Tình chưa kịp ngỏ sầu nghe dư_Thơ Phương Vy
Tình chưa kịp ngỏ sầu nghe dư
Tim tím Phong Lan rũ cánh sầu
tình đời lặng lẽ nhuốm niềm đau
lệ pha mắt biếc, mi hờn dỗi
môi nở nụ cười - buồn giấu sau
cứ ngỡ tình như giọt nắng trong
ngờ đâu là những hạt mưa rong
như hoa mưa bóng oà tan vỡ
mặn đắng môi hôn nhạt má hồng
người đã quay lưng đã hững hờ
còn gì vui nữa để mà mơ
tình như nước chảy, trôi - trôi mãi
nào biết làm sao trở ngược về
lòng gắng tìm quên đâu dễ quên
trong tim chữ nhớ cứ hằn in
lắng sâu tâm khảm, sâu hồn tận
như bóng với hình vương vấn thêm
ai gieo hạt mộng hồn tương tư
say đắm lời thơ - lịm ý từ
mơ ước một ngày duyên thắm nở
tình chưa kịp ngỏ sầu "nghe dư" ...
Phương Vy
15-April-2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 00:34:45 bởi PhươngVy >
Đêm vắng anh
Đêm nay vắng anh, buồn quá đỗi
bài thơ dang dở nét đơn côi
mây có về ngang cho nhắn với
nhung nhớ tình em gởi trao người
Đêm nay vắng anh, sầu bất chợt
lấp chôn đầy những niềm vui qua
Em bỗng thấy cuộc đời đơn độc
Ngơ ngác tìm... lòng thoáng xót xa
Em ghét anh như quên vội vã
để em chờ mắt đỏ rưng rưng
muốn trách hờn nghe tim thật lạ
cứ nghẹn ngào thương quá người dưng
Đêm nay vắng anh, em nhớ lắm
những phút giây say đắm bên nhau
nụ hôn ngọt, tình hồng lãng mạn
Ru anh nhé giấc ngủ đêm sâu ...
.
Phương Vy
Sun May 20, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 03:01:52 bởi PhươngVy >
Chuyện chúng mình
Người ta đó cách mặt, lòng cũng cách
Sao hồn mình lại cứ vấn cùng vương
người ta đó đâu còn nhớ, còn thương
sao mình mãi ước ao chung lối mộng
Người ta đó đã hết trông, hết ngóng
mới hôm nào tình như bóng với hình
giờ chỉ còn nỗi nhớ cuả riêng mình
hoài lạc lõng trong niềm đau khắc khoải
Người ta đó chắc gì còn nhớ mãi
câu ân tình ngày ấy đã trao nhau
đôi mắt buồn ngân ngấn lệ mưa ngâu
cho đôi lứa bắt đầu … bên xa lạ
Người ta đó đã quên rồi …. tất cả
chuyện chúng mình - tình như đã bay xa
em yêu anh, anh lại yêu người ta
sầu ngang trái - xót xa tâm hồn nhỏ
Người ta đó!!! Đâu thèm..... thương nhớ nữa ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 03:02:43 bởi PhươngVy >
Những điều chẳng ngờ
Có những điều chẳng hề nghĩ tới
có những lời bóp nát tim mơ
dẫu vô tình ...
cũng gây xao động
cho cõi lòng ...
.......... nhuộm tím xót xa
Có những điều chẳng ngờ, cũng đến
có những chiều nước mắt tuôn rơi
dẫu vô tình ...
cũng đau muôn thuở
vẫn âm thầm ...
.......... cúi mặt làm ngơ
Thôi, người bỏ đi rồi ...
còn chuỗi buồn trăm năm !
thôi, giây phút qua rồi ...
là quá khứ xa xăm !
Lặng lẽ quay gót về với lòng rất thực
tình là mơ, ước mộng nhiều cũng tan
niềm hạnh phúc !
chợt vui trong thoáng chốc
bỗng nghe lòng đắng cay não nề.... tình ơi !
