Nỗi buồn không tên.......
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 43 bài trong đề mục
huongtuyet274 08.01.2008 14:49:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Như Quỳnh

Tâm sự một vầng trăng......
 
Bóng trăng về phía cuối rừng
Lá còn sóng sánh sắc xanh ánh vàng
Tình yêu giờ đã sang ngang
Còn đâu nữa hỡi những đêm hẹn thề
 
Trăng buồn trăng cũng ê chề
Anh giờ biền biệt câu thề cho ai?
Mảnh trăng tình cắt chia phai
Em buồn nhỏ lệ thương ai hỡi người....???

 
XIN ĐỪNG NHỎ LỆ BUỒN THƯƠNG!
 
"Vầng trăng nay xẻ làm đôi"
Nửa ôm vò võ nửa vời vợi xa
Tình yêu nay đã phai nhòa
Duyên còn chi nữa chan hòa vỡ tan
 
Anh như trăng đó hoang mang
Bởi tình đã cạn bẽ bàng lắm thay
Ê chề cũng chỉ sầu cay
Phai phôi cũng mấy rặt rày vấn vương
 
Em ơi!Dù đã đôi đường
Xin đừng nhỏ lệ khóc thương duyên mình
Kiếp nay chẳng được vẹn tình
Câu thề xưa cũng lục bình trả treo
 
Nặng duyên chẳng đượm eo sèo
Tình ta trôi nổi như bèo trên sông
Nhọc lòng chi đặng hoài công
Ngổn ngang trăng vỡ duyên hồng nổi trôi!
 
HT CHÚC NNQ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, HY VỌNG CÙNG ĐƯỢC THAM GIA CHỦ ĐỀ NÀY!
#16
    Ngô Như Quỳnh 08.01.2008 15:06:28 (permalink)
    0
    Nỗi buồn của hoa......
     
    Ngày xưa trăng hứa với hoa
    Trăng kia sẽ mãi bên hoa một đời
    Vậy mà trăng nỡ bỏ rơi
    Hoa kia héo úa chờ người đêm nao
     
    Trăng giờ đang ở nơi nào
    Để hoa gảy cánh ngày ngày nhớ thương
    Hoa ơi hoa biết trăng thường
    Chở mây cùng gió, ghẹo thương lá nào
     
    Vậy mà hoa vẫn yêu sao
    yêu trăng yêu mãi không sao xóa mờ
     
     
    Mình rất vui khi được bạn ghé thăm! Mình cụng mới viết thôi, viết cho vơi đi nỗi buồn đang đè nén trong lòng. Cảm ơn bạn vì lời chúc nhé
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 15:08:18 bởi Ngô Như Quỳnh >
    #17
      huongtuyet274 08.01.2008 21:16:10 (permalink)
      0
           BIẾT ĐÂU NGUYỆN ƯỚC SẼ THÀNH!
      Gửi người một chút hương xưa
      Để quên cõi lặng mới vừa chớm đau
      Tình yêu em ạ bạc màu
      Nên trăng xưa cũng đổi màu tan rơi
      Trái tim dù đã rã rời
      Hoa buồn kín lệ cũng vời vợi xa
      Trăng giờ đã nhạt hoàng hoa
      Trôi xa xa mãi tan hòa khói mây
      Nên thôi một chút tình này
      Như là nghĩa tận dã dày dặc buông
      Biết đâu trong cõi u buồn
      Trong thinh không nhạt suối nguồn hương bay
      Gió mây lại thoáng hương dày
      Cỏ cây hoa lá lại xây mộng vàng
      Trăng xưa nay lại hợp hoan
      Và lời nguyện ước sẽ vàng mộng xanh
       
       
      Đừng buồn, hãy hy vọng, biết đâu đấyhanhj phúc sẽ mỉm cười...với bạn!
      #18
        Ngô Như Quỳnh 09.01.2008 10:05:24 (permalink)
        0

        Trích đoạn: huongtuyet274

        Gửi người một chút hương xưa
        Để quên cõi lặng mới vừa chớm đau
        Tình yêu em ạ bạc màu
        Nên trăng xưa cũng đổi màu tan rơi
         
         
        *************************
                        Chút Hương tàn
         
        Nhờ hương gió gửi chút tình xa mãi
        Xa cuối trời về bên cạnh người thương
        Mà gió ơi gió cứ mãi vô thường
        Đem hư ảo nhập nhòa cùng nỗi nhớ
         
