẳng là gì cả, người ta chỉ xem những cái có hình hài, những cái có tiếng nói, có tri giác... là bạn bè. Nhưng cứ say đi rồi biết, rồi bạn sẽ biết bạn của mình là ai. Hạnh phúc cho những ai không chỉ có bạn là cái bóng của mình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2004 01:18:18 bởi hellomy9 >
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 02.11.2004 03:57:41
0
Rượu mới chớm môi ta đã say cùng trời đất
Tình em vạn kiếp cũng chẳng say....

------------------------------


Rượu say rồi sao hòai không tỉnh
Còn tình em sao mãi chẳng say?

--------------------------------


Cùng trời, đất ta say cùng dĩ vãng
Bỏ tương lai vào khuất tận chân mây...
Ta bỏ hết... ta tìm về quên lãng
Bỏ mặc em cứ đứng mãi ngóng chờ....






------------------------------------


Temujin mượn nick Hellomy9 post bài...
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 05.11.2004 01:56:20
0

Trích đoạn: Temujin

Rượu mới chớm môi ta đã say cùng trời đất
Tình em vạn kiếp cũng chẳng say....


Rượu mới chớm môi ai nào say
Say tình em một giọt, ngàn rượu cay có bằng?
------------------------------


Trích đoạn: Temujin

Rượu say rồi sao hòai không tỉnh
Còn tình em sao mãi chẳng say?


Rượu say rồi sẽ đến lúc cơn say bừng tỉnh
Say men tình khó dứt lắm đừng trông!
--------------------------------


Trích đoạn: Temujin

Cùng trời, đất ta say cùng dĩ vãng
Bỏ tương lai vào khuất tận chân mây...
Ta bỏ hết... ta tìm về quên lãng
Bỏ mặc em cứ đứng mãi ngóng chờ....


Mặc trời, mặc đất, ta bỏ mặc cơn say
Bỏ luôn dĩ vãng chân trời cũ...
Ta bỏ hết... ta tìm về chân lý
Bỏ mặc cái "tôi" ngày cũ vẫn đứng nhìn...
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 05.11.2004 02:04:37
0
Trong câu chuyện cổ tích "ngày xửa ngày xưa..."
Bà kể cháu nghe có vị thần
Lỡ tay đánh rơi bình rượu quý
Từ đó nhân gian... đã biết say
Có lúc người say.. rồi người tỉnh
Có lúc người tỉnh.. cũng như say
Điên đảo thần hồn say lắm lắm
Cũng bằng lúc tỉnh cứ muốn say...
Mới hay cái khổ người dương thế
Một giọt rượu sầu... vạn kiếp say.

Trích dẫn: Có nhiều lý do để mà say quá, nhưng người ta đổ lỗi hết cho ông trời, ừ đấy, ông trời thật là bất công này, thật là tàn nhẫn này... Cứ như ông trời đã mời gọi nhân gian miếng rượu sầu vậy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2004 01:20:46 bởi hellomy9 >
what if...

Asin
  • Số bài : 1534
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
RE: Say - 06.11.2004 17:18:40
0
Từ thủa khai thiên lập địa
Đã có em xuất hiện
Nào phải riêng ta...em nghĩ có đúng không ?
Thần tiên say tuế nguyệt cũng tưng bừng.

Không em nhân thế buồn vạn kiếp
Khách hồng trần chẳng thể chia bôi
Không em chẳng binh đao máu lửa
Cảnh thanh bình phồn thịnh khắp muôn nơi

Ích lợi và cả những muộn phiền...
Em mang trong mình
Em là lò luyện tinh thần
Là thử thách của những đấng anh hùng...
...

Ta gặp em kể cũng là duyên vậy
Môi kề môi nồng ấm men say
Em e ấp ta uống đầy giọt đắng
Tình em say ta ngây ngất êm đềm

Khi đó ta say
Men tình

 

Mars
  • Số bài : 2519
  • Điểm: 18
  • Điểm thưởng : 0
RE: Say - 08.11.2004 00:32:17
0
Ngày mai bình minh tới
Tiếng chim ca chào đón
Men say không còn nữa
Trả người về thực tại.

Tâm hồn dìu dịu lắng
Nghe tâm tư nhè nhẹ
Thủ thỉ như kể truyện
Cuộc đời đầy ước mơ.

Quanh ta còn nhiều bạn
Đâu chỉ là bóng đêm
Cửa lòng, khe khẽ mở
Đón chào vầng Thái dương.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2004 02:03:24 bởi Mars >
Thân mến,
Mars

----------------------------------


hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 10.11.2004 01:05:15
0
Người say không phải vì mỗi rượu
Một chút công danh cũng đã say
Men say chiến thắng làm quên hết
Quên hết mộng cũ ngày xưa ấy
Dung dị, bình thường biết là bao!

Người say không phải vì mỗi rượu
Một chút men tình cũng đã say
Men tình say đắm làm quên hết
Quên hết ngày xưa mộng ước nhiều
Chữ "tình" khi ấy lớn lắm đâu!

Người say không phải vì mỗi rượu
Một bước sa cơ cũng đã say
Men say buồn khổ làm vô vọng
Quên hết ngày xưa mắt biết cười
Nhìn đời lúc đó vui là thế!


Trích dẫn: Cơn say có cách chọn người say của nó, lúc là người say vì thành công, lúc là người say vì tình phụ, lúc lại là người say vì lỡ bước sa cơ... sao cũng được. Chỉ biết khi say men thành công, người ta thường đánh mất mình trong danh vọng. Khi say men tình, người ta hoặc là đắm chiềm trong niềm vui... hoặc là dằn vặt bản thân trong nỗi đau khổ khó nguôi. Khi say men buồn khổ, người ta vướng mình vào bi lụy.. Thế mới hay đâu phải người say chỉ vì mỗi rượu..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2004 01:29:25 bởi hellomy9 >
what if...

NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Say - 11.11.2004 06:26:05
0
Mời Anh một chén chè tươi
Uống vào cho mát tuổi đời thanh xuân
Về nhà chàng chớ bâng khuâng
Nhớ cô gái nhỏ ân cần đón đưa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/B2CF35D651D64F71BF6797653065315D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...

Batata_lilac
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.11.2004
  • Nơi: Ở nhà
RE: Say - 13.11.2004 20:33:20
0
Em cứ đi nhưng em đừng để lại
Men tình nồng rơi mãi nghẹn vào môi
Em vô tình và em hóa xa xôi
Tôi đứng lặng đếm thời gian qua vội.

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: Say - 24.01.2005 03:19:00
0
Có những chiều mây trắng bay
Có những chiều ngây ngất say
Người ơi có hay
Tình khó giải bày
Lòng buồn nghe gió heo may...
what if...