Có những điều tim buồn se thắt
có những lần ngoảnh mặt, giả lơ
những vô tình ...
vẫn đau rất thật
nhưng yêu người ...
.............. còn nợ tình nhau...
Phương Vy
23-Feb-2006
----------------------oOo----------------------
Nếu ...ngày mai nếu...
Nếu mai này ...
bóng em không còn nữa
Anh có buồn có bỡ ngỡ không anh ?
Có luyến thương chút tình ai khờ dại
và thương nhớ tiếng ai trong cuộc đời
Nếu mai này ...
đôi ta không chung lối
anh có còn tìm lại dấu vết xưa ?
có vấn vương những chiều mình hò hẹn
cùng mơ ước mối duyên đẹp như thơ
Nếu nửa đêm...
cô đơn trong canh vắng
anh có còn mong ngóng nhớ em không ?
có lắng nghe tiếng sương rơi nhè nhẹ
và hồn anh say mèm giấc mơ em ...
Nếu ...ngày mai nếu...
vì vô tình... lơ đễnh
ta không còn nối nhịp cầu tri âm
thì anh ơi... đừng sầu... đừng nuối tiếc
hay xem như giấc mộng thoáng xa xăm
Phương Vy
06.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...
Trích đoạn: PhươngVy
Tình chưa kịp ngỏ sầu nghe dư
Tim tím Phong Lan rũ cánh sầu
tình đời lặng lẽ nhuốm niềm đau
lệ pha mắt biếc, mi hờn dỗi
môi nở nụ cười - buồn giấu sau
cứ ngỡ tình như giọt nắng trong
ngờ đâu là những hạt mưa rong
như hoa mưa bóng oà tan vỡ
mặn đắng môi hôn nhạt má hồng
người đã quay lưng đã hững hờ
còn gì vui nữa để mà mơ
tình như nước chảy, trôi - trôi mãi
nào biết làm sao trở ngược về
lòng gắng tìm quên đâu dễ quên
trong tim chữ nhớ cứ hằn in
lắng sâu tâm khảm, sâu hồn tận
như bóng với hình vương vấn thêm
ai gieo hạt mộng hồn tương tư
say đắm lời thơ - lịm ý từ
mơ ước một ngày duyên thắm nở
tình chưa kịp ngỏ sầu "nghe dư" ...
Phương Vy
15-April-2005
NGẨN NGƠ
Tình hồng đang tỏ cớ sao mờ
Làm tôi ngơ ngẩn ngỡ là mơ
người sang bến mới còn thương nhớ
Vỡ oà giọt lệ khóc tương tư
Đông đã sang rồi nhớ mùa thu
Vạt nắng xiên ngang dốc đợi chờ
Cho ai thầm khát trong niềm nhớ
Còn biết tìm đâu tháng hẹn hò
Vườn yêu lưu dấu bao lời ngỏ
Giờ đã quạnh hiu vắng thương yêu
Cõi lòng tôi trống vườn hoang lạnh
Thuyền đã xa rồi bến hoang liêu
Trích đoạn: langtoi
Vườn yêu lưu dấu bao lời ngỏ
Giờ đã quạnh hiu vắng thương yêu
Cõi lòng tôi trống vườn hoang lạnh
Thuyền đã xa rồi bến hoang liêu
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Vắng lặng hồn em thơ ý ngỏ đêm buồn trăn trở nhớ lời yêu tình xưa có phải đà tan nguội nghe thoáng qua lòng sầu quạnh liêu ! Mạo muội hoạ lại đôi dòng cảm xúc... đừng chê nhé ! Cám ơn Làng Tôi ghé đọc thơ PV nha... Thân chúc LT một ngày thật vui... PV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 05:08:07 bởi PhươngVy >
Chúc nàng thơ " Áo Tím " luôn vui mạnh :-)))
Chúc nàng thơ " Áo Tím " luôn vui mạnh :-)))
Rất vui được anh ghé thăm và để dấu chưn lại hén. Lần sau có ghé nữa thì nhớ để dấu lại bằng những dòng thơ mượt mà cuả anh nữa đó nghen
... Chúc anh một buổi chiều thật đẹp vui nhé! PV
Xuân Mộng
Muà Xuân về đưa em vào nhung nhớ
nỗi nhớ chập chùng tợ nỗi nhớ muà đông
lẳng lặng vào hồn xuân mộng mênh mông
như mây trời bềnh bồng trôi lãng đãng
Em chợt nghe trong trái tim lãng mạn
tình ai trao nồng thắm dấu ái ân
vị ngọt ngào ôi xao xuyến vô ngần
tha thiết quá, chút hương tình huyền ảo!