        Ngày xa anh em vỡ òa cơn gió
        Gió phiêu du gió mãi miết nơi nào
        Để cây buồn cỏ lá chẳng xôn xao
        Trăng tàn úa gieo mảnh vàng tàn úa
         
        Ánh trăng sáng xoa lên từng nỗi nhớ
        Nhớ nhập nhòa trong ánh trăng suông
        Dẫu biết rằng trăng sẽ hết đau thương
        Mà cơn gió vẫn mang màu nỗi nhớ!
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 10:18:36 bởi Ngô Như Quỳnh >
        #19
          Ngô Như Quỳnh 09.01.2008 10:22:26 (permalink)
          0
          Với ánh chiều tàn..........
           
          Chiều se sắt với nắng vàng vừa tắt
          Em ra ngồi nhặt nhặn đếm thời gian
          Hàng cây trong sân vẫn ru hát êm đềm
          Chở kí ức vẽ lên màu nỗi nhớ
           
          Em ngồi đây với nỗi buồn của gió
          Còn anh ngồi mơ ước cánh chim trời
          Chiếc lá buồn rủ cơn gió rong chơi
          Chơi phiêu lãng với chim trời muôn lối..
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 10:23:30 bởi Ngô Như Quỳnh >
          #20
            huongtuyet274 09.01.2008 14:20:52 (permalink)
            0
                  ĐẾM THỜI GIAN
            Em mang đong đếm thời gian
            Đếm qua đếm lại chỉ toàn lắt lay
            Nhớ nhung cộng với sầu cay
            Đau thương cộng với đọa đày tủi thân
            Dù cho se sắt hồng trần
            Nỗi buồn em gửi cũng gần nỗi đau
            Hàng cây chớm gió úa màu
            Kiếp chim muôn lối thắm nhàu tả tơi
            Chiều tàn buông lại rụng rơi
            Nỗi hờn xâu lại cứ vời vợi trôi
            Thế nhân chẳng đếm nhạt rồi
            Em đừng đi lại bôi hồi vết xưa!
             
             
            #21
              vandan 10.01.2008 10:10:20 (permalink)
              0
              Chào Em Rất vui được Em ghé qua và đọc thơ Anh ( Cứ xưng là AnhEm cho gần gũi nhé) Thực ra Anh không làm thơ mà chỉ ghi lại cảm xúc trong cái tich tăc của không gian mà thôi và nhờ BN thả ConCoc vô VNTQ đó Em Anh hình dung một cô gái xứ Hoa thật dễ thương và có tấm lòng nhân ái Ai mà chẳng mến Năm Mới Anh chúc EM của Anh luôn vui khoẻ học tập tốt và có hoài bão cả làm Thơ nhiều và hay nhé Gửi Em một chút nắng Quê:

              Nắng Quê

              Chỉ nghe đã biết là Quỳnh
              Đường xa ngàn dặm chúng mình Như quen
              Gió đàn muốn gửi hương lên
              Nắng Quê thơm nhé - đừng quên - Ngô Quỳnh
              #22
                Ngô Như Quỳnh 18.01.2008 15:12:26 (permalink)
                0
                Buồn!
                .........tặng Hoàng một người bạn của tôi và tập thể 11C
                 
                Gió thổi nhẹ trong một không gian xa
                Trời xầm xì hát khúc ca như khóc
                Bạn của tôi lay lắt giữa dòng đời
                Phải làm sao để có một ngày mai...
                 
                Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má
                Xa bảng đen, xa trang sách học trò
                Xa mùa thi với tiếng ve chuyển mùa
                Đừng khóc nữa, lớp tôi ơi! Đừng khóc!
                 
                Cả lớp ơi! Mình là một lớp trưởng mà khôngt hể cho các bạn một tập thể vui vẻ, mình đang bất lực và cảm thấy nặng ền quá! Xin lỗi các bạn! Mình thành thất xin lỗi....Hãy hiểu cho mình. Lớp ta hãy mạnh mẽ lên, hảy cố gắng lên các bạn nhé! " Nhỏ lớp trưởng" sẽ không bỏ rơi các bạn đâu..........
                 
                #23
                  Mr.Big 18.01.2008 15:57:50 (permalink)
                  0
                  Mực bàng hoàng còn mỗi sợi râu
                  Rượu ậm ừ dửng dưng nhấm nháp
                  Có con dế giữa đêm soạn nhạc...
                  Có kẻ ai kia rưng rức lặng khóc thầm!!!

                  hi hi
                  #24
                    Ngô Như Quỳnh 18.01.2008 18:34:41 (permalink)
                    0
                    Có con dế đêm nao vẫn hát
                    Hát cho nỗi buồn nhưng nhức hằng đêm
                    Mà sao đêm vẫn cứ im lìm
                    Cho dế nhỏ tủi đời dòng lệ nhỏ
                     
                    cám ơn bạn đã ghé qua nha! Chúc bạn một năm mới vui vẻ và hp
                     
                     
                    #25
                      Ngô Như Quỳnh 19.01.2008 12:28:08 (permalink)
                      0
                      Trăng khóc.......
                       
                      Khóc làm chi cho trăng tròn 16
                      Một vầng trăng tròn trĩnh ở bên trời
                      Mà trăng ơi sao trăng mãi đơn côi
                      Trăng sáng lắm - mà sao trăng đơn lẻ
                       
                      Rặng núi trẻ múp trong mây
                                             êm đềm lặng lẽ
                      Mà sao trăng ngân ngấn khóc bên trời
                      Cho sao buồn mây nhỏ lững lờ trôi
                      Cơn gió nhỏ vẫy vùng trong đám lá
                       
                      Trăng ơi trăng sao trăng hoài như thể
                      Đợi chờ gì để ngân ngấn trời đêm
                      Cỏ cây buồn ủ rủ hát trong đêm
                      Ru trăng ngủgối đầu lên lá cỏ
                      #26
                        Ngô Như Quỳnh 19.01.2008 12:32:56 (permalink)
                        0
                        Khúc cảm!
                         
                        Em lặng lẽ bước
                                   chơi vơi
                        Giữa một không gian hư ảo
                        Của phố núi
                                   chuyển mùa
                        cái lạnh căm căm
                                 mơ về nơi xa lắm....
                        Ở đó có hơi ấm "người"
                            mà giờ đây
                                      xa mãi
                                              mãi xa
                        Em chờ đợi................
                        #27
                          Ngô Như Quỳnh 19.01.2008 12:42:14 (permalink)
                          0
                          Lời xin lỗi.......của anh!
                          Đêm trở gió mưa về lặng lẽ
                          Rót lên từng kẽ lá cuối hàng hiên
                          Nghe xào xạc một nỗi buồn triền miên
                          Đưa giá rét chập chờn vào nỗi nhớ
                           
                          Ở nơi anh mưa có về như thế?
                          Anh có buồn có nhớ tới tình em
                          Mà em nghe mưa khóc trong đêm
                          Hóa từng giọt rớt môi mềm nóng hổi
                           
                          Anh lặng lẽ anh nói anh tội lỗi
                          Không đủ can trường để đối diện tình em
                          Câu xin lỗi lạnh lùng trong đêm tối
                          Anh có nghe tin em nát môi mềm...
                          #28
                            Ngô Như Quỳnh 19.01.2008 12:51:32 (permalink)
                            0
                            Nỗi lòng..........
                             
                            Dấu những giọt nước mắt vào tim
                            Em sống như một mầm hoang dại
                            Nhức nhối những đêm quằn quại
                            Lặng lẽ buồn em đốt nến trong đêm
                             
                            Chén rượu cay liệu có thể say mèm
                            Quên quá khứ để sống cho hiện tại
                            Chén ngà say mà thấy mình tỉnh mãi
                            Hiện thực phũ phàng - anh đã mãi xa em
                             
                            Em biết làm gì - để anh mãi bên em?
                            Cùng ngắm sao trởi, chia hoàng hôn chút sắc
                            Cho lối về sắc hoa mãi rực
                            Thoáng chút hương buồn, lối nhỏ ướp hoàng lan
                             
                            Nay em về cơn mưa đổ lối quen
                            Một mình em trong đêm - lặng thầm - em khóc
                            Em biết mình đã lặng thầm chịu đựng
                            Mà vẫn thấy mình rét mướt - một mình - đơn côi????!!!!!!!!!
                             
                             
                            #29
                              huongtuyet274 19.01.2008 22:45:04 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Ngô Như Quỳnh

                              Nỗi lòng..........
                               
                              Dấu những giọt nước mắt vào tim
                              Em sống như một mầm hoang dại
                              Nhức nhối những đêm quằn quại
                              Lặng lẽ buồn em đốt nến trong đêm
                               
                              Chén rượu cay liệu có thể say mèm
                              Quên quá khứ để sống cho hiện tại
                              Chén ngà say mà thấy mình tỉnh mãi
                              Hiện thực phũ phàng - anh đã mãi xa em
                               
                              Em biết làm gì - để anh mãi bên em?
                              Cùng ngắm sao trởi, chia hoàng hôn chút sắc
                              Cho lối về sắc hoa mãi rực
                              Thoáng chút hương buồn, lối nhỏ ướp hoàng lan
                               
                              Nay em về cơn mưa đổ lối quen
                              Một mình em trong đêm - lặng thầm - em khóc
                              Em biết mình đã lặng thầm chịu đựng
                              Mà vẫn thấy mình rét mướt - một mình - đơn côi????!!!!!!!!!
                               
                               

                               
                                   HÃY CỞI BỎ LÒNG ĐI!
                                   
                              Em biết không đừng cố nén trong lòng
                              Những nỗi quặn đau những âm thầm xa xót
                              Đừng cất giấu cõi tâm linh nhỏ giọt
                              Đang chợt vỡ òa bởi cay đắng...tình yêu
                               
                              Em biết không trong hoang lạnh cô liêu
                              Em vẫn bình yên vẫn còn nhiều hy vọng
                              Những tri âm, bạn bè....biết bao người mong ngóng
                              Tin tưởng con đường và hạnh phúc em đi
                               
                              Hãy vứt đi em, vứt ngây dại sầu bi
                              Tình có đớn đau hay dối lừa man trá
                              Cuộc sống này dù xót xa nghiệt ngã
                              Hãy cởi bỏ lòng cho phai nhạt nhòa thêm
                               
                              Nếu có đớn đau hay quằn quại mỗi đêm
                              Nếu có tổn thương hay vương buồn tiềm thức
                              Thì em ơi quá khứ đang rất thực
                              Tạo nghiệp và nền cho hạnh phúc tương lai
                               
                              Giọt nước mắt kia em ạ tựa mỉa mai
                              Cho khối lòng đau đang dần hồi lay tỉnh
                              Ngọn nến vươn trong màn đêm mù mịt
                              Nâng chén nhạt sầu em tìm lại đức tin
                               
                              Một đức tin trong hạnh phúc say tình
                              Trong những vấn vương trong men nồng chếnh choáng
                              Quá khứ sẽ là mùi hương thoang thoảng
                              Nâng nhẹ cuộc đời nâng hy vọng cho em
                               
                              Hiện thực đâu phủ phàng em hãy nhìn xem
                              Vẫn có tiếng cười vẫn an lành cuộc sống
                              Và yêu thương vẫn bao la trải rộng
                              Đâu phải kiếp này là cay đắng thê lương
                               
                              Với người ta hãy như thể qua đường
                              Bởi lẽ yêu đâu mộng tan lòng xa cách
                              Và với em người ta như cõi lạnh
                              Nên hãy một lần...hãy hy vọng....mong manh
                               
                              Ngắm hoàng hôn trong thoang thoảng...trời xanh
                              Muốn bắt vì sao, muốn vun tình vào đó
                              Nhưng đơn phương chỉ một mình em tỏ
                              Chẳng vẹn đôi lòng em có ngỏ....người ta
                               
                              Thôi đành dồn tâm sự gửi đi xa
                              Gửi gió gửi mây hay gửi vào cây cỏ
                              Đừng chịu đựng trong đau thương vòm võ
                              Trong nỗi nhạt nhòa, trong nước mắt lặng câm
                               
                              Em không đơn côi, em chỉ sống âm thầm
                              Chẳng chịu vững tin vào tâm mình...mạnh mẽ
                              Hãy thử đi thử một lần em nhé
                              Hạnh phúc ngập tràn phủi cay đắng rời xa
                               
                              Rồi giận hờn ngây dại sẽ qua
                              Sẽ lại bình yên trong ngôi nhà hạnh phúc
                              Em sẽ thấy yêu thương này rất thực
                              Vì vậy đừng buồn hãy cởi bỏ lòng đi!
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9