Ôi, tình yêu có phải như cơn bão
ghé vào hồn vang dậy sóng ngàn yêu
rồi ra đi cho lòng sầu hoang liêu
khoảng trống vắng mỗi chiều thêm nhung nhớ
Muà xuân về đưa em vào bến mê ngày đó
có bóng anh yêu vỗ về lời thương
dẫu là mơ, là cổ tích hoang đường
vẫn khao khát bên anh từng đêm xuân mộng
Phương Vy
Jan 13, 2007
CÓ NHỮNG..... Có những chiều...chưa đến.....
có nhũng lần bước vội.... dẫm lên nhau.... ngỡ ngàng.... vỡ vụn. Có những tình chưa...thắm... có những nụ...hôn vội... có những lần ngóng đợi.... dổi hờn ,giận dổi... khóc thầm... giọt lệ xót xa. Có những điều...chẳng ngờ.... Người tòan gian dối.... Nói lời đẩy môi.... và tòan mật ngọt... nhưng.... cuộc đời.... đâu chỉ tòan dối gian. Chân Trời Tím.
Cám ơn CTT ghé thăm !
Chúc vui...
Xuân về hỏi nhớ hay quên?
Mùa Xuân về
mang theo những cơn mưa rất vội
những cơn mưa bóng
như những nụ hoa mừng Xuân
lăn tăn trên mặt đất
từng cơn gió lay phảng phất
tựa như nỗi nhớ anh
len lén thấm vào lòng
chất ngất thương mong
Muà Xuân về
Mang theo những hương hoa thơm ngát
Những chồi non xanh biếc
đang nảy lộc đơm bông
Trong bao la trời đất
Từng nụ yêu he hé mở
Xôn xao trong trái tim
hình bóng anh từng đêm
quay quắt yêu thương
Ôi muà xuân đã về
Một mặt trời nghiêng nắng
lung linh muôn sắc thắm
Em thầm lặng trong nỗi nhớ về anh
Nơi phương xa ! Hỏi anh còn nhớ hay quên ?
Anh nói đi anh
Anh nói đi anh
cho xuân em thắm hồng ...
Phương Vy
17-Jan-2006
Gặp nhau
trên những vần thơ
Buồn vui một thuở
trong tim chưa mờ
ngỡ ngàng
như một giấc mơ
Người đây ta đó
có còn như xưa?
Mừng gặp lại PV ở đây
lâu rồi hữ.....
Chúc PV luôn vui
VÔ TÌNH ! Vô Tình em lại nhớ Tình một thưở trao nhau Bên nhau đêm hôm nào Giờ đếm...vắng mình em Vô tình chợt nhìn thấy Nụ cười ai bên đường Bao lâu rồi mới gặp Nụ cười ai thân thương Vô tình ghét nhau rồi Nên giờ mới vấn vương Ghét...đời buồn xa xăm Ghét...chỉ mình em thôi Vô tình nhớ như không Vay mượn giờ phải trả Vô tình đời...lận đận Tôi một đời nhớ mong Vô tình mau thay đổi Anh phương trời lãng du Tôi một đời khờ dại Ghét...chỉ thêm lòng đau. Chân Trời Tím.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: